Chương 787
Chương 787: Tế tự Thiên Đạo, điều kiện Thánh Hoàng! Tà Giới, Bỉ Ngạn hoàn mỹ chẳng qua như thế!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Văn võ bá quan trong điện đều đứng cả ra, ủng hộ Thiên Phù Lão Tổ.】
【Bát Hoang Thần Hoàng - vị tộc trưởng Thiên Phù tộc này - cười thảm một tiếng, đành phải thoái vị.】
【Cứ như vậy, Thiên Phù Lão Tổ trở thành Bát Hoang Thần Hoàng mới.】
【Các ngươi - những thủ lĩnh thế lực khắp nơi nhận lời mời đến dự khánh điển từ sớm - xem như được chứng kiến một màn trò hề.】
【Không ngờ Thiên Phù Lão Tổ lại còn phải đi tranh giành vị trí với chính hậu bối của mình.】
【Có lẽ đây chính là đòn giáng trả từ tiền bối.】
【Đâu thể lúc nào cũng để hậu bối cướp ngôi tiền bối, tiền bối cũng biết phản kháng chứ.】
【Sau khi thượng vị, việc đầu tiên Thiên Phù Lão Tổ làm không phải lập tức cử hành đại điển, mà là đổi tên Bát Hoang Thần Triều thành Bát Hoang Thần Đình!】
【Mọi người đều không hiểu dụng ý trong đó.】
【Nếu có người của Thiên Cơ Thánh Địa ở đây, ắt hẳn sẽ hiểu vì sao hắn làm vậy.】
【Thế nhưng Thiên Cơ Thánh Địa lại không cử ai tới tham dự khánh điển lần này.】
【Thiên Phù Lão Tổ cũng chẳng thèm bận tâm nữa.】
【Chỉ cần đợi đến lúc hắn Siêu Thoát, một Thiên Cơ Thánh Địa cỏn con thì làm gì được hắn?】
【Tiếp đó, hắn không kịp chờ đợi mà cử hành tế thiên đại điển, bẩm báo với thiên đạo rằng mình đã nhất thống Siêu Thoát Thánh Giới, mong cầu đoạt được quả vị Thánh Hoàng.】
【Thế nhưng dù hắn tế lễ ra sao, thiên đạo cũng chẳng hề có lấy một tia phản ứng.】
【Thiên Phù Lão Tổ một cước đạp đổ bàn thờ cúng, gầm lên giận dữ: "Tại sao? Rốt cuộc là tại sao!"】
【Thiên Phù Lão Tổ nghĩ mãi không thông.】
【Rõ ràng mình đã nhất thống Siêu Thoát Thánh Giới, cớ sao thiên đạo lại không phản ứng, không ban quả vị Thánh Hoàng cho mình?】
【Xét theo kinh nghiệm lịch sử, dẫu chỉ là hoàn thành việc nhất thống Siêu Thoát Thánh Giới trên danh nghĩa, hắn cũng phải nhận được quả vị Thánh Hoàng mới đúng.】
【Đúng lúc này, ngươi đứng ra.】
【Ngươi bảo liệu có phải do Bát Hoang Thần Triều đắc tội với Thiên Cơ Thánh Địa, khiến đối phương âm thầm giở trò hay không?】
【Thiên Phù Lão Tổ thấy rất có lý, lập tức chạy tới Thiên Cơ Thần Sơn - cứ điểm của Thiên Cơ Thánh Địa tại Bát Hoang Thần Triều, chất vấn Công Tôn Sách.】
【Nếu Công Tôn Sách không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, hắn không ngại trục xuất toàn bộ người của Thiên Cơ Thánh Địa.】
【Dù sao hắn cũng đã đạt tới Bỉ Ngạn hoàn mỹ, đối với Thiên Cơ Thánh Địa chẳng còn mấy phần kiêng dè, kính sợ.】
【Công Tôn Sách đáp: "Ta chẳng hề giở trò gì. Ngươi không nhận được quả vị Thánh Hoàng thì chỉ có duy nhất một nguyên do: Ngươi căn bản chưa hề nhất thống Siêu Thoát Thánh Giới!"】
【Thiên Phù Lão Tổ bảo điều đó là bất khả thi.】
【Công Tôn Sách cười nói: "Ngươi mới chỉ thống nhất các thế lực trên mặt đất, thế còn Ma tộc dưới lòng đất thì sao?"】
【Trước kia dưới lòng đất cũng có vài thế lực, song chẳng nên trò trống gì, chỉ cần nhất thống mặt đất là xem như cơ bản đã nhất thống Siêu Thoát Thánh Giới.】
【Thế nhưng đại kiếp lần này lại khác, thế lực của Ma tộc dưới lòng đất không hề thua kém các thế lực trên mặt đất, thậm chí còn mạnh hơn.】
【Ngươi không giải quyết Ma tộc thì lấy tư cách gì làm Thánh Hoàng?】
【Thiên Phù Lão Tổ nhíu chặt mày.】
【Giải quyết Ma tộc ư?】
【Đùa cái quái gì thế!】
【Ma tộc ngoài mặt chỉ có một vị Bỉ Ngạn hoàn mỹ.】
【Thế nhưng vào đại kiếp lần trước, đối phương từng xuất hiện tới mấy vị.】
【Thiên Phù Lão Tổ không tin tất cả bọn chúng đều đã chết sạch.】
【Muốn thu phục Ma tộc dưới lòng đất gần như là chuyện viển vông!】
【Công Tôn Sách dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, mỉm cười: "Đại kiếp trước, Ma tộc chính nhờ sự tương trợ của Thiên Cơ Thánh Địa chúng ta mới đánh bại Thần tộc. Nếu ngươi muốn Ma tộc quy phục, ta có thể giúp."】
【Thiên Phù Lão Tổ mặt không cảm xúc nói: "Vậy điều kiện là gì?"】
【"Cứ yên tâm, điều kiện này ngươi tuyệt đối có thể chấp nhận..."】
【Công Tôn Sách vung tay lên, hư không trước mặt hai người hiện ra một bức tranh cảnh tượng, chính là Tiên Giới đang tràn ngập sinh cơ!】
【Công Tôn Sách nói giới này do Tà Đế Lục Trường Sinh khai mở ra, gọi là Tà Giới, tập trung tới chín phần thế lực của Nhân tộc.】
【"Ta muốn ngươi phá hủy Tà Giới, chém chết Tà Đế Lục Trường Sinh, đoạt lại Tà Đế Điện."】
【"Thế nào, việc này dễ hơn thu phục Ma tộc nhiều chứ?"】
【Nào ngờ Thiên Phù Lão Tổ lại hừ lạnh: "Nếu chém được Lục Trường Sinh thì ta đã sớm ra tay rồi."】
【Công Tôn Sách nói: "Cứ yên tâm, ta biết ngươi kiêng dè điều gì, rắc rối từ phía Thái Thượng Đạo Quân thì Thiên Cơ Thánh Địa chúng ta sẽ xử lý thay ngươi."】
【Nghe vậy, sắc mặt Thiên Phù Lão Tổ rốt cuộc cũng giãn ra đôi chút.】
【Nhưng hắn vẫn tò mò hỏi: "Thiên Cơ Thánh Địa các ngươi sao không tự mình ra tay?"】
【Công Tôn Sách đáp: "Mỗi một truyền nhân Thiên Cơ trong thời gian đại kiếp đều có nhiệm vụ khảo hạch riêng."】
【"Nhiệm vụ khảo hạch của ta chính là đoạt lại Tà Đế Điện."】
【"Nếu để người khác trong thánh địa ra tay, chẳng phải chứng minh năng lực của ta không đủ, không thể đảm đương ngôi vị Thánh Chủ đời kế tiếp sao?"】
【Thiên Phù Lão Tổ gật đầu, nói: "Yên tâm, nhiều nhất ba ngày, ta sẽ mang đồ về."】
【Thực lực của Bỉ Ngạn hoàn mỹ vượt xa sức tưởng tượng.】
【Hắn tin chắc rằng chỉ cần mình đích thân ra tay thì có thể dễ dàng giải quyết ngươi!】
【Còn về lời hùng hồn hẹn ba tháng sẽ san bằng Thiên Tích Thánh Đình trước kia, chẳng qua chỉ tại lũ thuộc hạ quá phế vật, đâu liên quan gì đến hắn.】
【Lần này, hắn chỉ cần ba ngày!】
【Sau đó, Thiên Phù Lão Tổ trở về Bát Hoang Thần Triều.】
【Thiên Phù Lão Tổ vừa rời đi không lâu, liền có đệ tử tới bẩm báo với Công Tôn Sách rằng trong bốn chữ suy diễn lần trước, nay lại hiển hiện thêm một chữ.】
【Công Tôn Sách vội vàng đến xem, chỉ thấy đó là một chữ... "Tiên"!】
【Ở một diễn biến khác, Thiên Phù Lão Tổ đã quay về Bát Hoang Thần Đô.】
【Đạo thân đến dự khánh điển của ngươi thấy sắc mặt hắn không đúng, liền lén rụt về sau đám đông.】
【Không ngờ tới, Thiên Phù Lão Tổ lại trực tiếp ra tay với ngươi!】
【Đạo thân của ngươi giật nảy mình.】
【Lão già này vừa đi Thiên Cơ Thần Sơn một chuyến, chẳng rõ bị chuốc mê hồn canh gì mà vừa về đã lập tức nhắm vào ngươi.】
【Tuy dạo gần đây, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Cực của ngươi lần lượt đạt tới tiểu thành, vạn dân chi lực cũng lớn mạnh hơn nhiều.】
【Thế nhưng khi đối mặt với Bỉ Ngạn hoàn mỹ, đạo thân của ngươi trong lòng vẫn chẳng có chút nắm chắc nào.】
【Xem ra phen này toi mạng chắc rồi.】
【Dẫu vậy, đạo thân của ngươi vẫn ra sức giãy giụa một phen, thi triển ra hàng loạt thủ đoạn cường hãn như Thống Hợp Vạn Pháp, Vật Chất Cố Hóa, Năng Lượng Đồng Hóa, Cân Bằng Tối Thượng, Âm Dương Nghịch Tử Thuật.】
【Đạo thân của ngươi vẫn muốn chết sao cho thể diện một chút, đồng thời muốn xem xem thực lực của Bỉ Ngạn hoàn mỹ rốt cuộc ra sao.】
【Không ngờ vừa đánh một trận, hai bên đã giao thủ tới vài chục chiêu.】
【Đánh đến mức đại đạo cũng bị mài mòn, tan rã.】
【Vậy mà Thiên Phù Lão Tổ vẫn chẳng làm gì nổi đạo thân của ngươi!】
【Ha ha, Bỉ Ngạn hoàn mỹ cũng chỉ đến thế mà thôi!】
【Sau khi thăm dò xong thực lực của Thiên Phù Lão Tổ, đạo thân của ngươi cười lớn một tiếng, chẳng thèm ham chiến nữa mà chuồn thẳng ngay dưới mí mắt hắn, chuồn mất hút...】
【Thiên Phù Lão Tổ đường đường là một vị Bỉ Ngạn hoàn mỹ.】
【Là tồn tại mạnh nhất trong cảnh giới Bỉ Ngạn.】
【Thế mà lại chẳng giải quyết nổi một kẻ ngay cả Bỉ Ngạn còn chưa bước tới.】
【Trước ánh mắt đầy hoài nghi của mọi người, Thiên Phù Lão Tổ ho khan một tiếng, chống chế rằng vừa rồi là bản thể của ngươi, lại còn thi triển bí thuật cấm kỵ nào đó khiến hắn nhất thời sơ suất mới để ngươi chạy thoát.】
【Rằng ngươi chắc chắn đã bị trọng thương.】
【Kế tiếp, ngươi tuyệt đối không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn!】
【Ngay sau đó, Thiên Phù Lão Tổ thẳng tiến tới phong địa của Nhân tộc.】
【Hắn muốn lấy tư thái vô địch để rửa sạch nỗi nhục này!】
【Những kẻ khác cũng lũ lượt theo sau.】
【Dù chẳng hiểu vì sao Thiên Phù Lão Tổ lại xé bỏ giao ước mà ra tay với ngươi.】
【Nhưng điều đó hoàn toàn chẳng cản trở bọn họ đi xem một màn kịch hay.】
