Chương 539
Chương 539: Hai trăm năm sau, vạn pháp đạo tắc! Bỉ Ngạn Thiên, người đưa đò!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Thời gian sau đó, ngươi luôn bế quan tu hành tại Đào Viên Tiên Sơn.】
【Còn Nguyên Ương Tiên Tôn thì bị ngươi khống chế.】
【Ngươi cũng từng ép nàng tu luyện Tha Hóa Thánh Nhân Pháp, nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao.】
【Muốn khống chế một Tiên Tôn đã ngưng tụ đạo hồn, phẩm giai hiện tại của Tha Hóa Thánh Nhân Pháp vẫn còn quá thấp.】
【Dù ngươi đã sớm diễn dịch nó thành tiên tôn pháp, tác dụng vẫn hết sức hữu hạn.】
【Ngươi cũng không dây dưa quá nhiều ở chuyện này.】
【Ngươi chỉ cần tu luyện ở đây chừng hai ba trăm năm là có thể khiến Vạn Pháp Thần Tắc lột xác.】
【Đến lúc đó, ngươi lại đến Đạo Khư Giới cũng không muộn.】
【Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã trăm năm trôi qua.】
【Ngươi lĩnh ngộ hơn hai mươi đạo tắc gồm kim, mộc, thủy, thổ, phong, lôi, quang, ám.】
【Ngươi đem toàn bộ tinh hoa dung nhập vào Vạn Pháp Thần Tắc, khiến uy năng của nó tăng vọt, tiến thêm một bước dài tới ngày lột xác thành đạo tắc.】
【Thương Mang Tiên Tôn, một người bạn của Nguyên Ương Tiên Tôn, tới làm khách.】
【Toàn bộ quá trình đều nằm dưới sự kiểm soát của ngươi.】
【Ngươi sợ Nguyên Ương Tiên Tôn lộ ra sơ hở rồi bị Thương Mang Tiên Tôn phát hiện.】
【Thương Mang Tiên Tôn vốn là cao thủ Tiên Tôn tầng bốn, dẫu ngươi cùng ba đạo thân dốc toàn lực cũng khó lòng đánh bại, chứ đừng nói đến chuyện bắt sống hắn.】
【Nếu bị hắn nhìn ra điểm bất thường, ắt sẽ dẫn tới sự truy sát của Tiên Tôn Điện Đường.】
【May mắn thay, hắn ở lại vài ngày rồi rời đi, không hề phát hiện Nguyên Ương Tiên Tôn có điều gì kỳ lạ.】
【Thời gian lại trôi qua thêm một trăm hai mươi ba năm.】
【Ngươi tiếp tục lĩnh ngộ gần ba mươi đạo tắc rồi dung nhập toàn bộ vào Vạn Pháp Thần Tắc.】
【Vạn Pháp Thần Tắc rốt cuộc đã chạm tới một giới hạn nào đó và bắt đầu lột xác.】
【Thần tắc lột xác thành đạo tắc sẽ tạo nên động tĩnh vô cùng lớn, rất dễ thu hút các Tiên Tôn khác.】
【Ngươi cùng ba đạo thân phải dốc hết sức bình sinh trấn áp dị tượng mới tránh khỏi nguy cơ này.】
【Dẫu vậy, vẫn có những gợn sóng vô hình lan tỏa ra ngoài, khiến không ít Tiên Tôn nhận ra Hỗn Độn Giới Vực vừa có một đạo tắc mới ra đời.】
【Những Tiên Tôn có cảnh giới thâm sâu hơn như Đại Nhật Thế Tôn thậm chí còn nhận ra đây là đạo tắc lột xác từ Vạn Pháp Thần Tắc — vị vua của các thần tắc.】
【Trước kia khi giao thủ với Hồng Quân Tiên Tôn, ngươi từng thi triển Vạn Pháp Thần Tắc.】
【Bởi vậy, việc ngươi là chủ nhân của Vạn Pháp Thần Tắc vốn chẳng phải bí mật gì.】
【Đại Nhật Thế Tôn không ngờ chùa Đại Nhật Như Lai truy tìm ngươi hơn hai trăm năm, chẳng những không tìm thấy tăm hơi mà còn để thực lực của ngươi tăng tiến vượt bậc.】
【Một khi Vạn Pháp Thần Tắc của ngươi hoàn toàn hóa thành đạo tắc, e rằng chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ đột phá Tiên Tôn, đến lúc đó càng khó đối phó hơn.】
【Thế nhưng ngươi có Hồng Mông Đạo Cung và Diệt Thế Tế Đàn che giấu thiên cơ, lại lĩnh ngộ trạng thái hợp đạo khiến khí tức bản thân càng thêm bí ẩn.】
【Dù là Đại Nhật Thế Tôn đích thân ra tay, trong một sớm một chiều cũng khó mà tìm ra ngươi.】
【Vì thế, chùa Đại Nhật Như Lai cũng chỉ đành giương mắt sốt ruột.】
【Sau khi lột xác, Vạn Pháp Đạo Tắc ít nhất cũng xếp trong nhóm một trăm đạo tắc đứng đầu, hơn nữa sau này còn có thể không ngừng mạnh lên.】
【Tiếp theo, ngươi chỉ cần khắc họa trọn vẹn nó lên tổ đình, lấy đó làm bản mệnh đạo tắc là có thể đột phá cảnh giới Tiên Tôn.】
【Bước đi này đối với bất kỳ Tiên Tôn nào cũng đều dễ như trở bàn tay.】
【Song, kiến trúc tổ đình của ngươi có tới hai mươi bảy tòa, độ khó khi khắc họa lớn hơn Tiên Tôn bình thường gấp mười mấy lần.】
【Dù vậy, với ngộ tính và thực lực của mình, ngươi cũng chỉ mất một hai năm là đã gần như khắc xong Vạn Pháp Đạo Tắc.】
【Phần còn lại, chưa tới một ngày là có thể hoàn thành.】
【Thế nhưng ngươi cố ý dừng lại, không tiến hành bước cuối cùng này.】
【Một khi đột phá ngay tại Hỗn Độn Giới Vực, ngươi sẽ trở thành Diệt Thế Chi Tử, từ đó dẫn tới sự ra tay của Đế Ma Tiên Tôn.】
【Giờ là lúc lên đường tới Đạo Khư Giới.】
【Tất nhiên, ngươi nhất định phải phái đạo thân đi dò đường trước.】
【Hiện tại tiên lực, tiên hồn, nhục thân và thần tắc của ngươi đều đã lột xác.】
【Ngay cả một đạo thân đơn lẻ cũng không hề thua kém cao thủ Tiên Tôn tầng ba, có thể dễ dàng đánh bại hai ba Thần Ý Ma Tôn.】
【Chỉ là đi dò đường, chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu nhỉ?】
【Đạo thân của ngươi tiến vào tầng trời thứ tám: Vô Lượng Thiên.】
【Vô lượng mang ý nghĩa vô hạn.】
【Vô Lượng Thiên là chiều không gian lớn nhất của tiên vực, gần như không có bờ bến.】
【Đây cũng là chiều không gian mạnh nhất trong Cửu Thiên Thập Địa.】
【Nhưng ngươi không dừng lại ở đây quá lâu mà mượn nơi này làm bàn đạp để tiến vào Cửu Trọng Thiên — Bỉ Ngạn Thiên.】
【Bỉ ngạn lại mang hàm ý siêu thoát.】
【Bỉ Ngạn Thiên quả thực đã Siêu Thoát khỏi Hỗn Độn Giới Vực.】
【Cho dù kỷ nguyên đại kiếp giáng xuống, vạn vật hủy diệt cũng chẳng hề ảnh hưởng tới sự tồn tại của nó.】
【Tương truyền Tiên Đế của các kỷ nguyên đều thông qua nơi này để tới chốn vĩnh hằng thực sự, đạt được đại tự tại, đại giải thoát, đại tiêu dao.】
【Bởi ngưỡng cửa bước vào Bỉ Ngạn Thiên quá cao.】
【Thông thường chỉ có Tiên Tôn mới có thể đặt chân tới.】
【Thế nên đối với đại đa số sinh linh tiên vực, nơi đây vẫn là một vùng đất vô cùng bí ẩn.】
【Đây cũng là lần đầu tiên ngươi tiến vào Bỉ Ngạn Thiên.】
【Nhưng từ trong ký ức của Thần Ý Ma Tôn và Nguyên Ương Tiên Tôn, ngươi đã sớm biết được những điều dị thường ở nơi này.】
【Bên trong Bỉ Ngạn Thiên là một khoảng không bao la không bờ bến, khắp nơi tràn ngập những hỗn động do hủy diệt và sụp đổ tạo thành.】
【Bất kỳ một hỗn động nào cũng có thể dễ dàng nuốt chửng cả một chiều không gian tiên vực.】
【Kẻ dưới cảnh giới Tiên Tôn khó lòng sinh tồn ở đây.】
【Ngay cả Tiên Tôn, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng rất dễ bị thương.】
【Sau khi vào Bỉ Ngạn Thiên, ngươi bắt đầu tìm kiếm thông đạo dẫn tới Đạo Khư Giới.】
【Vô số hỗn động trong Bỉ Ngạn Thiên phần lớn đều không ngừng nuốt chửng, hủy diệt rồi lại tái sinh.】
【Chỉ có một số rất ít hỗn động ổn định mới là lối vào thông tới các thế giới khác.】
【Chẳng hạn như Đạo Khư Giới, hoặc miền đất vĩnh hằng mà các Tiên Đế từng đến.】
【Thần Ý Ma Tôn tiếc mạng nên chưa từng tới Đạo Khư Giới.】
【Nhưng Nguyên Ương Tiên Tôn từng theo Tiên Đạo Chi Tổ qua lại nơi đó.】
【Ngươi lần theo ký ức của nàng để tìm lối vào Đạo Khư Giới.】
【Ngươi bay lượn trong Bỉ Ngạn Thiên suốt mấy tháng ròng, rồi sau đó... lạc đường một cách triệt để.】
【Năm xưa Nguyên Ương Tiên Tôn được Tiên Đạo Chi Tổ dẫn dắt mới vào được Đạo Khư Giới.】
【Vị trí cụ thể của lối vào, có lẽ chính nàng cũng chẳng nói rõ được.】
【Huống hồ vị trí ấy lại còn không ngừng dịch chuyển.】
【Lạc đường thế này thì biết tính sao?】
【Chẳng lẽ lại phải đi tìm vài vị Tiên Tôn để "hỏi thăm"?】
【Ngay lúc ngươi đang nhíu mày rầu rĩ, một chiếc thuyền tiên cũ kỹ chầm chậm trôi tới từ hư không xa xăm.】
【Một lão lái đò gầy gò đội nón lá đang ngồi ở mũi thuyền, ngửa đầu uống rượu.】
【Đây là... thuyền đưa đò?】
【Trong ký ức của Nguyên Ương Tiên Tôn, Bỉ Ngạn Thiên có những chiếc thuyền tiên chuyên chở người qua lại, có thể đưa khách tới nơi họ muốn, loại thuyền này được gọi là thuyền đưa đò.】
【Còn người chèo thuyền... được gọi là người đưa đò.】
【Tiên Đạo Chi Tổ từng cảnh cáo đám môn nhân rằng hễ gặp người đưa đò thì chớ có dại dột trêu chọc.】
["Hậu sinh, lạc đường rồi phải không?"】
【Chiếc thuyền tiên cũ kỹ trôi tới gần, lão lái đò cười hề hề cất tiếng.】
【Lão mặt vàng râu bạc, dáng vẻ quắc thước thanh thoát, trên người không hề có khí tức cường hãn nào, trông hệt như một kẻ phàm trần.】
【Ở chốn Bỉ Ngạn Thiên này, ngay cả Tiên Tôn cũng dễ gặp hiểm nguy.】
【Kẻ có thể quanh năm chèo đò ở đây, tuyệt đối không thể là người phàm.】
