Chương 426
Chương 426: Man Hoang Đại Giới, Công Đức Kim Liên tiến giai! Khảo nghiệm Tinh Thần Chi Giai, Tam Táng Phật Tổ!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ngoài ra, sở dĩ Tiểu Tây Thiên xuất hiện lượng lớn tàn hồn là do Tây Thiên Phật Tổ đã luyện chế một thứ gọi là Hồn Dịch, dùng để duy trì hoạt tính thần hồn cho những cổ Phật đã chết kia.
Trừ những thông tin trên, điều ngươi thấy hứng thú nhất chính là Thời Ma, cùng với di tích từ kỷ nguyên trước còn sót lại đang phong ấn Thời Ma.
Đối với Thời Ma, Tây Thiên Phật Tổ biết cũng chẳng nhiều.
Hắn chỉ biết Thời Ma có thể ngao du trong dòng sông lịch sử, làm sống lại những kẻ đã chết trong quá khứ.
Chứ không hề rõ vì sao Thời Ma lại giết sạch các cao thủ của Tiểu Tây Thiên, mà những kẻ được phục sinh cũng toàn là cao thủ Phật môn từng chết trong lịch sử Tiểu Tây Thiên.
Về vấn đề này, ngươi đoán chắc chắn có liên quan tới Tây Thiên Phật Tổ — mắt xích neo giữ thời không này.
Thời Ma có lẽ chỉ có thể phục sinh những kẻ có liên quan nhân quả với điểm neo thời không.
Điều này cũng giải thích rất hợp lý việc vì sao Thời Ma lại bồi dưỡng Tây Thiên Phật Tổ, rồi sau đó lại đi đồ sát chư Phật.
Tây Thiên Phật Tổ càng mạnh thì dĩ nhiên tiếp xúc với cường giả càng nhiều.
Đồ sát chư Phật cũng là để sau này phục sinh họ, biến họ thành công cụ cho mình sai khiến.
Nếu không, giả sử Thời Ma có thể tùy ý phục sinh bất kỳ kẻ chết nào, chỉ cần vài con Thời Ma thôi cũng đủ gây ra đại họa ngập trời cho Hỗn Độn Giới Vực.
Mà theo cổ tịch ghi lại, Thời Ma mỗi khi đến Kỷ Nguyên Chi Kiếp đều xuất hiện thành đàn thành lũ với số lượng cực lớn.
Khu di tích phong ấn Thời Ma nằm trong một thứ nguyên tiên vực mang tên Man Hoang Đại Giới ở giữa Giới Hải.
Ngươi cũng biết Man Hoang Đại Giới, đó là một trong những thứ nguyên cổ xưa và hùng mạnh nhất trong Giới Hải.
Tuy bên trong không có Tiên Hoàng, nhưng Chuẩn Tiên Hoàng lại có tới mấy tôn, Tiên Vương thì tầng tầng lớp lớp.
Để tránh rước thêm phiền toái, Luân Hồi Thiên Cung còn chưa từng phái luân hồi giả nào tiến vào nơi đó.
Man Hoang Đại Giới này, sau này rất cần phải đi thăm dò một phen.
Sau đó, ngươi phái một đạo thân cùng Đường Tăng đến Tiểu Tây Thiên thu gom bảo vật.
Phật môn vốn giàu đến nứt đố đổ vách, Tây Thiên Phật Tổ tuy chết nhưng các loại bảo vật ở Tiểu Tây Thiên thì tuyệt đối không thể bỏ qua.
Còn bản thân ngươi thì tới Hiểm Ngạn Thiên tìm Tôn Ngộ Không, hỏi về chuyện Kim Cô Bổng ban nãy.
Tôn Ngộ Không kinh ngạc đáp, hắn vẫn luôn ở Giới Hải, Kim Cô Bổng cũng luôn nằm trên người hắn cơ mà.
Ngươi nghe vậy thì lấy làm lạ.
Không phải Tôn Ngộ Không ra tay, vậy thì là ai?
Chẳng lẽ trên đời này còn có một cây Như Ý Kim Cô Bổng khác?
Như Ý Kim Cô Bổng có thể có cây giống hệt, nhưng cảm giác quen thuộc kia thì tuyệt đối không thể ngụy tạo.
Đây mới là điều khiến ngươi khó hiểu nhất.
Tây Thiên Phật Tổ đền tội, khi Đường Tăng và đạo thân của ngươi đến Cực Lạc Tịnh Thổ, nơi đây đã bị một đám quái vật mục rữa mất sạch thần trí biến thành chốn địa ngục trần gian.
Đám quái vật mục rữa này hiển nhiên chính là những cổ Phật bị Thời Ma giết chết, nay lại mất đi sự bảo hộ từ sức mạnh quang âm của Tây Thiên Phật Tổ.
Đường Tăng rốt cuộc vẫn xuất thân từ Phật môn, trong lòng dạt dào lòng từ bi, bèn cứ một quyền một tên, tại chỗ siêu độ sạch sẽ đám quái vật này.
Không lâu sau, biến cố ở Tiểu Tây Thiên đã truyền khắp Ma Tàng Thiên.
Nhiều người trong Cửu Tiêu Tiên Đình đều đoán chuyện này có liên quan tới ngươi.
Thế nhưng Cửu Tiêu Tiên Đình giờ đây ốc còn không mang nổi mình ốc, ai dám nhảy ra chỉ trích ngươi?
Ngay cả Cửu Tiêu Tiên Vương cũng bắt đầu bỏ bê triều hội, hành tung xuất quỷ nhập thần, khó lòng thấy bóng dáng.
Có người bảo hắn đang trốn tránh ngươi, có người lại nói hắn đang bế quan nâng cao thực lực.
Nhưng nguyên do thực sự là gì thì rất ít kẻ hay biết.
Tây Thiên Phật Tổ đã chết, Thời Ma thì bặt vô âm tín, ngươi tiện tay dọn sạch đám quái vật trong cổ sát nơi đại mạc.
Sau đó, ngươi lại mất ba bốn tháng để luyện hóa Diệu Hóa Thanh Liên.
Diệu Hóa Thanh Liên có thể coi như phiên bản nâng cấp của Công Đức Kim Liên, cũng sở hữu đủ loại hiệu quả gia trì.
Nhưng món đồ chơi này lại cần lực tín ngưỡng mới có thể thúc động.
Đối với ngươi, lực tín ngưỡng dùng để sắc phong thần linh, có thể nói là vô cùng quý giá.
Chỉ cần có đủ lực tín ngưỡng, ngươi có thể sắc phong ra cả trăm tên Đường Tăng.
Luân Hồi Thiên Cung hiện tại chỉ có hai lưu phái.
Một là phái Công Đức, hai là phái Tín Ngưỡng.
Nếu chỉ dùng được tín ngưỡng, vậy công đức chẳng phải sẽ ế chỏng chơ trong tay sao?
Ngươi rút bản nguyên của Diệu Hóa Thanh Liên ra, rót thẳng vào Công Đức Kim Liên.
Dù sao cả hai cũng cùng một nguồn gốc, hoàn toàn có thể giúp Công Đức Kim Liên tiến giai.
Với ngươi mà nói, một đóa Công Đức Kim Liên tiêu hao công đức chắc chắn hữu dụng hơn nhiều so với Diệu Hóa Thanh Liên.
Nửa năm sau, đóa Công Đức Kim Liên mười tám phẩm đã thuận lợi thăng hoa thành Công Đức Kim Liên hai mươi sáu phẩm, thậm chí còn nhiều hơn Diệu Hóa Thanh Liên hai phẩm.
Trong hàng ngũ kỳ vật Tiên Thiên, đây cũng là tồn tại vô cùng trân quý.
Ngươi thử một chút, khả năng tăng cường ngộ tính của nó mạnh hơn thời mười tám phẩm tới hơn hai mươi lần.
Có nó tăng phúc, lại thêm Ngộ Đạo Đài, đã đủ để đưa ngộ tính cơ bản của ngươi chạm tới tầng thứ Tiên Hoàng.
Mà nhiệm vụ khảo nghiệm của Tiên Quân giai thứ sáu — Tinh Thần chi giai, ngươi cũng đã sớm cảm ứng được.
Tiên Quân bình thường đều phải tạo ra một hành tinh chi linh.
Quá trình này có nét tương đồng kỳ diệu với hư không tạo vật, có thể gọi là hư không tạo linh, trọng tâm đều nằm ở việc lĩnh ngộ và khai mở sức mạnh tạo hóa của quy tắc.
Còn ngươi thì phải tạo ra hành tinh chi linh cho từng hành tinh trong vũ trụ do chính mình sáng tạo.
Số lượng hành tinh trong một vũ trụ nhiều như cát sông Hằng, muốn tạo ra từng cái một chắc chắn là chuyện không tưởng.
Ngươi quyết định trước tiên tạo ra ý chí đại vũ trụ, sau đó để ý chí đại vũ trụ tự mình diễn hóa ra linh hồn của từng hành tinh.
Tuy nhiên, trước đó, ngươi vẫn còn một việc phải làm, chính là giải quyết Cửu Tiêu Tiên Vương.
Cửu Tiêu Tiên Vương là Đế Quang Tiên Vương lâu đời, thực lực vượt xa Tây Thiên Phật Tổ.
Trước đây ngươi chỉ có thể đánh hắn bị thương, nay có thêm sự gia trì của Công Đức Kim Liên hai mươi sáu phẩm, thực lực của ngươi có thể tăng thêm năm phần, xem Cửu Tiêu Tiên Vương còn đường sống nào nữa!
Sau khi Tây Thiên Phật Tổ chết, Đường Tăng đã dọn dẹp xong đám cổ Phật tử trận, thống nhất thế lực Phật môn Tây Thiên, tự xưng là Tam Táng Phật Tổ.
Nghĩa là táng thiên, táng địa, táng chúng sinh.
Tiểu Tây Thiên có Phật Tổ mới đăng vị, đây là một đại sự vô cùng trọng đại.
Tam Táng Phật Tổ còn đặc biệt mời Cửu Tiêu Tiên Vương tới dự lễ.
Cửu Tiêu Tiên Vương không dám ra ngoài, lấy cớ bế quan để khéo léo từ chối, chỉ phái Thanh Hoa Tiên Vương tới Tiểu Tây Thiên.
Không đến, thế tức là không nể mặt rồi.
Tam Táng Phật Tổ nổi trận lôi đình ngay tại chỗ, một quyền đấm chết tươi Thanh Hoa Tiên Vương, rồi đích thân dẫn đầu cao thủ Phật môn rầm rộ kéo sang Cửu Tiêu Tiên Đình.
Cửu Tiêu Tiên Vương không chịu ra mặt, Tam Táng Phật Tổ không ai cản nổi, rất nhanh đã đánh thẳng tới đại bản doanh của Cửu Tiêu Tiên Đình.
Cửu Tiêu Tiên Vương bất đắc dĩ đành phải lộ diện, hỏi Tam Táng Phật Tổ rốt cuộc muốn làm gì?
Tam Táng Phật Tổ chắp hai tay trước ngực: "Bần tăng chỉ muốn mời các hạ tới Tiểu Tây Thiên lắng nghe đại thừa Phật pháp. Các hạ muốn tự mình đi Tây Thiên, hay để bần tăng tiễn ngươi một đoạn tới Tây Thiên?"
Cửu Tiêu Tiên Vương: "..."
Thấy Cửu Tiêu Tiên Vương im lặng không nói, Tam Táng Phật Tổ thở dài: "Đã là các hạ không muốn nghe đại thừa Phật pháp, vậy bần tăng đành phải thi triển chút quyền cước rồi."
Dứt lời, Tam Táng Phật Tổ nâng quyền ấn lên, lao thẳng về phía Cửu Tiêu Tiên Vương.
