Chương 443
Chương 443: Thành Tấn Dương, giang dương đại đạo! Sáng lập Bình Đẳng gia, Didi đánh thuê!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Xích Ảnh Kiếm đào xong huyệt, lấp đất xong xuôi, ngươi cùng Triệu Ngọc Chi cúng bái một phen rồi dẫn nàng lên đường tới Tấn Dương.
Thành Tấn Dương trước kia từng là vương đô của Triệu Quốc, sau này vương thất dời đô về Hàm Đan, vẻ phồn hoa nơi đây tuy giảm đi ba phần nhưng vẫn là một trong những tòa thành lớn nhất nhì cả nước.
Chỉ những tòa thành lớn tầm cỡ này mới có thể cung cấp đủ tài nguyên võ đạo cho ngươi.
Còn như Hàm Đan thì có Thiên Giai Chưởng Binh Sứ trấn giữ.
Cổ nhân có câu quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, tạm thời ngươi chưa cần thiết phải tới đó.
Chỉ là suốt dọc đường đi, Triệu Ngọc Chi cứ vì chuyện người thân qua đời mà khóc lóc không thôi.
Ngươi nghe đến phiền lòng sốt ruột, đành dỗ dành rằng sau này sẽ thay Đúc Kiếm Sơn Trang tiêu diệt Âm Dương Gia.
Vừa nghe thấy câu ấy, Triệu Ngọc Chi lập tức nín bặt, còn nhấn mạnh rằng đây là chính miệng ngươi nói đấy nhé.
Âm Dương Gia vốn là một trong ngũ đại hiển học hiển hách thiên hạ, giáo chủ Đông Hoàng Thái Nhất lại là một Địa Giai Chưởng Binh Sứ hùng mạnh.
Dẫu vậy, nàng vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào đứa bé thần đồng trời giáng là ngươi.
Ngươi nghe xong chợt nhận ra mình đã sập bẫy.
Lại dám giở trò tâm cơ với một đứa bé chưa tròn nửa tuổi, thế giới của người lớn quả thật quá phức tạp.
Nửa tháng sau, ngươi đưa Triệu Ngọc Chi đặt chân tới Tấn Dương.
Đầu tiên ngươi bảo nàng mua một tòa phủ đệ rộng lớn làm nơi an cư lạc nghiệp, sau đó đến chợ nô lệ mua thêm vài nha hoàn gia bộc để lo việc hầu hạ hàng ngày.
Dù sao những người này đều đã bị ngươi khống chế, lòng trung thành hoàn toàn được bảo đảm.
Còn chuyện rèn giũa dạy dỗ cứ giao cho một cựu vương hậu Lang Gia như Triệu Ngọc Chi là xong.
Sau khi ổn định chỗ ở, ngươi bắt đầu sống cuộc đời ngày ngủ đêm bay.
Ban ngày ngươi ru rú trong phủ đệ, đêm xuống lại ra ngoài cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo.
Thành Tấn Dương tuy có lệnh giới nghiêm, nhưng với ngươi thì chẳng khác nào trò đùa.
Chẳng bao lâu sau, tin tức thành Tấn Dương xuất hiện giang dương đại đạo đã lan truyền chóng mặt.
Rất nhiều thế lực lớn nhỏ bắt đầu lo ngay ngáy cho an nguy của mình.
Ngay cả khi quan phủ thành Tấn Dương mời Võ Thánh ra tay truy nã đại đạo thì cũng chẳng ăn thua gì.
Hào môn đại tộc ở Tấn Dương rất nhiều, nhằm dẹp yên đám trộm cướp, quan phủ lại phải cắn răng bỏ ra cái giá lớn để mời một vị Nhân Giai Chưởng Binh Sứ tới, những vụ trộm cắp mới dần dần lắng xuống.
Số tài nguyên vơ vét từ việc cướp giàu chia nghèo suốt mấy ngày qua đã đủ cho ngươi tu luyện vài tháng ròng.
Lại thêm việc nơi đây có Chưởng Binh Sứ tọa trấn, ngươi không tiện ra tay trắng trợn nữa.
Thế là ngươi quay sang khống chế hàng loạt võ quán trong thành, bắt bọn họ truyền thụ miễn phí Tha Hóa Thánh Nhân Pháp cho các đệ tử.
Môn Tha Hóa Thánh Nhân Pháp này vốn đã được ngươi đơn giản hóa dựa trên tầng thứ sức mạnh của Xuân Thu Giới, thế nên cực kỳ dễ nhập môn.
Chỉ cần chạm tới ngưỡng cửa, tốc độ tu hành lẫn thực lực của võ giả sẽ được nâng tầm toàn diện thêm vài phần, tối đa có thể tăng vọt gấp ba lần.
Rất nhanh sau đó, nó đã lan truyền rộng rãi khắp thành Tấn Dương.
Thế nhưng uy lực thần kỳ ấy chẳng qua chỉ là lớp bọc đường ngọt ngào bên ngoài.
Một khi đã bắt tay vào tu luyện, kẻ đó sẽ bị ngươi gieo ấn ký tinh thần, nhanh chóng trở thành tử sĩ trung thành tuyệt đối, vĩnh viễn bị ngươi thao túng.
Ngay cả Chưởng Binh Sứ nếu lỡ tu luyện cũng đừng hòng thoát khỏi số phận ấy.
Xuân Thu Giới các nước mọc lên như nấm, trăm nhà đua tiếng.
Trong số bách gia chư tử, Nho gia, Đạo gia, Pháp gia, Mặc gia và Âm Dương gia đứng đầu bảng, được xưng tụng là ngũ đại hiển học, sở hữu lượng tín đồ đông đảo vô ngần.
Ngươi quyết định lấy tư tưởng bình đẳng làm cốt lõi, khai sáng Bình Đẳng Gia để tranh giành tín đồ môn nhân với chư tử bách gia.
Chỉ cần tu luyện Tha Hóa Thánh Nhân Pháp, tất thảy đều là người ủng hộ và thực hành tôn chỉ của Bình Đẳng Gia.
Trên tới Chưởng Binh Sứ, dưới đến lũ thứ dân phàm phu, một khi đã bước chân vào Bình Đẳng Gia thì ai nấy đều bình đẳng, đối xử như nhau, tuyệt không phân biệt sang hèn cao thấp.
Về phần người sáng lập học thuyết, tất nhiên phải do đích thân ngươi đảm nhiệm.
Một đứa trẻ sơ sinh lập ra cả một học thuyết nghe thôi đã thấy chấn động, có thể lập tức thu hút sự chú ý của thiên hạ; chỉ cần dư luận đủ lớn, ngươi sẽ thu nạp được vô số tín đồ.
Ngươi đem ý định này bàn với nương thân Triệu Ngọc Chi, nàng nghe xong thì lo lắng khôn xiết cho an nguy của ngươi.
Dẫu sao ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ, sự cạnh tranh giữa các môn phái học thuyết lại vô cùng tàn khốc, ngộ nhỡ ngươi bị kẻ khác ức hiếp thì phải làm sao?
Ngươi trấn an để nàng yên lòng, nói rằng mình ắt sẽ cẩn thận.
Rất nhanh sau đó, ngươi đã chọn võ quán lớn nhất thành Tấn Dương là Xích Dương Võ Quán để bắt đầu thuyết giảng về học thuyết bình đẳng.
Ngươi còn kéo theo rất nhiều người đã tu luyện Tha Hóa Thánh Nhân Pháp tới để phô trương thanh thế.
Trẻ con giảng đạo vốn là chuyện xưa nay hiếm, lại thêm từng ấy kẻ tung hô cổ vũ, tư tưởng bình đẳng lập tức lan truyền chóng mặt khắp thành Tấn Dương.
Tư tưởng này nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của tầng lớp dân nghèo cùng đám nô lệ dưới đáy xã hội.
Trong mắt đám quan lại quyền quý, thứ tư tưởng này có phần quá khích, nhưng việc truyền bá học thuyết ở Xuân Thu Giới vốn tương đối cởi mở, quan phủ cũng chẳng buồn can thiệp sâu.
Thế là chỉ vỏn vẹn trong một tháng, lượng tín chúng của Bình Đẳng Gia đã cán mốc mười vạn người, chiếm tới một phần mười dân số thành Tấn Dương.
Có điều trong số đó, chỉ có một phần nhỏ là thực sự tu luyện Tha Hóa Thánh Nhân Pháp.
Những kẻ còn lại hoặc là không có cửa tiếp cận, hoặc không có thời gian luyện tập, hoặc giả là mù chữ chẳng thể nào hiểu nổi công pháp.
Ngươi đã quy định Tha Hóa Thánh Nhân Pháp là môn công pháp bắt buộc của mọi tín chúng Bình Đẳng Gia.
Nếu bọn họ gặp trắc trở trên con đường tu luyện, dĩ nhiên ngươi phải mở rộng cửa tạo điều kiện thuận lợi cho họ.
Trong đám tín đồ, kẻ có tiền góp tiền, người có sức góp sức.
Bằng mọi giá phải để tất cả mọi người được bình đẳng tu luyện Tha Hóa Thánh Nhân Pháp.
Bởi lẽ chỉ cần ai tu luyện Tha Hóa Thánh Nhân Pháp, kẻ đó sẽ răm rắp nghe theo mệnh lệnh của ngươi.
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, học thuyết Bình Đẳng Gia cứ thế lăn như cầu tuyết, bành trướng với tốc độ kinh hoàng khắp Tấn Dương.
Mãi đến khi một phần ba dân số trong thành tiếp nhận tư tưởng bình đẳng, quan phủ mới bắt đầu thấy hoảng loạn.
Dẫu vậy, quan phủ vẫn không dám lập tức dùng vũ lực để đàn áp.
Chư tử bách gia là một thế lực vô cùng khổng lồ.
Ngay cả quốc quân các nước cũng phải tìm cách kết giao lấy lòng.
Ngươi có thể dùng lý lẽ học thuật để phản bác họ, nhưng một khi đã dùng tới bạo lực trấn áp thì tính chất sự việc sẽ hoàn toàn biến tướng, rất dễ khiến bách gia chư tử đồng loạt quay lại tấn công.
Tới lúc đó, Triệu Vương chắc chắn sẽ không tha mạng cho Quận thủ Tấn Dương là Nhiễm Quang.
Thành thử quan phủ đành nghĩ ra một hạ sách bẩn thỉu, xúi giục vài ả phụ nhân thường ngày chịu cảnh đè nén tủi nhục bên nhà chồng kéo tới đây gây rối.
Chẳng phải Bình Đẳng Gia luôn rêu rao khẩu hiệu mọi người đều bình đẳng đó sao?
Gia đình bên chồng của đám phụ nhân này liên kết lại cũng là một thế lực không hề nhỏ, nếu Bình Đẳng Gia dám đứng ra bênh vực họ, ắt sẽ chuốc lấy sự phẫn nộ của số đông rồi bị xua đuổi khỏi thành.
Khi đám phụ nhân kia vừa khóc lóc sướt mướt kéo tới chỗ ngươi giảng học để kể lể nỗi oan ức, phản ứng của ngươi lại nằm ngoài mọi dự tính của quan phủ.
Ngươi bảo với họ rằng, sở dĩ họ bị người ta ức hiếp là vì bản thân họ chưa đủ mạnh.
Bình Đẳng Gia có tới ba trăm sáu mươi bộ quyền pháp, thế nào cũng có một bộ hợp với bọn họ, mau chóng gia nhập mà học miễn phí đi thôi.
Đánh quyền ư?
Đám nữ nhân đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, đây quả là một lối đi chưa từng nghĩ tới, phụ nữ trời sinh vốn chân yếu tay mềm hơn nam nhân, luyện quyền liệu có tác dụng thật không?
Hơn chục phụ nhân nửa tin nửa ngờ gia nhập Bình Đẳng Gia, sau khi học trọn một ngày quyền pháp trở về nhà, ngay trong đêm hôm ấy, từ trong nhà họ bỗng vang lên những tiếng thét thảm thiết như chọc tiết heo.
Mới học quyền một ngày thì không tài nào tiến bộ thần tốc đến mức ấy được.
Nhưng chỉ cần đã bước chân vào Bình Đẳng Gia, biến thành con rối của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể thay bọn họ ra tay "đánh đấm hộ" từ xa.
