Chương 839
Chương 839: Lai lịch thánh vật, Cánh Cổng Chiều Không Gian! Mối liên hệ nhân quả, đẩy nhanh đột phá!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Ngươi có chút cạn lời.】
【Thế này mà cũng đáng tin sao?】
【Tin vào "Trời" thà tin vào ngươi còn hơn.】
【Ít nhất ngươi còn có đại đức đại thiện, có lương tâm bảo đảm.】
【Tất nhiên, đây cũng có thể là hạ sách bất đắc dĩ của tám vị Vô Tướng Cảnh.】
【Nhưng bất luận thế nào, ngươi đều thấy mình đáng tin hơn "Trời".】
【Ngươi nói, đã tám vị Vô Tướng Cảnh đều chọn xong người Siêu Thoát, vậy cớ sao còn coi trọng những biến số như các ngươi?】
【Kiếp Diệt Thánh Tôn nói, chuyện này có liên quan đến thế giới sau cánh cửa quang minh thứ chín.】
【Nơi đó có thi hài của vị Chủ Tể đã vẫn lạc, trên thân mang theo không ít đồ tốt, mà biến số lại dễ dàng thu được lợi ích từ thi thể Chủ Tể hơn người khác.】
【Chẳng hạn món Siêu Thoát thánh vật mà hắn từng có được — sợi dây đàn dính máu, chính là lấy từ trên người vị Chủ Tể đó.】
【Không chỉ riêng món Siêu Thoát thánh vật ấy, mà toàn bộ Siêu Thoát thánh vật từng được biết đến đều bắt nguồn từ vị Chủ Tể kia.】
【Ngươi kinh ngạc thốt lên, vậy Nguyên Sơ Chi Lực trên người ngươi cũng bắt nguồn từ ông ta sao?】
【Thái Dịch Đạo Nhân từng bảo, Nguyên Sơ Chi Lực là loại năng lượng cực kỳ cổ xưa, tồn tại trước cả Tiên Thiên Ngũ Thái.】
【Kiếp Diệt Thánh Tôn đáp, đúng vậy, chỉ cần là Siêu Thoát thánh vật thì thảy đều đến từ Chủ Tể! Vô Tướng Cảnh không thể tạo ra Siêu Thoát thánh vật!】
【Ngươi tỏ vẻ khó hiểu, bảo Nguyên Sơ Chi Lực cũng là một dạng năng lượng, nhưng lại khác biệt rất lớn so với năng lượng của Trời, trông chẳng giống như xuất xứ từ cùng một người.】
【Kiếp Diệt Thánh Tôn lại bảo, chuyện này phải nhắc tới cánh cửa thứ mười!】
【Hắn nói, với thực lực của ngươi, lúc tiến vào Bản Nguyên Không Gian hẳn là có thể nhìn thấy vẫn còn một cánh cửa thứ mười!】
【Ngươi gật đầu.】
【Kiếp Diệt Thánh Tôn tiếp tục nói, mười cánh cửa ấy chính là cánh cổng duy độ do vị Chủ Tể kia mở ra, người Siêu Thoát có thể thông qua cánh cửa đó để tiến vào thế giới chiều cao hơn!】
【Còn chín cánh cửa kia, tám cánh cửa đầu do tám vị Vô Tướng Cảnh tạo nên, cánh cửa thứ chín do Diệt Thế và Kỷ Nguyên — hai vị nửa bước Chủ Tể Cảnh đúc thành.】
【Nhưng những cánh cổng này chỉ là thử thách dẫn tới cánh cửa thứ mười kia mà thôi!】
【Ngươi nghe vậy biến sắc, hóa ra vẫn còn có thể chưng cất?】
【Khụ khụ, vẫn còn có thể phi thăng?】
【Kiếp Diệt Thánh Tôn than thở: Thế giới chiều cao hơn mới là tồn tại chân thật bất hư, vĩnh viễn không bị hủy diệt, còn những thế giới chiều thấp như chúng ta chỉ giống như hoa trong gương, trăng trong nước, gặp chút sóng to gió lớn là sẽ tan thành hư vô.】
【Ngươi hỏi hai loại năng lượng này có quan hệ gì với thế giới chiều cao hơn?】
【Kiếp Diệt Thánh Tôn đáp: Nguyên Sơ Chi Lực là năng lượng mà vị Chủ Tể kia dẫn dắt từ thế giới chiều cao hơn về trước khi bước vào cổng duy độ.】
【Còn bản nguyên năng lượng của Trời lại là thứ mà vị Chủ Tể kia mang về sau khi đã tiến vào thế giới chiều cao hơn.】
【Cả hai luồng năng lượng đều đến từ thế giới chiều cao hơn, rất khó phân định cao thấp.】
【Ngươi tò mò hỏi, vậy tại sao tám vị Vô Tướng Cảnh lại chọn năng lượng của Trời?】
【Sắc mặt Kiếp Diệt Thánh Tôn trở nên ngưng trọng, bảo rằng năng lượng của Trời vô cùng đáng sợ, việc Chủ Tể vẫn lạc cũng có liên quan mật thiết đến nó, cho nên mọi người mới nhất trí nhận định luồng năng lượng này mạnh hơn, cuối cùng mới lựa chọn nó.】
【Ngươi tu luyện Nguyên Sơ Chi Lực, tức là đã chọn một con đường hoàn toàn trái ngược với tám vị Vô Tướng Cảnh.】
【Kiếp Diệt Thánh Tôn thở dài: Ngươi đối đầu với bọn họ thì chẳng có kết cục tốt đâu, mau chọn Siêu Thoát thánh vật khác đi thì hơn.】
【Ngươi: ...】
【Ngươi bảo Kiếp Diệt Thánh Tôn đừng tuyệt vọng như thế, năm xưa Chủ Tể dựa vào Nguyên Sơ Chi Lực để bước vào cánh cổng duy độ, đã vậy ngươi cũng tu luyện Nguyên Sơ Chi Lực, hy vọng trở thành vị Chủ Tể thứ hai là rất lớn.】
【Kiếp Diệt Thánh Tôn nói, đạo lý tuy là vậy, nhưng Trời cùng tám vị Vô Tướng Cảnh sẽ không cho ngươi cơ hội này, chỉ cần ngươi lộ ra chút manh nha uy hiếp đến bọn họ, chắc chắn sẽ ra tay bóp chết ngay lập tức.】
【Lần này thì ngươi cũng chẳng cười nổi nữa.】
【Đây quả thực là một nan đề gần như vô nghiệm.】
【Bất kể là Bản Nguyên Không Gian hay tám đại Siêu Thoát Thánh Giới, hết thảy đều nằm dưới tầm mắt của Trời và tám vị Vô Tướng Cảnh.】
【Ngươi muốn trốn đi âm thầm phát triển chỉ là si tâm vọng tưởng.】
【Thế nhưng, cũng không phải hoàn toàn không còn hy vọng.】
【Vẫn còn Diệt Thế và Kỷ Nguyên — hai vị Vô Tướng Cảnh sinh ra từ Tiên Thiên, hai người họ có thể đối kháng với tám kẻ kia, thực lực không phải chuyện đùa.】
【Chỉ cần nhận được sự tương trợ của hai người, ngươi vẫn có hy vọng trở thành Chủ Tể.】
【Ngươi nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Kiếp Diệt Thánh Tôn lại dội cho ngươi một gáo nước lạnh, hắn bảo hai vị kia chưa từng tham dự tranh đấu, khả năng thuyết phục họ giúp ngươi là cực kỳ nhỏ.】
【Ngươi bảo dẫu sao đi nữa thì vẫn còn một tia hy vọng.】
【Sau đó, ngươi trò chuyện cùng Kiếp Diệt Thánh Tôn rất lâu.】
【Kiếp Diệt Thánh Tôn vô cùng trượng nghĩa, hắn gần như đem mọi chuyện mình biết sau khi vào Bản Nguyên Không Gian kể hết cho ngươi nghe.】
【Chẳng hạn như việc tám vị Vô Tướng Cảnh kia làm thế nào tu luyện tới cảnh giới ngày nay, cùng với một số bí ẩn của vài cánh cửa quang minh khác.】
【Những thứ này đều là tin tức hắn biết được sau khi thần hồn liên kết với bản thể.】
【Giờ đây hắn nói cho ngươi, bản thể chắc chắn cũng hay biết, chẳng qua là không thèm để bụng mà thôi.】
【Bởi vì trong mắt bản thể của hắn, ngươi đã sớm là một kẻ chết rồi.】
【Ngươi nói "Trời" từng bảo ngươi còn một vạn năm thời gian, không biết có phải là thật hay không.】
【Kiếp Diệt Thánh Tôn đáp, là thật, mà cũng là giả.】
【Ngươi bảo hắn đừng úp úp mở mở nữa.】
【Kiếp Diệt Thánh Tôn nói, Trời nói câu đó với điều kiện tiên quyết là ngươi không bước vào Bản Nguyên Không Gian, một khi đã vào đây, dù ngươi chỉ phái đạo thân tới, chỉ cần đạo thân chết thì bản thể cũng chết theo.】
【Nghe vậy, tim ngươi thót lại một nhịp.】
【Ngươi vốn tưởng đạo thân tới đây sẽ chắc ăn hơn, không ngờ đạo thân tới thì bản thể cũng phải chết.】
【Ngươi hỏi với thực lực của cỗ đạo thân này, đại khái có thể xông qua được bao nhiêu tầng?】
【Kiếp Diệt Thánh Tôn bảo, đỉnh điểm là vào được thế giới sau cánh cửa quang minh thứ sáu, về sau e rằng khó lòng chống đỡ nổi.】
【Ngươi nhíu chặt mày.】
【Hiện tại đang là thế giới cửa quang minh thứ hai, chỉ còn vài năm nữa là kết thúc.】
【Mỗi một thế giới cửa quang minh chỉ ở được tối đa một trăm năm.】
【Tính toán kỹ càng thì về sau cũng chỉ còn bốn trăm năm.】
【Nói cách khác, ngươi chỉ còn hơn bốn trăm năm nữa là đi tong rồi sao?】
【Ngươi hỏi có biện pháp nào giúp tránh khỏi cái chết không?】
【Kiếp Diệt Thánh Tôn đáp chuyện này rất khó, chừng nào giữa đạo thân và bản thể của ngươi còn tồn tại liên hệ nhân quả, cái chết của đạo thân nhất định sẽ liên lụy đến bản thể.】
【Trừ phi trước khi cái chết ập tới, ngươi có thể chặt đứt hoàn toàn mối liên hệ nhân quả này, mà điều đó chỉ có Vạn Kiếp Cảnh, thậm chí là Vô Tướng Cảnh mới làm được.】
【Ngươi thông qua liên kết thần hồn truyền tin tức này về cho bản thể ở Thánh Giới.】
【Bản thể nơi Thánh Giới cũng nhíu chặt mày.】
【Chặt đứt mối liên hệ này cũng không phải là hết cách.】
【Chỉ cần Nguyên Sơ Cảnh viên mãn, ngươi sẽ không còn bất kỳ tì vết nào, có thể tùy ý chém đứt liên hệ này bất cứ lúc nào.】
【Có điều với tốc độ tu luyện nhanh nhất hiện tại của ngươi, ít nhất cũng phải mất năm sáu ngàn năm mới có thể đạt tới Nguyên Sơ Cảnh viên mãn.】
【Hơn bốn trăm năm rõ ràng là không thể làm được.】
【Hay là có thể nhờ Diệt Thế Chủ Tể hoặc Kỷ Nguyên Chủ Tể giúp ngươi chặt đứt mối liên hệ này?】
