Chương 824
Chương 824: Tiên tế, Đạo Thần, Hạo Thiên Tiên Đình! Tam tộc đại chiến, bá chủ Thánh giới!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Lại qua mấy trăm năm, Xích Tiêu thành công lập nên hoàng triều của Nhân tộc mang tên Xích Tiêu Hoàng Triều, bản thân xưng làm Nhân Hoàng đời thứ nhất.】
【Còn vị sư tôn là bạn đây chính là lão tổ Nhân tộc, được hắn sắc phong làm Nhân Tổ, nhận vạn dân kính ngưỡng.】
【Các sư đệ khác thấy vậy cũng học theo, nào là Hạo Thiên Hoàng Triều, Linh Oa Hoàng Triều... mọc lên như nấm sau mưa.】
【Ai nấy đều muốn tranh đoạt khí vận Nhân tộc.】
【Nhất thời, chưa biết Nhân tộc có hưng thịnh hay không, nhưng cục diện thì đã hỗn loạn hơn hẳn.】
【Dẫu vậy, nhờ có người sư tôn như bạn trấn giữ bên trên, bọn họ vẫn tương đối kiềm chế, không xảy ra cảnh đồng môn tương tàn.】
【Cũng có một số đệ tử không lập hoàng triều, chẳng dựng thế lực, mà theo đuổi con đường giúp từng cá nhân Nhân tộc trở nên mạnh mẽ, dốc lòng nghiên cứu các loại pháp môn tu hành rồi truyền bá xuống dưới.】
【Thấy đám đồ đệ tích cực như vậy, bạn cũng góp vui một phen, truyền hạ pháp môn tu hành Tiên Đạo.】
【Về hai cảnh giới Sinh Diệt Cảnh và Nguyên Sơ Cảnh của Tiên Đạo, do độ khó quá cao nên những năm qua bạn đã thiết kế lại một phen.】
【Bạn sáng tạo ra hai cảnh giới mới: Tiên Tế và Đạo Thần.】
【Cảnh giới Tiên Tế có phương thức tu hành đại đồng tiểu dị với Tế Đạo.】
【Thế nhưng điểm khác biệt duy nhất nằm ở chỗ, cốt lõi của Tiên Tế là đạo tắc Tiên Đạo dung nạp vạn pháp.】
【Không còn là mấy thứ đạo tắc Tiên Thiên, hay đạo tắc do người khác tự tạo ra nữa.】
【Hơn nữa khi tu hành, nhờ nối liền một mạch với các cảnh giới phía trước, tốc độ nhanh hơn Tế Đạo thông thường gấp mấy lần.】
【Còn cảnh giới Đạo Thần lại có sự khác biệt rất lớn với Bỉ Ngạn Cảnh.】
【Người tu cảnh giới này không cần phải chiếm cứ dòng thời gian quá khứ, chỉ cần dùng đạo tắc Tiên Đạo không ngừng tôi luyện nhục thân và thần hồn, đạt tới cảnh giới đại đạo thần linh.】
【Bàn về chiến lực, Đạo Thần không hề thua kém Bỉ Ngạn Cảnh, mà đột phá lại nhanh hơn nhiều.】
【Nhưng pháp môn này có khuyết điểm không?】
【Đương nhiên là có!】
【Đó chính là bất kể Tiên Tế hay Đạo Thần đều phải dựa dẫm vào đạo tắc Tiên Đạo, nếu đạo tắc Tiên Đạo bị xóa bỏ, cảnh giới của họ sẽ lập tức tụt dốc không phanh.】
【Dù sao đây vốn là pháp môn tốc thành do bạn tạo ra, làm sao có chuyện thập toàn thập mỹ?】
【Đạo tắc Tiên Đạo có bị xóa bỏ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc Tiên Tổ là bạn có đủ mạnh hay không.】
【Nếu ngay cả Tiên Tổ như bạn cũng vẫn lạc, thì dù cảnh giới của các tu sĩ Tiên Đạo khác không tụt dốc, kết cục của họ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.】
【Chỉ cần bạn vẫn vững như bàn thạch, thì khuyết điểm này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới những tu sĩ Tiên Đạo khác.】
【Nhìn tổng thể, đây vẫn là một môn công pháp vô cùng xuất sắc.】
【Thế nên vừa được truyền ra, pháp môn này đã tạo nên một cơn sốt trong khắp Nhân tộc.】
【Thời điểm Mệnh Luân Đại Kiếp vừa mới bắt đầu không lâu, Nhân tộc đến cường giả cấp bậc Tiên Đế cũng chưa có, pháp môn tu hành phần lớn đều du nhập từ dị tộc.】
【Công pháp bạn truyền xuống không thể nghi ngờ đã lấp đầy chỗ trống trong việc tu hành, chỉ rõ con đường tương lai cho Nhân tộc.】
【Danh xưng Nhân Tổ của bạn cũng chuyển thành Nhân Đạo Tiên Tổ.】
【Ngay cả cường giả của các chủng tộc khác cũng tìm đến học tập tiên pháp.】
【Hạo Thiên vốn đã lập nên hoàng triều, thấy tiên pháp lan rộng thì hai mắt sáng lên, nảy ra ý tưởng mới.】
【Hắn gom toàn bộ tu sĩ Tiên Đạo trong Hạo Thiên Hoàng Triều lại, lập nên một thế lực mang tên Hạo Thiên Tiên Đình.】
【Thế lực này cao thủ nhiều như mây, hơn nữa tất cả đều tu hành tiên pháp, hắn tin rằng sớm muộn cũng có ngày rạng danh khắp chốn.】
【Nhìn Nhân tộc phát triển nhanh chóng, bạn vô cùng an lòng, liền nhảy cóc thời gian tới ba mươi tỷ năm sau xem lúc này Nhân tộc đã lớn mạnh đến mức nào.】
【Kết quả không làm bạn thất vọng, Nhân tộc đã trở thành một trong ba bá chủ của Siêu Thoát Thánh Giới.】
【Hai thế lực còn lại là Yêu tộc và Ma tộc.】
【Hiện tại chính là cục diện ba chân vạc: Nhân, Yêu, Ma chia nhau thiên hạ.】
【Hơn nữa Tiên Đạo của bạn truyền bá rất rộng, trong Yêu tộc và Ma tộc cũng có không ít sinh linh tu luyện pháp môn Tiên Đạo.】
【Tất nhiên, bọn họ cũng tự cải biên cho phù hợp với chủng tộc của mình, có chút khác biệt so với Tiên Đạo chính tông.】
【Được vô số tu sĩ Tiên Đạo gia trì, đạo tắc Tiên Đạo trở nên mạnh mẽ vô song.】
【Chỉ mới ba mươi tỷ năm mà Nhân tộc đã vươn tới tầm vóc này, sớm hơn lịch sử trước kia tới vài trăm tỷ năm.】
【Xem ra câu người định thắng trời quả nhiên có tác dụng.】
【Thực chất, thế lực mạnh nhất của Nhân tộc không phải Xích Tiêu Hoàng Triều.】
【Mà là Hạo Thiên Tiên Đình do đệ tử thứ bảy Hạo Thiên sáng lập.】
【Suốt ba mươi tỷ năm qua, hắn không ngừng thu nạp các cao thủ Tiên Đạo của Nhân tộc, biến Hạo Thiên Tiên Đình thành kẻ thống trị trên danh nghĩa của mọi thế lực Nhân tộc.】
【Đối với Hạo Thiên Tiên Đình, bạn khá tán thưởng.】
【Bởi điều này sẽ tăng cường đáng kể lực ngưng tụ của Nhân tộc, giảm bớt nội hao.】
【Tuy nhiên, va chạm giữa Nhân tộc với hai tộc Yêu - Ma lại ngày một nhiều hơn.】
【Nhất là sau khi đệ tử thứ năm Chiến Khung của bạn bắn hạ chín con Kim Ô của Yêu tộc, bầu không khí càng thêm căng thẳng, đại chiến giữa Nhân và Yêu như tên đã lên dây.】
【Thùng thuốc súng sở dĩ chưa bị kích nổ là vì hai tộc Yêu - Ma đều kiêng dè vị Tiên Đạo Chi Tổ là bạn.】
【Dĩ nhiên, dẫu hai tộc kiêng dè, nhưng kẻ không chê chuyện lớn thì lúc nào cũng có.】
【Rất nhanh đã có cường giả đến từ các thời đại khác tới Yêu tộc và Ma tộc châm ngòi ly gián, tiếp thêm dũng khí cho bọn họ.】
【Lại trôi qua ba ngàn năm.】
【Đại chiến tam tộc rốt cuộc cũng bùng nổ.】
【Nhưng đây không phải một trận hỗn chiến, mà là hai tộc Yêu - Ma liên thủ đánh vào Nhân tộc.】
【Đây là lúc kiểm chứng thành quả phát triển bao năm qua của Nhân tộc, nên bạn không hề nhúng tay.】
【Mãi đến khi có cường giả thời đại khác không nhịn được mà ra tay, bạn mới xuất thủ dằn mặt đôi chút, cho bọn chúng biết thế nào là quy củ.】
【Trận đại chiến kéo dài ngàn năm, cuối cùng kết thúc bằng thắng lợi thảm khốc của Nhân tộc.】
【Trong đó Ma tộc chịu tổn thất nặng nề nhất, mất đi gần bảy phần thực lực, rớt khỏi ngai vàng bá chủ.】
【Yêu tộc thì lui về nghỉ ngơi hồi phục.】
【Nhân tộc cũng thương vong vô số, trong thời gian ngắn không còn sức mở thêm chiến sự.】
【Cá voi rơi vạn vật sinh, các chủng tộc khác lại bắt đầu phát triển bừng bừng.】
【Bạn vốn đã chưởng quản luân hồi, nên toàn bộ người Nhân tộc tử trận đều được bạn đưa trở lại chuyển sinh vào Nhân tộc.】
【Còn việc có thể đạt tới đỉnh cao như kiếp trước hay không thì phải xem tạo hóa của chính họ.】
【Sau đại chiến, bạn thuận theo tiến trình lịch sử, mở ra một lần Thái Thượng giảng đạo.】
【Bởi lúc này bạn được muôn dân tôn xưng là Tiên Đạo Chi Tổ, nên lần giảng đạo này còn được gọi là Tiên Tổ giảng đạo.】
【Lần này, cường giả vạn tộc đều tề tựu đông đủ.】
【Trong đó dĩ nhiên cường giả Nhân tộc chiếm số lượng đông nhất.】
【Sau khi buổi giảng đạo kết thúc, không ít cường giả thu hoạch được rất nhiều điều.】
【Đệ tử thứ sáu Huyền Ca của bạn từ đó ngộ ra đan dược chi đạo.】
【Còn ngộ ra bằng cách nào, dĩ nhiên là do bạn cố ý lồng ghép, giải thích đôi chút về bí ẩn của Tiên Thiên Ngũ Thái.】
【Đan dược trỗi dậy giúp việc tu hành Tiên Đạo càng thêm nhanh chóng.】
【Nhân tộc chỉ mất hai ức năm đã khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao.】
【Sau đó, Nhân tộc dấy lên xu thế độc bá Siêu Thoát Thánh Giới.】
【Các tộc quần khác buộc phải liên minh lại để chống lại sự bành trướng của Nhân tộc.】
【Siêu Thoát Thánh Giới dần chia thành hai đại trận doanh: Nhân tộc và các tộc còn lại.】
【Tình cảnh này, nếu chiếu theo quỹ đạo lịch sử ban đầu thì phải tới vạn ức năm sau mới diễn ra.】
【Chỉ có thể nói, một loạt hành động tùy hứng của bạn đã khiến lịch sử Nhân tộc bắt đầu rẽ sang hướng không thể lường trước.】
