Chương 453
Chương 453: Nguy hiểm khó hiểu, Hồn Biến Cảnh! Nguyên Ma Côn xuất thế, dẫn họa về tây!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thôn phệ Lang Gia Đao xong, mặt ngươi lộ vẻ say đắm.
Thần binh quả thực ngon ngọt khôn cùng.
"Đằng nhi."
Triệu Ngọc Chi nhìn thấy vẻ mặt này của ngươi, có phần sợ hãi.
Ngươi bảo bà đừng sợ, chỉ là không kìm nén được cảm xúc mà thôi.
Sau đó, ngươi tru sát toàn bộ những kẻ liên quan đến ba người Vương Tương Sơn, Vương Minh và Chân phi, rồi sáp nhập Lang Gia quốc vào Đằng quốc.
Đã nhập vào Đằng quốc, đương nhiên toàn dân cũng phải tu luyện Tha Hóa Thánh Nhân Pháp.
Nửa tháng sau, ngươi lại thôn phệ thêm mười món Địa giai thần binh.
Trong đó bao gồm cả Âm Dương Kính trong tay Đông Hoàng Thái Nhất.
Đừng hỏi từ đâu ra, hỏi thì chỉ có thể nói là tặng phẩm của tự nhiên.
Thực lực của ngươi lại bước lên một nấc thang mới.
Lúc này, ngươi đã có thể cưỡng ép thôn phệ thần năng trong Vô Song Kích.
Nhưng ngay khi ngươi chuẩn bị thôn phệ, Đại La Động Quan Pháp bỗng điên cuồng phát ra cảnh báo, một mối nguy cơ tử vong nồng nặc bao trùm lấy ngươi.
Chỉ đến khi ngươi từ bỏ ý định thôn phệ Vô Song Kích, cảnh báo này mới dần yếu đi rồi biến mất hẳn.
Chuyện này là sao? Chẳng lẽ Thiên giai thần binh không thể thôn phệ?
Thế nhưng ngươi đã nghiên cứu Vô Song Kích từ trong ra ngoài một lượt, cũng chẳng phát hiện việc thôn phệ nó có gì nguy hiểm.
Chẳng lẽ...
Ngươi chợt nghĩ đến một khả năng, nguồn gốc của mối nguy hiểm này rất có thể liên quan tới lai lịch của thần binh ma nhận từ ba vạn năm trước.
Vì sao thần binh ma nhận lại tiến vào Xuân Thu Giới?
Đây trước giờ vẫn luôn là một ẩn số.
Ngay cả binh linh cũng không hề hay biết.
Bởi vì những binh linh này đều dần dần hình thành sau khi đã vào Xuân Thu Giới, căn bản không biết gốc gác của thần binh ma nhận.
Thiên giai thần binh tạm thời chưa thể thôn phệ, ngươi liền thử thu phục Vô Song Kích.
Binh linh của Vô Song Kích kiêu ngạo khó thuần, chết cũng không đồng ý.
Mãi đến khi nghe ngươi bảo sẽ phong ấn nó rồi ném vào hư không ngoài cõi, nó mới hoảng hồn hoảng vía, đồng ý cho ngươi mượn nhờ sức mạnh.
Như vậy, ngươi đã trở thành một Chưởng Binh Sứ Thiên giai danh chính ngôn thuận.
Tuy thực lực bản thể của ngươi còn mạnh hơn cả Thiên giai thần binh một bậc.
Nhưng dù sao cũng có thêm một lớp vỏ bọc bảo vệ.
Lúc này, hơn tám phần mười dân chúng Đằng quốc đều đã nhập môn Tha Hóa Thánh Nhân Pháp, số còn lại chỉ là vấn đề thời gian.
Ngươi bắt đầu phái cao thủ Đằng quốc đi khắp các nước để truyền bá Tha Hóa Thánh Nhân Pháp.
Tiếng tăm của Tha Hóa Thánh Nhân Pháp từ lâu đã được ngươi gầy dựng vang dội.
Nước Tần và Hung Nô từng chịu thiệt dưới tay ngươi đều đang ráo riết cho quân đội tu luyện pháp môn này.
Các quốc gia khác tuy phản ứng chậm hơn, nhưng cũng đã nhận ra tầm quan trọng của nó.
Có điều họ vẫn chưa mở rộng quảng bá mạnh mẽ.
Ngươi để cao thủ Đằng quốc ra ngoài truyền bá chính là nhằm đẩy nhanh tiến trình này.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai tháng lại trôi qua.
Nhân giai thần binh và Địa giai thần binh có thể vơ vét ở bên ngoài gần như đã bị ngươi vét sạch sành sanh.
Tính đến nay, ít nhất đã có hơn năm trăm kiện Nhân giai thần binh và năm sáu mươi kiện Địa giai thần binh bị ngươi thôn phệ.
Thực lực của ngươi một lần nữa tăng vọt, tương đương với hai chiếc rưỡi Vô Song Kích gộp lại.
Số lượng phù văn pháp tắc trên người ngươi cũng chạm mốc một ngàn.
Những Chưởng Binh Sứ còn lại đều nằm dưới mí mắt của các Chưởng Binh Sứ Thiên giai, tạm thời không tiện ra tay.
Hơn nữa, trong thời gian ngắn ngươi cũng không có ý định hành động.
Ngươi dự tính khai mở cảnh giới mới.
Lần này, không phải vì thần năng trong nhục thân đã đạt tới cực hạn.
Mà là do nhục thân của ngươi quá mạnh, dẫn đến việc thần hồn có phần không theo kịp để khống chế thân thể.
Bản chất thần hồn chi lực của ngươi rất cao, nhưng từ khi giáng sinh tới nay, số lượng tăng lên không nhiều.
Trước đây các binh linh bị ngươi luyện hóa đều dung nhập vào thần kiều, chứ không trực tiếp tăng cường thần hồn.
Cảnh giới tiếp theo, cũng chính là cảnh giới thứ chín của võ đạo, ngươi dự định lấy việc nâng cao thần hồn chi lực làm chủ đạo.
Số người tu luyện Tha Hóa Thánh Nhân Pháp đã lên tới gần hai trăm triệu, mang lại cho ngươi lượng niệm lực chúng sinh khổng lồ.
Ngươi chỉ cần luyện hóa số niệm lực chúng sinh này là được.
Ngươi đặt tên cho cảnh giới này là Hồn Biến cảnh.
Chỉ cần thần hồn chi lực lớn mạnh gấp trăm lần là coi như bước qua ngưỡng cửa.
Ngươi bế quan bảy ngày, cuối cùng cũng đạt được mục tiêu, đột phá Hồn Biến cảnh thành công.
Thực lực của ngươi lại tăng thêm một bậc, tương đương với ba chiếc Vô Song Kích.
Cùng lúc đó, phía nước Tần bất ngờ truyền ra tin tức: Thiên giai thần binh mất tích hơn chín ngàn năm mang tên Nguyên Ma Côn đã xuất thế, rơi vào tay danh tướng Tần quân là Vương Tiễn.
Lần này, nước Tần trở thành thế lực duy nhất sở hữu hai Chưởng Binh Sứ Thiên giai.
Trong mắt người ngoài, tuy Đằng quốc cũng có hai kiện Thiên giai thần binh, nhưng Vô Song Kích vẫn chưa tìm được chủ mới, nên chỉ tính là có một Chưởng Binh Sứ Thiên giai.
Nước Tần mang dã tâm lang sói, luôn muốn đông tiến, nay lại nắm trong tay hai Chưởng Binh Sứ Thiên giai, nhất định sẽ nổ ra xung đột kịch liệt với Đằng quốc đang chắn ngang đường tiến về phía đông của họ.
Rất nhiều quốc gia, đặc biệt là năm nước lớn còn lại, đều ngồi chờ xem kịch hay.
Thế nhưng, sao ngươi có thể cho bọn họ cơ hội xem kịch được?
Chuyện Chưởng Binh Sứ liên tiếp mất tích đã khiến lòng người ở Xuân Thu Giới hoang mang lo sợ.
Những kẻ mất tích còn bao gồm không ít Chưởng Binh Sứ Địa giai.
Chuyện này hiển nhiên chỉ có Chưởng Binh Sứ Thiên giai mới làm nổi.
Nhiều nước vừa và nhỏ bắt đầu nghi ngờ bảy nước lớn liên thủ giở trò sau lưng.
Nay Nguyên Ma Côn - một món ma binh - đã xuất thế, ngươi liền lợi dụng các tín đồ rải rác khắp thiên hạ để dẫn hướng dư luận nhắm thẳng vào nước Tần.
Rất nhanh sau đó, tin đồn Vương Tiễn nước Tần chính là kẻ tàn sát Chưởng Binh Sứ các nước đã quét qua các quốc gia như một cơn bão.
Dù chưa rõ thực hư, nhưng miệng đời ba người thành hổ.
Người nói quá nhiều thì không phải cũng thành phải!
Sở Thiên Cuồng tính tình bộc trực, là người đầu tiên chạy tới nước Tần, đối chất ngay trước mặt Vương Tiễn: "Rốt cuộc có phải do ngươi làm hay không?"
Vương Tiễn nói có kẻ hãm hại gieo vạ cho hắn.
Đúng lúc này, một thuộc hạ của Vương Tiễn nhảy xổ ra, làm bộ đại nghĩa diệt thân: "Bẩm đại nhân, chính là do hắn làm! Hắn còn chôn xác một lượng lớn Chưởng Binh Sứ ở ngay gần doanh trại!"
Sở Thiên Cuồng đi theo người đó tới nơi, quả nhiên phát hiện ra một đống thi thể của các Chưởng Binh Sứ mất tích.
Chứng cứ như núi, Vương Tiễn trăm miệng khó bào chữa.
Sở Thiên Cuồng giận dữ đánh một trận long trời lở đất với Vương Tiễn, bắt hắn phải cho thiên hạ một lời giải thích.
Vương Tiễn đỏ hoe mắt, giận dữ quát tên thuộc hạ: "Tại sao ngươi lại hãm hại bản tướng?"
Tên thuộc hạ kia ngẩng cao đầu ngạo nghễ: "Ma Binh Sứ ai ai cũng có quyền tru diệt, ta làm vậy là thay người trong thiên hạ đòi lại công lý!"
Cuối cùng, Doanh Chử của nước Tần ra tay, cùng với Vương Tiễn đánh đuổi Sở Thiên Cuồng đi.
Doanh Chử biết rõ Vương Tiễn chỉ mới có được Nguyên Ma Côn cách đây không lâu, tuyệt đối không thể đi khắp nơi giết người như vậy được.
Nhưng khi cả hai vừa định tra khảo tên thuộc hạ kia, mới phát hiện hắn đã uống độc tự vẫn từ lúc nào.
Ở phía bên kia, Sở Thiên Cuồng đã đem toàn bộ những chuyện gặp phải ở doanh trại Vương Tiễn tung hê ra ngoài.
Lập tức, nước Tần trở thành bia ngắm cho mọi mũi dùi chỉ trích.
Lúc này, ngươi đứng ra tuyên bố, nước Tần dã tâm lang sói, nuôi mộng thâu tóm thiên hạ, lần này ắt hẳn có mưu đồ mờ ám không thể cho ai biết nên mới đại khai sát giới, tàn sát Chưởng Binh Sứ như vậy.
