Chương 701
Chương 701: Thiên Thần Thư Viện, Thỉnh Thần Thuật! Chín vạn kỷ nguyên, Cửu Khiếu Thần Đan!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt.】
【Hai người còn chưa kịp dùng đến bảo vật hộ thân đã bị ngươi tóm gọn trong tay.】
【Ngươi cũng không ngờ mọi việc lại thuận lợi đến thế.】
【Cứ ngỡ sẽ có một trận ác chiến.】
【Chẳng biết hai kẻ này giở trò quỷ gì mà tự khiến bản thân suy yếu cùng cực, giúp ngươi đỡ tốn bao công sức.】
【Sau đó, ngươi bắt đầu lục soát ký ức của hai người.】
【Ngươi phát hiện bọn họ đến từ Thiên Thần Thư Viện ở Đại Hồng Thánh Châu thuộc Siêu Thoát Thánh Giới.】
【Hơn nữa đều là đệ tử nội viện.】
【Trong ký ức của hai người, Thiên Thần Thư Viện hùng mạnh hơn Nguyên Ma Tông đã bị diệt môn rất nhiều, bởi trong môn phái có không chỉ một vị Bỉ Ngạn Cảnh.】
【Lần này, hai người vâng mệnh viện trưởng đến Thái Sơ Giới Vực để tìm kiếm Thái Sơ Thần Bia.】
【Cả hai đều đột phá Tế Đạo với tu vi một vạn kỷ nguyên, hơn nữa tu vi mới chỉ ở Tế Đạo tầng hai, thực lực trong hàng đệ tử nội viện chỉ tính là hạ đẳng.】
【Thế nhưng thực lực càng mạnh, cái giá phải trả khi hạ giới lại càng lớn.】
【Đó cũng là lý do viện trưởng Thiên Thần phái hai người bọn họ hạ giới.】
【Hẳn là ông ta cho rằng với thực lực Tế Đạo vô khuyết, hai kẻ này đủ sức tung hoành hạ giới.】
【Không ngờ lại đụng phải một quái thai như ngươi.】
【Chưa hề phi thăng mà đã có tu vi bảy vạn kỷ nguyên.】
【Bùng nổ toàn lực, chiến lực thậm chí vượt qua tám vạn kỷ nguyên.】
【Lục soát ký ức xong, ngươi phong ấn hai người lại, bắt đầu kiểm kê tài sản trên người họ.】
【Gã nam tử áo nho với tư cách là sư huynh nên đồ đạc có phần dư dả hơn.】
【Không chỉ có một món Khung Thiên Chi Bảo cấp thấp, ngươi còn phát hiện thêm một khối Kỷ Nguyên Thánh Thạch.】
【Những bảo vật khác cũng nhiều không đếm xuể.】
【Trong đó, thứ khiến ngươi hứng thú nhất chính là pháp môn tu hành đến từ Thiên Thần Thư Viện ——《Thiên Thần Bí Lục》.】
【Trong này ghi chép hoàn chỉnh về cách tu hành của Tế Đạo Cảnh cùng đủ phương pháp tránh né tai kiếp.】
【Những thứ này ngươi từng lục soát được từ ký ức của lão già điên trước kia.】
【Thế nhưng bản này hoàn thiện hơn, vả lại còn có một bí pháp hạch tâm của Thiên Thần Thư Viện —— Thiên Thần Giáng Thế.】
【Môn này là thuật thỉnh thần, có thể giúp bản thân nhận được sức mạnh gia trì từ các nhân vật truyền thuyết.】
【Cụ thể thỉnh được ai thì tuỳ từng người, trông cậy vào cơ duyên tạo hoá của mỗi kẻ.】
【Trong số đệ tử Thiên Thần Thư Viện, không thiếu kẻ tư chất bình thường nhưng sau khi luyện Thiên Thần Giáng Thế lại thỉnh được thần linh hùng mạnh, từ đó thoát thai hoán cốt.】
【Tuy nhiên, do hai kẻ này chỉ xếp chót về tu vi trong số đệ tử nội viện nên hoàn toàn chưa tinh thông thuật Thiên Thần Giáng Thế này.】
【Bằng không, ngươi căn bản không thể bắt sống được họ.】
【Món Khung Thiên Chi Bảo cấp thấp kia mang tên Sơn Hà Phiến, có thể triệu hoán sức mạnh núi sông để trấn áp cường địch.】
【Hồng Mông Đạo Cung lại một lần nữa bộc lộ khát vọng cắn nuốt.】
【Nhưng lần này ngươi không lập tức cho nó nuốt.】
【Một món Khung Thiên Chi Bảo cấp thấp hoàn toàn không đủ để Hồng Mông Đạo Cung tấn thăng lần nữa, thà giữ lại để tăng cường thực lực cho ngươi.】
【Hoặc để chính ngươi tự cắn nuốt.】
【Sau khi giải quyết hai kẻ này, ngươi trở về Thái Sơ Giới Vực.】
【Những thế lực vốn quy thuận hai người kia lập tức ngơ ngác.】
【Đó chẳng phải cường giả Thánh Giới sao?】
【Sao lại không làm gì nổi một kẻ hạ giới như ngươi?】
【Tiêu Dao Tôn Giả càng quỳ sụp trước mặt ngươi, nước mắt nước mũi giàn giụa: "Đế chủ đại nhân, thần ngày đêm mong ngóng ngài trở về, thần đã chịu đủ chuỗi ngày nhẫn nhục cầu toàn dưới trướng hai kẻ kia rồi!"】
【Dứt lời, lão lại dâng lên một danh sách.】
【Bên trên ghi rõ những kẻ đã công khai hoặc ngấm ngầm phản bội Trường Sinh Tiên Đình.】
【Những kẻ khác tức giận chửi ầm lên, lão già khốn kiếp này lại muốn đẩy người khác ra thế mạng để tranh công chứ gì?】
【Thế nhưng lần này ngươi đâu dễ mắc mưu.】
【Đã rành rành phản bội ngươi thì chỉ có một con đường chết!】
【Ngươi vung một chưởng đập chết Tiêu Dao Tôn Giả.】
【Sau đó, đại kỳ của Trường Sinh Tiên Đình lại một lần nữa giương cao, mở ra một cuộc đại thanh trừng khắp giới vực đã biết.】
【Hàng vạn ức tu sĩ vì thế mà mất mạng.】
【Phần lớn trong số đó là những kẻ không tu tiên đạo, không phục Tiên Đình.】
【Khi hai đệ tử Thiên Thần Thư Viện vừa xuất hiện, bọn họ gần như lập tức ngả cờ hàng.】
【Ngươi vốn có lòng nhân từ, đã cho họ vô số cơ hội, nếu họ vẫn ngoan cố không chịu tỉnh ngộ thì ngươi đành phải vung đồ đao.】
【Kế tiếp, Trường Sinh Tiên Đình lại tiến hành thanh trừng dị giới.】
【Tầng lớp cấp cao của dị giới gần như bị tàn sát sạch sẽ.】
【Còn tầng lớp trung và hạ, hễ kẻ nào đức tin kiên định, không chịu chuyển tu tiên đạo đều bị giáng xuống thân phận nô lệ, vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi.】
【Bằng một loạt thủ đoạn sấm sét, càn khôn hoàn toàn quét sạch bóng nhơ.】
【Sáu năm sau, ngươi cắn nuốt khối Kỷ Nguyên Thánh Thạch cùng vô số bảo vật khác lấy từ gã nam tử áo nho, tu vi thuận lợi đạt tới tám vạn kỷ nguyên.】
【Chỉ còn thiếu hai vạn kỷ nguyên nữa là tu vi của ngươi có thể chạm ngưỡng mười vạn kỷ nguyên.】
【Đột phá Tế Đạo Cảnh với mười vạn kỷ nguyên, dẫu ở Thiên Thần Thư Viện cũng là sự tồn tại cấp bậc thiên kiêu.】
【Chỉ cần không ngã xuống giữa chừng, mười phần thì chắc tám chín sẽ trở thành đệ tử hạch tâm.】
【Tương lai dẫu là đột phá Bỉ Ngạn Cảnh cũng có thêm một tia hy vọng.】
【Mười năm sau, ngươi lại nuốt sạch số bảo vật còn lại trên người hai người kia.】
【Tu vi của ngươi chạm mốc chín vạn kỷ nguyên.】
【Ngươi cảm thán, quả không hổ là bảo vật của Siêu Thoát Thánh Giới, tốc độ tăng tiến tu vi khi cắn nuốt nhanh hơn bảo vật hạ giới rất nhiều.】
【Nếu có thêm một ít nữa thì tốt biết mấy.】
【Mà chuyện này dường như không phải không có cách.】
【Trong ký ức của gã áo nho, trước khi hạ giới, viện trưởng Thiên Thần từng ban cho hắn một món bảo vật tên là Lưỡng Giới Kính.】
【Đến thời khắc then chốt, có thể dùng vật này liên lạc với Thiên Thần Thư Viện để cầu viện.】
【Mặt kính này còn khắc một trận pháp truyền tống liên giới cỡ nhỏ, có thể chuyển một vài vật phẩm từ thượng giới xuống.】
【Có lẽ ngươi có thể mượn Lưỡng Giới Kính để đòi hỏi chút tài nguyên từ Thiên Thần Thư Viện.】
【Thế là ngươi nhanh chóng khống chế gã nam tử áo nho và nữ tử áo vàng để thử một phen.】
【Với tu vi hiện tại, ngươi có thể dễ dàng trấn áp hai người.】
【Cả hai hoàn toàn trở thành con rối trong tay ngươi.】
【Sau khi kích hoạt Lưỡng Giới Kính, một khuôn mặt uy nghiêm hiện lên trong gương.】
【Đó là viện trưởng Thiên Thần Thư Viện, một cường giả Bỉ Ngạn Cảnh.】
【Dù cách muôn trùng cự ly, ngươi vẫn cảm nhận được áp lực mãnh liệt đến mức nghẹt thở toát ra từ người ông ta.】
【Viện trưởng Thiên Thần hỏi gã nam tử áo nho xem sự tình tiến triển ra sao rồi.】
【Dưới sự điều khiển của ngươi, gã áo nho đáp rằng Thái Sơ Đạo Nhân đã bày ra hàng loạt thử thách, chỉ khi vượt qua mới lấy được Thái Sơ Thần Bia.】
【Gã áo nho bảo mình đang mắc kẹt ở ải ngộ tính, mong viện trưởng ban cho một số bảo vật tăng cường ngộ tính.】
【Viện trưởng Thiên Thần dường như không mảy may nghi ngờ, rất nhanh đã truyền tống ba bình đan dược qua Lưỡng Giới Kính.】
【Ngươi mở nút bình, thấy bên trong nằm một viên đan dược ánh vàng rực rỡ, bên trên còn có chín lỗ khiếu.】
【Đây lại chính là Cửu Khiếu Thần Đan vô cùng hiếm thấy ngay cả ở Thánh Giới!】
【Nó còn quý hiếm hơn Kỷ Nguyên Thánh Thạch gấp mười lần.】
