Chương 30

Chương 30: Đợt tuyển chọn mới đã bắt đầu

Đăng ngày 31/08/2026

19
Cứ như thế, lại một tuần lễ nữa trôi qua. Quân công và khen thưởng cho chiến dịch vây quét Viễn Sơn Trấn lần trước đã hạ xuống, quân hàm của nhóm Mạc Nhất lại được thăng một cấp. Cả ba người Mạc Nhất, Trần Quốc Đào, Cảnh Kế Huy đều đã mang hàm Thượng úy, những người còn lại cũng lên Trung úy. Trang Diễm cùng Trịnh Tam Pháo cũng trở thành quân quan Thiếu úy, Tổ Cô Lang B lúc này đã đạt tới quy mô toàn bộ thành viên đều là quân quan. Tuy nhiên Mạc Nhất cảm thấy việc này chưa là gì, bởi theo như anh biết về Lão A, Đại đội A trước khi cải cách vốn chỉ tuyển chọn quân quan. Nhìn quân hàm một gạch ba sao trên vai, Mạc Nhất cảm thấy cấp bậc này sẽ phải mang rất lâu, bởi càng lên cao lại càng khó thăng cấp. Yêu cầu trên mọi phương diện theo đó ngày một nghiêm ngặt, song Mạc Nhất lại tràn đầy tự tin. Lúc này, Mạc Nhất thu hồi tư tưởng, tiếp tục cùng mọi người trong Tổ Cô Lang B xem xét hồ sơ của các quân nhân đã xác định tham gia đợt tuyển bạt huấn luyện năm nay. Do lực lượng Lang Nha tiến hành mở rộng biên chế, dẫn đến năm ngoái không tuyển bạt tân binh mà chỉ tiếp nhận nhân viên văn phòng cùng nhân viên kỹ thuật. Điều đó khiến số lượng người tham gia năm nay đặc biệt đông đảo, lại thêm cấp cao Lữ đoàn Đặc nhiệm Lang Nha đi khắp các đơn vị bạn chiêu mộ nhân tài. Số người tham gia tuyển bạt huấn luyện năm nay lên tới gần bốn trăm người. Phải biết rằng thời điểm nhóm Mạc Nhất tham gia cũng chỉ có hơn một trăm người. Khóa của Mạc Nhất năm đó có hơn một trăm người, rốt cuộc chỉ giữ lại chưa tới hai mươi người, thành lập nên một Tổ Cô Lang B và một đội đột kích thông thường. Lần này có tới bốn trăm người, cho dù cuối cùng chỉ giữ lại một phần tư thì cũng đã hơn một trăm người. Chẳng trách Lang Đầu Hà Chí Quân lại điều động cả lực lượng Cô Lang sang làm huấn luyện viên, thậm chí đến tiểu đội anh nuôi của Kho hậu cần 026 cũng không bỏ qua. Quân số tuyển bạt quá đông, chắc chắn không thể tiến hành tại một địa điểm duy nhất vì không có doanh trại nào đủ sức chứa. Đột nhiên, Trần Quốc Đào ngồi bên cạnh xoay màn hình máy tính cá nhân về phía Mạc Nhất rồi nói: "Cậu này được đấy! Hà Thần Quang thuộc Đại đội 4 Thần Xạ Thủ của Trung đoàn Thiết Quyền, diễn tập quân khu lần trước từng hạ gục Cao Tư lệnh viên! Trước khi nhập ngũ đã xuất thân gia đình quân nhân, lại còn là quán quân đối kháng thanh thiếu niên toàn quốc." "Kẻ nào mà lợi hại thế, lại còn ai bảo vệ Cao Tư lệnh viên nữa, về căn cứ có bị Lang Đầu mắng cho vuốt mặt không kịp không?" Chưa đợi Mạc Nhất trả lời, Đặng Chấn Hoa đã ghé đầu sang hỏi. "Là Tham mưu trưởng Phạm!" "..." "..." Cả văn phòng chìm vào tĩnh lặng. Cấp bậc của Tổ Cô Lang B cao, hai ngày trước đã nghe trọn vẹn bản đầy đủ việc Cao Đại Tráng phanh phôi toàn bộ phốt cũ của Phạm Thiên Lôi. Nảy sinh hiếu kỳ, họ bèn đi tìm hiểu thăm ngóng một hồi, rồi tập thể dành một đánh giá kém cho năng lực cầm quân của Tham mưu trưởng Phạm. Còn nguyên ủy chi tiết của sự việc lần này, vì đối với Lang Nha mà nói có thể coi là lịch sử đen tối, nên họ không thể thám thính thêm được gì. Song cũng đành chịu, từ khi Lang Nha thành lập tới nay, diễn tập không phải chưa từng thua, Lang Đầu cũng từng có lúc bị hạ gục. Nhưng tới mức để vị chỉ huy tối cao của Lam quân bên mình bị tiêu diệt thế này thì hình như trước nay chưa từng có. Vẫn là Mạc Nhất lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng: "Mọi người xem người này xem? Tôi thấy khá ổn đấy!" Mọi người lúc này mới thoát khỏi sự im lặng, dồn ánh mắt về phía màn hình máy tính trước mặt Mạc Nhất. "Vương Diễm Binh? Bắc Cực Lang, nhìn qua hồ sơ thì cậu ta đâu có điểm gì đặc biệt xuất sắc?" "Ừm! Tôi vẫn thấy Hà Thần Quang này khá hơn!" Mạc Nhất lắc đầu nói: "Người như Hà Thần Quang, Tham mưu trưởng Phạm sẽ không nhường đâu." Mọi người lại tiếp tục xem xét hồ sơ thêm một lúc, cuối cùng mới duyệt xong thông tin cơ bản của hơn bốn trăm người tham gia tuyển bạt. Dù thông tin cơ bản của mỗi người ở đây rất ngắn gọn, nhưng do quân số đông đảo, tám người của tiểu đội Cô Lang cũng phải mất gần cả ngày trời mới xem xong. Trong đó phát hiện ra không ít hạt giống tốt, thậm chí nhiều người nhìn từ hồ sơ còn xuất sắc hơn nhiều so với nhóm Hà Thần Quang của Hồng Tế Bào ở đời trước. Những chi tiết ghi trong hồ sơ đều là vinh quang chân thực và chiến công do họ tự lực giành lấy. Những gì liệt kê trên đó cơ bản không có chút hư danh nào. Nhóm Mạc Nhất cũng đã xác định được phạm vi sơ bộ những người cần tuyển chọn, song điều kiện tiên quyết là họ phải vượt qua kỳ sát hạch. Bằng không cho dù xuất sắc tới đâu Tổ Cô Lang B cũng không nhận, dẫu là do vận khí không tốt mà bị loại cũng không được, bởi vì may mắn cũng là một phần của thực lực. Trên chiến trường, những kẻ có thể sống sót cơ bản đều là những người may mắn. Ngày hôm sau, có người tới thông báo cho Tổ Cô Lang B rằng đợt tuyển bạt sắp sửa bắt đầu, lệnh cho họ di chuyển tới Nhất Hào Tuyển Bạt Doanh Địa. Mọi người thu dọn đồ đạc rồi mau chóng lên đường. Do năm nay số lượng tham gia đông, công tác tuyển bạt được chia làm bốn doanh trại. Nhất Hào Tuyển Bạt Doanh Địa có một trăm bốn mươi người, đều là những nhân tố tốt nhất, xuất sắc nhất trên lý lịch đăng ký tuyển bạt năm nay. Do Hôi Lang Mã Đạt chịu trách nhiệm chỉ huy, phụ tá gồm Tổ Cô Lang B và hai đội đột kích thông thường, cùng một trung đội cảnh vệ. Còn về phần Cao Đại Tráng và Phạm Thiên Lôi, hai vị Trưởng phó Tổng huấn luyện viên này dĩ nhiên phải đi lại tuần tra giữa cả bốn doanh trại. Nhóm Mạc Nhất dọn dẹp hành lý là bởi một khi đợt tuyển bạt bắt đầu, họ cũng phải ăn ở luôn tại đó. Mặt khác Tổ Cô Lang B mang tính chất đặc thù, biết đâu chừng ngày nào đó lại đột ngột có nhiệm vụ khẩn cấp, chẳng lẽ lúc ấy lại phải chạy ngược về Kho hậu cần 026 lấy vũ khí? Dĩ nhiên các loại vũ khí mới hay khí tài thử nghiệm chắc chắn không thể mang theo, nên nhóm Mạc Nhất chỉ mang một bộ trang bị chuẩn cùng một số nhu yếu phẩm sinh hoạt rồi di chuyển sang. Đặt chân tới Nhất Hào Tuyển Bạt Doanh Địa, Mạc Nhất mới thấm thía lực lượng Lang Nha đang thiếu hụt nhân lực và các đội đột kích đến nhường nào. Nói là Tổ Cô Lang B cộng thêm hai đội đột kích, tới nơi nhìn lại mới thấy trong hai đội đó, một đội lại chính là tiểu đội anh nuôi của nhà ăn nhỏ thuộc Kho hậu cần 026. Mạc Nhất thầm nghĩ, kế hoạch lười biếng đẩy việc cho người khác lần này e là tiêu tùng, lão tiểu đội trưởng của tiểu đội anh nuôi đang lù lù ở đó, bản thân sao dám giở trò trốn việc? Mà có thể trốn việc được sao? Nhóm mình mà khoanh tay đứng nhìn thì chẳng lẽ bắt lão tiểu đội trưởng và mọi người làm thay? Nếu làm thế thì sau này ở 026, Tổ Cô Lang B e rằng chẳng còn cơm mà ăn, phải ra ngoài tìm bữa. Cũng may điều khiến Mạc Nhất an lòng là đội đột kích còn lại danh bất hư truyền với mười hai người, trong đó lại toàn người quen cũ: Điền Thử, Thanh Xà, Thảo Ngư... Đó chính là một trong các đội đột kích thuộc dàn cựu binh đặc nhiệm từng chủ trì đợt tuyển bạt nhóm Mạc Nhất năm xưa. Mạc Nhất chào lão tiểu đội trưởng một tiếng, sau đó liền tới tìm nhóm Điền Thử. "Điền Thử!" Điền Thử nghe tiếng ngoái lại, phát hiện Mạc Nhất đang vẫy tay chào mình. Điền Thử lập tức chạy tới, hồ hởi nói: "Đây chẳng phải Bắc Cực Lang sao? Không gác kho bãi mà lại ra đây rèn lính mới à?" Mạc Nhất biết rõ anh ta đùa giỡn nên không để bụng, gật đầu tếu táo bảo dạo này rảnh rỗi không có việc gì làm, nên bị kéo sang đây làm cửu vạn. Tại Lữ đoàn Đặc nhiệm Lang Nha, nhất là những người đi lên từ thời Đại đội Lang Nha, không một ai coi Kho hậu cần 026 là một chốn tầm thường. Mọi người cơ bản đều đoán ra đôi phần, song tất cả đều ngầm hiểu với nhau. Dù sao cấp trên chưa công bố, có đoán đúng cũng chẳng được lợi lộc gì, ngược lại còn dễ rước họa vào thân. "Này, hay là hai đứa mình đổi chỗ cho nhau đi, để tớ về trông kho? Mấy cậu đều do chính mắt tớ nhìn vào Lang Nha, giờ người nào người nấy đều là quân quan cả rồi! Còn tớ vẫn chỉ là một hạ sĩ quan." Nghe Điền Thử đùa vui, Mạc Nhất cũng chẳng buồn bẻ lại, chỉ đáp: "Được thôi! Cậu lên xin với Cao Đại đội đi, tớ không có ý kiến gì đâu!" "Tớ mà dám đi à?" Hai người trò chuyện một hồi, Mạc Nhất liền dẫn Tổ Cô Lang B tới báo cáo với tiểu đội trưởng Mã Đạt. Nơi này một khi Cao Đại Tráng cùng Phạm Thiên Lôi vắng mặt thì tiểu đội trưởng Mã Đạt sẽ là người làm chủ. Cùng với việc dàn cựu binh trong ban huấn luyện tập hợp đông đủ, tất cả chỉ còn chờ đợi lính mới tiến vào doanh trại. Sang ngày thứ hai, theo từng đoàn xe chở quân nổ máy tiến vào, kỳ tuyển bạt tại Nhất Hào Tuyển Bạt Doanh Địa chính thức bắt đầu. Khác với mọi năm phải tự tay bắt người rồi loại bỏ, năm nay không có nội dung này, bởi lẽ chỉ cần người tham gia tuyển bạt đạt yêu cầu về phẩm chất tâm lý, thì dù không thể gia nhập đội đột kích của Lang Nha để trở thành lính đặc công, họ vẫn có thể ở lại phục vụ trong các đơn vị chính quy trực thuộc Lang Nha.
Chương 30: Đợt tuyển chọn mới đã bắt đầu — Đặc Chủng Binh: Bắt Đầu Từ Tổ Cô Lang B — Xem Truyện Chữ