Chương 674
Chương 674: Hy vọng vô địch, sóng gió nổi lên! Không biết xấu hổ, một chiêu miểu sát!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Mà Trảm Thiên Kiếm Tông những kỳ gần đây luôn đội sổ.】
【Trảm Thiên Lão Tổ đương nhiên chẳng đời nào đồng ý.】
【Bởi đem ra lúc này, chắc chắn chỉ làm lợi cho kẻ khác.】
【Nhưng nay đã khác.】
【Ở nơi ngươi, lão tổ đã nhìn thấy hy vọng đoạt giải nhất của Trảm Thiên Kiếm Tông.】
【Thái Sơ Thần Thạch này dĩ nhiên có thể đem ra dùng.】
【Nghe thấy bốn chữ Thái Sơ Thần Thạch, thái độ vốn đang do dự của ngươi lập tức trở nên kiên định.】
【Sau khi giành được ngôi đầu, ngươi sẽ lập tức dùng Thái Sơ Thần Thạch để đột phá Tế Đạo Cảnh.】
【Đến lúc đó, Thiên Cơ Lão Tổ và Cửu U Ma Thần tự nhiên chẳng thể tạo thành uy hiếp chí mạng cho ngươi nữa.】
【Tất nhiên, tiền đề của tất cả là Trảm Thiên Lão Tổ thực sự thuyết phục được các bên.】
【Thấy ngươi đồng ý, Trảm Thiên Lão Tổ lập tức đến các thế lực để vận động.】
【Các bên đều cảm thấy kỳ quặc.】
【Trảm Thiên Lão Tổ xưa nay vốn thờ ơ với Thái Sơ Thần Thạch, sao lần này lại đột ngột nhiệt tình như vậy?】
【Nhưng dù sao đi nữa, thái độ của lão thay đổi cũng là chuyện tốt.】
【Mấy đại thế lực đỉnh tiêm ai nấy đều có con bài chưa lật, từ lâu đã muốn chiếm Thái Sơ Thần Thạch làm của riêng.】
【Nay Trảm Thiên Lão Tổ đã nhả lời, vài vị cường giả Tế Đạo Cảnh bàn bạc xong liền quyết định lấy Thái Sơ Thần Thạch làm phần thưởng quán quân cho Đại hội Thiên Kiêu Ngũ Vực lần này!】
【Tin tức vừa tung ra chẳng khác nào một quả bom chìm phát nổ.】
【Cả năm vực cuộn lên sóng to gió lớn.】
【Ai nấy đều hiểu rõ Thái Sơ Thần Thạch có ý nghĩa thế nào.】
【Thái Sơ Giới Vực đã vạn ức năm không có ai bước vào Tế Đạo Cảnh.】
【Những kẻ từng thử đột phá trong quãng thời gian ấy đều đã tan biến thành tro bụi.】
【Chẳng lẽ thế gian sắp sửa xuất hiện thêm một vị cường giả Tế Đạo?】
【Nếu vị cường giả này xuất hiện trong hàng ngũ các thế lực đỉnh tiêm, trật tự của Thái Sơ Giới Vực chắc chắn sẽ bị viết lại.】
【Kẻ có tư cách tham gia Đại hội Thiên Kiêu Ngũ Vực đâu chỉ có mấy thế lực đứng đầu.】
【Trên lý thuyết, chỉ cần chưa đột phá Tế Đạo Cảnh thì ai cũng có thể ghi danh.】
【Chẳng qua trước đây lớp già thích giữ thể diện, chỉ để đệ tử tông môn đi tranh đoạt.】
【Lần này có miếng mồi Thái Sơ Thần Thạch, không ít lão quái vật ẩn thế chắc chắn cũng phải động lòng.】
【Độ nóng của Đại hội Thiên Kiêu Ngũ Vực bùng nổ chưa từng có.】
【Vô số người bắt đầu lên đường tới Trung Vực để tham dự thịnh hội lần này.】
【Nhất là những kẻ tu vi còn thấp lại càng phải xuất phát từ sớm.】
【Thấm thoát lại qua một năm, dưới sự chỉ điểm của Trảm Thiên Lão Tổ, Tâm Kiếm Thuật của ngươi đã bước thẳng vào cảnh giới đại thành.】
【Trong toàn bộ đệ tử nòng cốt, chỉ có người đứng đầu Trang Bất Phàm và người đứng thứ hai Tô Thiến mới đạt tới cảnh giới ấy.】
【Về phương diện sát phạt, rốt cuộc ngươi cũng đuổi kịp hai người bọn họ.】
【Giờ đây, ngươi đã có thể ngưng tụ ra mười chuôi tâm kiếm.】
【Tâm kiếm cực kỳ khó phòng bị.】
【Mười chuôi tâm kiếm kết hợp cùng Trảm Thiên Kiếm Pháp vốn có, đủ để ngươi bất bại trước bất kỳ kẻ nào cùng cảnh giới.】
【Trảm Thiên Lão Tổ bảo, với thực lực hiện tại, nếu ở các kỳ đại hội trước thì ngươi đã đủ tư cách tranh đoạt top ba.】
【Thế nhưng kỳ này vì có Thái Sơ Thần Thạch, chắc chắn sẽ lôi kéo rất nhiều lão quái vật lộ diện.】
【Nếu ngươi nâng tu vi lên năm nghìn kỷ nguyên, đồng thời tu luyện Tâm Kiếm Thuật đến mức viên mãn thì may ra mới có thể tranh ngôi vị thứ nhất.】
【Ngươi gật đầu, bụng bảo dạ mình cũng đang tính như thế.】
【Đúng lúc này, Lâm Thiên Phong bỗng dẫn theo mấy tên đệ tử nòng cốt kéo tới ngoài cấm địa, muốn xin Trảm Thiên Lão Tổ chỉ điểm.】
【Thấy đạo thân của ngươi ở đây, bọn hắn giật nảy mình.】
【Nhưng không ai dám ho he nửa lời.】
【Đợi buổi chỉ điểm kết thúc, mấy kẻ đó lập tức chạy đi tìm chưởng môn Vương Thông, thi nhau trút giận, kêu ca lão tổ bất công.】
【Bọn hắn bảo ngươi là kẻ nhập môn muộn nhất trong đám đệ tử nòng cốt, lấy tư cách gì mà ngày ngày được lão tổ đích thân chỉ bảo?】
【Vương Thông cũng thấy khó hiểu, không rõ vì sao Trảm Thiên Lão Tổ cứ thiên vị dạy riêng cho ngươi.】
【Song đó là quyết định của lão tổ, gã nào dám chất vấn.】
【Gã bảo nếu Lâm Thiên Phong không phục thì cứ việc đi tìm lão tổ mà nói.】
【Mấy người Lâm Thiên Phong đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết làm sao.】
【Rời khỏi điện chưởng môn, bọn hắn liền kéo tới rình sẵn bên ngoài Trường Sinh Tiên Phong.】
【Đợi đạo thân của ngươi vừa trở về, mấy người liền nhảy ra chặn đường.】
【Lâm Thiên Phong buông lời khiêu khích, bảo ngươi không xứng nhận ân huệ của lão tổ, nếu biết điều thì từ nay đừng vác mặt tới làm phiền lão tổ nữa.】
【Ngươi đáp, muốn đánh thì lên thẳng lôi đài ở Chiến Phong, bớt nói nhảm.】
【Câu này trúng ngay ý Lâm Thiên Phong, chuyến này hắn vốn định khiến ngươi mất hết mặt mũi, từ nay về sau chỉ có thể cụp đuôi làm người.】
【Chỉ cần ngươi thảm bại dưới tay hắn.】
【Để xem ngươi còn mặt mũi nào tìm đến lão tổ nữa!】
【Thế là, các ngươi cùng tới Chiến Phong, nơi chuyên dùng để giải quyết ân oán giữa các đệ tử.】
【Dưới sự rêu rao của đám người Lâm Thiên Phong, chẳng mấy chốc nơi này đã đông nghịt người tới xem náo nhiệt.】
【Hắn muốn làm nhục ngươi trước mặt bàn dân thiên hạ!】
【Nhiều nữ đệ tử thấy thế liền mắng Lâm Thiên Phong lấy lớn ép nhỏ.】
【Lâm Thiên Phong có chút sượng mặt, bèn bảo mấy đệ tử nòng cốt đi cùng ra tay trước.】
【Chẳng ngờ mấy tên kia đều lần lượt bại trận dưới tay ngươi.】
【Trong đó có cả một tên đệ tử nòng cốt đạt tu vi bảy trăm kỷ nguyên.】
【Thấy cảnh này, lòng đố kỵ của Lâm Thiên Phong càng bốc hỏa.】
【Nếu hắn cũng được lão tổ ngày đêm chỉ điểm, thực lực chắc chắn cũng tiến bộ vượt bậc.】
【Dù vậy, mấy tên đệ tử nòng cốt kia cũng không hẳn là vô dụng.】
【Bọn hắn đã ép ngươi phải lộ ra tu vi: một nghìn kỷ nguyên!】
【Mà Lâm Thiên Phong đã có tu vi một nghìn hai trăm kỷ nguyên, nhỉnh hơn ngươi những hai trăm kỷ nguyên.】
【Ngươi lấy gì đấu với hắn?】
【Thật quá mặt dày.】
【Đệ tử nòng cốt xếp thứ ba lại đi ức hiếp một tiểu sư đệ!】
【Rất nhiều nữ đệ tử đồng loạt lên tiếng bất bình thay cho ngươi.】
【Lâm Thiên Phong xem như điếc, mặc kệ những lời đó.】
【Thế nhưng, hắn vừa bước chân vào thế giới lôi đài liền đột ngột quỳ sụp xuống đất.】
【Sao vừa lên đã nhận thua thế này?】
【Mọi người đều ngơ ngác không hiểu.】
【Ngay sau đó, chỉ thấy Lâm Thiên Phong gục đầu, từ trên thân thể bắn ra mười tia máu tươi.】
【Đây là... Tâm Kiếm Thuật đại thành!】
【Đám đông sững sờ, trố mắt nhìn nhau.】
【Trong hàng đệ tử nòng cốt, cảnh giới này chỉ có người đứng đầu Trang Bất Phàm và người thứ hai Tô Thiến mới đạt tới.】
【Không ngờ một kẻ nhập môn muộn nhất như ngươi lại có thể tu luyện tới cảnh giới ấy nhanh đến vậy.】
【Còn Lâm Thiên Phong đã hôn mê bất tỉnh, vội vã bị các đệ tử nòng cốt khác khiêng đi.】
【Vốn định làm nhục ngươi một vố, chẳng ngờ lại bị một chiêu Tâm Kiếm Thuật đại thành hạ gục ngay tức khắc.】
【Lần này, chính hắn lại biến thành trò cười cho thiên hạ.】
【Ròng rã ba tháng sau Lâm Thiên Phong mới tỉnh lại.】
【Lúc này, bên ngoài đã truyền tai nhau về "chiến tích" của hắn, nhục nhã đến mức không còn lỗ nẻ nào mà chui.】
【Đều tại tên Lục Trường Sinh chết tiệt đó!】
【Lâm Thiên Phong siết chặt nắm tay, gân xanh trên trán giật liên hồi.】
【Nhưng hắn buộc phải thừa nhận, bản thân quả thật đánh không lại ngươi.】
【Có điều, hắn đánh không lại không có nghĩa là kẻ khác cũng bó tay.】
【Chẳng hạn như kẻ sở hữu thực lực áp đảo hoàn toàn ở vị trí số một trong đám đệ tử nòng cốt, Trang Bất Phàm!】
【Người đó có tu vi tới hai nghìn bảy trăm kỷ nguyên.】
【Chỉ cần Trang Bất Phàm chịu ra tay, một Lục Trường Sinh nho nhỏ có là cái thá gì!】
