Chương 815
Chương 815: Đức Thiện Kinh, đại thủ vô hình! Ngôn Linh Ảnh Tôn, Hóa Long Trì!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trải qua việc Kiếp Diệt thác mộng, ngươi không còn giữ được vẻ ung dung nhàn nhã như trước.
Ngươi chuẩn bị đi tới thời đại tiếp theo sớm hơn dự định.
Chẳng mấy chốc, ngươi đã nhảy vọt tới tám trăm triệu năm sau. Trong sử sách ghi lại, đây là lần cuối cùng Thái Thượng Đạo Quân lộ diện vào thời đại Đạo Thực.
Ngày hôm đó, ngươi tuyên cáo với muôn triệu chúng sinh của Siêu Thoát Thánh Giới rằng Thái Thượng Quán sẽ đóng cửa lánh đời, mãi đến khi Phá Diệt Đại Kiếp kết thúc mới lại xuất thế.
Vô số người nghe tin liền kéo đến quỳ mọp bên ngoài Thái Thượng Quán, khẩn cầu ngươi trước khi quy ẩn hãy để lại một câu chân ngôn cứu thế.
Ngươi ngẫm nghĩ một chút, đúng là vào thời điểm này Thái Thượng Đạo Quân từng lưu lại một thiên kinh văn.
Chỉ là nó đã thất truyền từ lâu ở các thời đại sau.
Thế là ngươi mặc sức phát huy, cứ thế đặt bút viết bừa: Đức phi đức, phi thường đức... Thiện phi thiện, phi thường thiện...
Thao thao bất tuyệt viết hơn năm nghìn chữ, ngươi đem thiên kinh văn này tặng cho mọi người. Đám đông kính cẩn xin ngươi ban tên, ngươi liền bảo cứ gọi là "Đức Thiện Kinh" đi.
Sau khi truyền lại "Đức Thiện Kinh", ngươi cũng nói lời từ biệt với đệ tử Phương Thiệu cùng hai tiểu đồng tử.
Bởi lần này ngươi không phải đi lánh đời, mà là mượn tiết điểm thời gian để tới thời đại kế tiếp.
Suốt tám trăm triệu năm qua, Phương Thiệu vẫn chưa đột phá Bỉ Ngạn hoàn mỹ.
Đối với hắn, muốn đột phá Bỉ Ngạn hoàn mỹ thì phải tu luyện Thái Dịch đến đại thành, độ khó rõ ràng không hề thấp, vẫn cần phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian.
Thế nhưng, chiến lực của hắn từ lâu đã không hề thua kém Bỉ Ngạn hoàn mỹ.
Thậm chí còn có thể một mình đánh lại mấy vị Bỉ Ngạn hoàn mỹ.
Tu vi của hai tiểu đồng tử cũng tinh thâm hơn trước không ít.
Thực ra cả ba người đều muốn theo ngươi đến thời đại sau.
Thế nhưng ở lại nơi này rõ ràng có lợi cho ba người bọn họ hơn.
Bởi làm vậy họ sẽ được trải qua nhiều năm tháng hơn.
Nếu đi theo ngươi nhảy vọt thời gian thì không thể có được mối lợi này.
Sau khi dặn dò ba người phải chăm chỉ tu hành, ngươi bắt đầu lên đường tới thời đại tiếp theo.
Khi ngươi nhanh chóng xuyên qua các tiết điểm thời gian, toàn bộ Siêu Thoát Thánh Giới sụp đổ và hủy diệt với tốc độ kinh hoàng ngay trước mắt ngươi.
Ngay sau đó, lượng lớn kiếp khí phá diệt cuồn cuộn ngút trời, xóa sổ mọi thứ trong toàn bộ thánh giới.
Chỉ có số ít tồn tại ẩn mình sâu trong thời không mới có thể may mắn thoát khỏi một kiếp nạn này.
Sau Phá Diệt Đại Kiếp, Siêu Thoát Thánh Giới lại nhanh chóng bừng lên sinh cơ dưới sự điều khiển của một bàn tay vô hình, muôn vàn chủng tộc bắt đầu bước lên vũ đài lịch sử.
Bàn tay vô hình này tuy chưa từng để lộ chủ nhân đứng sau, nhưng ai nấy đều hiểu đó chính là sức mạnh của Siêu Thoát Giả.
Chỉ có điều, theo như lời Kiếp Diệt Thánh Tôn nói khi thác mộng, Siêu Thoát thực chất là một cái bẫy lừa.
Giả sử cả tám vị Siêu Thoát Giả đã đạt tới cảnh giới này đều chịu chung số phận như Kiếp Diệt Thánh Tôn, vậy thì kẻ đứng sau thao túng sự sinh diệt tuần hoàn của Siêu Thoát Thánh Giới rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Còn nữa, mảnh rừng bia phong ấn Thái Sơ Đạo Nhân kia...
Liệu có liên quan đến cái bẫy Siêu Thoát này hay không?
Bên trong rừng bia đó rốt cuộc đang phong ấn thứ gì?
Lại còn con sông dài thời gian đã vỡ vụn kia nữa.
Ngươi có cảm giác tất cả những chuyện này có lẽ đều do cùng một nhóm người gây ra, chính là kẻ đứng sau bố trí cạm bẫy Siêu Thoát.
Bản thể của ngươi lúc này thực lực không hề yếu.
Tu vi cùng thể xác đều đã chuyển hóa thành sức mạnh Nguyên Sơ.
Trong Tiên Thiên Ngũ Thái, các trạng thái Thái Cực, Thái Thủy và Thái Sơ cũng đã lần lượt đại thành.
Chờ đến khi tiến thêm một bước, chẳng hạn như đột phá Nguyên Sơ hậu kỳ, hoặc giả Tiên Thiên Ngũ Thái toàn bộ đại thành, có lẽ ngươi đã có thể tới dò xét mảnh rừng bia kia một phen.
Tính cả Tà Đế Đại Kiếp thì Phá Diệt Đại Kiếp tổng cộng đã xảy ra mười ba lần.
Đạo Thực Đại Kiếp là lần thứ tám, xếp sau nó là Hồn Phệ Đại Kiếp lần thứ chín.
Lần Phá Diệt Đại Kiếp này còn quái đản hơn cả Đạo Thực Đại Kiếp.
Đạo Thực Đại Kiếp cùng lắm chỉ khiến một số thứ bị đảo nghịch.
Còn Hồn Phệ Đại Kiếp lại khiến ký ức của mọi sinh linh bắt đầu cắn nuốt và dung hợp lẫn nhau.
Càng về sau, ngay cả Bỉ Ngạn Cảnh cũng sẽ chịu ảnh hưởng.
Thế nên, thời đại này nổi tiếng là nơi tụ tập của một lũ điên.
Tuy nhiên, điều khiến ngươi thấy an ủi là Thái Thượng Đạo Quân ở thời đại này rất hiếm khi lộ diện.
Nếu không, ngày nào cũng phải giao tiếp với một đám người điên thì ngươi e rằng chính mình cũng phát điên mất.
Thế nhưng, ngươi vừa tiến vào Hồn Phệ Đại Kiếp chưa được bao lâu, một người đàn ông trung niên mặc áo xanh tay rộng bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt, chặn đứng đường đi của ngươi ngay tại tiết điểm thời gian.
Ngươi cất tiếng hỏi hắn là ai.
Người đàn ông trung niên mỉm cười hỏi, Ngôn Linh Bút dùng có thuận tay không?
Ngươi bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ra ngươi là Ngôn Linh Ảnh Tôn!"
Ngươi hỏi hắn vì sao lại cản đường mình, lẽ nào muốn đòi lại Ngôn Linh Bút?
Người đàn ông trung niên bảo đương nhiên không phải, cây Ngôn Linh Bút kia là hắn cố ý để lại cho người hữu duyên, nhưng đã cầm bút thì ắt có nhân quả sinh ra.
Hắn mong ngươi có thể giúp hắn làm một việc để chấm dứt mối nhân quả này.
Ngươi bảo hắn nói rõ là việc gì, nếu quá khó thì cùng lắm ngươi trả lại bút cho hắn là xong.
Dẫu rằng Ngôn Linh Bút dùng khá tốt, nhưng đối với thực lực hiện tại của ngươi thì nó cũng chỉ như dệt hoa trên gấm mà thôi.
Người đàn ông trung niên bảo không khó, hắn chỉ muốn ngươi giúp hắn lấy lại một món bảo vật tên là "Ngôn Linh Sách" từ trong tay Chân Ngôn Các Chủ.
Ngươi nghe xong mà giật nảy mình.
Chân Ngôn Các Chủ là ai cơ chứ?
Đó là Siêu Thoát Giả được sinh ra trong chính Hồn Phệ Đại Kiếp này!
Bảo ngươi đi cướp đoạt bảo vật từ tay một Siêu Thoát Giả, đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
Người đàn ông trung niên nhìn ra nỗi lo lắng của ngươi, liền trấn an rằng cứ yên tâm, chỉ cần ngươi lấy được Ngôn Linh Sách, phần còn lại cứ giao cho hắn, cam đoan Chân Ngôn Các Chủ không tổn thương được ngươi dẫu chỉ một sợi lông tơ.
Khẩu khí lớn đến mức dường như chẳng hề coi Siêu Thoát Giả ra gì.
Nói dứt lời, người đàn ông trung niên liền biến mất tăm, ngay cả cơ hội từ chối cũng không thèm để lại cho ngươi.
Ngươi lại càng thêm hiếu kỳ về lai lịch của người đàn ông này.
Ngôn Linh Ảnh Tôn, Ngôn Linh Sách...
Chỉ nhìn qua cái tên thôi cũng thấy mối liên hệ giữa hai bên không hề nhỏ.
Chẳng lẽ Ngôn Linh Sách vốn là bảo vật của Ngôn Linh Ảnh Tôn, sau đó bị Chân Ngôn Các Chủ cướp mất?
Bản thân Ngôn Linh Ảnh Tôn không dám ra tay với Siêu Thoát Giả nên mới muốn tìm một kẻ chết thay?
Còn về chuyện hắn nói sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi, nghe qua cho biết thế thôi chứ ngươi tuyệt đối không dám tin là thật.
Chỉ có Siêu Thoát Giả mới đối phó được Siêu Thoát Giả.
Trong số tám vị Siêu Thoát Giả xuất hiện từ trước đến nay, tuyệt nhiên không có ai tên là Ngôn Linh Ảnh Tôn.
Cho dù Ngôn Linh Ảnh Tôn là do một Siêu Thoát Giả khác cải trang, hắn cũng hoàn toàn có thể trực tiếp đến tận cửa đòi lại.
Dù sao Siêu Thoát Giả cũng là toàn tri toàn năng, bất cứ bảo vật nào đối với bọn họ cũng chẳng đáng coi là trân quý.
Bởi vậy, Ngôn Linh Ảnh Tôn chắc chắn không phải là Siêu Thoát Giả.
Thế nhưng hành tung của hắn trước mặt ngươi lại thoắt ẩn thoắt hiện, xuất quỷ nhập thần.
Đặt trong hàng ngũ Chuẩn Siêu Thoát, hẳn hắn cũng là một cường giả khó lòng trêu chọc.
Bị dính dáng nhân quả với một cường giả bực này, ngươi bỗng thấy hơi hối hận vì thói tham lam của mình.
Quả nhiên có những thứ tuyệt đối không thể tùy tiện nhận lấy.
Chỉ sơ sẩy một chút là biến thành cạm bẫy ngay.
Còn về chuyện có giúp đỡ hay không...
Ngươi quyết định đến lúc đó cứ tùy cơ ứng biến.
Nếu thật sự không lấy được thì ngươi cũng đành chịu, cùng lắm nói một câu đã tận lực mà thôi.
Rất nhanh sau đó, ngươi đã đi tới nơi Thái Thượng Đạo Quân lần đầu lộ diện vào thời đại Hồn Phệ — Hóa Long Trì.
