Chương 157

Chương 157: Top 10!

Đăng ngày 31/08/2026

19
Chương 157: Top 10! Thế nhưng vài kẻ thích hóng hớt đã bắt đầu nổ súng gáy bẩn trên kênh chat. Lời lẽ của chúng đầy mùi mỉa mai, hả hê trên nỗi đau của người khác, cùng sự dậu đổ bìm leo chẳng buồn che giấu. Mũi nhọn đều chĩa về cùng một mục tiêu — Hoa Hạ. Hoa Hạ trước đó từng vẻ vang bao nhiêu thì khi ngã khỏi thần đài lại bị giẫm đạp phũ phàng bấy nhiêu. Kênh khu vực của A Tam Quốc sôi sùng sục đầu tiên. Một lãnh chủ có ID "Bà La Môn Chi Chủ" xả liền ba dòng bình luận trên kênh thế giới, sau mỗi dòng đều kèm ba icon cười lớn: "Dân Hoa Hạ ơi, thiên tài dẫn đầu mà còn chẳng vào nổi top 10, vẫn giậm chân ở hạng 15 cơ à? Hahaha! Đây là trình độ của Hoa Hạ đấy hả? Cái gọi là cường quốc số một Lam Tinh, chỉ có thế thôi sao?" "Doanh Phạm chẳng phải được tụng ca là đệ nhất nhân thế hệ trẻ Hoa Hạ sao? Rốt cuộc xếp thứ 15? Đến top 10 còn chả chui vô nổi! Theo tôi thấy khóa này Hoa Hạ phế thật rồi!" "Thời của Hoa Hạ qua rồi! Sau này anh đại của Lam Tinh chính là Ngải Mỹ Lị Ca tụi này! Nên nhớ tụi này vẫn còn vũ khí bí mật chưa tung ra đâu nhé! Hạng nhất chắc chắn thuộc về Ngải Mỹ Lị Ca! Đây chính là khoảng cách về thực lực!" Rất nhanh, thứ hạng của vị trí thứ 14, 13, 12 và 11 lần lượt xuất hiện. Lần lượt thuộc về A Tam Quốc, Tiểu Nhật Tử Quốc, Bổng Tử Quốc và A Mỹ Lợi Ca. Ngay khoảnh khắc bảng xếp hạng hiện ra, mấy quốc gia này lập tức chìm vào cuồng hoan. Lãnh chủ các nước như được cắn thuốc, điên cuồng spam kênh chat. Có kẻ tung ảnh chụp màn hình Doanh Phạm xếp hạng 15 kèm dòng chú thích: "Niềm tự hào của Hoa Hạ, chỉ có thế thôi à?" "Hoa Hạ lụi tàn rồi! Hoa Hạ hết người rồi!" Mấy nước này bị Hoa Hạ đè nén quá lâu, lần này cơ hội cuối cùng cũng tới, họ rốt cuộc có thể nở mày nở mặt mỉa mai ngược lại. "Hãy nhớ kỹ thứ hạng này, đây chính là nỗi nhục của Hoa Hạ mấy người. Sau này ở Sáng Thế Thần Vực mà đụng mặt lãnh chủ Đảo Quốc thì nhớ bò né ra nhé." Dòng bình luận này chẳng khác nào đốm lửa rơi vào thùng dầu. Cơn giận của các lãnh chủ Hoa Hạ tức thì bị châm bùng lên. "Đờ mờ bọn Tiểu Nhật Tử, tụi mày ngon nói lại lần nữa xem?!" "Hạng 13 mà dám gáy khét thế? Đảo Quốc tụi mày khóa trước đứng thứ mấy trong lòng không tự biết à?" "Anh em bớt lời với tụi nó! Chờ bảng lực chiến tổng hợp mở ra, trên chiến trường gặp nhau phân cao thấp!" "Tụi mày cứ chờ xem tao có chém đẹp tụi mày không là biết!" "Đến đây, tới mà chém tao này, tao mang binh chủng Thần Thoại đấy, tụi mày đánh lại không?" "Hahahahaha!" "Hahaha! Mấy thằng Hoa Hạ tấu hài thật sự." Màn đáp trả của các lãnh chủ Hoa Hạ trước làn sóng mỉa mai từ các nước khác trông có phần yếu ớt đơn độc. "Mấy lãnh chủ Hoa Hạ đừng có cứng mồm nữa. Doanh Phạm đã là kẻ mạnh nhất khóa này của mấy người rồi mà còn chẳng vào nổi top 10, điều đó nói lên cái gì? Nói lên huyết thống Hoa Hạ đang thoái hóa đấy. Bổng Tử Quốc tụi tôi dù chỉ xếp thứ 12, nhưng gen của tụi tôi ưu tú hơn mấy người nhiều." "Mấy bạn Hoa Hạ ơi, đừng quá đau buồn. Doanh Phạm xếp thứ 15 đã là rất khá rồi. Dù sao quy mô dân số Hoa Hạ mấy người nằm chình ình ở đó, thỉnh thoảng lòi ra vài thiên tài cũng là bình thường. Có điều cục diện Lam Tinh sau này e là phải thay đổi chút rồi, thời đại của A Mỹ Lợi Ca mới chỉ vừa bắt đầu thôi." Các lãnh chủ quốc gia khác trên kênh thế giới dù không trực tiếp nhảy vào mỉa mai, nhưng cũng chẳng có ai lên tiếng giúp Hoa Hạ. Tất cả đều đang đứng ngoài quan sát, xem thử siêu cường quốc xưng bá Lam Tinh hai trăm năm này có phải thực sự bắt đầu tuột dốc không. Các lãnh chủ Hoa Hạ nghiến chặt răng, nắm đấm siết đến trắng bệch, song chẳng một ai phản bác được. Hạng 15 thì chính là hạng 15, đây là thứ hạng bằng xương bằng thịt, là kết quả đánh giá tổng hợp từ thiên phú binh chủng, giới hạn tăng trưởng cho đến cấu hình kỹ năng do hệ thống Sáng Thế Thần Vực đưa ra, không ai có thể thay đổi. Có người uất ức chửi đổng vài câu trong kênh khu vực, có người dứt khoát tắt luôn kênh thế giới, mắt không thấy thì tâm không phiền. Nhưng phần lớn mọi người chỉ lặng lẽ chằm chằm nhìn bảng xếp hạng, trong lòng dồn nén một cục hỏa. Ngay khi cảm giác uất ức nén tới đỉnh điểm, vị trí thứ 10 trên bảng binh chủng chính thức được hé lộ. Hiệu ứng ánh vàng bùng nổ trên màn sáng, một cái tên chậm rãi hiện ra. 【Bảng binh chủng hạng 10: Thánh Đường Thẩm Phán Giả —— Hạ Vị Thần Kỳ —— Nhật Bất Lạc —— Ái Đức Hoa • Thánh • Phỉ Lợi Phổ】 【Phần thưởng: Binh doanh Truyền Thuyết Cấp ngẫu nhiên ×1】 Hạ Vị Thần Kỳ!!! Vị trí thứ 10 là Hạ Vị Thần Kỳ! Mấy tiếng mỉa mai trên kênh thế giới lập tức khựng khực dừng lại. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Thần cấp!! Cấp bậc vốn xuất hiện chưa đầy một trăm lần trong lịch sử lãnh chủ Lam Tinh! Cấp bậc mà suốt 17 khóa liên tiếp không một ai chạm tới nổi! Giờ đây lại xuất hiện ngay ở vị trí thứ 10 trên bảng binh chủng! Các lãnh chủ của Nhật Bất Lạc Đế Quốc điên cuồng hóa. Kênh khu vực ngập tràn tiếng la hét cùng reo hò, có kẻ kích động đến mức bật thẳng livestream, hướng về ống kính điên cuồng vẫy cờ quốc gia Nhật Bất Lạc. "Điện hạ Ái Đức Hoa! Điện hạ Ái Đức Hoa vạn tế! Nhật Bất Lạc Đế Quốc vạn tế!" Hoàng thất Nhật Bất Lạc Đế Quốc ngay lập tức tung ra thông báo chính thức, tuyên bố Ái Đức Hoa • Thánh • Phỉ Lợi Phổ sẽ trở thành hạt nhân thuộc chuỗi thiên tài tiếp theo của Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Đồng thời trao tặng cậu "Huân chương Vinh quang Đế quốc" — đây là huân chương cấp cao nhất của Nhật Bất Lạc Đế Quốc, lần gần nhất được trao là một trăm năm trước cho một vị Thần kỳ xuất thế. Lãnh chủ các nước khác thì chìm vào im lặng. Binh chủng Thần cấp, đây vốn đã là tồn tại mà bọn họ có ngước nhìn cũng thấy hụt hơi. Mà vị trí thứ 10 đã là Thần cấp, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là vẫn còn ít nhất chín — chín binh chủng thậm chí còn cao hơn cả Thần cấp. Rốt cuộc là những kẻ may mắn nào đây? Mấy gã A Tam, Tiểu Nhật Tử, Bổng Tử vốn đang sướng rơn liền câm nín ngay tắp lừ, so với sự tụt hậu của Hoa Hạ, sự hùng mạnh của người khác càng khiến bọn họ lo sốt vó hơn. Bởi vì lãnh chủ sở hữu binh chủng thiên phú mạnh nhất của bọn họ đã lộ diện mất rồi. "Thần cấp? Thế này thì chơi bời gì nữa?" Mấy khóa trước Thần cấp toàn bị Hoa Hạ cùng mấy ông lớn thầu trọn gói, quốc gia bọn họ đã mấy chục năm nay chả có binh chủng Thần cấp nào ra đời. Tuyệt vọng! Sự tuyệt vọng lặng ngắt như tờ. Xem ra trận tranh bá lãnh chủ khóa này tụi họ hết cửa tham chiến rồi. Ngay lúc này, vị trí thứ 9 công bố. 【Bảng binh chủng hạng 9: Lẫm Đông Cự Long —— Hạ Vị Thần Kỳ —— Mao Hùng —— Y Vạn Nặc Phu • Lẫm Đông】 Lại là một Thần cấp nữa. Các lãnh chủ Mao Hùng Quốc hò reo vang trời dậy đất, cởi phăng áo giữa lãnh địa tuyết phủ băng giăng, lao mình xuống hồ băng đóng dày nửa mét, dùng cách thức đậm chất Mao Hùng để ăn mừng khoảnh khắc lịch sử này. Giới lãnh đạo cao cấp của Mao Hùng Quốc lập tức thông qua kênh chính thức gửi điện mừng tới Y Vạn Nặc Phu, đồng thời tuyên bố sẽ dốc toàn lực tài trợ nguồn tài nguyên cấp cao nhất cho Y Vạn Nặc Phu trong Sáng Thế Thần Vực. Vị trí thứ 8 bám sát theo sau. 【Bảng binh chủng hạng 8: Quang Minh Thánh Dực —— Hạ Vị Chân Thần —— A Mỹ Lợi Ca —— Áo Lợi Duy Á • Tự Do】 Hạ Vị Chân Thần!! Cao hơn Hạ Vị Thần Kỳ hẳn một đại cảnh giới! Kênh thế giới hoàn toàn nổ tung.
Chương 157: Top 10! — Lãnh Chủ: Sao Binh Chủng Của Tôi Ai Cũng Muốn Đè Ngược Tôi! — Xem Truyện Chữ