Chương 421
Chương 421: Thời Ma, kỷ nguyên đại kiếp! Đế Tinh, thân dung vạn pháp!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thái Thượng Lão Quân nở nụ cười đầy ẩn ý: "Có liên quan đến con, mà cũng liên quan đến gương mặt trắng bệch con từng thấy ở Tiểu Tây Thiên."
Con giật mình, chẳng lẽ mọi chuyện của mình ở Ma Tàng Thiên đều không qua nổi mắt Thái Thượng Lão Quân?
Chỉ là, con và gương mặt trắng bệch kia rõ ràng chẳng dính dáng gì tới nhau kia mà?
Thái Thượng Lão Quân dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng con, cười nói: "Mối liên hệ giữa hai bên các con lại vô cùng sâu xa đấy."
Con bảo Thái Thượng Lão Quân đừng úp mở nữa, có gì mau nói luôn đi.
Thái Thượng Lão Quân bảo, gương mặt trắng bệch kia là một quái vật mang tên Thời Ma. Thời Ma có thể xuyên qua quá khứ tương lai, làm người chết sống lại rồi sai khiến họ.
"Vậy con có biết, khi nào Thời Ma mới xuất hiện không?"
Cả người con chấn động, chậm rãi thốt ra bốn chữ: "Kỷ nguyên đại kiếp!"
Người rồi sẽ chết, thế giới rồi sẽ diệt vong, mà Hỗn Độn Giới Vực dẫu mênh mông hơn cả thế giới cũng có ngày đi đến tận cùng.
Một khi ngày đó buông xuống, chính là kỷ nguyên đại kiếp mà tất cả tu sĩ đều phải dốc hết sức bình sinh để chống chọi!
Con từng đọc được trong một cuốn cổ tịch ở Giới Hải rằng Thời Ma chính là điềm báo kỷ nguyên đại kiếp sắp giáng lâm, nhưng sách cổ lại không hề nhắc tới bản lĩnh của Thời Ma.
Mãi đến lúc này con mới vỡ lẽ, hóa ra gương mặt trắng bệch kia chính là Thời Ma!
Nhưng Thời Ma là dấu hiệu kỷ nguyên đại kiếp ập tới, thì liên quan gì tới con chứ?
Thái Thượng Lão Quân giải đáp: "Mỗi phen kỷ nguyên đại kiếp cận kề, Hỗn Độn Giới Vực sẽ giáng sinh hai mươi tám ngôi Đế Tinh."
"Trong hai mươi tám ngôi Đế Tinh này, sẽ tranh đoạt ra một Kỷ Nguyên Chi Tử!"
"Kỷ Nguyên Chi Tử sẽ mang theo vận mệnh của cả kỷ nguyên, đột phá cảnh giới trên cả Tiên Tôn, trở thành Tiên Đế chí cao vô thượng, dẫn dắt chúng sinh vượt qua đại kiếp để bước sang kỷ nguyên tiếp theo!"
"Năm đó, ân sư Hồng Quân từng dự ngôn rằng, Tiểu Nguyên Giới ở Huyết Tự Vực sẽ xuất hiện một ngôi Đế Tinh!"
Nghe tới đây, con bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ra con chính là một trong hai mươi tám ngôi Đế Tinh chí tôn chí quý đó ư?"
Đám Thiên Cơ Các còn dám vu khống con là ma tinh, thật là bụng dạ hiểm độc đáng chém!
Nào ngờ, Thái Thượng Lão Quân lại lắc đầu: "Không, con không phải ngôi Đế Tinh đó. Về sau Hồng Quân Lão Tổ mới nhận ra mình chỉ đoán đúng một nửa..."
Con sững sờ, sao cơ, Hồng Quân cũng bảo con là ma tinh đấy à? Ông ta chỉ đoán đúng mỗi một chữ "tinh" thôi sao?
Thái Thượng Lão Quân nói tiếp: "Thứ xuất hiện ở Tiểu Nguyên Giới không phải Đế Tinh, mà là... tha ngã của một vị Đế Tinh!"
Phải rồi, vị tha ngã đó chính là con!
Còn vị Đế Tinh chân chính kia từ lâu đã ngự trị trên Thất Trọng Thiên, sắp sửa đột phá Tiên Hoàng rồi!
Đến nước này thì con đã hoàn toàn hiểu rõ hắn đang nói đến ai, chẳng phải chính là tha ngã có thực lực mạnh nhất của con sao?
Cái tên kia lại là Đế Tinh cơ đấy?
Con hỏi Thái Thượng Lão Quân: nếu con điểm hóa rồi nuốt chửng hắn, liệu con có trở thành Đế Tinh mới hay không?
Thái Thượng Lão Quân bảo: "Không có khả năng đó đâu. Cảnh giới của hắn không chỉ vượt xa con, mà còn bái một vị Tiên Tôn làm thầy, con làm sao điểm hóa nuốt chửng hắn được?"
Câu này dịch nôm na ra nghĩa là: hết cứu rồi, nằm chờ chết đi!
Con cạn lời.
Thế nhưng, bản thể của Thái Thượng Lão Quân dẫu là Tiên Hoàng, hắn chắc chắn cũng không thể ngờ được rằng con mới ở cảnh giới Tiên Quân đã tự sáng tạo ra Tiên Hoàng pháp!
Dù cảnh giới của con có kém vị Đế Tinh kia một bậc, nhưng tốc độ điểm hóa tha ngã lại bỏ xa đối phương!
Đối phương mất mấy năm mới điểm hóa nổi một tôn tha ngã.
Còn số tha ngã con điểm hóa lúc này đã vượt qua ba nghìn vạn rồi!
Đợi đến khi hắn không gom đủ chín trăm chín mươi chín tôn tha ngã, để xem hắn lấy cái gì để đột phá Tiên Hoàng!
Con còn cố ý hỏi Thái Thượng Lão Quân danh xưng của tôn tha ngã kia.
Thái Thượng Lão Quân bảo, tên hắn là Thiếu Hư Tiên Vương.
Thấy Thái Thượng Lão Quân gần như biết gì nói nấy, con liền đem mối băn khoăn gần đây trong việc tu hành ra hỏi. Con hỏi Thái Thượng Lão Quân làm sao để hợp đạo với thiên đạo của Hỗn Độn Giới Vực?
Thái Thượng Lão Quân hiếm hoi lộ vẻ kinh hãi, bảo rằng thiên đạo của Hỗn Độn Giới Vực là đại đạo bao trùm vạn vật, dẫu Tiên Tôn muốn hợp đạo cũng muôn vàn khó khăn.
Sư tôn Hồng Quân của hắn dẫu lấy thân phận nửa bước Tiên Tôn cũng chỉ miễn cưỡng hợp đạo với thiên đạo của Tiên Vực, mà dù vậy, Tiên Tôn tầm thường cũng khó lòng giết nổi ông.
Với thực lực hiện tại của con, muốn thân hợp đại đạo là chuyện hoàn toàn không thể.
Trong lòng con có chút khó hiểu, thiên đạo Tiên Vực chẳng lẽ lại giao cho mình nhiệm vụ khảo nghiệm không thể hoàn thành?
Con lại cùng Thái Thượng Lão Quân bàn luận rất nhiều về đặc tính của đại đạo.
Thái Thượng Lão Quân nói, vạn vật trong trời đất đều do đại đạo sinh ra.
Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật.
"Đạo" ở đây chính là đại đạo, cũng tức là thiên đạo của giới vực.
Đã vạn vật đều là đại đạo, vậy con tùy tiện hợp đạo với thiên đạo của một thứ nguyên thế giới nào đó, chẳng phải cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ khảo nghiệm rồi sao?
Con thử liên lạc với thiên đạo Tiên Vực, nhưng nó đã dập tắt toan tính này của con.
Sau đó con lại nghĩ tới quy tắc Vạn Pháp của mình, cũng là dung nạp vạn vật, liệu có tính là hình thức ban đầu của đại đạo không?
Hơn nữa nó là vua của các quy tắc, ắt hẳn phải mang một tia bản chất của đại đạo.
Nếu con thân hợp quy tắc Vạn Pháp, liệu có tính là vượt qua khảo nghiệm?
Lần này, thiên đạo Tiên Vực im bặt không phản hồi.
Xem ra có hy vọng rồi!
Con mừng rỡ khôn xiết.
Nếu thân hợp quy tắc Vạn Pháp, con sẽ không phải chịu muôn vàn trói buộc của thiên đạo ngoại giới, đối với con mà nói, đây chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.
Con lại từ chỗ Thái Thượng Lão Quân dò la thêm không ít tin tức về Thiếu Hư Tiên Vương.
Về phần Thời Ma và chuyện Tây Du, con cũng hỏi dồn vài câu xem hắn có nhúng tay can thiệp hay không.
Nhưng Thái Thượng Lão Quân bảo, Ma Tàng Thiên đã có không ít tiên thần chuyển thế thức tỉnh ký ức của Hồng Hoang Vực, việc họ làm thì tự họ gánh vác, hắn sẽ không can thiệp nhiều.
Nghe đến đó, con yên tâm hơn hẳn.
Thái Thượng Lão Quân đã không quản, vậy thì con có thể tha hồ ra tay.
Hỗn Nguyên Kim Đẩu trong tay vị cấp trên cũ Tử Vi Tiên Vương, con đã nhòm ngó từ lâu lắm rồi.
Ma Tàng Thiên chỉ có vỏn vẹn ba món đồ Tiên Thiên: Tuyệt Tiên Kiếm, Diệu Hóa Thanh Liên và Hỗn Nguyên Kim Đẩu.
Hai món đầu đều nằm trong tay Đế Quang Tiên Vương, chỉ có Tử Vi Tiên Vương thực lực yếu hơn, chỉ là tuyệt đỉnh Tiên Vương, không cướp của hắn thì cướp của ai?
Sào huyệt Tử Vi Tiên Phủ của Tử Vi Tiên Vương có không ít cấm chế lợi hại, muốn đánh nhanh thắng nhanh, con quyết định dụ hắn tới địa bàn của mình.
Con biết Tử Vi Tiên Vương có một người bạn ẩn thế tên là Quý Bá, hai người thường xuyên ngồi đàm đạo với nhau.
Quý Bá này chỉ là một Tiên Vương bình thường, đạo thân của con chẳng tốn chút sức lực nào đã tóm gọn được gã.
Sau đó con lấy danh nghĩa Quý Bá gửi tin cho Tử Vi Tiên Vương, bảo vừa có được một món kỳ vật, mời hắn ghé qua tệ xá thưởng lãm.
Tử Vi Tiên Vương không hề mảy may nghi ngờ.
Chỉ là vụ con khỉ phá phong ấn, đám tầng lớp trung và hạ dẫu chưa hay biết, nhưng nhân vật cấp cao như hắn thì ít nhiều cũng thấy bất an lo sợ.
Để đảm bảo an toàn, hắn còn cố ý mang theo Hỗn Nguyên Kim Đẩu, bảo vật dùng để trấn áp khí vận của một mạch Tử Vi.
