Chương 12

Chương 12: Tổ Cô Lang B

Đăng ngày 31/08/2026

19
Lễ nhập đội đã kết thúc! Mạc Nhất cảm thấy máu trong người sôi sục chưa từng có, kiếp trước anh vốn là một người yêu thích quân ngũ, mê cuồng dòng phim truyện đặc chủng binh. Nhưng vì lý do thể trạng, anh không thể tòng quân, đành ngậm ngùi để lại niềm tiếc nuối. Đó cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Mạc Nhất, dù ký ức kiếp trước sau khi xuyên việt ngày càng mờ nhạt, vẫn quyết định nhập ngũ. Sau khi lễ nhập đội kết thúc, người của các trung đội thuộc Lang Nha lần lượt giải tán. Hơn nữa, lễ nhập đội lần này cũng không phải toàn bộ quân số Lang Nha đều đến tham dự. Do tính chất đặc thù của Lang Nha, có những người phải trực chiến, có những người lại đang làm nhiệm vụ bên ngoài, Đại đội Lang Nha về cơ bản chưa bao giờ tập hợp đông đủ toàn viên. Song những điều đó đều không quan trọng, tiếp theo mới đến lúc phân bổ đơn vị cho nhóm tân binh như Mạc Nhất. Trong lòng Mạc Nhất lúc này nảy sinh muôn phần thắc thỏm, bởi chính anh đã làm thay đổi tình tiết. Đội Tân binh A ngoài sáu người thuộc Tổ Cô Lang B như trong nguyên tác, giờ đây còn có thêm anh và Trần Quốc Đào. Theo danh sách được Tiểu đội trưởng Mã Đạt xướng tên, từng người lần lượt được Trung đội trưởng của mình dẫn đi, trên sân chỉ còn lại tám người nhóm Mạc Nhất chưa được đọc tên và phân chia đơn vị. Khi chỉ còn lại tám người, Tiểu đội trưởng Mã Đạt gập bảng danh sách trên tay xuống. Cường Tiểu Vĩ đứng trong hàng thắc mắc thì thào: "Sao lại không có chúng ta nhỉ?" "Chẳng lẽ cậu không nhận ra sao! Dã Lang định tự mình ra tay chỉnh chúng ta đấy!" Cao Đại Tráng nhận lấy kẹp hồ sơ chứa danh sách từ tay Tiểu đội trưởng Mã Đạt, bước tới trước mặt tám người mỉm cười nói: "Thoải mái đi! Ngồi xuống." Mọi người ngồi xuống đất, Cao Đại Tráng mới cất lời lần nữa: "Các đồng chí, thực ra đơn vị của các cậu đã được phân bổ xong rồi, nhưng tôi muốn trò chuyện với các cậu một chút. Có biết đội biệt kích đặc biệt là gì không?..." Cảnh Kế Huy nêu ra góc nhìn của mình. Đặng Chấn Hoa thì lái ngay sang trò chơi điện tử! Nhưng rốt cuộc vẫn quay trở lại chủ đề đội biệt kích đặc biệt. Cuối cùng, Đặng Chấn Hoa nói: "Ước mơ của tôi là sau khi giải ngũ sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia quốc tế, sang Châu Phi chụp ảnh động vật!" Nghe vậy, Sử Đại Phàm lập tức bồi vào: "Chụp Đà Điểu chứ gì!" Cao Đại Tráng lại hỏi Sử Đại Phàm biết được bao nhiêu, Sử Đại Phàm liền kể ra những điều mình từng đọc được trong truyện tranh Mỹ. Cao Đại Tráng hướng mắt về phía Mạc Nhất hỏi: "Cậu thì sao? Cậu biết được bao nhiêu?" Mạc Nhất tuy biết về Đội biệt kích đặc biệt Cô Lang, nhưng sao có thể nói ra! Đây là thông tin bảo mật, nếu bị truy hỏi rốt cuộc làm sao mình biết thì dễ rước lấy rắc rối không đáng có. Anh lập tức lên tiếng. "Báo cáo! Tôi không biết! Nhưng sư phụ tôi hình như cũng thuộc dạng đội biệt kích đặc biệt thế này, chỉ là ông ấy không kể cho tôi nghe!" Bảy người còn lại đồng loạt nhìn về phía Mạc Nhất, đây cũng là lần đầu tiên họ nghe nói Mạc Nhất có một người sư phụ. Cao Đại Tráng thấy hỏi cũng đã gần đủ, mới tiếp tục cất lời. "Được rồi, đi vào vấn đề chính. Điều hôm nay tôi muốn nói với các cậu là Đội biệt kích đặc biệt Cô Lang! Lực lượng đặc chủng trong số các lực lượng đặc chủng, một đơn vị bí mật được bảo mật ở cấp độ cao nhất." "Một lực lượng bóng ma không tồn tại! Phiên hiệu đối ngoại là Kho hậu cần 026!..." "Bây giờ các cậu đều có hai lựa chọn: một là gia nhập Đội biệt kích đặc biệt Cô Lang, hai là quên đi những lời tôi vừa nói rồi phân về các trung đội. Cho các cậu một phút để suy nghĩ!" Cao Đại Tráng nói xong liền đứng dậy bước sang một bên đứng chờ. Tám người bắt đầu bàn luận với nhau. Lão Pháo là người đầu tiên bày tỏ quan điểm, đã đi lính thì phải làm tinh nhuệ, huống chi đây lại là lực lượng đặc chủng trong số các lực lượng đặc chủng. Trần Quốc Đào nhanh chóng lên tiếng, khẳng định mình nhất định sẽ tham gia. Trần Quốc Đào vừa dứt lời, những người còn lại lập tức dồn ánh mắt về phía Mạc Nhất. Từ trước tới nay, đội ngũ này đều do Trần Quốc Đào và Mạc Nhất dẫn dắt. Một khi Trần Quốc Đào đã quyết định, họ muốn xem lựa chọn của Mạc Nhất thế nào. "Này! Đừng nhìn tôi như thế chứ! Tôi tới đây cũng là vì cái này, chỉ là trước đó không biết tên gọi chính xác là gì thôi." Nghe vậy, Đặng Chấn Hoa liền vội vàng lên tiếng bảo mình cũng đi. "Trung đội trưởng lẫn Tiểu đội trưởng đều đi rồi, vậy tôi cũng đi!" Thấy tất cả mọi người đều đã quyết định, Sử Đại Phàm tếu táo trêu: "Mấy cái gã đầu bị cửa kẹp này! Tôi phải đi theo để trông chừng các anh mới được! Không có tôi, ai cứu các anh đây!" Trong tiếng đùa giỡn rộn rã ấy, toàn bộ tám người đều quyết định gia nhập. Có điều, Tổ Cô Lang B lần này đã chuyển từ sáu người như trước thành tám người, có thêm Mạc Nhất và Trần Quốc Đào — hai người vốn không thuộc về nơi này. Thế nhưng Mạc Nhất tin chắc rằng, với sự góp mặt của một kẻ gian lận như mình cộng thêm một chỉ huy xuất sắc như Trần Quốc Đào, Tổ Cô Lang B nhất định sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với nguyên tác! Lúc ký thỏa thuận bảo mật, Đặng Chấn Hoa còn giỡn với Tiểu đội trưởng Mã Đạt: "Cấp độ bảo mật của các anh cao thật đấy! Nếu tôi lỡ miệng nói ra ngoài thì có bị bắn bỏ không nhỉ?" Tiểu đội trưởng Mã Đạt nhìn cây hài này, mỉm cười đáp: "Không đâu! Nhưng cậu sẽ phải chôn vút tuổi thanh xuân của mình trong tù quân sự đấy!" Mạc Nhất liền xen vào: "Nên nhốt cậu ta vào sở thú cho người ta tham quan mới đúng!" "Vậy tôi nhận phần cho ăn!" "Tôi lo khâu bán vé!" ... Mọi người cười xòa bàn tán, còn Đặng Chấn Hoa thì xị mặt ra. "Ơ kìa! Lão Mạc, anh... mọi người..." Tiểu đội trưởng Mã Đạt thấy cũng vừa đủ liền cất lời ngắt lời đám tân binh. "Xong chưa đấy! Ký xong thỏa thuận bảo mật, tôi sẽ đưa các cậu tới nơi thần bí nhất của Đại đội Đặc chủng Lang Nha — Kho hậu cần 026!" "Xong rồi ạ!" Tiếp đó, Tiểu đội trưởng Mã Đạt chuyển giao thỏa thuận bảo mật cho Cao Đại Tráng, rồi dẫn nhóm tám người Mạc Nhất lên xe Jeep, di chuyển tới trước một nhà kho cực lớn. "Đi coi kho thật sao! Tôi cứ tưởng nó chỉ mang cái tên kho hậu cần thôi chứ?" Vừa tới nơi, Đặng Chấn Hoa lại bắt đầu nhấp nhổm không yên, nhưng vừa tót lên nhún nhảy được vài cái đã thấy Thổ Lang đứng ở cửa, lập tức im bặt. Thổ Lang trước nay vốn kiệm lời và nghiêm nghị, luôn mang lại cảm giác khó gần. Đặng Chấn Hoa lúc này làm sao dám loi nhoi trước mặt anh ta. Tiểu đội trưởng Mã Đạt nhìn dáng vẻ tò mò của mọi người: "Được rồi! Tôi dẫn các cậu đi tham quan Kho hậu cần 026 của Đại đội Đặc chủng Lang Nha." Nói rồi, Tiểu đội trưởng Mã Đạt bước tới trước cửa, quét dấu vân tay và nhập mật mã. Anh dẫn tám người Mạc Nhất bước vào trong kho. Vừa lọt vào bên trong, họ mới ngỡ ngàng nhận ra nơi đây ẩn chứa một thế giới hoàn toàn khác. Đủ loại bài trí cùng những dãy phòng nối tiếp nhau; qua các cánh cửa để ngỏ, có thể nhìn thấu không gian bên trong: siêu thị, bến xe, khu văn phòng... Mạc Nhất thậm chí còn thoáng thấy một công viên nhỏ! Trần Quốc Đào không nén nổi tò mò lên tiếng hỏi: "Tiểu đội trưởng Hôi Lang, những thứ này là..." "Mấy thứ này hả! Là để mô phỏng các loại môi trường khác nhau, sau này các cậu sẽ huấn luyện ngay tại những nơi này, nhằm chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với đủ mọi hoàn cảnh chiến đấu về sau!" Mọi người kinh ngạc không thôi, phải tốn bao nhiêu kinh phí mới có thể xây dựng nên một căn cứ như thế này cơ chứ! Tiểu đội trưởng Mã Đạt dẫn mọi người đến một phòng nghỉ, đẩy cửa ra nói với nhóm Mạc Nhất: "Các cậu vào trong nghỉ ngơi một lúc, lát nữa sẽ có lễ chào mừng do các cựu thành viên chuẩn bị cho các cậu!" Biết rõ đây là lễ chào mừng đặc biệt của Đội biệt kích đặc biệt Cô Lang, Mạc Nhất sau khi bước vào liền chủ động đứng tránh xa những ma-nơ-canh đóng vai tên cướp. Nhưng khi Tiểu đội trưởng Mã Đạt cùng Thổ Lang và Thốc Thứu — hai cựu binh thuộc Đội biệt kích đặc biệt Cô Lang — xông vào, anh vẫn không khỏi giật mình. Quả lựu đạn choáng quăng vào, Mạc Nhất chỉ thấy trước mắt lóe lên một luồng sáng chói. Ngay giây tiếp theo, "Đùng đùng đùng...". Ba người xả sáu phát súng, trong vỏn vẹn ba giây, cả sáu ma-nơ-canh tên cướp đều bị găm đạn đúng giữa trán. Đây quả thực là một màn áp đảo tinh thần đầy chấn động dành cho tám tân binh! Tiếp sau đó, dưới sự dẫn dắt của Cao Đại Tráng, một vòng huấn luyện mới chính thức bắt đầu. Nó còn gian khổ và phức tạp hơn rất nhiều so với trước đây.
Chương 12: Tổ Cô Lang B — Đặc Chủng Binh: Bắt Đầu Từ Tổ Cô Lang B — Xem Truyện Chữ