Chương 372
Chương 372: Đại án mưu nghịch, đầu rơi cuồn cuộn! Ta là Thánh Huyết, Thánh Tổ thập trọng!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Ngay cả Tứ hoàng tử Thạch Vinh vốn bị giam lỏng trong vương phủ cũng bước ra ngoài, cười gằn: "Hôm nay chính là ngày tàn của nghịch thần tặc tử nhà ngươi!"】
【Còn về phần Nữ Đế, hắn hoàn toàn không để vào mắt.】
【Một con rối đến Nhân Tiên còn chưa đạt tới, căn bản chẳng tạo thành chút uy hiếp nào cho hắn.】
【Chỉ cần diệt trừ Nhiếp chính vương là ngươi, lại thêm sự ủng hộ từ ngoại tổ phụ Vương Cao, hắn sẽ trở thành tân đế của Thiên Hoang Thần Triều.】
【Chín người tranh đoạt ngai vàng, Tứ hoàng tử Thạch Vinh hắn mới là kẻ thắng cuối cùng!】
【Thấy thời cơ đã chín muồi, ngươi cũng chẳng thèm diễn nữa, bộc phát toàn bộ chiến lực, chỉ vỏn vẹn ba năm chiêu đã trấn áp tất cả.】
【Cục diện lập tức xoay chuyển, tất cả mọi người đều sững sờ chết lặng.】
【Nhìn thấy cảnh tượng này, Tứ hoàng tử Thạch Vinh càng lạnh toát tay chân, không thể tin nổi, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Sao có thể chứ..."】
【Đại nguyên soái Vương Cao lúc này lại gào thét lớn tiếng, bảo ngươi không thể trấn áp hắn, nếu không biên hoang sẽ bất ổn, chẳng những các thế lực đỉnh cấp của Thập Phương Địa sẽ gây sức ép, mà ngay cả Cửu Trọng Thiên cũng sẽ hỏi tội ngươi!】
【Ngươi bảo chuyện đó chẳng nhọc lòng hắn bận tâm, đoạn trở tay trấn áp hắn luôn vào trong Vạn Ma Tháp.】
【Từ cấp bậc Thủy Tổ trở lên khó lòng giết chết, đều bị ngươi trấn áp toàn bộ.】
【Dưới Thủy Tổ, ngươi chẳng tha cho một ai!】
【Ngoài ra, toàn bộ thế lực tham gia phản loạn đều bị thanh trừng sạch sẽ.】
【Cuộc đại đồ sát này kéo dài suốt mấy tháng ròng, hàng triệu cái đầu rơi xuống đất.】
【Hãn Hải Kiếm Tông bị diệt môn, các tướng lĩnh trung cao tầng trong Thiên Hoang quân đoàn thuộc tâm phúc của Vương Cao bị thanh trừng, còn có những hoàng tử hoàng nữ như Tứ hoàng tử Thạch Vinh đều bị chém đầu bêu chúng.】
【Thạch Liên Mộng, Thần hậu Liễu Như Yên cùng những kẻ bị nhốt trong Vạn Ma Tháp nhìn thấy cảnh tượng này thì muốn nứt cả mi mắt.】
【Đây đều là những đại thần rường cột của Thiên Hoang Thần Triều, chớp mắt đã chết nhiều đến vậy.】
【Ngươi làm thế này rõ ràng là đang đào tận gốc trốc tận rễ Thiên Hoang Thần Triều!】
【Dẫu vậy, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng.】
【Bởi vì Thần hậu Liễu Như Yên từng nói, Thạch Dương Thần Đế chỉ đang dưỡng thương ở Nguyên Cảnh Thiên, chưa hề bỏ mạng.】
【Đợi người trở về nhất định có thể dẹp loạn trừ gian, trả lại cõi trời đất sáng trong cho Thiên Hoang Thần Triều!】
【Năm một trăm lẻ chín tuổi, Ma Sát Thủy Tổ của Tội Huyết Ty hay tin biến cố ở hạ giới, lại giáng lâm Thập Phương Địa một lần nữa.】
【Khi xác nhận ngươi là tội huyết phi thăng, gã thất kinh biến sắc, vội vàng quay về bẩm báo với Tu Đà Chí Tiên.】
【Tu Đà Chí Tiên nói, ít nhất phải mười năm nữa hắn mới rảnh tay được.】
【Hắn bảo Ma Sát Thủy Tổ hãy tìm cách gây chút phiền toái cho tên tội huyết kia, kìm hãm tốc độ tu hành của hắn lại.】
【Ma Sát Thủy Tổ chỉ đành nghe theo.】
【Chẳng bao lâu sau, trong cõi Thiên Hoang Thần Triều rộ lên tin đồn khắp nơi, bảo Nhiếp chính vương là kẻ mang tội huyết phi thăng từ hạ giới, tên thật là Lục Trường Sinh, tương lai ắt sẽ gieo họa cho Tiên Vực.】
【Dân gian thậm chí còn lan truyền không ít câu đồng dao.】
【Nào là "Tội huyết sinh, vạn vật tàn", hay "Tội huyết tới, ngày khổ tới".】
【Rõ ràng là đặt điều vu khống trắng trợn nhắm vào ngươi.】
【Trước những lời bịa đặt gièm pha ấy, ngươi đương nhiên chẳng khách khí, đáng bắt thì bắt, đáng giết thì giết.】
【Ngươi còn tuyên bố trước văn võ bá quan trên triều đường rằng, ngươi quả thực phi thăng từ hạ giới, nhưng tuyệt đối không phải thứ tội huyết gì, mà là thánh huyết ngàn năm có một!】
【Từ nay về sau, trong bờ cõi Thiên Hoang Thần Triều chỉ được nói đến thánh huyết, cấm tiệt hai chữ tội huyết, kẻ nào phạm vào giết không tha!】
【Quần thần sợ đến run rẩy hai chân, đồng thanh hô lớn Thánh Huyết anh minh!】
【Ngươi lúc này mới hài lòng gật đầu.】
【Năm một trăm mười tuổi, hệ thống Lục Đạo Luân Hồi của ngươi đại thành.】
【Ngươi đột phá cảnh giới Thánh Tổ tầng chín!】
【Giờ đây, dẫu không dùng đến Vạn Ma Tháp, ngươi vẫn có thể giao phong dây dưa hồi lâu cùng Bán Bộ Chí Tiên.】
【Năm một trăm mười một tuổi, trải qua ba năm thẳng tay trấn áp chống bôi nhọ, hai chữ "tội huyết" rốt cuộc đã trở thành điều cấm kỵ tại Thiên Hoang Thần Triều.】
【Kẻ nào dám bàn tán nơi công cộng, hễ bị Thần Vũ Vệ phát hiện sẽ lập tức bắt giam, tội nặng thì diệt môn tru tộc.】
【Suốt ba năm qua, đã có hàng trăm triệu người bị liên lụy, kết cục vô cùng thê thảm.】
【Giờ đây trên toàn cõi Thiên Hoang Thần Triều, ai nấy nghe đến hai chữ "tội huyết" đều biến sắc.】
【Thậm chí ngay cả Nữ Đế Vân Loan, chỉ vì lỡ miệng nhắc đến hai chữ "tội huyết" trong cơn mê ngủ, cũng bị ngươi treo lên đánh đòn suốt một đêm.】
【Năm một trăm mười hai tuổi, bất kể chốn triều đình hay cõi dân gian, hầu như chẳng còn ai dám hé nửa lời bàn tán về tội huyết, mọi người đều ca ngợi ngươi là đấng đại từ đại bi mang dòng máu thánh huyết.】
【Thấy phong khí thần triều được uốn nắn trở lại, ngươi vô cùng an lòng.】
【Vậy mới đúng chứ.】
【Cứ bô bô bảo ngươi là tội huyết, rốt cuộc ngươi có tội ở chỗ nào?】
【Bao năm qua ngươi luôn cứu khổ cứu nạn, Thiên Hoang Thần Triều dưới sự thống lĩnh của ngươi cũng "ngày một phồn vinh", thế mà cứ có kẻ nhắm mắt làm ngơ trước bao công lao ấy, chỉ thích mở mồm nói càn.】
【Thân làm thánh huyết, ngươi cũng khó xử lắm chứ bộ?】
【Năm một trăm mười ba tuổi, hệ thống Lục Đạo Luân Hồi của ngươi rốt cuộc đã viên mãn.】
【Ngươi đột phá Thánh Tổ tầng mười!】
【Có long khí vô cùng vô tận tẩm bổ cho việc tu hành, tốc độ đột phá của ngươi có thể nói là kinh người đến tột bậc.】
【Tiếp theo, chỉ cần để Trường Sinh Động Thiên đã viên mãn hệ thống Lục Đạo Luân Hồi có thể tự vận hành độc lập sau khi tách rời tiên thể, là ngươi có thể chính thức bước vào cảnh giới Bán Bộ Thủy Tổ!】
【Quá trình này đối với người sở hữu khả năng ngộ đạo vô hạn như ngươi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.】
【Thế nhưng, trước khi chính thức bước vào cảnh giới Bán Bộ Thủy Tổ, ngươi dự định gia cố thêm cho Trường Sinh Động Thiên của mình.】
【Dù sao hiện giờ ngươi đang nắm trọn tài nguyên của cả Thiên Hoang Thần Triều, không tận dụng cho đã thì phí phạm quá.】
【Chưa kể, khi động thiên càng mở rộng, năng lực bất tử bất diệt của Thủy Tổ cũng sẽ theo đó mà mạnh lên.】
【Sau đó, dưới nguồn tài nguyên tuôn trào không ngớt, Trường Sinh Động Thiên của ngươi bắt đầu bành trướng với tốc độ cực nhanh.】
【Năm một trăm mười bốn tuổi, đạo thân của ngươi đã lần ra tung tích của Ma Sát Thủy Tổ, kẻ đang rải tin đồn về tội huyết khắp nơi.】
【Tìm thấy Ma Sát Thủy Tổ đang lén lút lẩn khuất, ngươi lao tới tung một đấm đánh gã ngã nhào ra đất: "Chính là thằng ranh ngươi ngày nào cũng bôi nhọ thanh danh của thánh huyết đúng không?"】
【Ma Sát Thủy Tổ nhổ toẹt ngụm máu đọng trong miệng, cười lạnh: "Tên tội huyết hạ giới, ngươi chớ có đắc ý! Đợi Tu Đà Chí Tiên của Tội Huyết Ty rảnh tay, ngày chết của ngươi sẽ tới!"】
【Được được được, hóa ra là người của Tội Huyết Ty à? Thế thì phải tiếp đón cho thật chu đáo mới được!】
【Đạo thân của ngươi bắt giữ Ma Sát Thủy Tổ ném vào Vạn Ma Tháp, tỉ mỉ chọn ra ba ngàn sáu trăm bộ hình phạt.】
【Mỗi ngày một bộ, trọn vẹn mười năm không trùng lấy một ngón!】
【Ma Sát Thủy Tổ gào thét thảm thiết từng ngày trong Vạn Ma Tháp, dọa cho đám tù nhân bên trong sợ mất mật, ai nấy đều ngoan ngoãn đi trông thấy.】
【Năm một trăm mười lăm tuổi, lời đồn Thạch Dương Thần Đế chưa chết bỗng chốc lan truyền khắp triều đình, xôn xao giữa đám quần thần.】
【Không ít kẻ bắt đầu rục rịch tâm tư, lén lút làm đủ trò sau lưng, bè phái kết cánh dần nhen nhóm trở lại.】
【Ngươi quyết định gõ đầu bọn họ một phen.】
【Ngày thiết triều hôm ấy, văn võ bá quan hiếm hoi lắm mới không thấy bóng dáng ngươi đâu.】
【Mọi người không khỏi tò mò, Lục lão ma này đổi tính rồi sao, lẽ nào tin đồn Thần Đế chưa chết là thật nên hắn chuẩn bị tháo chạy?】
【Đúng lúc mọi người đang hoang mang ngờ vực, lại thấy ngươi dắt theo một con tiên lộc mang năm màu hoa văn, thong thả từ ngoài điện bước vào.】
