Chương 730
Chương 730: Lưu Ly Phật Tử, tâm kinh tới tay! U Minh diệt vong, bát cảnh Triệt Huyền!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lưu Ly Phật Tông nằm ở Thông Hải Thánh Châu sát cạnh Thiên Tích Thánh Châu, những năm qua ngươi cũng để đạo thân không ngừng tiếp cận.
Đạo thân của ngươi đã kết giao với vài vị trưởng lão, nhưng muốn có được Lưu Ly Tâm Kinh thì vẫn chẳng hề dễ dàng.
Bởi lẽ môn pháp này chỉ có thủ tọa các viện cùng Phật tử mới đủ tư cách tu tập.
Trưởng lão bình thường rất khó chạm tới.
Tuy nhiên, Phật tử tiền nhiệm của Lưu Ly Phật Tông do phá giới nên đã bị phế truất, tông môn vừa chọn ra một Phật tử mới toanh.
Nghe đồn tuổi đời còn rất trẻ, có lẽ có thể ra tay từ người này.
Dù sao đối phó với hắn cũng dễ thở hơn đám hòa thượng già kia nhiều.
Hiện tại đã có hai tôn đạo thân mai phục quanh Lưu Ly Phật Tông, mưu toan lấy đây làm điểm đột phá.
Ba năm sau, vùng ven biển Thông Hải Thánh Châu xảy ra sóng thần, bách tính thương vong vô số, vị Phật tử này đích thân đến siêu độ vong hồn, đạo thân của ngươi rốt cuộc cũng tìm được cơ hội tiếp cận hắn.
Ngươi quan sát một hồi, thấy hắn dùng "Luân Hồi Vãng Sinh Chú" để siêu độ, liền bước ra bảo rằng công pháp này quá đỗi hạ thừa, e là chẳng thích hợp để siêu độ vong hồn.
Lưu Ly Phật tử có phần phật ý, Luân Hồi Vãng Sinh Chú này có thể giúp vong hồn nhanh chóng luân hồi chuyển thế, vốn là một trong những tuyệt học của Lưu Ly Phật Tông, cớ sao qua miệng ngươi lại chẳng ra gì như thế?
Hắn chắp hai tay trước ngực: "Không biết thí chủ có pháp môn cao thâm nào chỉ giáo?"
Ngươi chẳng hề khách khí đáp: "Đương nhiên là có. Ta biết một môn mang tên 'Địa Tạng Độ Ách Kinh', hiệu quả siêu độ vong linh vượt trội hơn hẳn, hơn nữa mỗi khi siêu độ một vong hồn, tu vi lại tinh tiến thêm một phần."
Lưu Ly Phật tử giận quá hóa cười, nói rằng Địa Tạng Độ Ách Kinh nằm ở Hắc Bạch Học Cung danh chấn thiên hạ, hắn đào đâu ra bản lĩnh để đoạt lấy.
Đây là lời nói thật.
Chỉ riêng cường giả Bỉ Ngạn tại Hắc Bạch Học Cung đã có tới năm tôn, thực lực ai nấy đều sâu không lường được.
Còn Lưu Ly Phật Tông tuy cũng có Bỉ Ngạn, nhưng chỉ vỏn vẹn một tôn, hơn nữa còn là tân tấn Bỉ Ngạn.
Thực lực kém xa Hắc Bạch Học Cung.
Lúc này, ngươi không che giấu thân phận nữa, thẳng thắn bảo chỉ cần Lưu Ly Phật tử muốn, ngươi có thể lấy về giúp hắn.
Lưu Ly Phật tử trầm mặc một lát rồi hỏi cái giá phải trả là gì.
Thấy hắn dao động, ngươi vội nói: "Cái giá chẳng đáng là bao, chỉ cần giao dịch bằng Lưu Ly Tâm Kinh là được."
Lưu Ly Phật tử suy đi tính lại hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, khéo léo từ chối.
Lưu Ly Tâm Kinh là tuyệt kỹ bất truyền của Lưu Ly Phật Tông, nếu hắn dám để lọt ra ngoài, e là kết cục còn thảm khốc hơn cả vị Phật tử tiền nhiệm.
Nhưng ngươi chẳng hề bỏ cuộc, trái lại cứ bám riết lấy hắn, khuyên nhủ rằng chỉ có Địa Tạng Độ Ách Kinh mới giúp hắn nâng cao thực lực cấp tốc, giục hắn đừng do dự nữa.
Dằng dai suốt một tháng như thế, Lưu Ly Phật tử vậy mà vẫn không hề dao động.
Ngươi lắc đầu, đành phải quay lưng rời đi.
Nào ngờ ngươi vừa rời đi chưa được bao lâu, một ma nhân áo đen bỗng xông ra, chẳng những cướp sạch mọi thứ của Lưu Ly Phật tử mà còn ngang nhiên tàn sát dân lành ngay trước mắt hắn.
Mãi đến khi kinh động đến ngươi vừa đi chưa xa, tên ma nhân hung tàn kia mới chịu rút lui.
Lưu Ly Phật tử nhìn bách tính chết thảm, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Ngươi lựa lời khuyên hắn nén bi thương, cõi đời này chẳng bao giờ thiếu tà ma ngoại đạo, mà Phật tử lại yếu ớt thế này, đành phải chịu người ta ức hiếp thôi.
Lưu Ly Phật tử bỗng đứng bật dậy, chất vấn có phải tên ma nhân kia do ngươi phái tới hay không.
Ngươi xua tay lia lịa, bảo hắn chớ có ngậm máu phun người.
Lưu Ly Phật tử thở dài một tiếng, nói rằng mình đã thông suốt, bằng lòng giao dịch với ngươi.
Ngươi thấy vậy thì vô cùng an lòng.
Rất nhanh, ngươi lệnh cho tôn đạo thân có địa vị cao nhất trên Trân Bảo Phong đến Vạn Pháp Các của Hắc Bạch Học Cung, mua về quyển Địa Tạng Độ Ách Kinh có giá trị năm mươi tỷ điểm tích lũy.
Trong tay ngươi vẫn còn một khối ngọc bài có thể đổi công pháp, nhưng ngươi muốn giữ lại cho bản thân dùng.
Thế nên quyển Địa Tạng Độ Ách Kinh này, đành để đạo thân mạo hiểm một phen vậy.
Sau khi Địa Tạng Độ Ách Kinh được đưa tới, ngươi cùng Lưu Ly Phật tử lập lời thề giữ kín bí mật, hoàn tất cuộc giao dịch.
Nhìn Lưu Ly Tâm Kinh đã nắm chắc trong tay, khóe môi ngươi thoáng cong lên một nụ cười.
Ba đại pháp môn tu tâm, cuối cùng ngươi cũng gom đủ.
Thật chẳng dễ dàng gì.
Ngay khi ngươi chuẩn bị tu luyện Lưu Ly Tâm Kinh, phía U Minh Tộc bỗng truyền đến tin dữ.
Ngươi nghiêm cấm U Minh Tộc dùng thiên phú bản mệnh để luyện chế thi quỷ, lâu dần, bắt đầu có kẻ đứng lên phản kháng.
Dù có đạo thân của ngươi ra tay trấn áp mạnh mẽ, làn sóng chống đối vẫn ngày một dâng cao.
Ngươi vốn muốn tốt cho bọn chúng.
Nếu cứ tiếp tục như thế, chắc chắn bọn chúng sẽ bị Thiên Tích Thánh Chủ dùng vũ lực trục xuất.
Đã không biết điều thì ngươi đành phải ra tay tàn độc.
Chẳng bao lâu sau, một trận thiên hỏa bất ngờ giáng xuống địa giới U Minh Tộc giữa đêm khuya.
Khiến U Minh Tộc chết chóc thảm thương.
Tiếp đó, vài gã áo đen lao ra, ráo riết truy lùng tàn sát những kẻ sống sót.
Chỉ trong một đêm, U Minh Tộc đã bị tuyệt diệt hoàn toàn, không còn sót lại một mống.
Ngươi không muốn để Thiên Tích Thánh Chủ khó xử, cũng không muốn làm bẽ mặt Thánh Dương Đế Tôn, vậy thì chỉ còn cách giải quyết vấn đề tận gốc rễ.
Ngươi vốn có lòng dạ lương thiện, định bụng lấy tình thương cảm hóa bọn chúng.
Không ngờ cuối cùng lại đành phải dùng nắm đấm để tịnh hóa sạch sẽ.
Ngươi cảm thấy hổ thẹn sâu sắc.
Nhưng đây chẳng phải lỗi của ngươi.
Là do U Minh Tộc tự chuốc lấy họa, không biết phân biệt tốt xấu mới rơi vào kết cục này.
Sau đó, ngươi rốt cuộc cũng có thể yên tâm tu luyện Lưu Ly Tâm Kinh.
Lưu Ly Tâm Kinh giúp người tu luyện khiến tâm cảnh trong suốt như lưu ly, không vướng bụi trần, miễn nhiễm với tâm ma xâm nhập.
Nếu luyện tới cảnh giới tối cao, ngay cả một phần tâm ma cấp Bỉ Ngạn Cảnh cũng khó lòng làm lay chuyển ngươi.
Thế nhưng một khi khối lưu ly ấy vỡ vụn, người tu hành rất dễ Tẩu Hỏa Nhập Ma, trở nên điên điên dại dại.
Lưu Ly Phật Tông cũng từng vì thế mà sinh ra không ít kẻ điên.
Dù vậy, giá trị của Lưu Ly Tâm Kinh vẫn xếp trên Địa Tạng Độ Ách Kinh.
Lưu Ly Tâm Kinh gồm mười hai tầng, ngươi chỉ mất sáu năm đã tu đến tầng thứ năm.
Lại thêm mười năm nữa, ngươi chạm tới tầng thứ tám.
Về sau, tiến độ bắt đầu chậm lại thấy rõ.
Ngươi ước tính phải mất cả trăm năm mới mong đột phá tầng tiếp theo.
Tốc độ này với người ngoài đã là cực nhanh, song với ngươi vẫn còn quá chậm.
Sau đó, ngươi bắt tay vào chỉnh lý ba môn công pháp tu tâm, toan dung hợp chúng thành một thể.
Dù là Hồng Trần Luyện Tâm Quyết, Thái Thượng Vong Tình Lục hay Lưu Ly Tâm Kinh thì môn nào cũng tồn tại tì vết.
Thái Thượng Vong Tình Lục dễ làm người ta đánh mất thất tình lục dục, Lưu Ly Tâm Kinh thì tuyệt đối không được để lưu ly vỡ vụn.
Còn Hồng Trần Luyện Tâm Quyết lại bắt người ta nếm trải hồng trần muôn mặt, rất dễ lún sâu mê muội.
Muốn xóa bỏ khiếm khuyết của cả ba, ngươi chỉ có thể dựa vào ngộ tính của chính mình.
Rõ ràng đây không phải chuyện một sớm một chiều mà thành.
Thế nên nhân lúc lĩnh ngộ, ngươi tiện tay tu luyện luôn Thiên Ma Hoặc Tâm Đại Pháp.
Không ngờ môn pháp này lại cực kỳ phù hợp với ngươi.
Vừa mới bắt tay vào tu luyện, ngươi đã lập tức nhập môn.
Chỉ nửa năm sau đã tiểu thành, hai năm đạt đại thành, năm năm liền viên mãn.
Tâm linh cảnh giới của ngươi nhảy vọt thẳng lên tầng thứ tám Triệt Huyền!
Tốc độ nhanh đến mức khó tin.
Ngươi vừa mừng rỡ lại vừa phiền muộn.
Đây rõ ràng là tà pháp ma đạo, cớ sao ngươi lại tu hành nhanh đến thế?
Theo lẽ thường, ngươi phải tiến triển rất chậm mới đúng chứ.
Nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt.
Vậy thì chân tướng chỉ có một...
Đây nào phải tà pháp ma đạo gì, rõ ràng là chính đạo đường hoàng!
