Chương 115
Chương 115: Thế sao giống nhau được?
Đăng ngày 31/08/2026
19
Tô Bạch đọc xong, khóe miệng giật giật.
Phát ngôn này đúng là ảo vãi.
Mẹ nó chứ, ai nô dịch các cô hồi nào?
Đã vậy, vừa chớp mắt trước còn bảo không muốn bị lãnh chủ nam nô dịch, chớp mắt sau đã nhận ngay một con Goblin làm chủ nhân rồi, đúng là ảo hết chỗ nói.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thế mà lại có không ít nữ lãnh chủ bị dụ dỗ mò sang thật.
【Nhuyễn Nhuyễn Thích Uống Trà Sữa: Oa, tỷ tỷ đỉnh quá! Em cũng là nữ lãnh chủ nè, binh chủng của em toàn là nữ binh, mấy gã lãnh chủ nam toàn ăn hiếp em, tính cướp tài nguyên của em nữa. Tỷ tỷ ơi, em tham gia với được không?】
【Chó Của Nhuyễn Nhuyễn: Nữ thần Nhuyễn Nhuyễn ơi, lúc trước cô đâu có nói thế! Không phải cô bảo sau này sẽ làm bạn gái tôi sao? Tôi cho cô bao nhiêu tài nguyên như thế rốt cuộc là sao hả?】
【Điềm Tâm Bảo Bối Nha: Cho em tham gia với! Mấy gã đàn ông thối đó đứa nào cũng tởm như nhau, vừa thấy phụ nữ là muốn trục lợi. Đúng là chỉ có chị em mình mới đáng tin thôi.】
【Điềm Tâm Bảo Bối Của Tôi: Ơ kìa! Cô mẹ nó là bạn gái tôi mà! Bảo bối cô tính làm gì đấy! Với lại tôi tởm chỗ nào hả?!】
【Thâu Phách Ký Đắc Gia Mỹ Nhan: Chị em đừng thèm chấp mấy gã đàn ông phế vật đó, hoan nghênh gia nhập Hắc Đào Hoàng Hậu của chúng ta, cánh cửa luôn mở rộng đón chào các chị em! Chỉ cần đến đây thì chúng ta là người một nhà! Cùng nhau bước lên cực lạc nào.】
【Ăn Được Ngủ Được Méo Quan Tâm: Mấy cô ảo thật đấy, vừa bảo không muốn bị nô dịch, ngoảnh đi ngoảnh lại đã nhận một con dị chủng làm chủ nhân... Chẹp chẹp chẹp.】
【Thâu Phách Ký Đắc Gia Mỹ Nhan: Cái đó sao giống nhau được?】
【Nhuyễn Nhuyễn Thích Uống Trà Sữa: Tôn trọng ý nguyện của phụ nữ đi nhé!】
【Điềm Tâm Bảo Bối Nha: Tôi thà dâng cho Goblin còn hơn là cho lũ trai thối các người!】
Tô Bạch xem xong chỉ cảm thấy mắt mình bị sỉ nhục nghiêm trọng.
Phải ngắm Tá Á một chút để rửa mắt mới được.
Vẫn là đám Tá Á ngoan hơn nhiều.
Mấy "tiểu tiên nữ" ở Lam Tinh đáng sợ quá rồi.
Tô Bạch cảm thấy mấy người phụ nữ Lam Tinh mà mình tiếp xúc chẳng có ai bình thường cả.
Hết một Thâu Phách Ký Đắc Gia Mỹ Nhan,
Rồi lại đến một Liễu Như Yên, ai cũng kiểu thế này.
Cậu tiếp tục lướt xuống dưới, phát hiện trên kênh chat khu vực quốc gia lẫn thế giới đột nhiên mọc ra vô số lời chiêu mộ liên minh.
【Doanh Phạm: Doanh Gia Hoa Hạ chiêu mộ các lãnh chủ có tiềm năng. Sau khi kết thúc giai đoạn tân thủ có thể gia nhập Doanh Gia, hưởng sự hỗ trợ tài nguyên từ gia tộc. Yêu cầu: Tích lũy điểm trong top 1000, hoặc sở hữu binh chủng từ Sử Thi trở lên. Ai có nhu cầu vui lòng nhắn tin riêng.】
【John Smith: Gia tộc John của America chiêu mộ lãnh chủ tinh anh trên toàn thế giới. Gia nhập chúng tôi, bạn sẽ nhận được tài nguyên tốt nhất, trang bị tân tiến nhất, cùng chỗ dựa vững chắc nhất. Yêu cầu: Tích lũy điểm trong top 500. Nhắn tin riêng.】
【La Thành Chủ: La Thành chiêu mộ các lãnh chủ có thực lực. Không phân biệt quốc tịch, không phân biệt giới tính, chỉ cần bạn có năng lực, La Thành luôn rộng mở chào đón. Chỉ cần điểm tích lũy trong top 2000 là được.】
【Tanaka Ichiro: Đại Quỷ Tử Đế Quốc chiêu mộ dũng sĩ. Thiên Hoàng bệ hạ sẽ ban cho các ngươi sự che chở. Yêu cầu: Tích lũy điểm trong top 1000, hoặc sở hữu binh chủng từ Sử Thi trở lên.】
【...】
Từng tin nhắn nhảy ra liên tục, dày đặc cả màn hình.
Tô Bạch nhìn đến hoa cả mắt.
Mấy kẻ này trước đó ai cũng giấu mình như mèo giấu cứt, giờ giai đoạn tân thủ sắp khép lại thì đua nhau nhảy ra ngoài.
Kẻ có gia tộc chống lưng thì bắt đầu tuyển người, kẻ không có chống lưng thì lật đật đi tìm chỗ dựa.
Cả kênh chat nhộn nhịp chẳng khác nào cái chợ chồm hỗm.
Tô Bạch tựa lưng vào sofa, cất tiếng cảm thán: "Đúng là ngọa hổ tàng long thật đấy."
Vừa rồi đứa nào đứa nấy rụt cổ như rùa, giờ lại nhảy nhót hăng hái thế.
Tô Bạch ngẫm lại cũng thấy phải.
Giai đoạn tân thủ sắp kết thúc rồi.
Chờ quay về Lam Tinh, người có thế lực gia tộc sẽ nhận được nguồn tài nguyên dồi dào, kẻ không có chống lưng đành phải tìm người che chở.
Tầm này mà không trồi lên thì chờ đến bao giờ nữa?
Kết thúc giai đoạn tân thủ chính là bước ngoặt quan trọng nhất ở Sáng Thế Thần Vực.
Trở về Lam Tinh rồi, tài nguyên của các đại gia tộc sẽ liên tục đổ về, lãnh chủ bình thường nếu không tìm được chỗ dựa thì chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ lại phía sau.
Mấy người nổi danh trong giai đoạn tân thủ, nếu không có gia thế chống lưng thì khả năng cao cuối cùng cũng bặt vô âm tín.
Băn khoăn lăn lộn bên ngoài là phải có chỗ dựa chứ.
Bản thân cậu ở Lam Tinh vốn là một đứa trẻ mồ côi, không người thân, chẳng gia tộc.
Cho nên cậu cũng chẳng cần phải trở về Lam Tinh làm gì.
Cùng lắm thỉnh thoảng tạt về đóng tiền nhà, tránh để giống ai đó nợ đầm nợ đìa tới cả trăm vạn.
Ngay lúc này, Tá Á lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Bạch,
Gương mặt phảng phất chút phấn khích,
"Thưa Đấng Cơ Giới Chi Chủ vĩ đại!" Giọng Tá Á hơi gấp gáp, vẻ như không thể chờ thêm được nữa: "Có tình huống!"
Xem ra là bị kích hoạt mã lệnh hệ thống rồi.
Tá Á bắt đầu trở nên hưng phấn.
Tô Bạch nhíu mày, kinh ngạc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Quân đội của Mặc Thoát Vương Quốc đang tiến về phía khu mỏ.
Dẫn đoàn là một kỵ sĩ cấp Kim cương 9 sao, thực lực rất mạnh.
Đàn ong trinh sát của chúng ta đã phát hiện ra bọn họ, khoảng cách tới khu mỏ chỉ còn chưa đầy mười kilômét."
Tô Bạch đứng dậy, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên: "Không ngờ bọn chúng đến nhanh thế. Vừa hay, hôm qua chưa có cơ hội thử nghiệm sức mạnh của Đơn Vị Tác Chiến Đơn Binh Cực Hạn Thế Hệ Thứ Hai. Hôm nay lấy chúng ra làm vật tế cờ luôn."
Tô Bạch vốn dĩ đã tính hôm qua thử nghiệm đơn vị tác chiến thế hệ hai.
Thế nhưng chẳng ai ngờ boss trong màn thử thách lại yếu đến vậy.
Cậu còn chưa tung hết sức đã giải quyết xong xuôi, thành ra sản phẩm thế hệ hai còn chưa kịp đưa lên sàn.
Rất nhanh, hai người đã chuẩn bị xong xuôi rồi bước ra khỏi Lãnh Chủ Phủ.
Tần Lương Ngọc cũng đã chờ sẵn ở cửa từ sớm.
Tô Bạch nhìn sang Tần Lương Ngọc: "Tần tướng quân, chuẩn bị nghênh chiến."
"Lần này đối thủ không phải dạng vừa đâu, hãy cẩn trọng."
"Dùng được tạo tác cơ giới thì cứ dùng tạo tác cơ giới, nhất định phải bảo đảm an toàn cho các binh chủng."
Tần Lương Ngọc đặt tay lên chuôi kiếm, giọng nói lạnh nhạt: "Mạt tướng lĩnh mệnh!"
Bên ngoài Mặc Thoát khoáng khu.
Phất Lôi Đức cưỡi trên lưng Địa Long, phía sau là hàng ngũ quân đội rầm rộ.
Năm trăm kỵ binh, ba ngàn năm trăm binh lính, cùng đủ loại khí giới công thành.
Phất Lôi Đức có ngoại hình giống hệt người của Mặc Thoát Vương Quốc, đều khoác lên diện mạo của loài bạch tuộc.
Tổng cộng có 8 cái chân.
Bắt ngang hông hắn là một thanh cự kiếm, những ký tự phù văn trên thân kiếm lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Hắn là vị kỵ sĩ xếp thứ ba của Mặc Thoát Vương Quốc, một cường giả cấp Kim cương 9 sao từng chinh chiến trăm trận chưa từng nếm mùi thất bại.
"Báo cáo tướng quân, phía trước chính là mỏ sắt bị chiếm giữ!" Một tên trinh sát cưỡi ngựa lao tới báo cáo.
Dù chỉ là một tên trinh sát nhỏ bé, thực lực của hắn cũng đã đạt tới Bạch kim 6 sao.
Có thể thấy quy mô và thực lực của quân đoàn này khủng khiếp đến mức nào.
"Có bị đám tạo tác cơ giới kia phát hiện không?"
Phất Lôi Đức nheo mắt lại, phóng tầm mắt nhìn ra xa.
Mỗi loại tạo tác cơ giới đều vô cùng hóc búa.
Phải hết sức cẩn thận mới được.
Tên trinh sát lắc đầu đầy quả quyết.
"Ngài Phất Lôi Đức cứ yên tâm, với thực lực của thần, tuyệt đối không bị chúng phát giác đâu."
"Trong đám tạo tác cơ giới này, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là hai cỗ máy cấp Kim cương 1 sao, thực lực chắc chắn chẳng ăn ai."
"Di sản chính thống của Giáo Hội Cơ Giới đã thất truyền từ lâu, không thể nào xuất hiện tạo tác cơ giới mạnh mẽ được nữa đâu."
Phất Lôi Đức gật đầu, xem như đồng tình với nhận định này.
Trên không trung.
Mấy tạo tác cơ giới mang hình dáng máy bay trinh sát không người lái cũng gật gật đầu, hình như cũng rất tán thành ý kiến đó.
Xung quanh khu rừng nơi quân đội của Phất Lôi Đức đang đóng quân.
Một ngọn cỏ nhỏ khẽ đung đưa, vẻ như cũng vô cùng đồng ý với nhận định này.
Viên đá nhỏ ngay sát chân con Địa Long dưới mông Phất Lôi Đức khẽ rung lên một nhịp, cũng cực kỳ tán thành quan điểm ấy.
Ngay lối vào mỏ sắt, hai cỗ cơ giáp màu huyền hắc đang tuần tra qua lại.
Đôi mắt đỏ rực của chúng nhấp nháy dưới ánh nắng, tỏa ra luồng khí tức khiến người ta bất an.
Bên trong khu mỏ, vô số robot công trình vẫn đang tất bật bốc dỡ quặng sắt.
Tất cả tạo tác cơ giới đều vận hành mần mẫn theo đúng mệnh lệnh, chẳng hề bị xao nhãng bởi kẻ địch kéo đến từ bên ngoài.
"Chỉ có hai cỗ thôi sao?"
Phất Lôi Đức khinh khỉnh cười dài: "Cứ tưởng ghê gớm thế nào. Hóa ra cũng chỉ lôi ra được tạo tác cơ giới cấp Kim cương 1 sao, xem ông đây tháo tung xác mi ra làm sao!"
Hắn tuốt thanh cự kiếm ra, phù văn trên thân kiếm bùng lên ánh sáng hoàng kim rực rỡ.
Uy áp của cấp Kim cương 9 sao cuộn trào khắp không gian, toàn bộ binh lính phía sau hắn đồng thanh hô vang.
"Toàn quân xuất kích! Không để sống một tên!"