Chương 414
Chương 414: Độc kế Tử Vi, tạo ra hằng tinh! Anh Bố tự làm tự chịu!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Thế nhưng, yến tiệc Bàn Đào dường như cũng có can hệ rất lớn đến ngươi.】
【Trong thế giới Tây Du, Thiên Hà Nguyên Soái chính vì say rượu trêu ghẹo Thường Nga tại hội Bàn Đào nên mới bị đày xuống trần gian.】
【Không rõ Cửu Tiêu Tiên Vương liệu có dùng chung một lý do đó để gây khó dễ cho ngươi hay không.】
【Nhưng nghĩ lại, dù đối phương có giở trò bỉ ổi, ý chí tâm linh của ngươi vốn đã đạt tới cảnh giới Hiển Thánh, tuyệt đối không thể xảy ra tình cảnh như Thiên Bồng Nguyên Soái năm nào.】
【Cùng lúc đó, Tử Vi Tiên Vương cho gọi Anh Bố — kẻ vừa được điều tới cạnh Cửu Tiêu Tiên Vương giữ chức Quyển Liêm Đại Tướng.】
【Quyển Liêm Đại Tướng tiền nhiệm do làm vỡ chén lưu ly của Cửu Tiêu Tiên Vương nên đã bị đày tới sông Lưu Sa.】
【Tử Vi Tiên Vương liền tiến cử Anh Bố vào thay vị trí đó.】
【Tử Vi Tiên Vương lấy ra một bình ngọc, trao cho Anh Bố rồi dặn dò: "Bên trong là Long Tân Tán. Loài rồng vốn tính dâm, ngươi chỉ cần hạ thứ này cho Thiên Hà Nguyên Soái uống tại hội Bàn Đào, hắn ắt sẽ không kìm nổi thú tính mà bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ."】
【"Hội Bàn Đào là đại lễ ngàn năm mới có một lần. Nếu hắn thất lễ khiếm nhã, Cửu Tiêu Bệ hạ nhất định sẽ trừng phạt. Mối thù bãi chức của ngươi cũng coi như được trả."】
【Anh Bố đón lấy bình ngọc, tia hưng phấn trong mắt không sao giấu nổi.】
【Gã hiện giờ tuy làm Quyển Liêm Đại Tướng, ngày ngày hầu cận bên người Cửu Tiêu Tiên Vương, nhưng luôn phải nơm nớp lo sợ, chỉ sợ xảy ra chút sai sót.】
【Cảnh ấy nào bằng thời còn làm phó soái tiêu dao tự tại ở phủ Thủy Sư Thiên Hà?】
【Tên họ Lục kia không chỉ bãi chức gã, lại còn hại chết mấy trăm tướng sĩ tâm phúc của gã. Mối thù này không báo, gã làm sao ăn nói với oan hồn của huynh đệ?】
【Nhìn Anh Bố hớn hở lui ra, Tử Vi Tiên Vương vuốt râu cười khẽ: "Ngắm quân cờ cắn xé lẫn nhau, kể cũng thú vị."】
【Thời gian hai tháng thoắt cái đã trôi qua.】
【Ngươi đã hoàn toàn ngộ thấu cấu tạo cùng quy luật vận hành của vũ trụ.】
【Đây mới chỉ là bước đầu tiên dễ dàng nhất, phần tạo vật từ hư vô tiếp theo mới là nan đề thực sự.】
【Đối với ngươi, dùng quy tắc Vạn Pháp đã lột xác ba lần để tạo ra vài món đồ thì không khó, nhưng muốn một bước tạo ra cả vũ trụ lại là chuyện gần như bất khả thi.】
【Ngươi quyết định chia quá trình sáng tạo từ dễ đến khó thành bảy bước, lần lượt là: hành tinh, hằng tinh, lỗ đen, tinh vân, thiên hà, tinh vực và vũ trụ.】
【Việc tạo ra hành tinh với ngươi chẳng mấy khó khăn, chỉ mất vài ngày, nếu tính theo dòng thời gian gia tốc gấp trăm lần thì chỉ vỏn vẹn một khắc đồng hồ.】
【Trong quá trình đó, ngươi cũng có nhận thức sâu sắc hơn về cách vận dụng quy tắc Vạn Hóa.】
【Nếu đổi lại là Tiên Quân khác, tạo ra được một viên hành tinh đã đủ để tự kiêu.】
【Thế nhưng trước mắt ngươi còn cả một vũ trụ đang chờ kiến tạo.】
【Đương nhiên, độ khó khác nhau thì biên độ tăng tiến thực lực sau khi đột phá cũng một trời một vực.】
【Bằng không, ngươi cũng chẳng thể nào lấy cảnh giới Tiên Quân tam giai mà sở hữu chiến lực sánh ngang với những cường giả đỉnh tiêm trong hàng ngũ Tuyệt Đỉnh Tiên Vương.】
【Tiếp đó, độ khó để tạo ra một ngôi hằng tinh cao hơn rất nhiều.】
【Dưới dòng thời gian gia tốc gấp trăm lần, ngươi phải mất trọn vẹn một ngày.】
【Cùng lúc ấy, hội Bàn Đào của Cửu Tiêu Tiên Đình cũng diễn ra đúng như dự kiến.】
【Đại hội Bàn Đào vốn được tổ chức nhân dịp thọ thần của Dao Trì Vương Mẫu, kéo dài trong ba ngày.】
【Cứ mỗi dịp này, các thế lực lớn nhỏ tại Ma Tàng Thiên đều cử những nhân vật tầm cỡ tới chúc thọ Vương Mẫu.】
【Những bậc tiên gia có vai vế trong Cửu Tiêu Tiên Đình cũng lần lượt có mặt đông đủ.】
【Ba ngày này có thể coi là ba ngày náo nhiệt nhất mỗi ngàn năm một lần của Cửu Tiêu Tiên Đình.】
【Nhờ vụ việc điểm cống hiến trước đó, danh tiếng "con nợ mặt dày" của ngươi đã vang dội khắp chốn.】
【Điều mấu chốt nhất là sau cùng ngươi lại bình an vô sự.】
【Mọi tổn thất đều do Cửu Tiêu Tiên Đình đứng ra gánh vác.】
【Bên ngoài lúc này rộ lên tin đồn ngươi là con riêng của Cửu Tiêu Tiên Vương, thế nên ngài ấy mới dung túng ngươi đến mức ấy.】
【Bởi vậy, không ít tiên gia tò mò kéo đến, muốn diện kiến nhân vật nổi danh này.】
【Ngươi cũng giữ tôn chỉ thêm bạn bớt thù, vui vẻ hòa nhập cùng mọi người.】
【Thế nhưng điều khiến ngươi khó hiểu là mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng Tôn Ngộ Không đâu.】
【Chẳng lẽ hắn không nhận được thiệp mời?】
【Trong thế giới Tây Du, Tôn Ngộ Không cũng chỉ vì không được mời mà nổi giận đại náo thiên cung.】
【Ngươi quyết định tới vườn Bàn Đào xem thử rốt cuộc là có chuyện gì.】
【Khi ngươi vừa tìm được một lý do để tách khỏi đám đông, Quyển Liêm Đại Tướng Anh Bố bỗng bưng hai chén rượu ngon bước tới trước mặt ngươi.】
【Gã đưa một chén cho ngươi, cười làm lành: "Trước kia tại Thủy Sư Thiên Hà, mạt tướng có nhiều điều đắc tội với Nguyên soái. Nay nhân dịp hội Bàn Đào, mạt tướng xin kính ngài một chén, coi như tạ lỗi!"】
【Thấy ngươi chẳng mảy may động đậy, Anh Bố liền tự mình uống cạn trước một hơi, bấy giờ ngươi mới nhận lấy chén rượu.】
【Thấy vậy, Anh Bố mừng thầm trong bụng.】
【Chỉ cần uống chén rượu này, lát nữa cứ việc đứng nhìn ngươi bẽ mặt trước chư thần tiên lộ là xong.】
【Uống cái rắm!】
【Ngươi hừ lạnh một tiếng, hắt thẳng chén rượu vào mặt Anh Bố.】
【Ý chí tâm linh của ngươi sớm đã cảm nhận được Anh Bố trước sau vẫn luôn ôm địch ý nồng nặc.】
【Đủ thấy chén rượu này của gã tuyệt đối chẳng có chút thành ý nào.】
【Ngươi hành sự quang minh lỗi lạc, ghét nhất loại tiểu nhân ngụy quân tử như Anh Bố.】
【Đã chẳng phải thật lòng tạ tội, việc gì phải nể mặt mà uống rượu của gã?】
【"Ngươi... cái này... Long Tân Tán..."】
【Anh Bố biến sắc thất thần, lắp bắp hai câu rồi xoay người bỏ chạy thục mạng.】
【Chư vị tiên gia còn tưởng gã không chịu nổi nhục nhã nên thẹn quá hóa giận bỏ đi.】
【Nào ngờ Anh Bố chỉ sợ độc tính của Long Tân Tán trong chén rượu phát tác, muốn tìm một chỗ trốn đi mà thôi.】
【Dược lực của Long Tân Tán này vô cùng hung mãnh, ngay cả Tiên Vương cũng phải chịu ảnh hưởng.】
【Dù không uống vào bụng, thuốc vẫn có thể ngấm qua da mặt mà truyền vào cơ thể.】
【Thế nhưng, Anh Bố vừa chạy chưa được bao xa thì thấy Thường Nga tiên tử của Nguyệt Cung đang dẫn theo một toán tiên nga tiến vào dâng vũ khúc.】
【Thường Nga tiên tử vốn được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân của Cửu Tiêu Tiên Đình, Anh Bố nhìn thấy liền ngẩn ngơ hồn vía.】
【Cộng thêm dược lực của Long Tân Tán bất ngờ bộc phát, Anh Bố như bị hớp mất ba hồn bảy vía, cười ngây dại rồi lao thẳng về phía Thường Nga tiên tử.】
【Quần tiên kinh hãi tột độ, nơi trang nghiêm nhường này, Cửu Tiêu Tiên Vương còn đang ngự tọa trên cao, Anh Bố đúng là to gan lớn mật!】
【Thế nhưng, Anh Bố còn chưa kịp chạm vào Thường Nga thì đã bị một cây Tam Tiêm Lưỡng Nhận Kích đập bay ra ngoài.】
【Anh Bố vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Dương Tiễn.】
【Khắp chốn Tiên Đình, ai mà chẳng biết Dương Tiễn hắn một lòng ái mộ Thường Nga tiên tử?】
【Anh Bố dám giở trò bỉ ổi ngay trước mặt hắn.】
【Đúng là chán sống rồi!】
【Sau cú đập trời giáng, dược lực của Long Tân Tán bám trên mặt Anh Bố tan đi không ít.】
【Gã dần tỉnh táo lại, mặt mày mếu máo: "Nhị Lang Chân Quân, nếu ta nói vừa rồi chỉ là hiểu lầm, ngài có tin không?"】
【"Đi mà giải thích với Bệ hạ!"】
【Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, giải gã tới trước mặt Cửu Tiêu Tiên Vương.】
【Hội Bàn Đào quy tụ chư lộ tiên gia thế này lại xảy ra trò hề nhơ nhuốc như vậy, Cửu Tiêu Tiên Vương lập tức hạ lệnh: "Đánh ba ngàn trượng, phế bỏ tiên thân, đày xuống trần gian làm phàm nhân!"】
【Hừ, đã kinh động đến Thường Nga tiên tử, kiếp sau còn mong được làm người sao?】
【Dương Tiễn lẳng lặng bám theo sau.】
