Chương 406
Chương 406: Cảnh giới Hiển Thánh, Tiên Quân nhị giai! Hiểm Ngạn Thiên, Minh Vương thứ nguyên!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tôn Ngộ Không nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định kể lại chuyện Tây Du Ký cho hắn nghe.
Dù sao thì Thiên Hà đại nguyên soái cũng là huynh đệ tốt nhất của khỉ ta ở Cửu Tiêu Tiên Đình.
Lúc trước gã hôn mê suốt hai ngày, hắn vẫn liên tục sang thăm nom, nếu giấu giếm thì chẳng trượng nghĩa chút nào.
Sau đó, Tôn Ngộ Không cầm ngọc giản ghi chép Tây Du Ký đến tìm bạn.
Đọc xong, bạn vô cùng chấn động.
Tiếp đó, bạn kể lại những chuyện quái đản mình từng gặp phải kể từ khi gia nhập Cửu Tiêu Tiên Đình, nhằm khắc sâu thêm một tầng xiềng xích tư tưởng cho Tôn Ngộ Không — tuyệt đối không được đại náo thiên cung.
Thế nhưng Tôn Ngộ Không đến nay mới vài trăm tuổi, tính tình vẫn quá nóng nảy bộp chộp. Để tăng thêm một lớp bảo hiểm, bạn còn đặc biệt truyền thụ cho gã pháp môn tu hành tâm linh chi đạo, giảm bớt nguy cơ gã bị kẻ khác kích động.
Tôn Ngộ Không cũng hiểu chuyện này liên quan mật thiết đến tiền đồ của mình, gã đâu muốn bị đè dưới Ngũ Chỉ Sơn suốt năm trăm năm ròng rã, thế nên sau khi trở về cũng bắt đầu nghiêm túc tu hành.
Thời gian cứ thế ngày qua ngày trôi đi.
Ba năm sau, rốt cuộc bạn cũng đột phá cảnh giới Hiển Thánh!
Tâm linh của bạn rực rỡ bất hủ, nhìn thấu mọi hư vọng huyễn ảo.
Sau lưng bạn thậm chí ngưng tụ một vầng quang hoàn tựa như pháp luân, chiếu rọi rành mạch khắp cõi đại thiên thế giới!
Đó chính là tâm linh chi quang, sở hữu sức mạnh vô song không gì sánh nổi.
Dù hiện tại bạn chỉ là một phàm nhân trói gà không chặt, cũng có thể dựa vào tâm linh chi quang hùng mạnh này mà lập địa thành tiên!
Đây chính là cảnh giới tối cao của tu hành tâm linh — Hiển Thánh!
Không cần bất kỳ năng lượng nào, chỉ dựa vào tâm linh cũng có thể can thiệp vào vật chất, thẩm thấu qua từng chiều không gian. Dù là luân hồi chuyển thế hay tiên vực sụp đổ, cũng chẳng thể nào lay chuyển được ý chí tâm linh của bạn.
Một luồng khí trường đại tự tại, đại giải thoát, đại tiêu dao tản mát ra từ thân thể bạn.
Trong lòng bạn dâng lên cảm giác viên mãn không một tì vết.
"Đây chính là cảnh giới Hiển Thánh sao? Quả nhiên huyền diệu!"
Bạn thầm tán thán trong lòng. Chưa bước chân vào cảnh giới này, vĩnh viễn không thể thấu triệt được điều huyền diệu ẩn chứa bên trong.
Hiện giờ, bạn có thể vận dụng từng tia sức mạnh đến độ cực hạn.
Thực lực tăng vọt hơn mười lần còn chưa tính, điều quan trọng nhất là bạn đã có được năng lực tâm linh bất diệt.
Tuy chưa từng giao thủ với Đế Quang Tiên Vương, nhưng bạn dám khẳng định, trong tầng thứ Tiên Vương tuyệt đối không ai có thể triệt để giết chết bạn!
Đạt đến cảnh giới Hiển Thánh rồi, việc vượt qua một ức năm hắc ám đối với bạn quả thực dễ như trở bàn tay.
Đừng nói là một ức năm, dẫu có mười ức năm hay trăm ức năm đi chăng nữa, cũng đừng hòng lay chuyển được tâm linh của bạn!
Phiền toái duy nhất là khoảng thời gian này quá đỗi đằng đẵng, dẫu gia tốc trăm lần thì vẫn phải mất cả trăm vạn năm.
Thế nhưng, Tiên Vực Thiên Đạo lại không nói rõ khoảng thời gian này tính theo cảm nhận tâm linh hay là thời gian ở thế giới bên ngoài.
Bạn định thử nghiệm thời gian tâm linh trước, nếu không được thì đành phải cắn răng chịu đựng thời gian ngoài đời thực vậy.
Bạn thi triển Đại Mộng Đạo Kinh, lập tức tiến vào một giấc mộng đen kịt như mực.
Khoảng thời gian dài đằng đẵng một ức năm chỉ trôi qua trong một cái búng tay tại nơi đây. Đến khi bạn mở mắt ra lần nữa, bạn nhận ra mình đã hiên ngang bước lên Vô Úy Chi Giai!
Bạn đã đột phá Tiên Quân nhị giai, quy tắc vạn pháp trải qua một lần lột xác, thực lực tăng tiến vượt bậc!
Sức mạnh vừa gia tăng lần này, kết hợp cùng thực lực của tâm linh Hiển Thánh, đã đưa tổng thể chiến lực của bạn chạm đến ngưỡng cửa của Tuyệt Đỉnh Tiên Vương.
Mới chỉ ở Tiên Quân nhị giai mà đã có thực lực bực này, quả thực xưa nay hiếm thấy!
Mối nợ giữa bạn và Cửu Cung Tiên Vương, cũng đến lúc phải tính sổ rồi!
Cửu Cung Tiên Vương quanh năm cư ngụ tại tầng trời thứ tư — Hiểm Ngạn Thiên. Nơi này là một chiều không gian vô cùng đặc thù.
Bởi lẽ nó không giống như Thập Phương Địa hay Nguyên Cảnh Thiên, đứng độc lập một cõi, mà lại kết nối với rất nhiều thế giới thứ nguyên khác.
Do đó, tại Hiểm Ngạn Thiên không chỉ có các cường giả của Cửu Trọng Thiên, mà còn thường xuyên bắt gặp cường giả từ các chiều không gian khác, thậm chí là cao thủ dị vực.
Hiểm Ngạn Thiên rồng rắn lẫn lộn, lại thêm môi trường quá đỗi khắc nghiệt nên rất nhiều kẻ chẳng có nơi ở cố định.
Muốn tìm được Cửu Cung Tiên Vương, quả thực phải tốn không ít công sức.
Để vạn vô nhất thất, không cho Cửu Cung Tiên Vương bất kỳ cơ hội sống sót nào, bạn còn đặc biệt phái cả ba tôn đạo thân cùng xuất phát.
Kẻ vu khống bạn sẽ gieo rắc tai họa cho Tiên Vực này, nhất định phải chết!
Các đạo thân của bạn trực tiếp dùng ý chí tâm linh phá vỡ rào chắn thứ nguyên, tiến vào Hiểm Ngạn Thiên.
Bên trong Hiểm Ngạn Thiên toàn là biển cả mênh mông vô tận, không hề có lấy một tấc đất liền.
Đạo thân của bạn có thể nhìn thấy rõ ràng, mỗi một ngọn sóng vỗ bừa bãi đều là một tàn tích thế giới đổ nát, cảnh tượng kinh hãi vô cùng.
Nếu chẳng may rơi vào trong đó, chẳng biết sẽ bị cuốn đến thế giới nào.
Mà đằng sau những con sóng vô cùng vô tận kia, lại ẩn giấu biết bao nhiêu thế giới thứ nguyên?
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến da đầu tê dại!
Chẳng trách lại có người gọi vùng biển bao la không bờ bến ở Hiểm Ngạn Thiên này là Giới Hải!
Thế nhưng, phần lớn các thế giới thứ nguyên này còn yếu ớt hơn cả Thập Phương Địa, chỉ cần Đại La Kim Tiên là đủ xưng tôn một phương.
Chỉ có một số ít chiều không gian mới có thể sinh ra Tiên Quân, Tiên Vương vượt trên tầng thứ Chí Tiên!
Việc mà Cửu Thiên Thập Địa và dị vực thích làm nhất chính là chiêu mộ binh lính từ những chiều không gian nhỏ yếu này.
Những quân đoàn Kim Tiên, Tổ Tiên có quy củ đàng hoàng của Cửu Tiêu Tiên Đình đều được thu nạp từ Giới Hải.
Ngay cả Thanh Hoa Tiên Vương, người từng mời bạn gia nhập Cửu Tiêu Tiên Đình khi trước, cũng xuất thân từ một thế giới hùng mạnh nào đó giữa Giới Hải.
Tất nhiên, Ma Tàng Thiên tài nguyên có hạn nên chiêu mộ được không nhiều cường giả. Nghe đồn những tầng trời nằm phía trên Hiểm Ngạn Thiên mới thực sự là nơi cường giả như mây, cự đầu đi đầy đất.
Cửu Cung Tiên Vương chỉ là một Tiên Vương tầm thường, luận về thực lực thì chẳng có gì nổi bật ở Hiểm Ngạn Thiên.
Thế nhưng, Cửu Cung thần tắc do hắn tự sáng tạo lại cực kỳ am hiểu thuật suy diễn cát hung.
Hắn thường dựa vào ngón nghề này để giao dịch, kiếm chác tài nguyên tu luyện.
Xét về danh tiếng, hắn thậm chí còn vang dội hơn cả một vài Tuyệt Đỉnh Tiên Vương.
Ba tôn đạo thân của bạn bôn ba ở Hiểm Ngạn Thiên hơn nửa năm, kết giao với mười mấy vị Tiên Vương, trong đó có một người vừa khéo lại quen biết Cửu Cung Tiên Vương.
Bạn mừng rỡ nói: "Ta đã sớm nghe danh Cửu Cung Tiên Vương Thần Toán Tử từ lâu, mong các hạ có thể giúp ta tiến cử."
Vị Tiên Vương kia lại lắc đầu bảo: "Ngươi đến muộn mấy ngày rồi. Cửu Cung Tiên Vương đã theo Thương Ảnh Tiên Vương đến Minh Vương Thứ Nguyên thám hiểm, chẳng biết ngày nào mới trở về."
Trong lòng bạn tuy có chút thất vọng, nhưng nghĩ bụng đã cất công đến tận đây rồi thì không thể bỏ dở nửa chừng, bèn hỏi thăm vị trí của Minh Vương Thứ Nguyên.
Có được tọa độ, bạn liền cáo từ rời đi.
Hiểm Ngạn Thiên rộng lớn và nguy hiểm hơn Ma Tàng Thiên rất nhiều.
Mất trọn vẹn hơn mười ngày ròng, ba tôn đạo thân của bạn mới đến được vị trí của Minh Vương Thứ Nguyên.
Sau khi tiến vào, bạn phát hiện Minh Vương Thứ Nguyên là một thế giới có quy mô tương đương với Kim Điện Thiên.
Nơi này chỉ có duy nhất một thế lực, đó chính là Minh Vương Thần Đình.
Minh Vương Thần Đình tu theo hệ thống thần đạo, mọi sinh linh trong thế giới này đều phải sùng bái đấng thống trị tối cao của Minh Vương Thần Đình — Minh Thần!
Thực lực của Minh Thần tại Minh Vương Thứ Nguyên hoàn toàn áp đảo một cõi, đủ sức sánh ngang với Tuyệt Đỉnh Tiên Vương.
Trong khi đó, dưới trướng hắn lại chẳng tìm nổi một cường giả nào đạt tới cấp bậc Tiên Quân.
Đúng thật là gom tài nguyên của cả một giới để cung phụng cho một người.
Minh Thần này xây dựng sào huyệt vững như thành đồng vách sắt, bạn không hiểu Thương Ảnh Tiên Vương dẫn theo Cửu Cung Tiên Vương tới đây rốt cuộc là có mưu đồ gì.
