Chương 666
Chương 666: Năm trăm kỷ nguyên, Viêm Dương ma tai! Cạm bẫy Tử Ma, Tế Đạo ra tay!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Sự nghiệp của Vô Ảnh Điện phất lên như diều gặp gió, lượng lớn tài nguyên thông qua đủ mọi con đường không ngừng được chuyển tới cho bản thể của ngươi.】
【Chỉ riêng năm đầu tiên, bản thể của ngươi đã nhận được lượng tài nguyên trị giá ba nghìn vạn Đạo Tinh.】
【Ngươi vô cùng vui mừng, cảm thán tương lai đầy hứa hẹn, tương lai thật đáng mong chờ!】
【Sau khi cắn nuốt số tài nguyên đó, tu vi của ngươi lại tăng thêm ba kỷ nguyên.】
【Năm thứ hai, Vô Ảnh Điện đưa tới cho ngươi lượng tài nguyên trị giá năm nghìn vạn Đạo Tinh.】
【Tu vi của ngươi tăng thêm năm kỷ nguyên.】
【Năm thứ ba, Vô Ảnh Điện đưa tới tài nguyên trị giá tám nghìn vạn Đạo Tinh.】
【Tu vi của ngươi tăng thêm tám kỷ nguyên.】
【Chớp mắt đã tới năm thứ mười một.】
【Trong mười một năm này, Vô Ảnh Điện gom góp đưa tới cho ngươi lượng tài nguyên trị giá hơn mười ức Đạo Tinh, giúp tu vi của ngươi tăng thêm một trăm lẻ hai kỷ nguyên.】
【Tu vi của ngươi đã đạt tới năm trăm mười bốn kỷ nguyên!】
【Thiên Đạo Cảnh, ngươi bất tri bất giác đã đi được một nửa chặng đường!】
【Tu vi đạo thân của ngươi tự nhiên cũng theo đó mà nước lên thì thuyền lên.】
【Nhưng để tránh dấy lên phẫn nộ, Vô Ảnh Điện do đạo thân sáng lập nay mỗi năm chỉ khống chế cướp đoạt lượng tài nguyên ở mức chừng một ức Đạo Tinh.】
【Con số này không nhỏ, nhưng chưa đến mức khiến sáu thế lực đỉnh phong chú ý quá nhiều.】
【Sau đó, khi ngươi định tiếp tục cắn nuốt tài nguyên thì chưởng môn Vương Thông đột nhiên triệu kiến.】
【Ông nói ở Viêm Dương Giới thuộc Đông Vực bỗng xuất hiện lượng lớn ma vật.】
【Trảm Thiên Kiếm Tông trước sau phái ba đợt đệ tử tới xử lý, đợt cuối cùng thậm chí có vài đệ tử chân truyền, nhưng toàn bộ đều bặt vô âm tín.】
【Chuyện này vô cùng kỳ quặc, mà ngươi mới gia nhập tông môn không lâu, tấc công chưa lập, nên ông quyết định phái ngươi đi điều tra rõ ngọn ngành.】
【Ngươi tự nhiên nhận lời ngay.】
【Dù sao ngươi cũng có đạo thân, cứ để đạo thân đi thám thính trước một phen là được.】
【Chuyến này không phải một mình ngươi đi, mà còn có đệ tử của Vương Thông là Bạch Vi.】
【Bạch Vi nhập môn mấy trăm năm, luôn muốn xuống núi rèn luyện.】
【Nhưng vì thực lực thấp kém nên Vương Thông mãi chưa đồng ý.】
【Ngươi tu vi cao thâm, hẳn có thể bảo vệ nàng bình an vô sự, lần này Vương Thông mới để nàng đi cùng ngươi.】
【Ngươi hơi nhíu mày.】
【Đây dẫu sao cũng là đệ tử của chưởng môn, nếu để sứt mẻ miếng nào khó tránh ảnh hưởng tới quan hệ đôi bên.】
【Nhưng nếu Vương Thông đã mở lời, ngươi vẫn nhận lời.】
【Sau đó, ngươi dẫn Bạch Vi về Trường Sinh tiên phong của mình, để nàng ở tạm vài tháng.】
【Còn trong khoảng thời gian này, ngươi phái một tôn đạo thân tới Viêm Dương Giới dò la tình hình.】
【Đạo thân của ngươi mất mấy ngày mới tới được Viêm Dương Giới.】
【Chỉ thấy hơn phân nửa cương vực của giới này đều đã bị ma vật chiếm đóng.】
【Những ma vật này tu vi chẳng cao, ngay cả Tiên Đế cũng không có.】
【Sao lại có thể khiến đệ tử Trảm Thiên Kiếm Tông liên tiếp thất bại?】
【Đạo thân của ngươi chỉ mất vài hơi thở đã quét sạch toàn bộ ma vật ở Viêm Dương Giới.】
【Vô số sinh linh giới này dập đầu bái tạ, kính ngươi như thần.】
【Dọn dẹp sạch sẽ ma vật, ngươi phát hiện một thông đạo dưới lòng đất.】
【Đám ma vật này chính là tràn ra từ nơi đó.】
【Đạo thân của ngươi tiến vào trong, phát hiện đầu bên kia thông đạo thế mà lại là một Hỗn Độn Giới Vực khác.】
【Hỗn Độn Giới Vực này không lớn bằng Thái Sơ Giới Vực, nhưng cũng rộng bằng một phần mười, coi như là một giới vực cỡ trung.】
【Bên trong toàn là các loại ma vật đang tàn phá đất trời.】
【Nếu ngươi đoán không lầm, đây hẳn là Tử Ma Giới Vực được ghi chép trong Trảm Thiên Kiếm Tông.】
【Sự hình thành của giới vực này còn có mối liên hệ mật thiết với Thái Sơ Thần Triều ở Thái Sơ Giới Vực.】
【Vị Thái tử thứ mười bảy của Thái Sơ Thần Triều là Ân Thiên Kiếp bị kẻ gian hãm hại, thảm hại mất đi ngôi vị thái tử.】
【Sau đó, hắn nản lòng thoái chí bèn nghịch luyện Thái Sơ Thần Điển, một lòng tìm chết.】
【Chẳng ngờ, hắn lại luyện ra một môn tuyệt thế ma công.】
【Hắn càng dựa vào đó mà một bước lên mây, lấy tu vi Thiên Đạo Cảnh leo thẳng lên Tế Đạo.】
【Hắn vốn muốn rửa sạch nỗi nhục xưa, nhưng cuối cùng vẫn bại dưới tay Thái Sơ Thần Đế, đành trốn ra ngoài vực, gom góp các giới vực lại dựng nên Tử Ma Giới Vực.】
【Tử Ma Giới Vực cách Thái Sơ Giới Vực không xa, hai giới vực thi thoảng xuất hiện lỗ sâu không gian cũng không phải chuyện lạ.】
【Xem ra chuyện ba đợt đệ tử mất tích trước đó hẳn đều liên quan đến Tử Ma Giới Vực.】
【Ngươi dạo một vòng quanh lỗ sâu, không hề phát hiện bóng dáng đệ tử Kiếm Tông nào.】
【Tử Ma Giới Vực có lão ma đầu Tế Đạo Cảnh tọa trấn, ngươi chẳng dám gióng trống khua chiêng tìm kiếm khắp nơi.】
【Dù sao ngươi cũng đã tìm ra nguyên nhân đệ tử mất tích, chỉ cần về báo cáo lại là xong.】
【Kế đó, ngay khi ngươi chuẩn bị rời khỏi Tử Ma Giới Vực, một lão già râu dê cùng một quái vật trăm đầu bỗng xuất hiện ở lối vào thông đạo, chặn mất đường đi của ngươi.】
【Khoảng thời gian ở Trảm Thiên Kiếm Tông, ngươi đã nắm rõ như lòng bàn tay tư liệu về Thiên Cơ Môn và Cửu U Ma Tông.】
【Hai kẻ này ngươi chẳng hề xa lạ.】
【Chính là Thần Toán Tử và Bách Nghiệt Ma Thần đến từ hai đại tông môn đó!】
【Lòng ngươi chùng xuống.】
【Chẳng lẽ đây là cái bẫy giăng ra riêng cho ngươi?】
【Thần Toán Tử vuốt râu cười nói: "Đúng là đạp mòn giày sắt tìm chẳng thấy, Lục Trường Sinh, không ngờ ngươi lại trúng kế nhanh như vậy!"】
【Cả trăm cái đầu của Bách Nghiệt Ma Thần gào thét: "Đừng nói nhảm với hắn nữa, mau lấy đầu hắn về giao nộp!"】
【Nói đoạn, hắn liền ra tay tấn công ngươi trước.】
【Thế rồi, liền bị ngươi đánh lui bằng một chưởng!】
【Bách Nghiệt Ma Thần giật nảy mình, năm đó khi ngươi kiểm tra tu vi ở Trảm Thiên Kiếm Tông mới chỉ hơn hai trăm kỷ nguyên một chút.】
【Giờ mới trôi qua hai mươi năm, tu vi của ngươi sao lại tăng thêm mấy chục kỷ nguyên thế này?】
【Đây là loại yêu nghiệt gì chứ?】
【Xem ra bí mật trên người ngươi không hề nhỏ!】
【Cái đầu to nhất của Bách Nghiệt Ma Thần liếm môi, lộ ra vẻ tham lam.】
【Sau đó hắn gọi Thần Toán Tử cùng nhau vây công ngươi.】
【Thế nhưng dù cả hai cùng ra tay cũng khó lòng hạ được ngươi.】
【Thậm chí còn bị Trảm Thiên Kiếm Pháp của ngươi đánh cho tối tăm mặt mũi.】
【Thần Toán Tử có phần bẽ mặt, lập tức ôm quyền vái lạy hư không, nói: "Kính xin Tử Ma giới chủ ra tay thu phục nghiệt súc này!"】
【Lời vừa dứt, hư không lập tức ngưng đọng lại.】
【Một luồng áp lực khó tả ập về phía ngươi.】
【Ngươi cảm thấy bản thân tức khắc không thể nhúc nhích.】
【Ngươi biết, hẳn là Ân Thiên Kiếp đến từ Thái Sơ Thần Triều đã ra tay!】
【Đây chính là uy thế của cường giả Tế Đạo Cảnh sao?】
【Thế mà khiến ngươi hoàn toàn không có sức đánh trả!】
【Bây giờ điều duy nhất có thể làm chính là tự bạo!】
【Oành!】
【Ngươi không hề do dự, cơ thể lập tức hóa thành luồng sáng rực rỡ, nổ tung hư không.】
【Dư chấn hất văng Thần Toán Tử và Bách Nghiệt Ma Thần ở gần đó khiến cả hai hộc máu mồm.】
【Chết như vậy sao?】
【Cả hai không thể tin nổi.】
【Nhưng sau khi kiểm tra một lượt, ngươi quả thực đã chết thật.】
【"Xem ra người này cũng là một kẻ cương trực bất khuất."】
【Thần Toán Tử thở dài.】
【Đúng lúc này, từ trong hư không vang lên đạo âm: "Các ngươi chớ vội mừng, kẻ này chỉ là một phân thân mà thôi!"】
【Nghe vậy, sắc mặt Thần Toán Tử và Bách Nghiệt Ma Thần tức thì biến đổi.】
【Kẻ mà hai người bọn họ liên thủ cũng đánh không lại, hóa ra chỉ là một phân thân?】
【Nên nhớ, cảnh giới càng cao thì phân thân càng khó có được thực lực tương đương bản thể.】
【Đến phân thân đã bực này, vậy bản thể của ngươi rốt cuộc đáng sợ đến mức nào?】
