Chương 812
Chương 812: Chiến Kiếp Diệt, thánh vật mới! Kết bái huynh đệ, bí ẩn kỳ ngộ!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thế nhưng ngươi còn chưa kịp lên đường, Kiếp Diệt Thánh Tôn đã chủ động tìm tới tận cửa.
Sau khi bước vào Chuẩn Siêu Thoát, hắn cố ý truy ngược thời không, rốt cuộc phát hiện kẻ đánh tráo Ngôn Linh Bút của mình lại chính là ngươi.
Ban đầu hắn còn ngỡ đó là truyền thừa do ngươi lưu lại.
Ngờ đâu ngươi lại lừa mất một món Hồng Mông chí bảo của hắn!
Trước kia hắn không phải đối thủ của ngươi, nay đã đột phá Chuẩn Siêu Thoát thì chẳng còn e ngại nữa, lập tức tìm đến tính sổ!
Ngươi không ngờ Kiếp Diệt Thánh Tôn lại ngang ngược vô lý đến vậy.
Uổng công ngươi từng ra tay giúp hắn đến hai lần.
Hai lần ân nghĩa hóa ra chẳng đáng giá bằng một món Hồng Mông chí bảo.
Đúng là thói đời bạc bẽo, dễ quên nguồn cội.
Hai người giao thủ ròng rã nửa ngày giữa chốn hư không vô tận.
Ngươi có năng lực vật chất đồng hóa, Kiếp Diệt Thánh Tôn rất khó làm tổn thương ngươi.
Thế nhưng chiêu Âm Dương Nghịch Loạn của ngươi lại khiến Kiếp Diệt Thánh Tôn chật vật khôn xiết.
Đánh suốt nửa ngày trời mà không chiếm được chút lợi thế nào, Kiếp Diệt Thánh Tôn đành phải thoái lui.
Còn ngươi thì thu hoạch không nhỏ.
Qua trận giao tranh với hắn, ngươi nắm bắt được không ít bí mật về cảnh giới Chuẩn Siêu Thoát.
Mỗi chiêu mỗi thức của Chuẩn Siêu Thoát vừa có thể đánh trúng ngươi cùng các phân thân ở thời không hiện tại, vừa có thể công kích sang cả quá khứ lẫn tương lai.
Dẫu chỉ có đạo thân trúng đòn, bản thể tương lai của ngươi cũng sẽ chịu thương tổn tương ứng.
Nếu đổi thành Bỉ Ngạn khác, ắt đã bị Chuẩn Siêu Thoát dễ dàng chém chết triệt để.
Thế nhưng, Nhân Hoàng Cung lại sở hữu thiên phú Chư Giới Duy Nhất.
Dù không thể hoàn toàn miễn nhiễm đòn đánh của Chuẩn Siêu Thoát, nhưng thiên phú này lại suy giảm uy lực của nó đi rất nhiều.
Cộng thêm năng lực vật chất đồng hóa sau khi Thái Thủy đại thành, Kiếp Diệt Thánh Tôn tác động lên đạo thân và bản thể của ngươi ở các thời không khác là cực kỳ có hạn.
Chỉ là ý định tiếp tục giao lưu hòa nhã với Kiếp Diệt Thánh Tôn đành phải tan thành mây khói.
Sau trận đại chiến với ngươi không lâu, Kiếp Diệt Thánh Tôn đã tìm được một món thánh vật Siêu Thoát.
Đó là một sợi dây đàn dính vết máu khô cằn.
Kiếp Diệt Thánh Tôn chẳng rõ vết máu đó của ai, chỉ biết sợi dây đàn này mang theo hơi thở Siêu Thoát.
Sau khi sơ bộ luyện hóa dây đàn, hắn mới phát hiện hơi thở Siêu Thoát kia vậy mà lại bắt nguồn từ chính vết máu.
Rốt cuộc đây là máu của ai?
Chẳng lẽ là máu của Siêu Thoát Giả?
Siêu Thoát Giả vốn đã nhảy ra ngoài tam giới, không còn nằm trong ngũ hành, sao có thể đổ máu được chứ?
Tuy trăm mối không thể hiểu,
nhưng có được món thánh vật Siêu Thoát này, thực lực Kiếp Diệt Thánh Tôn rõ ràng đã tăng vọt.
Chẳng bao lâu sau, hắn lại tìm đến khiêu chiến để rửa hận mối nhục trước đó.
Có sợi dây đàn trợ lực, hắn áp chế hoàn toàn đạo thân của ngươi.
Năng lực vật chất đồng hóa của ngươi khi đứng trước thánh vật Siêu Thoát cũng không còn phát huy tác dụng.
Hơn nữa đạo thân của ngươi chỉ có thể vận dụng sức mạnh Tiên Thiên Ngũ Thái và vạn dân chi lực, chứ không có nguyên sơ chi lực trong người.
Cục diện này ép bản thể của ngươi buộc phải ra tay.
Đạo thân có chết cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nhân quả truyền thừa của Thái Thượng Đạo Quân thì tuyệt đối không thể đứt đoạn.
Đạo thân vừa chết, dẫu có phái thêm lần nữa cũng chỉ rước lấy truy sát, chi bằng đích thân ra tay cho Kiếp Diệt Thánh Tôn một đòn phủ đầu.
Thấy bản thể của ngươi cũng sở hữu thánh vật Siêu Thoát, Kiếp Diệt Thánh Tôn lập tức đổi giọng, cười xòa: "Hóa ra đều là người cùng đường, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."
Có thánh vật Siêu Thoát đồng nghĩa với việc nắm giữ hy vọng Siêu Thoát.
Ngươi biết rõ thời đại này là lúc Kiếp Diệt Thánh Tôn chứng đạo Siêu Thoát.
Thế nhưng, chính hắn lại không biết điều đó.
Cho nên, hắn chẳng hề muốn kết thù không đội trời chung với ngươi.
Trăng tròn vằng vặc trên cao.
Dưới bóng tùng bách, hai người cạn chén chuyện trò rôm rả.
Cảnh tượng này chẳng còn chút dấu vết gì của trận sinh tử vừa qua, khiến không ít cường giả rình rập quan sát phải hụt hẫng tràn trề.
Kiếp Diệt Thánh Tôn chỉ lên vầng trăng sáng giữa trời, cười ha hả: "Đêm nay cảnh đẹp ý vui, ta với Thái Thượng huynh lại hợp nhau như tri kỷ, sao không kết nghĩa làm huynh đệ khác họ?"
Kẻ làm anh em với ngươi hình như chẳng mấy ai có kết cục tốt đẹp.
Thế nhưng, Kiếp Diệt Thánh Tôn lại là Siêu Thoát Giả trong tương lai.
Người anh em này chắc chắn vững như bàn thạch!
Ngươi và Kiếp Diệt Thánh Tôn quỳ dưới bóng tùng, hướng về phía trăng rằm làm lễ kết bái.
Ngươi làm huynh, hắn làm đệ.
Cả hai đều nghĩ mình vớ được món hời, chẳng ai chịu thiệt.
"Đại ca!"
"Nhị đệ!"
Hai người siết chặt tay nhau rồi nhìn nhau cười lớn, đêm nay đã định sẵn không say không về!
Đã là huynh đệ kết nghĩa, khoảng thời gian sau đó ngươi cũng chẳng khách sáo, thẳng thừng thỉnh giáo Kiếp Diệt Thánh Tôn kinh nghiệm đột phá Chuẩn Siêu Thoát.
Vẻ mặt Kiếp Diệt Thánh Tôn có chút kỳ quặc: "Nói ra cũng lạ, sau khi ta tu luyện tới đỉnh phong Bỉ Ngạn, tự dưng cảm giác trong cõi u minh có một luồng sức mạnh huyền bí giáng xuống thân mình, giúp ta thuận buồm xuôi gió đột phá Chuẩn Siêu Thoát."
Ngươi nghe xong mà câm nín.
Thế mà cũng được sao?
Hay là Kiếp Diệt Thánh Tôn không muốn nói thật cho ngươi biết?
Ngươi cảm thấy hắn hẳn là không nói dối.
Nếu thật sự muốn che giấu, chẳng cần phải viện ra cái cớ vụng về đến thế.
Chẳng lẽ đây chính là cơ duyên của thiên mệnh chi tử?
Thiên mệnh chi tử từ trước tới nay đều do Thiên đạo bồi dưỡng.
Thế nhưng Thiên đạo mạnh nhất chư thiên vạn giới chính là Thiên đạo của Siêu Thoát Thánh Giới.
Mà muốn giúp người ta dễ dàng đột phá Chuẩn Siêu Thoát, Thiên đạo Siêu Thoát Thánh Giới tuyệt đối không có đủ bản lĩnh đó.
Ắt hẳn phải có sức mạnh cấp bậc Siêu Thoát nhúng tay vào.
Chẳng lẽ Kiếp Diệt Thánh Tôn của tương lai đã quay về tương trợ Kiếp Diệt Thánh Tôn của hiện tại?
Thế này cũng không thông.
Nếu Kiếp Diệt Thánh Tôn đã có thể tự đột phá Siêu Thoát, việc gì phải quay lại trợ giúp chính mình?
Vậy nếu là một vị Siêu Thoát cảnh cổ xưa hơn thì sao?
Thế nhưng cớ sao bọn họ lại phải giúp người khác Siêu Thoát?
Nghĩ mãi ngươi vẫn không thể nào thông suốt.
Sau đó, hai người bắt đầu trao đổi về thánh vật Siêu Thoát của mỗi bên.
Thánh vật Siêu Thoát của ngươi chính là nguyên sơ chi lực.
Đó là thứ ngươi tu luyện được sau khi Tiên Thiên Ngũ Thái đạt tới tiểu thành.
Hay nói đúng hơn, là từng bước tu luyện ra dưới sự dẫn dắt của Thái Dịch Đạo Nhân đầy bí ẩn.
Thế nhưng sợi dây đàn của Kiếp Diệt Thánh Tôn lại quỷ dị vô cùng.
Nó được hắn nhặt được khi đi ngang qua một nơi hiểm địa.
Chỗ hiểm địa kia quả thực vô cùng nguy hiểm đối với Bỉ Ngạn tầm thường.
Nhưng đối với Tối Cổ Lão Giả và cảnh giới Bỉ Ngạn đỉnh phong mà nói thì chẳng có mấy uy hiếp.
Hơn nữa cả hai tầng thứ này đều hoàn toàn đủ sức phát giác ra hơi thở Siêu Thoát.
Theo lẽ thường, nếu sợi dây đàn nằm ở hiểm địa ấy thì đáng lẽ đã bị người ta lấy đi từ lâu.
Người khác ngần ấy năm không tìm ra, vậy mà hắn vừa đến là thấy ngay.
Kiếp Diệt Thánh Tôn còn đắc ý bảo, có lẽ đó chính là cơ duyên trời ban của hắn.
Lúc này, ngươi bèn buông một câu: "Không thể là có ai đó cố tình đặt sợi dây đàn ở đấy sau khi đệ đột phá Chuẩn Siêu Thoát sao?"
Nụ cười đắc ý trên mặt Kiếp Diệt Thánh Tôn lập tức cứng đờ.
Hắn xua tay bảo: "Đây là thánh vật Siêu Thoát đấy, ai rảnh rỗi đem tặng không cho người khác chứ? Huynh đừng có ghen tị với vận may của đệ."
Ngươi không nói thêm gì nữa.
Tất cả những chuyện này cứ như đã được ai đó sắp đặt sẵn trong cõi vô hình.
Có một cảm giác quỷ dị khó tả bằng lời.
Lại liên tưởng tới chiếc ngọc giản ngươi từng lấy được, bên trong ghi rằng Siêu Thoát thực chất là một cái bẫy, vạn lần không được phép bước vào.
Ngươi chợt cảm thấy khao khát Siêu Thoát trong lòng mình vơi đi không ít.
Dù sao ở thời đại này, Kiếp Diệt Thánh Tôn đã định sẵn sẽ Siêu Thoát.
Đợi sau khi hắn Siêu Thoát, biết đâu có thể hé lộ cho ngươi vài bí mật về cảnh giới đó.
Dù sao hắn cũng là huynh đệ của ngươi, bận này chắc chắn hắn sẽ giúp.
Chờ hắn Siêu Thoát rồi, ngươi coi như cũng có chỗ dựa lưng vững chắc.
Hơn nữa cũng sẽ chẳng còn chuyện hễ làm anh em với ngươi là lăn ra chết bất đắc kỳ tử nữa.
Nghĩ tới thôi mà đã thấy sướng rơn trong lòng.
