Chương 330
Chương 330: Vào Vạn Tiên Minh, Tọa Vong Lão Tổ quỷ dị! Tung tích Bất Diệt Tổ Vật!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Sau khi Hi Di Đạo Nhân từ biệt, ngươi lại tiếp tục khổ tu.】
【Năm một trăm ba mươi lăm tuổi, thế giới động thiên của ngươi lại dung hợp thêm vài món thần vật bất hủ, nội tình ngày càng vững chắc.】
【Năm một trăm ba mươi sáu tuổi, Hi Di Đạo Nhân lại tới bái phỏng.】
【Lần này, hắn muốn mời ngươi gia nhập Vạn Tiên Minh.】
【Hóa Long Đảo nơi này tuy chưa đến mức chim không thèm ỉa, nhưng cũng hẻo lánh vô cùng, chẳng có mấy tài nguyên tu luyện.】
【Gia nhập Vạn Tiên Minh vừa có được sự che chở, lại vừa được nhận bổng lộc, tốt hơn ở đây quá nhiều.】
【Trước ý tốt của Hi Di Đạo Nhân, ngươi đương nhiên không từ chối.】
【Bởi lẽ ngươi cũng sớm có dự tính này.】
【Nay Hi Di Đạo Nhân chủ động mở lời, ngươi vừa vặn thuận nước đẩy thuyền.】
【Sau đó, ngươi theo Hi Di Đạo Nhân đi tới Bồng Lai Tiên Đảo, nơi Vạn Tiên Minh tọa lạc.】
【Tốc độ của Kim Tiên cực nhanh, Hóa Long Đảo cách Bồng Lai Tiên Đảo tuy xa, nhưng hai người các ngươi cũng chỉ mất hai ngày đường.】
【Hi Di Đạo Nhân dẫn ngươi đi bái phỏng sư tôn của hắn là Tọa Vong Lão Tổ trước.】
【Thế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Tọa Vong Lão Tổ đâu.】
【Thế là hắn bèn dẫn thẳng ngươi tới gặp minh chủ Quảng Mục Kim Tiên.】
【Vạn Tiên Minh tuy theo tôn chỉ hữu giáo vô loại, tổ chức khá lỏng lẻo, nhưng cũng không phải bạ ai cũng thu nhận, huống chi người tới lại là một vị Kim Tiên.】
【Ngươi nói mình đến từ Thần Nhạc Cổ Triều, vì bị kẻ thù truy sát nên mới chạy trốn tới đây, Quảng Mục Kim Tiên đương nhiên phải điều tra đôi chút.】
【Tất nhiên hai nơi cách trở muôn trùng, Quảng Mục Kim Tiên tuyệt đối sẽ không tự phái người đi điều tra, mà chỉ cần bỏ tiền mua một phần tin tức từ các thế lực tình báo.】
【Lai lịch của ngươi chẳng phải bịa đặt lung tung, mà là một thân phận giả từng được đạo thân sử dụng.】
【Đạo thân của ngươi đi khắp nơi quậy phá, bị người ta truy sát cũng hợp lý thôi đúng không?】
【Quảng Mục Kim Tiên đọc tin tức, thấy kẻ ngươi đắc tội chỉ là một vị Thái Ất Kim Tiên thì yên tâm, đồng ý cho ngươi gia nhập Vạn Tiên Minh.】
【Ngươi có thể tùy ý chọn một trong sáu mạch của Vạn Tiên Minh gồm Quảng Mục, La Phù, Quy Linh, Diệu Hóa, Thiên Tuyệt, Tọa Vong để làm trưởng lão.】
【Ngươi được Hi Di Đạo Nhân mời tới, không ngoài dự đoán liền chọn Tọa Vong nhất mạch.】
【Tọa Vong nhất mạch là mạch có nhân đinh thưa thớt nhất trong số sáu mạch.】
【Trong lần mô phỏng trước, mạch Tọa Vong căn bản chẳng có chút tiếng tăm nào.】
【Bên ngoài đều đồn rằng nguyên nhân là do tính tình Tọa Vong Lão Tổ quá đỗi quái đản.】
【Nhưng Hi Di Đạo Nhân lại bảo không phải vậy, lý do chính là Tọa Vong Tiên Kinh quá khó, nhiều đệ tử sau khi tu luyện thì tiến độ không bằng một phần mười so với đồng môn ở các mạch khác.】
【Lâu dần, tự nhiên hiếm có ai chịu bái nhập môn hạ Tọa Vong nhất mạch.】
【Hi Di Đạo Nhân cuối cùng còn nhấn mạnh, tuyệt đối không phải do tính nết sư tôn quái gở gây ra.】
【Dù là nguyên nhân gì ngươi cũng chẳng bận tâm.】
【Dù sao ngươi là trưởng lão chứ đâu phải đệ tử, việc gì phải nhìn sắc mặt Tọa Vong Lão Tổ mà hành xử.】
【Chỉ cần mỗi tháng bổng lộc phát đủ, không thiếu một cắc là được.】
【Do không biết Tọa Vong Lão Tổ đã đi đâu, tạm thời chưa thể sắp xếp động phủ, Hi Di Đạo Nhân bèn mời ngươi về phủ của hắn làm khách trước.】
【Đêm xuống.】
【Khi ngươi đang khoanh chân tĩnh tu trong phòng, bỗng nhiên phát hiện ngoài cửa sổ chẳng biết từ lúc nào đã treo ngược một bóng người gầy gò.】
【Bóng người bất động, cứ thế lẳng lặng treo lơ lửng ở đó, trông quỷ dị khôn cùng.】
【Ngươi giật nảy mình, tung ra một quyền, đánh bay cả bức tường lẫn bóng người kia ra ngoài.】
【Tường thì nát vụn, nhưng bóng người kia lại như chẳng hề hấn gì, lảo đảo đứng dậy.】
【Ngươi thầm nghĩ, xem ra thực lực của kẻ quái dị này khá mạnh đấy.】
【Đang lúc ngươi định ra tay lần nữa, Hi Di Đạo Nhân nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy tới, lại kinh hãi kêu lên: "Sư tôn!"】
【Ngươi ngạc nhiên nhìn bóng người gầy gò kia, chẳng lẽ đây chính là Tọa Vong Lão Tổ?】
【Ban ngày tìm không thấy bóng dáng, nửa đêm nửa hôm lại treo ngược ngoài cửa sổ nhìn lén, thần kinh chắc!】
【Sau đó, lão già gầy gò kia có vẻ hơi ngượng ngùng nói, lão vừa từ bên ngoài trở về, nghe nói có trưởng lão mới tới nên mới ghé qua nhìn thử.】
【Hi Di Đạo Nhân dường như cũng hiểu rõ sự tình, vội vàng tạ lỗi với ngươi: "Sư tôn ngày thường hành sự quả thực hơi kỳ lạ, mong Lục huynh đừng để bụng."】
【Tọa Vong Lão Tổ thấy vậy cũng lấy ra lễ gặp mặt.】
【Nể mặt năm mươi vạn tiên ngọc và một món tiên khí bất hủ mà Tọa Vong Lão Tổ đưa ra, ngươi không so đo thêm nữa.】
【Chỉ là đánh chết ngươi cũng không chịu mở động phủ ở Tọa Vong Động Thiên này, nằng nặc đòi dọn ra ngoài ở.】
【Tọa Vong Lão Tổ đành bất đắc dĩ đồng ý.】
【Chẳng mấy chốc, chuyện Tọa Vong Lão Tổ dọa chạy trưởng lão mới đến đã truyền khắp Bồng Lai Tiên Đảo, trở thành trò cười trong lúc trà dư tửu hậu của mọi người.】
【Minh chủ Quảng Mục Kim Tiên lại tìm tới ngươi, kể rằng Tọa Vong Lão Tổ từ mười mấy vạn năm trước sau khi bị phó điện chủ Yểm Ma Điện đánh trọng thương thì biến thành bộ dạng như bây giờ.】
【Nói giảm nói tránh thì là hành vi khác người, nói thẳng ra chính là phát điên.】
【Nếu ngươi không chịu nổi, hắn có thể sắp xếp cho ngươi chuyển sang đạo mạch khác.】
【Ngay lúc ngươi định nhận lời, bóng người màu vàng trong Hồng Mông Đạo Cung lại truyền ra ý niệm, bảo rằng nó cảm nhận được khí tức của tổ vật bất diệt từ trên người Tọa Vong Lão Tổ, người này nhất định từng tiếp xúc với tổ vật bất diệt, mong ngươi đừng từ bỏ.】
【Ngươi rơi vào trầm mặc.】
【Ngươi biết bóng người màu vàng kia tương tự như khí linh của Hồng Mông Đạo Cung, vinh nhục gắn liền với ngươi, nó chẳng việc gì phải lừa ngươi cả.】
【Nếu Hồng Mông Đạo Cung tiến giai lần nữa, dù là Chí Tiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng của "Vận Mệnh Hư Vô", đến lúc đó năng lực bảo toàn tính mạng của ngươi chắc chắn sẽ tăng vọt.】
【Nhưng lão già điên Tọa Vong Lão Tổ kia quả thực không phải người thường có thể ứng phó nổi.】
【Có điều, trời giao sứ mệnh lớn cho người... cứ để đạo thân của ngươi đi đối phó với kẻ điên đi.】
【Dù sao đạo thân của ngươi cũng điên sẵn rồi, tin rằng nhất định có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này.】
【Ngươi nói với Quảng Mục Kim Tiên rằng bản thân cần suy nghĩ thêm.】
【Sau đó, ngươi bèn chọn ngẫu nhiên một đạo thân may mắn, để hắn ở lại Bồng Lai Tiên Đảo dò la tung tích tổ vật bất diệt từ Tọa Vong Lão Tổ.】
【Bản thể của ngươi thì quay về động thiên của mình tiếp tục bế quan tu luyện.】
【Đạo thân được triệu hồi đến vốn đang hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo ở khắp nơi, bỗng nhiên lại nhận được nhiệm vụ như thế này.】
【Chẳng phải chỉ là dò la tin tức thôi sao, chuyện này còn không phải dễ như trở bàn tay?】
【Đến khi đạo thân của ngươi tới Tọa Vong Động Thiên, định tìm cách moi tin từ Tọa Vong Lão Tổ, lại thấy lão đang nhìn chằm chằm hai nàng trai tinh vừa bị Hi Di Đạo Nhân dụ dỗ nhập môn mà cười ngây ngô không dứt.】
【Cảnh tượng đó trực tiếp dọa hai nàng trai tinh vừa mới dọn vào sợ đến mặt mày biến sắc, biến về nguyên hình rồi cắm đầu chạy thục mạng.】
【Phen này đúng là hết nước chấm thật rồi!】
【Tọa Vong Lão Tổ cứ đứng đó cười ngây ngô suốt, đạo thân của ngươi căn bản chẳng thể nào giao tiếp được.】
【Đạo thân của ngươi tìm tới Hi Di Đạo Nhân, thấm thía nói: "Lệnh sư đã ra nông nỗi này rồi, huynh đừng có chiêu mộ đệ tử vào để làm hại người ta nữa."】
【Hi Di Đạo Nhân bất đắc dĩ than thở: "Nếu không tuyển thêm người, Tọa Vong nhất mạch sắp danh tồn thực vong rồi."】
【Đạo thân của ngươi bảo: "Thế cũng không thể thả Tọa Vong Lão Tổ ra ngoài dọa người như vậy được, nếu thật sự muốn chấn hưng Tọa Vong Đạo, trước hết phải nhốt Tọa Vong Lão Tổ lại đã."】
【Hi Di Đạo Nhân thất kinh: "Thế chẳng phải là khi sư diệt tổ sao?"】
【Ngươi nghiêm mặt nói: "Khi sư diệt tổ cái gì, đây gọi là vì sự phát triển của đạo mạch, đành chịu thiệt cho mạch chủ trước, đây là việc làm công đức vô lượng đấy!"】
【Đương nhiên, vẫn còn một câu ngươi chưa nói ra, đó là tiếng xấu cứ để Hi Di Đạo Nhân gánh hết.】
