Chương 659
Chương 659: Bí mật thiên cơ, chúng sinh bình đẳng! Thần đao đỉnh giai, Hắc Ám Chi Tâm và Thiên Cơ Hạc!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Ngươi tiến hành lục soát hồn phách của Thiên Vận Tử, phát hiện những điểm mâu thuẫn trước sau của hắn đều bắt nguồn từ vị lão tổ Tế Đạo Cảnh của Thiên Cơ Môn.】
【Siêu Thoát Ấn Ký thỉnh thoảng lại xuất hiện ở các Hỗn Độn Giới Vực lớn.】
【Nhưng vào thời Ma Đạo kỷ nguyên, Thiên Cơ Lão Tổ tại Thái Sơ Giới Vực đã suy tính ra được tại phiến thiên địa này, vào một thời khắc nào đó trong tương lai, sẽ xuất hiện một vị thiên kiêu mang trên mình Siêu Thoát Ấn Ký, hơn nữa kẻ này sẽ gây ra phiền toái cực lớn cho Thiên Cơ Môn.】
【Bởi vậy, mệnh lệnh ban đầu mà Thiên Vận Tử nhận được chính là phải diệt trừ ngươi.】
【Thiên Cơ Môn vốn sở trường về suy diễn và tính kế, hành sự đương nhiên không bao giờ thẳng thắn một đường.】
【Thiên Vận Tử trước tiên động tay động chân vào thần hồn của Chú Đạo Tiên Đế, muốn mượn tay Chú Đạo Tiên Đế để xóa sổ ngươi.】
【Khi ngươi chạy trốn tới Yêu Đạo kỷ nguyên, Mệnh Vận Thần Điện sở dĩ không lộ diện là do phân thân của Thiên Vận Tử còn do dự, không biết có nên đích thân ra tay trừ khử ngươi hay không.】
【Thế nhưng ngay lúc này, Thiên Cơ Lão Tổ ở Tế Đạo Cảnh đột nhiên truyền tấn cho Thiên Vận Tử, lệnh cho hắn phải đưa ngươi trở về Thiên Cơ Môn.】
【Chính vì thế mới có màn ngươi được mời gia nhập Mệnh Vận Thần Điện sau này.】
【Kế đó, Thiên Vận Tử bắt đầu đóng vai người tốt, trước để phân thân hiến tế các mệnh tu, giúp ngươi trốn về Tiên Đạo kỷ nguyên nhằm lấy lòng ngươi.】
【Sau đó bản thể mới xuất hiện, mời ngươi gia nhập Thiên Cơ Môn, đồng thời đánh cho Thi Tổ trọng thương.】
【Thiên Vận Tử ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ thuận lý thành chương, ngờ đâu lại đánh giá thấp tốc độ tăng tiến tu vi của ngươi, kết cục rơi thẳng vào tay ngươi.】
【Thiên Cơ Lão Tổ tuy không giải thích với Thiên Vận Tử về lý do bản thân đổi ý.】
【Nhưng dựa vào sự hiểu biết của Thiên Vận Tử đối với Thiên Cơ Lão Tổ, hắn cũng đoán được đôi ba phần.】
【Dù có đưa ngươi trở về, e rằng cũng chẳng có chuyện tốt lành gì đang chờ đợi ngươi.】
【Sau khi lục soát hồn phách của Thiên Vận Tử, sắc mặt ngươi chùng xuống.】
【Kẻ chủ mưu đứng sau tất cả quả nhiên là Thiên Vận Tử, thậm chí chính là Thiên Cơ Môn ở phía sau giở trò quỷ.】
【Ngươi vốn lương thiện, cớ sao luôn có kẻ muốn bắt nạt ngươi?】
【Ỷ vào thực lực cao hơn là có thể muốn làm gì ngươi thì làm sao?】
【Không, thế giới này không nên như vậy.】
【Chúng sinh bình đẳng, không thể cứ mãi ỷ mạnh hiếp yếu.】
【Nhìn Trường Sinh Tiên Đình do ngươi lập ra trước kia mà xem, chính là đang thực thi lý niệm này.】
【Tu sĩ dưới quyền quản hạt tuy có nghèo túng một chút, nhưng ai nấy đều an phận thủ thường.】
【Xem ra Trường Sinh Tiên Đình của ngươi cần phải vươn xúc tu tới Thái Sơ Giới Vực rồi.】
【Để bọn chúng cũng nếm trải một thế giới chúng sinh bình đẳng.】
【Sau đó, ngươi lại lục soát hồn phách của Thi Tổ.】
【Mục đích Thi Tổ tới đây cũng là vì ngươi.】
【Nhưng không giống như Thiên Cơ Môn là cố ý nhắm vào ngươi từ trước.】
【Thi Tổ xuất thân từ Cửu U Ma Tông tại Thái Sơ Giới Vực.】
【Cửu U Ma Tông tuy là thế lực đỉnh tiêm, nhưng vì phương thức tu hành vô cùng đẫm máu nên ở Thái Sơ Giới Vực gần như bị người người hô đánh hô giết.】
【Địa vị chẳng khác nào Thiên Ma Giáo ở Tiểu Nguyên Giới.】
【Do đó, việc Cửu U Ma Tông chiêu mộ đệ tử khó khăn hơn các thế lực đỉnh tiêm khác rất nhiều.】
【Điều này dẫn đến việc người của Cửu U Ma Tông thường xuyên phải tới các Hỗn Độn Giới Vực khác để lôi kéo môn đồ.】
【Thi Tổ với tư cách là trưởng lão của Cửu U Ma Tông, vốn không phụ trách mảng chiêu mộ đệ tử.】
【Lần này hắn tới là ôm tâm tư riêng.】
【Cửu U Ma Lỗi của hắn còn thiếu đúng một người nữa là đủ mười tám cỗ, tới lúc đó có thể kết thành chiến trận, uy lực tăng vọt.】
【Hắn tình cờ biết được tại giới vực này sẽ xuất hiện thiên tuyển giả sở hữu Siêu Thoát Ấn Ký, nên mới đặc biệt tìm tới, muốn luyện ngươi thành ma lỗi để hoàn thiện chiến trận.】
【Còn lý do hắn tàn sát các mệnh tu, thứ nhất là vì Thiên Vận Tử cũng là mệnh tu, lại tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, có thể mượn nhờ sức mạnh của các mệnh tu khác để cường hóa bản thân.】
【Thi Tổ là đối thủ của hắn, đương nhiên phải ra tay làm suy yếu sức mạnh của Thiên Vận Tử.】
【Thứ hai là bởi ngươi trong tương lai từng lấy thân phận Tiên Đạo Chi Tổ quay về quá khứ, gây tổn thất không nhỏ cho thế lực hắc ám, khiến mấy vị Tiên Đế bên chúng phải vẫn lạc.】
【Thi Tổ không hề hay biết Tiên Đạo Chi Tổ liệu có phải là thiên tuyển giả mang Siêu Thoát Ấn Ký hay không.】
【Nhưng điều đó không ngăn cản hắn hạ lệnh truy sát ngươi.】
【Dù sao thứ hắn muốn cũng chỉ là thi thể của ngươi mà thôi.】
【Tóm lại, bất kể là Thiên Vận Tử hay Thi Tổ đều chẳng có ý tốt gì với ngươi.】
【May mà ngươi đủ nỗ lực, kỹ cao hơn một bậc, mới thoát khỏi bàn tay độc ác của bọn chúng.】
【Kế tiếp là lúc kiểm kê chiến lợi phẩm.】
【Là Tiên Đế Bách Đạo Cảnh, hay nói đúng hơn là cường giả Đại Đạo Cảnh.】
【Đồ tốt trên người hai kẻ này thực sự không ít.】
【Món quý giá nhất trong số đó phải kể đến Thiên Âm Lục Thần Đao do Thiên Cơ Lão Tổ ban tặng cho Thiên Vận Tử.】
【Đây là Hỗn Độn chí bảo đỉnh giai, so với những Hỗn Độn chí bảo ngươi từng gặp trước đây không biết lợi hại hơn gấp bao nhiêu lần.】
【Ngay cả Thiên Vận Tử cũng chỉ có thể phát huy chưa tới một nửa uy năng của nó.】
【Không rõ sau khi thôn phệ, nó có thể giúp ngươi tăng tiến bao nhiêu tu vi.】
【Ngươi thử thôn phệ nó, nhưng phát hiện với thực lực hiện tại của mình thì căn bản không làm nổi.】
【Ước chừng tu vi của ngươi phải tăng gấp mấy lần nữa mới có hy vọng.】
【Tuy Thiên Âm Lục Thần Đao chưa thể thôn phệ, nhưng những bảo vật khác trên người hai kẻ này thì ngươi lại có thể.】
【Hỗn Độn chí bảo trên người cả hai cộng lại có tới hơn hai mươi kiện.】
【Trong đó bao gồm cả mấy mặt Nguyền Rủa Chi Bia khác.】
【Mà hơn một nửa trong số các Hỗn Độn chí bảo này đều là chí bảo trung giai!】
【Ngay cả Hỗn Độn chí bảo cao giai, mỗi người cũng sở hữu một kiện.】
【Món trên người Thi Tổ là Hắc Ám Chi Tâm, có thể tỏa ra sức mạnh hắc ám, vừa khiến kẻ khác sa đọa quy thuận, vừa tăng cường thực lực tổng thể của hắn.】
【Cái danh thế lực hắc ám có được, Hắc Ám Chi Tâm này chiếm một phần công lao rất lớn.】
【Còn Hỗn Độn chí bảo cao giai trên người Thiên Vận Tử lại dùng để bảo mệnh.】
【Tên của nó là Thiên Cơ Hạc.】
【Một khi Thiên Vận Tử chịu phải đòn công kích chí mạng, Thiên Cơ Hạc sẽ tự động hộ chủ, không những phản trả lại đòn đánh phải chịu gấp đôi, mà còn đưa Thiên Vận Tử tới một nơi an toàn.】
【Trước đó, khi vừa tiến vào Ma Đạo kỷ nguyên, Thiên Vận Tử bị Thi Tổ đánh lén chính là nhờ vào kiện Hỗn Độn chí bảo này mới thoát chết trong gang tấc.】
【Còn Thi Tổ cũng bị tổn thương phản trả từ Thiên Cơ Hạc đánh cho trọng thương, phải ngủ say suốt mấy kỷ nguyên.】
【Chỉ có điều, sử dụng bảo vật này đòi hỏi tiêu hao một lượng lớn bản nguyên.】
【Thiên Vận Tử vừa mới dùng qua Thiên Âm Lục Thần Đao, bản nguyên không đủ để kích phát, mới để ngươi nhặt được món hời này.】
【Bảo vật này quả thực không tệ, có thể giữ lại dùng trước.】
【Ngoài Hỗn Độn chí bảo, trên người hai kẻ này còn có một số thứ khác.】
【Chẳng hạn như công pháp bí tịch và tài nguyên tu luyện.】
【Còn có một số thứ bọn chúng cho là gân gà nhưng chưa nỡ vứt bỏ.】
【Công pháp bí tịch thì dĩ nhiên ngươi giữ lại trước.】
【Còn những thứ khác, ngoại trừ Thiên Cơ Hạc và Thiên Âm Lục Thần Đao, thứ nào có thể thôn phệ thì ngươi thôn phệ sạch.】
【Nhưng trước khi thôn phệ, ngươi còn một mối phiền toái cần phải giải quyết.】
【Đó chính là thế lực hắc ám còn sót lại ở Cao Nguyên Tổ Địa!】
【Đám này hầu như đều là thuộc hạ do Thi Tổ mang tới từ Thái Sơ Giới Vực.】
