Chương 680
Chương 680: Thiên Cơ ra tay, Cây Nhân Duyên và Dây Tương Tư! Bắt đầu thanh toán, khách nhập màn!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【"Cũng được, lão tổ sẽ đích thân đi một chuyến."】
【Thiên Cơ Lão Tổ dẫn Thần Toán Tử tới dưới một cây Nhân Duyên Thụ chằng chịt tơ hồng.】
【Một nữ tử có tướng mạo yêu diễm đang tu luyện dưới tàng cây.】
【"Tham kiến Thiên Cơ Lão Tổ!"】
【Thấy lão tổ Tế Đạo Cảnh đích thân giá lâm, ả lập tức đứng dậy cúi đầu hành lễ.】
【Thiên Cơ Lão Tổ chẳng buồn để ý đến ả, chỉ vươn bàn tay khô khốc tóm lấy sợi tơ hồng của Băng Phách Thánh Nữ.】
【Sợi tơ nhân duyên của Băng Phách Thánh Nữ vốn luôn muốn quấn lấy tượng đất của ngươi, nhưng chưa từng thành công.】
【Thế nhưng nay Thiên Cơ Lão Tổ đích thân ra tay, cưỡng ép quấn chặt sợi tơ nhân duyên của nàng lên tượng đất của ngươi.】
【Thậm chí còn bọc kín bức tượng đất như một chiếc bánh chưng đỏ.】
【Thiên Cơ Lão Tổ lẩm bẩm: "Băng Phách Cung đều tu vô tình đạo, nhưng muốn đạt tới vô tình thực sự thì ắt phải trải qua tình kiếp. Kẻ đồng hành chịu kiếp cùng đệ tử nơi đó, kết cục chẳng bao giờ tốt đẹp."】
【Vì có Trảm Thiên Lão Tổ che chở cho ngươi, lão hiện tại chỉ có thể làm tới bước này.】
【Muốn nhổ cỏ tận gốc, lão còn phải đợi cơ hội khác.】
【Thế nhưng trước hết làm chậm trễ việc tu hành của ngươi cũng là một lựa chọn không tồi.】
【Làm xong hết thảy, Thiên Cơ Lão Tổ dẫn theo Thần Toán Tử rời đi.】
【Ả nữ tử yêu diễm kia lại mơ hồ cảm thấy có điềm chẳng lành, liền mang theo Nhân Duyên Thụ dời khỏi chỗ cũ.】
【Cùng lúc đó, giữa ngươi và Băng Phách Thánh Nữ dù cách xa muôn trùng cũng đã sinh ra một mối liên kết kỳ diệu.】
【Băng Phách Thánh Nữ bỗng nhiên dâng trào nỗi tương tư với ngươi, hận không thể lập tức bay tới bên cạnh.】
【Trong tâm trí ngươi cũng liên tục hiện lên bóng hình của Băng Phách Thánh Nữ.】
【"Sao tự dưng lại tơ tưởng đàn bà thế này?"】
【Ngươi cảm thấy có chút kỳ quái.】
【Ngươi đang bồi đắp tiên chi đạo tắc, vậy mà đầu óc lại không kiềm chế nổi mà mơ tưởng tới Băng Phách Thánh Nữ.】
【Với cảnh giới của ngươi, sớm đã có thể khống chế từng ý niệm của bản thân.】
【Chuyện này rõ ràng có gì đó bất thường.】
【Ngươi nhớ lại cảnh tượng được đám nữ tu săn đón nhiệt tình trước đó.】
【Lẽ nào có kẻ đang ngấm ngầm giở trò hại ngươi?】
【Thế nhưng với tu vi hiện tại, thứ có thể ảnh hưởng được ngươi...】
【... hoặc là lão quái Tế Đạo Cảnh, hoặc là đỉnh giai Hỗn Độn Chí Bảo.】
【Nếu là vế trước thì ngươi tạm thời chưa làm gì được, nhưng nếu là vế sau thì đúng là cầm đèn soi cầu tiêu — chán sống rồi!】
【Ngươi bắt đầu sử dụng quyền hạn của mình trong Trảm Thiên Kiếm Tông để tra cứu về những đỉnh giai Hỗn Độn Chí Bảo liên quan tới nhân duyên.】
【Trước kia ngươi không bận tâm là vì ảnh hưởng chưa đáng kể.】
【Còn hiện giờ những hình ảnh ấy cứ liên tục xẹt qua, rõ ràng đã quấy nhiễu quá trình bế quan của ngươi.】
【Sau khi tra cứu, ngươi quả thực tìm thấy hai kiện đỉnh giai Hỗn Độn Chí Bảo dính dáng tới nhân duyên.】
【Tên của chúng lần lượt là Nhân Duyên Thụ và Tương Tư Thằng.】
【Nhân Duyên Thụ có thể tạo ra tượng đất nhân duyên.】
【Tương Tư Thằng có thể khiến hai kẻ chẳng can hệ gì nảy sinh tình cảm tương tư.】
【Về sau, cả hai món đỉnh giai Hỗn Độn Chí Bảo này đều rơi vào tay một kẻ thuộc tà đạo tên là Hồng Phấn Nương Nương.】
【Chỉ cần trả đủ giá, nhân duyên của ai ả cũng dám se, tiếng xấu đồn xa.】
【Sau đó Hồng Phấn Nương Nương trêu vào Băng Phách Cung, bị đuổi giết suốt mấy chục vạn năm rồi bặt vô âm tín.】
【Đến nay đã mất tích ngót nghét mấy tỷ năm.】
【Nếu có kẻ động tay động chân vào nhân duyên của ngươi, chắc chắn là vị Hồng Phấn Nương Nương này.】
【Thế nhưng, biết tìm ả ở đâu?】
【Đây quả thực là một nan đề.】
【Dù sao với thuật thôi diễn hiện tại, ngươi khó lòng bấm ra tung tích của ả.】
【Nghĩ lại cũng thấy bình thường, dẫu sao ả cũng có bản lĩnh sống sót dưới sự truy sát của Băng Phách Cung.】
【Ngươi quyết định vẫn phải xuống tay từ phía Thiên Cơ Môn và Cửu U Ma Tông.】
【Hồng Phấn Nương Nương là kẻ hám lợi, chẳng đời nào vô duyên vô cớ ra tay với ngươi.】
【Chắc chắn có kẻ bỏ ra trọng kim mua chuộc.】
【Mà kẻ đứng sau màn này, phần lớn là Thiên Cơ Môn và Cửu U Ma Tông.】
【Thần Toán Tử của Thiên Cơ Môn và Bách Nghiệt Ma Thần của Cửu U Ma Tông từng mượn Viêm Dương Giới lừa gạt đạo thân của ngươi tới Tử Ma vị diện.】
【Hai kẻ này thậm chí còn chưa tới Thiên Đạo Cảnh, với tu vi của ngươi vốn dĩ chẳng thèm để vào mắt.】
【Ban đầu ngươi chưa ra tay là vì ngại kích động hai thế lực đỉnh cấp thêm một bước.】
【Đã dám giở trò vặt sau lưng, vậy đừng trách ngươi lấy hai tên này tế cờ trước!】
【Ngươi phái hai tôn đạo thân lần lượt đi tới Thiên Cơ Môn và Cửu U Ma Tông.】
【Sơn môn của Thiên Cơ Môn nằm ở Nam Vực.】
【Sào huyệt của Cửu U Ma Tông không ở Thái Sơ Giới Vực, mà nằm ở U Ma Giới Vực phụ cận.】
【Vô Ảnh Điện cũng từng giao thiệp không ít với hai thế lực này.】
【Đối với mấy việc này, hiển nhiên ngươi nắm rõ như lòng bàn tay.】
【Ngươi nay đã có sáu ngàn kỷ nguyên tu vi.】
【Mà đạo thân cũng có tu vi gần năm ngàn kỷ nguyên.】
【Ở nơi tận cùng đại đạo, hiếm có đối thủ.】
【Bách Nghiệt Ma Thần đang làm nhiệm vụ ở ngoài, chỉ sau hai ngày đã bị đạo thân của ngươi tóm gọn.】
【Đạo thân của ngươi tiến hành sưu hồn hắn, phát hiện chuyện này không dính líu trực tiếp tới hắn, nhưng hắn từng đề cập ý tưởng này với Thần Toán Tử.】
【Hắn từng bảo với Thần Toán Tử rằng có thể mượn tay Hồng Phấn Nương Nương quấy nhiễu tu hành của ngươi.】
【Hắn không rõ Thần Toán Tử có làm theo hay không.】
【Dẫu Thần Toán Tử không nghe thì hắn cũng chẳng mất mát gì.】
【Thế nhưng căn cứ vào cảnh ngộ của ngươi, Thần Toán Tử tám chín phần mười đã làm theo!】
【Ngươi đem Bách Nghiệt Ma Thần về lại Thái Sơ Giới Vực, mỗi ngày chém một cái đầu của hắn.】
【Mãi tới ngày thứ một trăm hai mươi, khi bị chém trụi toàn bộ đầu lâu, hắn mới chịu trút hơi thở cuối cùng.】
【Trong khoảng thời gian đó, Thần Toán Tử vẫn luôn ru rú ở tông môn.】
【Mãi nửa năm sau, hắn mới rời khỏi tông môn, đi về phía Trung Vực.】
【Đạo thân của ngươi chặn đường bắt sống hắn.】
【Hắn sợ hãi biến sắc, bảo không biết đã đắc tội cao nhân phương nào.】
【Ngươi lôi toàn bộ hơn một trăm cái đầu của Bách Nghiệt Ma Thần ra, hỏi hắn có nhận ra không.】
【Thần Toán Tử bấy giờ mới biết hoá ra là ngươi.】
【Hắn nói Thiên Cơ Môn cùng Trảm Thiên Kiếm Tông đời đời giao hảo, ngươi giết hắn bộ không sợ phá hỏng quan hệ hai tông sao?】
【Ngươi cười lạnh một tiếng, vặn phăng đầu hắn xuống rồi tiến hành sưu hồn.】
【Ngươi phát hiện mọi chuyện quả nhiên do một tay hắn bày ra sau màn.】
【Vụ nhân duyên giữa ngươi và Băng Phách Thánh Nữ thậm chí còn khiến Thiên Cơ Lão Tổ đích thân ra tay.】
【Tất nhiên, Thiên Cơ Lão Tổ nào có ý tốt gì.】
【Đàn ông dính líu tới nữ đệ tử Băng Phách Cung, phần lớn đều chuốc lấy kết cục thê thảm.】
【Lão làm vậy là muốn làm loạn đạo đồ của ngươi.】
【Lần này Thần Toán Tử rời núi chính là để tìm Hồng Phấn Nương Nương xem tiến độ nhân duyên ra sao.】
【Theo như hắn biết, Hồng Phấn Nương Nương ban đầu trốn ở Nguyệt Lão Sơn.】
【Nửa năm trước chẳng rõ vì cớ gì, ả lại tới phủ của Tam hoàng tử ở Trung Vực, trở thành khách nhập màn.】
【Tam hoàng tử Ân Ninh được phong tước Ninh Vương, có địa bàn riêng.】
【Thần Toán Tử vốn đang định tới đất phong của Ninh Vương.】
【Ngươi một chưởng vỗ chết Thần Toán Tử, khiến hắn hình thần câu diệt, vĩnh viễn không thể luân hồi.】
【Sau đó, đạo thân của ngươi đi tới địa bàn của Ninh Vương.】
【Khi ngươi tới phủ Ninh Vương, thấy nơi đây giăng đèn kết hoa, đang tổ chức thịnh yến linh đình.】
【Dò hỏi mới biết, hoá ra Ninh Vương lại sắp nạp thêm một mỹ thiếp.】
【Cứ cách một dạo Ninh Vương lại cưới một vị tuyệt sắc giai nhân, người chung quanh đều đã quen mắt.】
【Tới khi giờ lành điểm, ngươi phát hiện vị mỹ thiếp kia chính là do Hồng Phấn Nương Nương cải trang!】
