Chương 798
Chương 798: Sức mạnh nguyên sơ, quá thất đức rồi! Nhân Hoàng Cung lột xác, tự sáng tạo cảnh giới!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Siêu thoát thánh vật vô cùng hiếm thấy, đằng nào cũng chẳng mấy ai biết đến, ngươi hoàn toàn có thể tự đặt một cái tên.】
【Ngươi nghe nói trước Tiên Thiên Ngũ Thái là thời đại Nguyên Sơ vô cùng thần bí, khó lòng dò xét.】
【Thời đại ấy ngự trị trước mọi hiện hữu lẫn cõi hư vô.】
【Ngươi quyết định gọi loại sức mạnh này là Nguyên Sơ Chi Lực!】
【Ngay khi ngươi vừa đặt tên xong, khắp chư thiên vạn giới bỗng đồng loạt vang lên một tiếng sét kinh thiên.】
【Kinh thiên động địa, tựa như muốn hủy diệt tất cả.】
【Những cường giả cổ xưa trong thời không này của Siêu Thoát Thánh Giới, cùng những tồn tại cổ lão ở các thời không khác đang quan sát thời đại này, đều đồng loạt mở mắt, lộ rõ vẻ tham lam tột cùng.】
【Tiếng sét này không phải tự nhiên sinh ra, mà là có vị Siêu Thoát Giả đang nhắc nhở tất cả mọi người rằng, thời đại này đã có siêu thoát thánh vật xuất hiện!】
【Nghe tiếng sét nọ, ngươi không khỏi thầm mắng, rốt cuộc là kẻ nào thất đức đến thế?】
【Đồ đang ở trong tay ngươi, vốn định âm thầm phát triển, bị nhắc một cú thế này, tình cảnh của ngươi lập tức khó khăn hơn bội phần.】
【Nếu để kẻ khác biết đồ vật đang nằm trong tay ngươi.】
【Chẳng phải ngươi sẽ lập tức biến thành đích ngắm của muôn người sao?】
【Đúng là thất đức hết chỗ nói!】
【Ngươi đại đức đại thiện, làm nhiều việc tốt như thế, chẳng lẽ không thể giúp ngươi giấu giếm thêm một thời gian hay sao?】
【Dù sao món nợ này, ngươi cứ ghi nhận trước đã.】
【Siêu thoát thánh vật, ngươi đã tìm ra.】
【Tiếp theo chính là đăng lâm Bỉ Ngạn.】
【Ngươi dĩ nhiên không thể đột phá Bỉ Ngạn Cảnh theo hệ thống tu luyện chính thống.】
【Nhưng chắc chắn ngươi phải lấy hệ thống Tiên đạo làm chủ đạo để tự sáng tạo ra một cảnh giới riêng.】
【Về cảnh giới tự sáng tạo, ngươi vốn đã có vài phương hướng.】
【Nhưng sự xuất hiện của Nguyên Sơ Chi Lực đã khiến ngươi thay đổi toàn bộ suy tính trước đó.】
【Đã có siêu thoát thánh vật, ai thèm dùng cách đột phá tầm thường nữa?】
【Ngươi quyết định cảnh giới tiếp theo sẽ lấy việc tu luyện Nguyên Sơ Chi Lực làm chủ đạo.】
【Ngươi đặt tên cho cảnh giới này là Nguyên Sơ Cảnh!】
【Song cụ thể tu luyện ra sao, dung hợp với Tiên đạo thế nào, ngươi vẫn cần phải cân nhắc tỉ mỉ.】
【Ngươi bắt đầu hoàn thiện hệ thống tu luyện.】
【Ở một diễn biến khác.】
【Vì siêu thoát thánh vật xuất hiện, Ma tộc đã hoàn toàn phát cuồng, dốc hết tinh nhuệ điên cuồng tấn công quân đội Nhân tộc, dường như muốn đánh nhanh thắng nhanh.】
【Còn mấy vị cường giả Ma tộc cùng Phu Tử, Hỗn Độn Thiên Tôn và các vị Bỉ Ngạn hoàn mỹ khác thì đều vây quanh Công Tôn Sách.】
【Công Tôn Sách đang dùng Thiên Diễn Mệnh Bàn để thôi diễn manh mối về siêu thoát thánh vật.】
【Hồi lâu sau, hắn lắc đầu, tỏ ý chẳng thu được chút manh mối nào.】
【Những vị Bỉ Ngạn hoàn mỹ này đều lộ rõ vẻ thất vọng.】
【Truyền nhân Thiên Cơ đời này so với đời trước kém quá xa.】
【Huyền Thần Cơ của đời trước dầu gì cũng còn tìm ra được chút manh mối vụn vặt.】
【Đằng này Công Tôn Sách lại chẳng biết lấy một điều.】
【Còn làm truyền nhân Thiên Cơ nỗi gì, dứt khoát về tông môn ăn no chờ chết cho xong.】
【Mấy vị cường giả Bỉ Ngạn không kìm được mà thầm mỉa mai trong bụng.】
【Có điều...】
【Công Tôn Sách lại nói: "Kể từ khi Phục Hoàng xuất hiện, ta đã không thể thôi diễn được bất kỳ tin tức nào của Lục Trường Sinh. Món siêu thoát thánh vật kia, khéo chừng lại nằm trên người Lục Trường Sinh."】
【Khả năng này quả thật không hề nhỏ.】
【Lục Trường Sinh chưa đột phá Bỉ Ngạn mà đã sở hữu thực lực vô địch thiên hạ.】
【Điều này thực sự quá đỗi quái dị.】
【Nếu trên người hắn có siêu thoát thánh vật, mọi chuyện lại trở nên vô cùng hợp lý.】
【Dù sao siêu thoát thánh vật cũng không thể dùng lẽ thường để suy xét.】
【Dĩ nhiên, cũng có khả năng là do Phục Hoàng đã che giấu thiên cơ giúp nó.】
【Dù nói thế nào đi nữa, đám người nọ lại có thêm một lý do để ra tay với ngươi.】
【Thế nhưng cái khó nằm ở chỗ, bọn họ căn bản không có nắm chắc sẽ trừ khử được ngươi.】
【Thậm chí ngay cả bắt sống ngươi, họ cũng chẳng có phần thắng.】
【Càng đừng nói tới chuyện cướp đoạt đồ vật trên người ngươi.】
【Lúc này, Công Tôn Sách hướng mắt nhìn về phía Hỗn Độn Thiên Tôn.】
【Trước Thần Ma Đại Kiếp chính là Hỗn Độn Đại Kiếp.】
【Thực lực của Hỗn Độn tộc thậm chí còn xếp trên Ma tộc.】
【Công Tôn Sách nói, nếu Hỗn Độn Thiên Tôn có thể gọi thêm nhiều cường giả trong tộc tới, bọn họ hoàn toàn nắm chắc phần thắng để đối phó ngươi.】
【Hỗn Độn Thiên Tôn trầm ngâm hồi lâu, rồi nhận lời sẽ trở về thử xem sao.】
【Ba tháng trôi qua.】
【Dưới sự tế lễ khổng lồ.】
【Nhân Hoàng Cung đã luyện hóa sạch sẽ toàn bộ các Bỉ Ngạn dị tộc khác, ngoại trừ Thiên Phù Lão Tổ.】
【Thiên Phù Lão Tổ không ngừng van xin tha mạng, nhưng ngũ trảo kim long chẳng thèm đoái hoài.】
【Lúc này nó chỉ còn cách cực hạn Hồng Mông Chí Bảo đúng một bước.】
【Làm sao có thể tha cho Thiên Phù Lão Tổ một mạng?】
【Lại hai tháng nữa trôi qua, Thiên Phù Lão Tổ hét thảm một tiếng rồi tan thành tro bụi.】
【Kẻ đại địch từng khiến ngươi đau đầu khôn xiết, cứ thế táng mạng trong Tà... Nhân Hoàng Cung.】
【Nhân Hoàng Cung cũng lại lần nữa chìm vào quá trình lột xác.】
【Lần này là cuộc lột xác đến cảnh giới cực hạn của chí bảo, một khi hoàn tất sẽ sánh ngang với cấp độ Chuẩn Siêu Thoát!】
【Đây là thành quả đánh đổi từ việc thôn phệ hơn ngàn Bỉ Ngạn phổ thông dị tộc, gần trăm Cổ Lão Giả, mấy chục Tối Cổ Lão Giả, một tôn Bỉ Ngạn hoàn mỹ, cùng vô số tu sĩ trung cao giai dị tộc bị đem ra hiến tế!】
【Có thể nói, để đưa Nhân Hoàng Cung bước đến nông nỗi này, ngươi gần như đã gieo rắc tai ương lên đầu toàn bộ dị tộc ở Siêu Thoát Thánh Giới!】
【Ngươi tự nhiên cực kỳ coi trọng sự lột xác của Nhân Hoàng Cung, để đề phòng Thiên Cơ Thánh Địa giở trò cản trở, ngươi đã phái ba tôn đạo thân ngày đêm túc trực canh giữ.】
【Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã mười năm trôi qua.】
【Dưới sự gia trì từ mười ngàn lần ngộ tính, cuối cùng ngươi cũng hoàn thiện được khung sườn đại thể cho Nguyên Sơ Cảnh.】
【Ngươi dự định chuyển hóa toàn bộ những gì trong cơ thể thành Nguyên Sơ Chi Lực.】
【Hiện tại ngươi có bốn phương diện: tu vi, nhục thân, thần hồn và tâm linh.】
【Tất cả đều được hình thành từ hậu thiên.】
【Thuộc về những thứ hậu thiên.】
【Tuy rằng tu vi Diệt Thế và tu vi Kỷ Nguyên đều bắt nguồn từ hai vị Siêu Thoát Giả là Diệt Thế Chúa Tể và Kỷ Nguyên Chúa Tể.】
【Nhưng đó cũng chỉ là biểu hiện đại đạo của Siêu Thoát Giả tại cõi vật chất.】
【Chứ không phải là bản thân sức mạnh của họ.】
【Đối với mọi thứ hậu thiên, cấp bậc Chuẩn Siêu Thoát chính là điểm cùng cực.】
【Về sau ắt phải siêu việt tất thảy hậu thiên, vượt qua cả hữu hình lẫn vô hình, mới mong đạt tới Siêu Thoát, hưởng trọn đại tiêu dao, đại tự tại.】
【Trong khi đó, Nguyên Sơ Chi Lực lại ngự trị trước cả Tiên Thiên Ngũ Thái.】
【Ngay cả Tiên Thiên Ngũ Thái tiểu thành cũng mới chỉ là tấm vé nhập môn của nó.】
【Nguyên Sơ Chi Lực là tồn tại cổ xưa và khó dùng lời diễn tả nhất mà ngươi từng biết.】
【Bản thân nó đã đại diện cho Siêu Thoát.】
【Nếu chuyển hóa toàn bộ những thứ hậu thiên này sang hình thái nguyên sơ.】
【Ngươi sẽ đạt tới Nguyên Sơ Cảnh viên mãn.】
【Đến lúc đó bản thân mạnh tới mức nào, chính ngươi cũng khó lòng lường trước.】
【Con đường này mạnh hơn bất kỳ hướng đi nào mà ngươi từng vạch ra trước đó.】
【Ngươi nhất định phải kiên định vững bước đi tiếp.】
【Còn về việc làm sao kết nối Nguyên Sơ Chi Lực với Tiên đạo.】
【E rằng đây là con đường chỉ thuộc về riêng ngươi.】
【Bởi lẽ ngưỡng cửa quá cao, phải đạt tới Tiên Thiên Ngũ Thái tiểu thành mới có thể tiếp xúc với Nguyên Sơ Chi Lực.】
【Các tiên tu khác căn bản không thể bước đi trên con đường này.】
【Đến lúc đó, ngươi còn phải thiết kế lại một con đường khác cho bọn họ.】
【Về phần mối liên kết giữa Tiên đạo và Nguyên Sơ Cảnh.】
【Nguyên Sơ Chi Lực có thể đồng hóa mọi thứ hữu hình lẫn vô hình.】
【Ngươi định đem toàn bộ niệm lực hấp thu từ Tiên chi đạo tắc chuyển hóa thành tu vi Nguyên Sơ.】
【Còn mối liên kết sâu hơn để dung hợp Nguyên Sơ chi đạo với Tiên đạo làm một, đó không phải chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều.】
【Điều cấp bách hiện giờ là để bản thân ngươi nhanh chóng đột phá Nguyên Sơ Cảnh.】
