Chương 817
Chương 817: Hóa Long Bí Điển, Ngũ Trảo ngủ say! Thời đại Tâm Yểm, cướp đi Phật đăng!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Sau khi Hóa Long Trì tới tay, bản thể của ngươi lập tức mang về thời đại Tà Đế nghiên cứu.】
【Tuy nhiên, mày mò suốt mấy tháng trời vẫn chẳng ra được trò trống gì.】
【Thứ này dường như cần điều kiện đặc định nào đó mới có thể kích hoạt.】
【Ngươi bắt mấy sinh linh như rắn, giao, rồng ném vào trong, nó cũng chẳng có lấy nửa điểm phản ứng.】
【Thật không rõ rốt cuộc phải đáp ứng điều kiện gì.】
【Nghe đồn Long Thần Tông có một môn công pháp chí cường tên là "Hóa Long Bí Điển".】
【Không biết môn công pháp kia có phải dùng phối hợp với Hóa Long Trì này hay không.】
【Nếu quả thực như vậy, ngươi phải tìm cơ hội đến thời đại Sinh Diệt một chuyến, đoạt lấy môn pháp này từ Long Thần Tông.】
【Nhưng hiện giờ chưa cần vội.】
【Long Thần là vị Siêu Thoát thứ hai ra đời, thực lực kinh người, muốn đoạt được công pháp do hắn truyền lại thì phải tính kế từ từ.】
【Sau đó, bản thể của ngươi tiếp tục lĩnh ngộ Tiên Thiên Ngũ Thái, tu luyện sức mạnh nguyên sơ, còn Hóa Long Trì tạm thời được đặt tại Nhân Hoàng Cung.】
【"Sao cái thứ quái quỷ gì cũng tống vào cung điện của Long gia thế này?"】
【Ngũ Trảo Kim Long nhìn chằm chằm Hóa Long Trì, trong lòng không ngừng lẩm bẩm.】
【Nó lượn quanh Hóa Long Trì mấy vòng.】
【Thậm chí mơ hồ cảm nhận được một luồng sức hút truyền tới từ Hóa Long Trì, dường như đang cám dỗ nó tiến vào bên trong.】
【"Thứ này là cái thớ gì mà tà môn vậy trời?"】
【Ngũ Trảo Kim Long thấy thế giật thót, vội vàng lùi ra thật xa.】
【Nó đi theo ngươi nên cũng học được thói cẩn trọng đến nơi đến chốn.】
【Ngũ Trảo Kim Long lượn thêm mấy vòng ở đằng xa, nhận thấy Hóa Long Trì chỉ tỏa ra lực hút chứ không có động tĩnh nào khác mới yên tâm phần nào.】
【Dù vậy nó vẫn không dám dễ dàng lại gần.】
【Lại qua hơn nửa tháng, Ngũ Trảo Kim Long rốt cuộc không nén nổi tò mò, lén lút thò cái đuôi vào trong.】
【Nếu thật sự có biến cố gì, nó sẽ lập tức tự chặt đuôi ngay.】
【Nào ngờ Hóa Long Trì không những không làm hại nó, trái lại còn mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu.】
【Thế là nó thu dần cả người vào trong hồ.】
【Đến khi ngươi nhận ra điểm bất thường, Ngũ Trảo Kim Long đã nằm ngửa bụng bên trong Hóa Long Trì, bất động hoàn toàn.】
【"Tên này trước nay luôn cẩn trọng, sao tự dưng lại táy máy đụng bậy thế này?"】
【Ngươi giật nảy mình.】
【Ngũ Trảo Kim Long dẫu sao cũng là khí linh của bảo vật Cực Hạn Hồng Mông, dễ nghẻo củ tỏi thế sao được?】
【Nhận thấy nó chỉ hôn mê chứ không phải chết hẳn, ngươi mới thở phào nhẹ nhõm.】
【Ngươi hóa thần niệm thành bàn tay, tát cho nó hai bạt tai, nhưng thấy nó vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.】
【Ngươi vớt nó ra, đứng bên bờ Hóa Long Trì trầm ngâm suy nghĩ.】
【Trước đó các loại sinh linh ngươi đem thử nghiệm đều không có tác dụng.】
【Vậy mà Ngũ Trảo Kim Long vừa vào trong là lập tức sinh ra phản ứng.】
【Chẳng lẽ Hóa Long Trì này chỉ có tác dụng với khí linh mang hình rồng?】
【Bảo vật trong tay ngươi nhiều đến dọa người, dĩ nhiên chẳng thiếu những món có khí linh hình rồng.】
【Thế là ngươi bắt mấy đạo khí linh hình rồng thả vào bên trong.】
【Kết quả vẫn không hề có chút phản ứng nào.】
【Chẳng lẽ không phải cứ là khí linh hình rồng, mà phải là khí linh của bảo vật Cực Hạn Hồng Mông?】
【Bảo vật Cực Hạn Hồng Mông thì có chút khó rồi.】
【Thứ này ngươi hiện tại chưa có cách nào luyện chế ra, mà trong tay lại chỉ có Nhân Hoàng Cung là bảo vật Cực Hạn Hồng Mông.】
【Nhưng trong tay ngươi không có, không có nghĩa là người khác cũng không!】
【Trước đó lúc cướp đoạt Hóa Long Trì, ngươi đã thấy trong tay các Chuẩn Siêu Thoát khác có bảo vật Cực Hạn Hồng Mông.】
【Đơn cử như một vị Chuẩn Siêu Thoát của Phật môn tên là Bồ Đề Phật Tôn, trong tay nắm giữ một kiện bảo vật Cực Hạn Hồng Mông tên là Bồ Đề Tâm Đăng.】
【Món bảo vật này có thể khơi gợi tâm ma trong lòng người, dù là tâm cảnh chí thượng tầng thứ chín cũng bị ảnh hưởng nặng nề.】
【Kẻ này ở vào lần Phá Diệt Đại Kiếp thứ năm mang tên "Tâm Yểm Đại Kiếp", trong kiếp nạn này có một loài tâm ma gọi là "Yểm" hoành hành vô kiêng kỵ. Bồ Đề Phật Tôn vốn dĩ có hy vọng Siêu Thoát, nhưng lại bị Yểm Vương gài bẫy, đánh mất thánh vật Siêu Thoát, thế nên mới bị vây khốn ở cảnh giới Chuẩn Siêu Thoát suốt năm tháng dài đằng đẵng.】
【Dù thế nào đi nữa, ngọn Bồ Đề Tâm Đăng trong tay hắn ngươi nhất định phải lấy cho bằng được.】
【Không chỉ đơn thuần để thử nghiệm Hóa Long Trì.】
【Cảnh giới tâm linh của ngươi lúc này đã gần đạt tới cực hạn, ngọn Bồ Đề Tâm Đăng kia là bảo vật hiếm hoi có thể nâng cao tâm cảnh của ngươi, có tác dụng rất lớn, bản thân ngươi cũng có thể giữ lại dùng.】
【Sau đó, bản thể của ngươi mang theo ba tôn đạo thân, thẳng tiến tới Tâm Yểm Đại Kiếp.】
【Bồ Đề Phật Tôn đang ngồi xếp bằng dưới một gốc đại thụ cổ thụ bỗng đột ngột mở trừng hai mắt, chỉ thấy trong hư không có bốn bóng người từ bốn phương tám hướng đánh úp tới.】
【Nếu đơn đả độc đấu thì hắn còn có thể chống đỡ, nhưng bốn chọi một thì hắn đã lực bất tòng tâm.】
【Huống chi một người trong số đó còn mạnh hơn ba người kia cộng lại.】
【Bồ Đề Phật Tôn rất nhanh đã chịu thiệt hại không nhỏ.】
【Hắn muốn tháo chạy nhưng bị ngươi quấn chặt lấy không buông.】
【Hắn lớn tiếng hỏi ngươi muốn làm gì.】
【Ngươi bảo hắn giao ra Bồ Đề Tâm Đăng.】
【Bồ Đề Phật Tôn nhất quyết không chịu.】
【Đã nói lý không thông thì ngươi chẳng cần phải nhiều lời nữa.】
【Ngươi cùng ba tôn đạo thân đánh cho hắn nửa sống nửa chết, trực tiếp cướp lấy Bồ Đề Tâm Đăng.】
【Đến khi ngươi chuẩn bị phong ấn Bồ Đề Phật Tôn, từ nơi sâu thẳm trong hư không bỗng truyền tới một giọng nói: "Đạo hữu, chuyện gì cũng nên chừa cho người ta một đường lui."】
【Lại có thêm hai bóng người thuộc cảnh giới Chuẩn Siêu Thoát bước ra.】
【Một kẻ phong hoa tuyệt đại, một kẻ thô bạo hung tợn.】
【Hai người này lần lượt là Tinh Vẫn Nữ Đế đến từ Tinh Vẫn Đại Kiếp lần thứ tư, cùng Hình Thiên Chiến Tôn đến từ Quy Khư Đại Kiếp lần thứ bảy.】
【Bồ Đề Phật Tôn sống qua bao lần Phá Diệt Đại Kiếp, âu cũng có chút giao tình với người ngoài.】
【Chỉ có điều bọn họ đã tới muộn, Bồ Đề Tâm Đăng sớm đã bị ngươi đoạt mất.】
【Thấy tình hình này, ngươi không nán lại lâu, dẫn theo ba tôn đạo thân rời khỏi thời đại này.】
【Hình Thiên Chiến Tôn nhìn bóng lưng ngươi rời đi, không kìm được tán thán: "Đó chính là Tà Đế của thời đại tương lai sao, quả thực bá đạo!"】
【Tinh Vẫn Nữ Đế lên tiếng: "Thời đại Tà Đế còn chưa kết thúc, cũng không rõ người này có thể Siêu Thoát hay không."】
【Bồ Đề Phật Tôn ho ra máu, nói: "Vừa rồi lão phu giao thủ với hắn, đã cảm ứng được khí tức của thánh vật Siêu Thoát trên người hắn, tám chín phần mười là có thể Siêu Thoát."】
【Nghe vậy, sắc mặt của Hình Thiên Chiến Tôn và Tinh Vẫn Nữ Đế tức thì biến đổi.】
【Biết sớm thế này, vừa rồi đã chẳng dại dột đứng ra can thiệp.】
【Vạn nhất sau này bị một vị Siêu Thoát tính sổ thì phiền toái to chuyện.】
【Cả hai ôm tâm sự nặng nề rời đi.】
【Bồ Đề Phật Tôn cũng định tìm một nơi chữa thương, nhưng đúng lúc này một bóng đen bỗng xuất hiện trước mặt hắn, chính là kẻ thù truyền kiếp của hắn ở thời đại này — Yểm Vương!】
【"Lão già kia, ngươi cũng có ngày hôm nay sao!"】
【Yểm Vương cười lên the thé quái dị, một trận đại chiến sinh tử lại bùng nổ.】
【Ở một diễn biến khác, ngươi trở về Nhân Hoàng Cung, tóm khí linh của Bồ Đề Tâm Đăng ra rồi ném thẳng vào Hóa Long Trì.】
【Thế nhưng Hóa Long Trì vẫn không hề có chút phản ứng nào.】
【"Chẳng lẽ bắt buộc phải giống như Ngũ Trảo Kim Long, vừa là bảo vật Cực Hạn Hồng Mông, lại vừa phải là khí linh mang hình rồng?"】
【Ngươi trong lòng không khỏi nghi hoặc.】
【Bảo vật Cực Hạn Hồng Mông đã biết hiện nay số lượng không quá mười món, còn khí linh hình rồng ngoài Ngũ Trảo Kim Long của Nhân Hoàng Cung ra thì chẳng thể tìm thấy món thứ hai.】
【Xem ra tạm thời chưa có cách nào nghiệm chứng.】
【Ngươi thu khí linh của tâm đăng về, để nó hỗ trợ bản thân tu hành.】
