Chương 827
Chương 827: Cứu đi Thái Sơ, luân hồi vô tận! Phát hiện kinh người, thực lực bản thể!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Những Chuẩn Siêu Thoát bị giam cầm suốt năm tháng đằng đẵng, đôi mắt vốn đã chết lặng trống rỗng, vừa nghe câu này liền lộ vẻ hung tàn, đồng loạt lao vào giết ngươi.】
【Đối mặt hơn mười Chuẩn Siêu Thoát, đạo thân của ngươi chống đỡ vô cùng chật vật.】
【Đúng lúc này, lại có ba luồng khí tức mạnh mẽ giáng lâm.】
【Đó là ba đạo thân khác của ngươi, được bản thể phái tới chi viện!】
【Cục diện lập tức xoay chuyển, ngươi bắt đầu áp đảo đối phương.】
【Thế nhưng đạo thân của ngươi không ham chiến, chỉ giao thủ mười mấy chiêu đã chộp lấy tấm bia đá giam giữ Thái Sơ Đạo Nhân rồi rời khỏi bia lâm.】
【Pháp Vô Đạo nhìn theo hướng đạo thân của ngươi rời đi, sắc mặt âm trầm bất định, rồi cũng dẫn theo hơn mười Chuẩn Siêu Thoát quay người rời khỏi nơi này.】
【Sau khi đoạt lại bia đá, bản thể ngươi mở bia ra, cứu được Thái Sơ Đạo Nhân.】
【Thái Sơ Đạo Nhân nếm đủ đày đọa, lập tức hướng về ngươi nói lời cảm tạ.】
【Ngươi bảo rằng năm xưa mình từng ở Thái Sơ Giới Vực nhận nhân quả của ông, cứu ông là điều nên làm.】
【Sau đó, ngươi tò mò hỏi vì sao Thái Sơ Đạo Nhân lại bị giam cầm ở nơi đó?】
【Thái Sơ Đạo Nhân cười khổ đáp, chính ông cũng chẳng rõ.】
【Mấy ngàn ức năm trước, khi ông đang khai thiên lập địa trong cõi hư không vô tận, chẳng ngờ có hai cường giả của Thiên Cơ Thánh Địa tìm tới, hỏi ông có chịu quy thuận hay không.】
【Thái Sơ Đạo Nhân không đồng ý, thế là bị bắt thẳng tới bia lâm trấn áp.】
【Còn những kẻ khác bị trấn áp trong bia lâm, e rằng cũng giống như ông, đều là những kẻ không chịu cúi đầu.】
【Ngươi khẽ nhíu mày.】
【Thiên Cơ Thánh Địa làm như vậy, chẳng phải quá mức ngang ngược rồi sao?】
【Hơn nữa, số lượng cường giả bị trấn áp trong bia lâm kia nhiều đến mức khó tin.】
【Có tới hơn vạn Bỉ Ngạn hoàn mỹ, hàng trăm Chuẩn Siêu Thoát.】
【Nhiều cường giả đến thế, tuyệt đối không thể nào do mười ba lần Phá Diệt Đại Kiếp sản sinh ra được.】
【Ngươi chợt nhớ tới dấu vết luân hồi tái khởi từng nhìn thấy khi Thái Tố Chi Đạo đại thành trước đây, trong lòng bỗng dấy lên một phỏng đoán đáng sợ.】
【Lẽ nào những cường giả kia căn bản không thuộc về dòng lịch sử đã biết hiện tại?】
【Để kiểm chứng phỏng đoán này, ngươi phái ba đạo thân quay lại bia lâm, mang thêm mấy tấm bia đá về.】
【Thế nhưng lần này không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, Pháp Vô Đạo kia cũng chẳng biết đã đi đâu.】
【Chẳng hiểu vì sao, trong lòng ngươi dấy lên một dự cảm bất an.】
【Ngươi phóng thích toàn bộ những cường giả bị trấn áp trong mấy chục tấm bia đá vừa mang về.】
【Sau khi tiến hành sưu hồn, ngươi phát hiện những người này quả nhiên không thuộc về thời đại của mười ba lần đại kiếp, họ đến từ những đoạn lịch sử còn cổ xưa hơn.】
【Trong những đoạn lịch sử đó, số lần đại kiếp không hề giống nhau, mỗi lần đại kiếp lại diễn ra những câu chuyện hoàn toàn khác biệt.】
【Thế nhưng điểm tương đồng duy nhất là đều lưu lại truyền thuyết về tám vị Siêu Thoát Giả.】
【Chỉ có điều quá trình trưởng thành của họ lại khác xa nhau.】
【Chẳng hạn như Chân Ngôn Các Chủ trong đoạn lịch sử này khởi đầu từ Xã Tắc Học Cung.】
【Thế nhưng trong ký ức của những người kia, Chân Ngôn Các Chủ có lúc xuất thân từ thế gia vọng tộc, có lúc lại từ hoàng thất, thậm chí có lần còn đi lên từ thân phận con rể ở rể.】
【Nếu không phải bọn họ đều tên là Lưu Oa, đều sáng lập ra Chân Ngôn Các, ngươi thậm chí khó mà tin nổi họ lại là cùng một người.】
【Lần này mới chỉ bắt về mấy chục cường giả.】
【Rốt cuộc trong mảnh bia lâm kia chôn giấu bao nhiêu cường giả của các vòng luân hồi khác nhau?】
【Hơn nữa, vì sao mãi mãi chỉ có tám người này siêu thoát?】
【Hết vòng luân hồi này đến vòng luân hồi khác, kẻ mang thiên phú dị bẩm nhiều như cá diếc sang sông, cớ sao chỉ có vỏn vẹn tám vị Siêu Thoát Giả?】
【Phải thừa nhận rằng điều này quá đỗi khó tin.】
【Thế nhưng...】
【Ngươi nhớ tới hóa thân Ngôn Linh Ảnh Tôn của "Thiên" từng đem Ngôn Linh Bút và Ngôn Linh Sách dung hợp thành thánh vật siêu thoát tặng cho ngươi, còn nói vô cùng coi trọng ngươi.】
【Nếu như ngươi có thể siêu thoát, chẳng phải ngươi sẽ trở thành dị loại trong suốt ngần ấy vòng luân hồi sao?】
【Lại nói, nếu Thiên Cơ Thánh Địa biết tương lai ngươi sẽ siêu thoát, họ cũng đâu đến mức nhắm vào ngươi gay gắt như thế?】
【Trước đây ngươi còn nghĩ liệu "Thiên" và Thiên Cơ Thánh Địa có cùng một phe phái hay không, dạo gần đây xem ra hai bên hoàn toàn không phải.】
【Thế nhưng lão ngư dân bị "Thiên" phụ thân lại nói bản thân chỉ là kẻ chăn thả thay người khác.】
【Vậy kẻ đứng trên hắn rốt cuộc là ai?】
【Kẻ đó có quan hệ gì với những thế lực siêu thoát như Thiên Cơ Thánh Địa?】
【Ngươi cảm thấy mình đã nắm được then chốt của vấn đề, nhưng vẫn luôn thiếu mất một chút.】
【Chút thiếu sót kia rốt cuộc là gì?】
【Ngươi không ngừng đối chiếu đoạn lịch sử của mình với lịch sử thu được từ việc sưu hồn, hy vọng tìm ra quy luật.】
【Thế nhưng quy luật duy nhất dường như chỉ gói gọn trong tám vị Siêu Thoát Giả.】
【Mọi lịch sử khác đều phát triển một cách hỗn loạn, mỗi bên một vẻ.】
【Mối quan hệ giữa tám vị Siêu Thoát Giả này là gì?】
【Quy Khư Lão Nhân, Long Thần, Quang Âm Cư Sĩ, Kiếp Diệt Thánh Tôn, Chân Ngôn Các Chủ, Hỗn Độn Chi Chủ, Táng Kiếm Tu La...】
【Khoan đã.】
【Ngươi đột nhiên phát hiện ra một sự thật rợn người.】
【Hình như ngươi không thể nào nhớ nổi danh tính của kẻ siêu thoát bên phía Thiên Cơ Thánh Địa.】
【Đối với ngươi, đây gần như là chuyện không thể xảy ra.】
【Bởi vì ngươi và Thiên Cơ Thánh Địa vốn là tử thù.】
【Đến cả kẻ siêu thoát của phe kẻ thù mà ngươi cũng không nhớ, chuyện này sao có thể?】
【Nhưng không chỉ riêng ngươi, những cường giả bị sưu hồn kia cũng đều như vậy.】
【Dường như tất cả mọi người đều cố ý lờ đi kẻ siêu thoát của Thiên Cơ Thánh Địa.】
【Thậm chí xem như kẻ đó chưa từng tồn tại.】
【Đây tuyệt đối là do kẻ siêu thoát của Thiên Cơ Thánh Địa giở trò.】
【Vậy câu hỏi đặt ra là, kẻ siêu thoát của Thiên Cơ Thánh Địa rốt cuộc tên là gì?】
【Thiên Cơ Thánh Địa ra đời vào đợt đại kiếp thứ tư — Tinh Vẫn Đại Kiếp, nếu muốn biết được danh tính kẻ siêu thoát của Thiên Cơ Thánh Địa, e rằng chỉ có cách đích thân tới Tinh Vẫn Đại Kiếp một chuyến.】
【Chỉ là với thực lực hiện tại của ngươi, nếu thực sự đụng độ Siêu Thoát Giả, e rằng vẫn có chút nguy hiểm.】
【Ngay khi ngươi còn đang do dự có nên tới Tinh Vẫn Đại Kiếp hay không.】
【Bầu trời đột nhiên xé toạc, Pháp Vô Đạo dẫn theo hơn một trăm Chuẩn Siêu Thoát, giáng lâm xuống Tiên Giới nơi bản thể ngươi đang tọa trấn.】
【Khí tức mạnh mẽ khiến vạn vật trong Tiên Giới gần như đông cứng.】
【"Giết hắn!"】
【Pháp Vô Đạo chẳng buồn nói nhảm, lập tức hạ lệnh cho đám người kia lao vào giết ngươi.】
【Ngươi cảm nhận được từ trên người bọn họ luồng khí tức không thuộc về thời không này.】
【Những kẻ này tuyệt đối đến từ Bản Nguyên Không Gian!】
【Nếu là cảnh giới Bỉ Ngạn khác rơi vào thế trận này, chắc chắn mười phần chết không một phần sống.】
【Thế nhưng bản thể của ngươi chỉ đưa ra một bàn tay, liền trấn áp toàn bộ bọn chúng.】
【"Sao có thể như thế được?"】
【Pháp Vô Đạo trợn mắt há mồm, không dám tin vào mắt mình.】
【Thực lực bản thể của ngươi sao lại vượt xa đạo thân nhiều đến vậy?】
【Cảnh giới này đã có thể sánh ngang với kẻ vừa mới siêu thoát!】
【Chính ngươi cũng không ngờ đối phương lại yếu ớt đến thế.】
【Hơn một trăm Chuẩn Siêu Thoát, ngoài số lượng có vẻ dọa người ra, đối với ngươi thực sự chẳng có mấy uy hiếp.】
【Ngay sau đó, ngươi chuẩn bị tiến hành sưu hồn Pháp Vô Đạo.】
【Đây chính là một trong những nhân vật cốt cán của Thiên Cơ Thánh Địa, sưu hồn được hắn chắc chắn sẽ mang lại cho ngươi thu hoạch không hề nhỏ.】
