Chương 491
Chương 491: Đoạt quyền? Kẻ lột da trở về rồi
Đăng ngày 28/09/2026
19
Cả viên Thiết Nham Tinh hoàn toàn sụp đổ.
Ba triệu tu sĩ Huyền Hoàng,
Hiên ngang chịu chết,
Nhưng chẳng một ai ghi nhớ,
Bởi lẽ đây chỉ là một góc vô cùng nhỏ bé trên toàn bộ chiến trường tinh không.
Thống lĩnh tối cao của hạm đội là một Bất Hủ Tà Vương cảnh giới Vũ Hóa nhất trọng. Hắn quỳ một gối trước mặt Thai Tà Thủy Tổ, thái độ cung kính tới cùng cực.
Thai Tà Thủy Tổ chắp hai tay sau lưng,
Mặt mày ngạo nghễ,
Hắn liếc xéo gã tà vương bằng nửa con mắt, thản nhiên mở miệng:
"Thời bản tổ tung hoành cõi đời này, tổ tông nhà ngươi còn chưa ra đời đâu! Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, thống soái tối cao của các ngươi là kẻ nào?"
"Khởi bẩm Tà Tổ, là Tế Hưởng Ác Duệ!"
"Tế Hưởng Ác Duệ? Cớ sao bản tổ chưa từng nghe nói Tà tộc có nhánh này bao giờ?"
"À, hóa ra là một nhánh Tà tộc hoàn toàn mới. Không sao cả! Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, một khi bản tổ đã trở về, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng thứ hai!"
"Năm xưa bản tổ thống lĩnh chư thiên, công lao lấn át bách gia tổ sư, đè bẹp năm vị Đế quân, dời non lấp biển, thiên hạ vô địch! Ngươi cũng đừng làm thống lĩnh nữa, cứ hầu hạ bản tổ cho thật tốt là được!"
Bất Hủ Tà Vương nghe xong toát mồ hôi hột, gật đầu lia lịa: "Vâng, vâng, vâng! Thủy Tổ đại nhân dạy chí phải! Tiểu nhân nhất định hầu hạ ngài chu đáo ổn thỏa!"
Chẳng bao lâu sau,
Dưới sự dẫn đường của vị tà vương kia, Thai Tà Thủy Tổ
Đã diện kiến Cừu Kiếp Công Tử.
Nói thật, thoạt nhìn thấy Thủy Tổ, Cừu Kiếp Công Tử có phần thất vọng. Đây là Tà Tổ mà hắn dốc hết sức tiếp ứng, liều mạng cứu ra đấy ư, sao chỉ có Vũ Hóa tam trọng?
Nhưng dẫu sao đối phương cũng là một trong mười hai Thủy Tổ,
Bàn về bối phận, khắp cả Tà Ma Đại Thế Giới cũng chẳng mấy ai đè nổi đầu hắn.
Mặt ngoài Cừu Kiếp vẫn phải cung phụng rượu ngon thịt béo, nhưng càng về sau, hắn lại càng hối hận.
"Không phải bản tổ khoác lác đâu,
Đám hậu bối các ngươi sinh sau đẻ muộn, chưa được nếm trải thời hoàng kim. Thuở bản tổ dọc ngang chư thiên, mấy lão già Nhân tộc còn chưa chết hết đâu! Nào là Pháp Tổ Hàn Phi, Binh Tổ Khương Vọng, rồi còn Kiếm Tổ, Đao Tổ, Âm Dương Tử — bản tổ có ngán đứa nào?
Nhất là cái tên Hàn Phi kia kìa, năm đó đấu chưởng với bản tổ suốt bảy ngày bảy đêm. Rốt cuộc thì sao? Bị bản tổ vỗ một chưởng nát nửa bên đạo quả! Hắn mà không chạy nhanh thì trần đời này làm gì còn cái danh Pháp Tổ nữa!"
Khóe miệng Ân Diệt Tuyệt lại giật giật.
Hắn thực sự rất muốn nói một câu — Chẳng phải ngài bị Pháp Tổ trấn áp chín ngàn vạn năm hay sao? Sao qua mồm ngài lại biến thành ngài đánh đuổi Pháp Tổ rồi? Nhưng hắn vẫn nhịn.
Thai Tà Thủy Tổ càng nói càng hăng,
Dứt khoát nhảy phắt khỏi ghế, bước ra giữa soái trướng múa may tay chân:
"Trận chiến ấy đất trời như sụp đổ, ba vạn sáu ngàn ngôi sao vỡ nát cùng lúc! Năm vị Đế quân Nhân tộc hợp lực vây công, bản tổ chỉ dùng một tay — đúng bàn tay này,"
Hắn giơ bàn tay nhỏ nhắn múp míp như trẻ sơ sinh lên quơ quơ trước mặt mọi người, "Chỉ bằng bàn tay này, ta đập từng tên Đế quân từ trên trời lún sâu xuống đất. Có một gã không phục còn định bò dậy, bản tổ liền bồi thêm một ngón tay."
Một Bất Hủ Tà Vương bên cạnh nghe mà mặt mày sùng bái tột độ, nhịn không được hỏi dồn: "Thủy Tổ đại nhân, sau đó thì sao?"
"Sau đó ư?
Sau đó năm tên Đế quân quỳ rạp dưới đất van xin bản tổ tha mạng. Thấy bọn họ tu hành không dễ, bản tổ mới rộng lượng thả cho đi."
Thai Tà Thủy Tổ hừ lạnh một tiếng,
Cừu Kiếp Công Tử cuối cùng cũng vỡ lẽ.
Lão này không chỉ tụt giảm tu vi,
Mà e rằng đầu óc cũng hỏng theo luôn rồi.
Nhưng điều thực sự khiến hắn nổi sát tâm lại là chuyện xảy ra sau đó.
Lão già này không chỉ biết nổ, mà còn tự coi mình là nhân vật số một của đại quân tà ma.
Hắn đòi ghi tên mình lên đầu mọi quân lệnh, tự phong làm thống soái tối cao, đẩy cả Cừu Kiếp Công Tử — người một tay gầy dựng đạo quân này — xuống hàng thứ hai.
Sỉ nhục bực này làm sao nhẫn nhịn nổi?
Lão tổ này tuyệt đối không thể giữ!
"Chi bằng..." Giọng Thiên Cơ Tử bỗng chốc lạnh tanh, "để Vương Tiểu Tô nuốt trọn hắn!"
"Với nội tình của Tà Tổ, một khi bị Vương Tiểu Tô thôn phệ, nàng chắc chắn sẽ lột xác tới cảnh giới vô cùng khủng khiếp. Khi ấy công tử sẽ có thêm một viên tuyệt thế đại tướng!"
Cừu Kiếp Công Tử sâu sắc tán đồng.
Ba ngày sau,
Ân Diệt Tuyệt và Vương Tiểu Tô cùng lúc nhận được mật lệnh từ tiền tuyến gửi về: "Mau trở lại."
...
Tinh không ngoài cõi sau khi đại kiếp nổ ra,
Chẳng khác nào một chiếc chảo sắt bị đập nát,
Vô số vì sao chập chờn sáng tối giữa làn đạn pháo rợp trời.
Đợt tấn công đầu tiên của tà ma ập tới như sóng thần,
Tuyến phòng thủ của ba mươi tỷ Huyền Hoàng liên quân bị xé toạc trong chớp mắt, lung lay sắp đổ.
Ngay vào lúc mọi người đều ngỡ chiến tuyến sẽ vỡ trận tan tành,
Hàn Ích Thiện đã đứng ra.
Hắn dẫn theo hai triệu môn nhân Binh Thần Tông lao thẳng vào chiến trường tinh không, hệt như một lưỡi đao sắc bén cắm ngập vào chiến tuyến dày đặc nhất của lũ tà ma.
Người của Binh Thần Tông khác hẳn các tu sĩ tầm thường.
Đệ tử tông môn khác ra chiến trường thường ai lo phận nấy, pháp bảo bay loạn xạ, đánh đâu hay đó.
Binh Thần Tông thì không.
Hai triệu người bày trận giữa cõi tinh không thẳng tắp như dùng thước đo.
Lúc tấn công tựa mũi dùi nhọn hoắt, vạn pháp cùng tung, chỉ nhắm đúng một điểm; khi rút lui lại êm đềm như thủy triều rút, hậu trận chuyển thành tiền trận, không rối một ly; lúc phòng thủ càng giọt nước khó lọt, các tầng quân trận đan xen như cối xay thịt khổng lồ, nghiền nát từng đợt tà ma lao tới.
Hàn Ích Thiện vốn là Vũ Khúc chuyển thế, đệ tử chân truyền của Binh Tổ. Bản lĩnh này dùng để đấu pháp tông môn thì quá lãng phí, nhưng đem ra chiến trường tinh không mới đúng là phát huy hết công dụng.
Các cự đầu khác trong bộ thống soái vừa thấy,
Liền nhận ra người này quá đỗi thiện chiến.
Thế là sau một cuộc bỏ phiếu đồng thuận tại bộ thống soái tối cao của chín đại chiến khu, Hàn Ích Thiện được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng Chiến khu 5, thống lĩnh hai mươi tỷ tu sĩ Huyền Hoàng trong toàn khu!
Nhắc tới chín đại chiến khu,
Đây là phương lược phòng thủ do vài vị cự đầu am hiểu binh pháp cùng nhau vạch ra từ giai đoạn đầu của đại kiếp.
Toàn bộ chiến trường tinh không ngoài cõi được chia thành chín đại chiến khu,
Lấy Huyền Hoàng Chủ Tinh làm trung tâm tỏa rộng ra ngoài, mỗi chiến khu bao trùm một vùng tinh vực mênh mông.
Dưới mỗi đại chiến khu lại thiết lập ba tuyến phòng thủ chính,
Tuyến thứ nhất gọi là "Bích",
Nằm ở vành đai ngoài cùng, dựa vào các quần tinh biên giới và hiểm địa tự nhiên, chuyên dùng để cản bước nhuệ khí tiến công của tà ma;
Tuyến thứ hai gọi là "Lũy", do vài viên "phụ tinh cấp một" giàu tài nguyên nhất trong chiến khu liên kết thành một dải, mỗi hành tinh đều được xây thành cứ điểm quân sự kiên cố vĩnh cửu, tạo thế ỷ dốc hỗ trợ lẫn nhau;
Tuyến thứ ba gọi là "Quan",
Nằm gần Huyền Hoàng Chủ Tinh nhất,
Cũng là bức bình phong cuối cùng.
Giữa ba tuyến phòng thủ chính còn có hàng chục tuyến cơ động, do các hạm đội tinh nhuệ đan cài tiếp ứng, chặn đánh tầng tầng lớp lớp, tiêu hao dần sinh lực địch.
Chiến pháp này tuy bảo thủ nhưng lại chắc chắn, có thể mài mòn từng chút một thế công của tà ma, tranh thủ thời gian quý báu cho hậu phương.
Cả Binh Thần Tông được điều động toàn bộ về Chiến khu 5,
Biên chế trực tiếp dưới trướng Hàn Ích Thiện.
Hai triệu đệ tử Binh Thần Tông trở thành mũi dao sắc bén nhất trong tay hắn, hễ nơi nào xuất hiện lỗ hổng là đâm thẳng vào nơi đó.
Nhậm chức chưa đầy ba tháng,
Hàn Ích Thiện đã bày ra mười một trận phòng thủ phản công,
Tiêu diệt hơn ba trăm triệu tà ma,
Tổn thất phe mình chưa tới năm mươi triệu.
Tỷ lệ tổn thất này đứng đầu trong cả chín đại chiến khu.
Trong thoáng chốc, danh tiếng "Chiến khu 5" vang dội khắp cõi tinh không, ngay cả phía tà ma cũng biết rõ bên Nhân tộc có một cự đầu Binh gia vô cùng khó nhằn.
Thế nhưng khi chiến cuộc bước sang tháng thứ sáu,
Chiến khu 5 lại đụng phải một đối thủ khó đối phó hơn đại quân tà ma gấp bội phần.
Nghĩa chi Bất Hủ Tà Vương: Vương Tiểu Tô.
Chẳng ai biết nàng đến từ bao giờ.
Cũng chẳng ai hay nàng xuất hiện bằng cách nào.
Họ chỉ biết một viên phụ tinh tài nguyên cấp tám trên "phòng tuyến Lũy" của Chiến khu 5 đột ngột mất liên lạc.
Phụ tinh đó mang tên Thiết Cức Tinh,
Nơi ấy có hai vị Tinh chủ Vũ Hóa nhất trọng tọa trấn,
Mọi công trình phòng ngự đều được xây dựng kiên cố vững vàng như bàn thạch.
Dựa theo cường độ tấn công trước đây, tà ma muốn gặm nhấm viên tinh cầu này ít nhất phải xuất động hơn hai mươi triệu quân lực.
Bởi vậy lúc ấy Hàn Ích Thiện không quá lo lắng,
Chỉ phái một hạm đội chi viện bay tới.
Nào ngờ hạm đội chi viện còn chưa tới nơi thì tin tức đã truyền về trước.
Ba triệu quân đồn trú trên Thiết Cức Tinh,
Đã chết sạch sành sanh.
