Chương 683
Chương 683: Bộ mặt quỷ dị! Tế Đạo, Bỉ Ngạn, Siêu Thoát! Tám nghìn kỷ nguyên, báo tin!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Cứ thế giằng co suốt nửa canh giờ, tiếng gõ cửa cuối cùng cũng tan biến.】
【Sáng sớm ngày thứ bảy, ngươi mở cửa ra, phát hiện trước ngưỡng cửa có rất nhiều dấu chân.】
【Đúng là gặp ma thật rồi sao?】
【Thế nhưng hạn bảy ngày vẫn chưa hết, ngươi cũng chẳng thể rời khỏi căn nhà gỗ để đi hỏi Trảm Thiên Lão Tổ.】
【Đêm nay chính là đêm cuối cùng.】
【Ngươi muốn xem thử bên ngoài nhà gỗ rốt cuộc là thứ quái quỷ gì!】
【Thế là sau khi màn đêm buông xuống.】
【Ngươi để lại hai tôn đạo thân đứng canh ngoài cửa.】
【Đạo thân: Đồ chó nhà ngươi!】
【Cứ để tôn đạo thân dũng cảm không sợ chết của ngươi nhìn xem chân diện mục của thứ gõ cửa kia rốt cuộc tròn méo thế nào.】
【Chẳng rõ có phải sợ đạo thân của ngươi hay không.】
【Thứ quỷ dị kia suốt nửa đêm vẫn chưa từng xuất hiện.】
【Thế nhưng khi trời sắp sáng.】
【Lại có một hàng dấu chân đang bước về phía nhà gỗ.】
【Hai tôn đạo thân của ngươi lập tức cảnh giác, lao về phía dấu chân tấn công.】
【Song nơi đó lại như hư vô mờ mịt, không trúng bất kỳ thực thể nào.】
【Dấu chân đi thẳng tới trước mặt một tôn đạo thân. Trong cơn hoảng hốt, đạo thân nhìn thấy một cái bóng xám mờ lao thẳng vào mình.】
【Ngay sau đó, chỉ trong vài nhịp thở, đạo thân đã biến thành xác khô rồi chết ngay tại chỗ.】
【Tôn đạo thân còn lại nhìn thấy cảnh này mà da đầu tê rần, vội vàng đập cửa gào to: Mau mở cửa ra!】
【Bản thể của ngươi chặn chặt cửa lại, bảo đạo thân ráng chống đỡ thêm một lát.】
【Chẳng mấy chốc, lại có tiếng thét thảm vang lên.】
【Tôn đạo thân còn lại cũng biến thành xác khô.】
【Sau đó, thứ thần bí kia dường như đã thỏa mãn mà rời đi, không gõ cửa thêm lần nào nữa.】
【Sáng sớm ngày thứ tám, ngươi mở cửa, nhìn thấy hai xác khô nằm ngoài cổng mà trong lòng vẫn còn sợ hãi khôn nguôi.】
【Thứ này tấn công được người khác, còn người khác lại chẳng đụng nổi vào nó, thật đúng là biến thái!】
【May mà ngươi dùng đạo thân thăm dò trước một phen.】
【Chứ nếu bản thể hấp tấp mở cửa, hậu quả khó mà lường được.】
【Lúc này, Trảm Thiên Lão Tổ rốt cuộc cũng hiện thân.】
【Hắn cười ha hả nói: "Lần sau nếu còn dám ăn vụng, lão phu sẽ để ngươi đối mặt trực tiếp với thứ quỷ quái đó."】
【Ngươi hỏi thứ đó rốt cuộc là gì?】
【Trảm Thiên Lão Tổ đáp, đó là âm ma hình thành từ chấp niệm chưa tan sau khi cường giả Tế Đạo Cảnh ngã xuống.】
【Bởi vì cường giả Tế Đạo Cảnh đã bước vào một tầng thứ hoàn toàn mới.】
【Cho nên âm ma do chấp niệm của họ biến thành rất khó bị những kẻ dưới Tế Đạo tấn công trúng.】
【Hắn bảo, ngươi tưởng nơi này được gọi là cấm địa chỉ vì có hắn cư ngụ thôi sao?】
【Hắn ở lại đây cũng là để trấn áp những thứ quái quỷ này.】
【Ngươi nghe vậy không khỏi chấn động.】
【Chẳng phải nói cường giả Tế Đạo Cảnh siêu thoát thời không, bất tử bất diệt sao?】
【Không ngờ cũng có thể chết?】
【Trảm Thiên Lão Tổ nói, điều kiện để một cường giả Tế Đạo Cảnh ngã xuống quả thực vô cùng hà khắc, nhưng không phải thật sự bất tử bất diệt.】
【Muốn đạt tới bất tử bất diệt, e rằng chỉ có cường giả Siêu Thoát Cảnh trong truyền thuyết.】
【Nhắc tới chuyện này, ngươi chợt nhớ tới tám vị tồn tại thần bí trong không gian bí ẩn.】
【Cả tám vị thần bí đó đều có liên quan tới Siêu Thoát Ấn Ký.】
【Ngươi hỏi Trảm Thiên Lão Tổ, liệu tám người này có phải đã Siêu Thoát.】
【Trảm Thiên Lão Tổ bảo, khắp các giới vực đều lưu truyền truyền thuyết về họ, nhưng bản thân chưa từng tận mắt chứng kiến nên không dám chắc.】
【Nhưng Diệt Thế Chúa Tể và Kỷ Nguyên Chúa Tể thì chắc chắn là Siêu Thoát Cảnh, không có gì phải bàn cãi.】
【Đến nước này, ngươi rốt cuộc đã hiểu, tám người kia chính là Siêu Thoát Cảnh!】
【Bởi vì họ từng đích thân nói với ngươi, bản thân họ và Diệt Thế Chúa Tể cùng Kỷ Nguyên Chúa Tể đều là những tồn tại cùng một cấp bậc!】
【Họ từng nói cảnh giới của mình là trên Tiên Đế, trên nữa, rồi lại trên nữa.】
【Nói cách khác, còn cao hơn Tế Đạo Cảnh tận hai đại cảnh giới.】
【Ngươi hỏi Trảm Thiên Lão Tổ, trên Tế Đạo lại là cảnh giới gì?】
【Trảm Thiên Lão Tổ nói, trên Tế Đạo chính là Bỉ Ngạn Cảnh!】
【Tồn tại ở cấp bậc đó đã khó lòng dùng ngôn từ để diễn tả.】
【Ngươi gật đầu, xem ra vượt trên Bỉ Ngạn Cảnh là có thể Siêu Thoát rồi.】
【Hiện tại ngươi đã có bảy nghìn năm trăm kỷ nguyên tu vi.】
【Cách Tế Đạo Cảnh cũng không còn bao xa.】
【Bỉ Ngạn Cảnh đối với ngươi dường như cũng chẳng còn quá xa vời.】
【Sau đó, ngươi tiếp tục bế quan khổ tu.】
【Một năm sau, tu vi của ngươi lại tăng thêm năm trăm kỷ nguyên.】
【Tu vi của ngươi rốt cuộc đã chạm mốc tám nghìn kỷ nguyên!】
【Đây chính là cảnh giới trước kia của Huyết Vô Thương.】
【Thực lực của ngươi lúc này đã sánh ngang với Tế Đạo Cảnh ở trạng thái bình thường!】
【Mà lúc này, khoảng cách đến đại hội thiên kiêu Ngũ Vực vẫn còn hai mươi lăm năm.】
【Ngươi hoàn toàn có hy vọng đột phá Vạn Đạo Cảnh - cảnh giới trong truyền thuyết trước khi đại hội thiên kiêu diễn ra.】
【Chẳng rõ tới lúc đó, đám thiên kiêu nhìn thấy ngươi sẽ có cảm nghĩ thế nào.】
【Đúng lúc này, Thái Sơ Thần Đế của Trung Vực đột nhiên phát cảnh báo tới cao tầng các thế lực đỉnh tiêm khác.】
【Hắn nói Huyết Vô Thương đang ở Tử Ma Giới Vực, thử đột phá Tế Đạo Cảnh.】
【Căn cơ của Huyết Vô Thương quá đỗi hùng hậu, có tới tám nghìn kỷ nguyên tu vi, xưa nay hiếm thấy.】
【Một khi để hắn đột phá thành công, e rằng một mình hắn cũng đủ sức địch lại hai Tế Đạo Cảnh.】
【Đến lúc đó, hắn lại liên thủ với bọn Ân Thiên Kiếp, Cửu U Ma Thần, thì sẽ tạo thành mối đe dọa khổng lồ đối với sự an nguy của Thái Sơ Giới Vực.】
【Các cường giả Tế Đạo Cảnh khác nghe được tin này cũng không ngồi yên được nữa, lần lượt kéo tới Trung Vực bàn bạc đối sách.】
【Thế lực dưới trướng bọn họ dù lục đục đấu đá không dứt, nhưng đại cục cơ bản thì vẫn nhìn ra được.】
【Thái Sơ Giới Vực là chốn an thân lập mệnh của họ, tuyệt đối không cho phép bất kỳ thế lực bên ngoài nào đe dọa.】
【Còn ngươi lại sai đạo thân ở Vô Ảnh Điện tới vị diện Tử Ma để mật báo cho Huyết Vô Thương.】
【Việc ngươi muốn làm là quấy cho nước càng đục càng tốt, có thế mới đục nước béo cò.】
【Chỉ khi Thái Sơ Giới Vực đứng trước mối đe dọa to lớn.】
【Áp lực khi ngươi đột phá Tế Đạo Cảnh sau này mới giảm bớt đôi phần.】
【Bằng không, đám Tế Đạo Cảnh này rất có thể sẽ quay sang đối phó ngươi.】
【Bởi lẽ muốn đột phá Tế Đạo Cảnh, cần phải hiến tế đủ đại đạo.】
【Nếu ngươi đột phá bằng Vạn Đạo Cảnh, e rằng chỉ có Thái Sơ Giới Vực mới đủ sức đáp ứng.】
【Khi ấy tin tức ngươi đột phá chắc chắn không giấu nổi các Tế Đạo Cảnh khác.】
【Chỉ dựa vào một mình Trảm Thiên Lão Tổ thì e là khó mà cản nổi những người còn lại.】
【Chỉ khi áp lực bên ngoài càng lớn, các Tế Đạo Cảnh khác mới mong mỏi ngươi đột phá.】
【Cũng giống hệt như hồi ở Chư Thiên Giới Vực.】
【Chỉ khi áp lực ngoại giới đủ lớn, các Tiên Đế khác mới ngóng trông ngươi sớm ngày đột phá, đồng thời không dám giở trò ngáng đường ngươi.】
【Huyết Vô Thương vô cùng cảm kích trước tin tức từ Vô Ảnh Điện.】
【Hắn bảo đợi sau khi đột phá xong, nhất định sẽ tiếp tục che chở cho Vô Ảnh Điện.】
【Sau đó, Huyết Vô Thương biến mất khỏi Tử Ma Giới Vực, chẳng rõ đã đi đâu.】
【Chưa đầy mấy ngày sau, năm vị cường giả Tế Đạo Cảnh gồm Thái Sơ Thần Đế, Thiên Cơ Lão Tổ, Huyền Băng Đạo Cô, Trảm Thiên Kiếm Tổ và Bồ Đề Thiền Sư cùng nhau ập đến, san phẳng hoàn toàn Tử Ma Giới Vực.】
【Thế nhưng mọi người không hề thấy bóng dáng Huyết Vô Thương và Ân Thiên Kiếp đâu.】
【Chẳng rõ do tin tức của Thái Sơ Thần Đế có sai sót, hay là hai kẻ kia nhận được phong thanh mà đã cao chạy xa bay từ trước.】
