Chương 408
Chương 408: Cái chết của Cửu Cung Tiên Vương! Nhiệm vụ khảo nghiệm của Bậc Thang Trí Tuệ! Tha Hóa Thiên Ma Pháp!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Lúc này, các hạ giới vị diện trong Hỗn Độn Giới Vực đã không còn lọt vào mắt ngươi nữa.】
【Những nơi đó chỉ để cho đám Luân Hồi Giả cấp thấp chưa tới Địa Tiên cảnh đi rèn giũa mà thôi.】
【Mục tiêu chủ yếu tiếp theo của Luân Hồi Thiên Cung vẫn là các thế giới trong giới hải Hiểm Ngạn Thiên.】
【Chỉ ở nơi đó mới có thể gặt hái được lượng lớn tín ngưỡng chi lực.】
【Chỉ cần đủ tín ngưỡng chi lực, dẫu có sắc phong một trăm ức Luân Hồi Giả cấp Tiên Vương cũng không thành vấn đề!】
【Lúc này, khí linh của Phong Thần Bảng báo cho ngươi biết, thần linh dưới Tiên Vương có thể sắc phong vô hạn, nhưng thần linh cấp Tiên Vương tối đa chỉ có thể sắc phong một trăm Đế Quang Tiên Vương, một nghìn Tuyệt Đỉnh Tiên Vương và một vạn Tiên Vương phổ thông.】
【Mẹ kiếp, sao lại ít thế?】
【Ta thấy cái Phong Thần Bảng nhà ngươi cũng có đường tự tìm cái chết rồi đấy!】
【Tất nhiên, đây chỉ là lời giận dỗi.】
【Phong Thần Bảng vừa tới tay còn chưa kịp ấm chỗ, ngươi sao nỡ tiêu diệt nó.】
【Chỉ là kế hoạch trăm ức Tiên Vương của ngươi e rằng đường còn dài và gian nan lắm.】
【Hiện tại, cứ để các huynh đệ của Luân Hồi Thiên Cung tịnh tiến phát triển một phen, đến lúc đó sẽ cho Cửu Tiêu Tiên Đình và Tiểu Tây Thiên một bất ngờ.】
【Còn ở Hiểm Ngạn Thiên, sau khi ba đạo thân của ngươi trốn thoát khỏi sự truy sát, Thương Ảnh Tiên Vương và Minh Thần đang ráo riết sục sạo khắp nơi tìm kiếm tung tích của ngươi.】
【Dù sao đó cũng là Tiên Thiên tạo hóa kỳ vật hiếm thấy, ngay cả Tuyệt Đỉnh Tiên Vương cũng chẳng phải ai cũng có một món, hai người bọn họ tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ.】
【Thế nhưng, hai người không hề hay biết rằng, ba đạo thân của ngươi đã âm thầm quay mũi giáo phản kích, tìm được Cửu Cung Tiên Vương đang lẩn trốn ở Minh Vương Thứ Nguyên.】
【Sau khi bị bắt sống, Cửu Cung Tiên Vương tỏ ý nguyện dâng ra toàn bộ gia sản, chỉ cầu ngươi tha cho một mạng.】
【Đạo thân của ngươi hiện ra diện mạo ban đầu, cười gằn: "Ngươi cảm thấy giữa chúng ta còn có đường hòa hoãn sao?"】
【Cửu Cung Tiên Vương biến sắc hoảng sợ: "Lại là kẻ mang tội huyết nhà ngươi! Không ngờ được, thực lực của ngươi lại tăng tiến nhanh đến thế!"】
【"Năm đó Cửu Tiêu Tiên Đình ngăn cản lão phu, nào hay biết họ đang nuôi hổ di họa, ha ha ha..."】
【Biết được thân phận của ngươi, Cửu Cung Tiên Vương ngửa mặt cười như điên dại.】
【Ngay sau đó, ba đạo thân của ngươi đồng loạt ra tay, hoàn toàn diệt sát Cửu Cung Tiên Vương.】
【Tất nhiên, Tiên Vương đã lạc ấn chân linh vào dòng sông lịch sử, Cửu Cung Tiên Vương dẫu chết nhưng tương lai vẫn có cơ hội sống lại.】
【Thế nhưng, nếu thật sự có ngày đó, thực lực của ngươi từ lâu đã thừa sức xóa sạch ấn ký chân linh mà hắn lưu lại trong dòng sông lịch sử.】
【Giết chết Cửu Cung Tiên Vương, tâm niệm ngươi thông suốt, bắt đầu cảm ứng nhiệm vụ thiên đạo khảo nghiệm của nấc thang thứ ba trên Đăng Thiên Chi Thê — Trí Tuệ Chi Giai.】
【Rất nhanh chóng, thiên đạo giáng xuống khảo nghiệm: Sáng tạo một môn Tiên Hoàng pháp!】
【Ngươi đọc xong liền nín lặng.】
【Tiên Quân khác chỉ cần sáng tạo một môn Tiên Quân pháp là xong, ngươi lại bắt ta sáng tạo một môn Tiên Hoàng pháp là thế quái nào?】
【Đây chẳng phải cố tình làm khó ta sao!】
【Hiện giờ trong tay ngươi, Tiên Vương pháp cũng chỉ có hai môn là Hồng Mông Tiên Kinh và Đại Mộng Đạo Kinh.】
【Tiên Hoàng pháp thì càng chưa từng tiếp xúc qua, muốn sáng tạo ra nó hiển nhiên chẳng có lấy một manh mối.】
【Tuy nhiên, lầu cao vạn trượng cũng từ mặt đất xây lên, ngươi cứ sáng tạo ra Tiên Quân pháp trước đã.】
【Tất nhiên, lập ý nhất định phải cao, nếu không hạn mức cao nhất sẽ chẳng thể chạm tới tầng thứ Tiên Hoàng.】
【Vậy ngươi muốn sáng tạo một môn tiên pháp như thế nào?】
【Tấn công? Phòng ngự? Bộc phát? Bảo toàn tính mạng? Hay tốc độ?】
【Những thứ này ngươi đều không mấy hứng thú.】
【Thực lực mới là gốc rễ của mọi thứ, thứ ngươi khao khát nhất vẫn là pháp môn nâng cao thực lực.】
【Một môn Tiên Hoàng pháp nâng cao thực lực, chắc chắn phải là pháp môn có thể tu luyện tới cảnh giới Tiên Hoàng.】
【Làm thế nào để từ Tiên Vương đột phá lên Tiên Hoàng, ngươi hoàn toàn không biết.】
【Trong Cửu Tiêu Tiên Đình trái lại có ghi chép liên quan.】
【Tất nhiên, chắc chắn cần điểm cống hiến.】
【Cổ tịch dính dáng tới cảnh giới Tiên Hoàng, giá trị của nó chẳng hề thua kém Đại Mộng Đạo Kinh chút nào.】
【May mắn thay, ngươi có Tụ Bảo Trang rộng rãi dốc hầu bao, không đến mức khiến ngươi phải ngậm ngùi bất lực.】
【Tới Tụ Bảo Trang mượn thêm một khoản điểm cống hiến kếch xù, ngươi thuận lợi mua được cuốn "Địa Hoàng Bản Kỷ" trong Tàng Thư Các của Tiên Đình.】
【Bên trong ghi chép lại toàn bộ quỹ đạo trưởng thành của một vị Tiên Hoàng mang tên Địa Hoàng.】
【Những chiến tích về việc Địa Hoàng đại sát tứ phương, vô địch cùng giai, ngươi lướt qua rất nhanh.】
【Điều ngươi chú trọng nghiên cứu chính là việc hắn làm thế nào để từ Tiên Vương đột phá lên Tiên Hoàng.】
【Về phần này, trong sách chỉ có vẻn vẹn vài nét bút.】
【Nhưng ngươi vẫn nhận ra, mấu chốt để đột phá nằm ở việc cảm ứng các "tha ngã" rải rác khắp Hỗn Độn Giới Vực cùng các đại thứ nguyên của Tiên Vực, sau đó điểm hóa chúng thành hình chiếu của bản ngã.】
【Thế nào là "tha ngã", thế nào là "bản ngã", trong sách không giải thích cặn kẽ.】
【Ngươi hỏi bóng hình màu vàng xem có biết hay không.】
【Bóng hình màu vàng nói: "Hồng Mông Tiên Vương năm xưa cũng từng tìm kiếm ý nghĩa và mối liên hệ giữa 'tha ngã' và 'bản ngã', nhưng chẳng có thu hoạch gì."】
【"Đây là bí mật liên quan đến việc trở thành Tiên Hoàng, ước chừng chỉ có lên từ Ngũ Trọng Thiên trở lên mới có thể tìm được câu trả lời."】
【Ngươi khẽ nhíu mày.】
【Từ Ngũ Trọng Thiên trở lên đều có Tiên Hoàng, Tiên Tôn tọa trấn, không giống như từ Nhất Trọng Thiên đến Tứ Trọng Thiên có thể tùy tiện vượt biên lén lút.】
【Mỗi nghìn năm, các thứ nguyên từ Ngũ Trọng Thiên trở lên mới phát xuống một đợt Tiếp Dẫn Lệnh, người nhận được Tiếp Dẫn Lệnh mới có tư cách bước vào trong đó.】
【Cách đợt phát Tiếp Dẫn Lệnh tiếp theo vẫn còn hơn một trăm năm nữa.】
【Tiểu Tây Thiên và Cửu Tiêu Tiên Đình muốn tái hiện lại Tây Du, không biết chừng sẽ ra tay với ngươi bất cứ lúc nào, ngươi chưa chắc có thể đợi được đến khi ấy.】
【Đúng lúc này, khí linh của Phong Thần Bảng đột nhiên lên tiếng, bảo rằng chủ nhân trước đây của nó là đệ tử của một vị Tiên Hoàng, nó biết một vài bí ẩn bên trong.】
【Không ngờ Phong Thần Bảng lại có lai lịch như vậy, ngươi vội giục nó nói tiếp.】
【Khí linh Phong Thần Bảng tiếp tục: "Mối quan hệ và nguồn gốc giữa bản ngã và tha ngã có thể truy ngược về thuở sơ khai lập địa."】
【"Khi đó hỗn độn chưa phân tách, giữa trời đất có rất nhiều Tiên Thiên Chi Linh, sau khi Sáng Thế Thần khai thiên tích địa, những Tiên Thiên Chi Linh này vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ."】
【"Những mảnh vụn này được người đời sau gọi là chân linh, mà chân linh khi bước vào luân hồi sẽ tạo thành thần hồn."】
【"Một Tiên Thiên Chi Linh dẫu có vỡ thành vô số chân linh thì giữa chúng vẫn tồn tại cảm ứng và mối liên kết."】
【"Đó chính là mối quan hệ giữa bản ngã và tha ngã."】
【"Cách gọi bản ngã và tha ngã này cũng chỉ mang tính tương đối."】
【"Đối với ngươi, ngươi chính là bản ngã, còn những chân linh khác cùng thuộc về một Tiên Thiên Chi Linh chính là tha ngã."】
【"Muốn đột phá Tiên Hoàng, bắt buộc phải thu gom đủ chín trăm chín mươi chín 'tha ngã', để chân linh của 'bản ngã' càng thêm lớn mạnh!"】
【Nghe đến đây, ngươi mới vỡ lẽ tất cả.】
【Nếu mấu chốt để đột phá Tiên Hoàng nằm ở việc thu gom tha ngã, vậy môn Tiên Hoàng pháp mà ngươi sáng tạo hoàn toàn có thể bắt tay từ điểm này.】
【Sau đó, ngươi lại trao đổi rất lâu với khí linh của Phong Thần Bảng.】
【Khi biết độ mạnh yếu của tha ngã sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thực lực sau khi đột phá Tiên Hoàng, một ý nghĩ lập tức nảy ra trong đầu ngươi.】
【Đó là ngươi phải đi bồi dưỡng cho các tha ngã ở những thế giới khác trở nên mạnh mẽ!】
【Công pháp tự sáng tạo cũng phải xoay quanh mục đích này mà triển khai.】
【Một tháng sau, ngươi hoàn thành khung sườn đại thể của công pháp.】
【Tâm linh chi lực của ngươi có thể thông qua mối liên kết giữa bản ngã và tha ngã để giáng lâm xuống các thế giới khác, điểm hóa tha ngã thành phân thân của chính mình.】
【Ngươi đặt tên cho môn công pháp này là: Tha Hóa Thiên Ma Pháp!】
