Chương 170

Chương 170: Tân binh doanh

Đăng ngày 31/08/2026

19
Sau khi đến vị trí tương ứng, Tô Bạch lập tức đặt hai doanh trại ra. Khoảnh khắc doanh trại Nhân Ngư Naga được hoàn thành, mặt đất trước mặt Tô Bạch đột nhiên nổ tung. Không phải nứt vỡ ra xung quanh, mà là cả vùng đất bị một luồng cự lực vô hình móc rỗng từ bên dưới, mặt đất sụt xuống thành một cái hố khổng lồ có đường kính gần trăm mét. Dưới đáy hố trào ra nước biển xanh thẫm, thứ nước này không phải nước mặn thông thường, mà là nguồn nước ma pháp thuần khiết được ngưng tụ từ ma lực hệ thủy. Trong nước biển cuộn trào những sóng nước màu bạc, trên đỉnh sóng lấp lánh vô số vảy cá phát sáng. Một bức tượng Nữ Vương Nhân Ngư cao hàng chục mét từ từ nhô lên từ đáy nước, nửa thân trên của nàng là một thiếu nữ lạnh lùng tuyệt mỹ, trên đầu đội vương miện khảm viên lam ngọc biển sâu to bằng nắm tay, gương mặt tinh xảo như viên ngọc trai thuần khiết nhất dưới đáy đại dương. Nửa thân dưới là chiếc đuôi rắn phủ đầy vảy bạc, chóp đuôi khẽ vỗ nhẹ lên mặt nước, mỗi cú đập lại khiến vùng nước xung quanh nổ tung thành từng vòng gợn sóng màu bạc. Nàng bắt chéo hai tay trước ngực, cầm một cây đinh ba màu xanh lam đậm, mũi đinh ba chĩa thẳng lên vòm trời. Toàn cảnh doanh trại nhân ngư từ từ mở ra sau khi bức tượng nhô lên. Nước biển từ chân bức tượng chảy tràn ra bốn phương tám hướng, tạo thành những dòng kênh ngang dọc đan xen, chia cắt khu vực doanh trại thành hàng chục đầm nước hình tròn lớn nhỏ khác nhau. Trong mỗi đầm nước đều phát triển những rạn san hô phát sáng cùng thực vật biển sâu đung đưa theo làn sóng, tỏa ra ánh huỳnh quang màu xanh lam nhạt trong không khí. Trên mặt nước dâng lên những chiếc tổ được kết từ vỏ sò và ngọc trai, mỗi chiếc tổ đều khẽ xoay tròn, tỏa ra những luồng sóng ma lực hệ thủy dịu nhẹ. 【Tên kiến trúc: Triều Tịch Nhân Ngư Vương Đình】 【Phẩm chất: Tiên · Thiên Thần cấp】 【Máu kiến trúc: 5 tỷ】 【Số lượng chiêu mộ mỗi ngày: 50 người】 【Tốn hao chiêu mộ: 1.000 Thần Nguyên Tệ/người】 【Đánh giá: Chúa tể biển sâu, đứa con của thủy triều, họ là kẻ thống trị đại dương, cũng là hiện thân của bão tố.】 Doanh trại Côn Côn nối gót theo sau, đáp xuống khu đất trống bên cạnh Triều Tịch Nhân Ngư Vương Đình. Không có nước, không có sụt lún, thứ duy nhất xuất hiện là băng giá. Một khối vạn năm huyền băng cao hàng trăm mét từ trên trời giáng xuống, nện lên mặt đất rồi từ từ tan ra, giải phóng sương mù trắng xóa ngợp trời trong quá trình tan chảy. Trong làn sương trắng ẩn hiện một hư ảnh khổng lồ đến mức không lời nào tả xiết, đó là một con Cực Bắc Chi Khôn, thân hình trải dài không biết bao nhiêu dặm, đôi cánh giang ra che khuất một nửa bầu trời, nó thong thả bơi lội trong sương mờ, như thể đang tuần tra lãnh địa của mình giữa vùng biển băng Cực Bắc. Tầng băng từ điểm đáp của huyền băng lan rộng ra xung quanh, đóng băng toàn bộ mặt đất trong bán kính hàng trăm mét thành một cánh đồng băng trong suốt lung linh. Trên mặt băng nứt ra những khe hở sâu không thấy đáy, từ khe hở tỏa ra ánh sáng xanh u uẩn, tựa như kết nối với một vực thẫm cực kỳ băng giá nào đó. Hàng chục hòn đảo nổi được ngưng tụ từ băng tinh lơ lửng trên không trung cánh đồng băng, mỗi hòn đảo nổi là một sào huyệt độc lập, rìa sào huyệt treo đầy những dải băng rủ ngược xuống, phản chiếu ánh sáng bảy màu dưới ánh mặt trời. 【Tên kiến trúc: Hàn Uyên Chi Côn Thâm Uyên】 【Phẩm chất: Tiên · Thiên Thần cấp】 【Máu kiến trúc: 5 tỷ】 【Số lượng chiêu mộ mỗi ngày: 50 người】 【Tốn hao chiêu mộ: 1.000 Thần Nguyên Tệ/người】 【Đánh giá: Bắc Minh có cá, tên nó là Côn. Côn lớn thế này, một nồi hầm không xuể.】 Bá thật đấy! Mới đọc phần giới thiệu thôi đã thấy đỉnh không chịu được rồi. "Chiêu mộ." Tô Bạch không nói nhảm, tiến hành chiêu mộ luôn. Dĩ nhiên là dùng Thẻ chiêu mộ binh chủng. Thần Nguyên Tệ thì Tô Bạch kham làm sao nổi. Tô Bạch chiêu mộ Triều Tịch nhân ngư trước. Hàng chục bóng dáng màu bạc nhảy vọt ra từ đầm nước. Nửa thân trên của họ là thiếu nữ tuyệt đẹp, làn da trắng nõn như ngọc trai, mái tóc dài như tảo biển sâu tung bay theo làn nước, hai bên đỉnh đầu mọc ra vây tai hình quạt bán trong suốt. Nửa thân dưới là chiếc đuôi rắn thon dài phủ đầy vảy xanh bạc, vây đuôi mỏng như cánh ve, khi trườn trên mặt đất mượt mà như thủy ngân. Trang phục của họ vô cùng mát mẻ, chỉ có vài mảnh vỏ sò cùng trang sức xâu từ ngọc trai, tôn lên từng đường cong cơ thể đầy đặn chuẩn không cần chỉnh. Kẻ dẫn đầu cao hơn những Nhân Ngư Naga khác hẳn nửa thân người, vương miện lam ngọc trên đầu lộng lẫy hơn nhiều, tay cầm cây đinh ba khảm bảy viên ngọc trai sắc màu khác nhau. Đuôi rắn của nàng không phải màu xanh bạc mà là màu tím vàng thâm thẫm, khi vây đuôi xòe ra trông như một lá cờ vương giả. Nàng trườn đến trước mặt Tô Bạch rồi cúi người hành lễ, tư thái dưới ánh nước lung linh như ảo cảnh biển sâu: "Nhân Ngư Nữ Hoàng · Na Gia Ty, nguyện vì chủ nhân cai quản bốn biển." Tô Bạch mở bảng thuộc tính ra xem. 【Tên anh hùng: Na Gia Ty】 【Chủng tộc: Nhân Ngư Naga】 【Thiên phú: Thần Vương Cấp】 【Cấp độ: Hắc Thiết một sao】 【Phe phái: Tuyệt đối trung lập】 【Tính cách: Lạnh lùng, kiêu ngạo, bênh vực người nhà, nết đối lập】 【Kỹ năng: Thần Vương · Triều Tịch Nữ Vương (Thần Vương Cấp), Thần Vương · Hải Thần Giáng Thế (Thần Vương Cấp), Tiên · Xoáy Nước Vô Tẫn (Tiên · Thiên Thần cấp), Tiên · Triệu Hoán Biển Sâu (Tiên · Thiên Thần cấp), Siêu · Tường Thành Sóng Thần (Siêu · Thần cấp)...】 【Kỹ năng quân đoàn: Thần Vương · Thất Hải Chủ Tể (Thần Vương Cấp), Thần Vương · Triều Tịch Thần Trận (Thần Vương Cấp)】 【Hiệu ứng quân đoàn: Hiệu quả huấn luyện tăng 1.200%, lượng kinh nghiệm nhận được tăng 1.200%, tốc độ hành quân tăng 1.200%, toàn bộ thuộc tính của binh chủng hệ thủy tăng 1.500%, khi chiến đấu dưới nước được nhân đôi thêm lần nữa.】 【Máu: 55.000】 【Tấn công: 3.500】 【Phòng thủ: 2.800】 【Sức bền: 4.500】 【Tinh thần: 43.000】 【Đánh giá: Chúa tể biển sâu, một mình thành quân.】 Na Gia Ty, anh hùng Thần Vương Cấp, mang hai thuộc tính hệ thủy và hệ băng. Hiệu ứng quân đoàn lại càng bá đạo hơn khi tăng tới 1.500% toàn thuộc tính cho tất cả binh chủng hệ thủy, quan trọng nhất là chiến đấu dưới nước còn được nhân đôi thêm lần nữa. Thế này thì quá là kinh khủng rồi, gọi là vô địch dưới nước cũng chẳng sai! Nhưng không phải là không có điểm yếu, chỉ số cơ bản của cô nàng lệch kèo thấy rõ: tinh thần cao vút hơn bốn mươi ngàn, còn tấn công và phòng thủ thì tương đối bình thường. Nhưng mấy cái đó chỉ là chuyện nhỏ, cứ bảo dàn tu nữ vung buff lên là xong ngay. Sau đó Tô Bạch nhìn sang doanh trại Côn Côn, sương băng của doanh trại cũng nổ tung ngay cùng thời điểm. Mười bóng Côn khổng lồ từ trong khe nứt của cánh đồng băng vút lên tận trời, lượn một vòng trên không rồi từ từ hạ xuống. Thân hình chúng mang dáng khí động học thuôn dài, toàn thân bao phủ lớp vảy giáp màu xanh băng, mỗi miếng vảy to bằng cối xay, giữa kẽ vảy tỏa ra từng dòng hàn khí màu xanh u uẩn. Đôi mắt của chúng có màu trắng thuần, trong đồng tử như phản chiếu cánh đồng băng vĩnh cửu nơi Cực Bắc. Đôi cánh khi giang ra che kín bầu trời, mỗi lần vỗ cánh đều khiến nhiệt độ trong bán kính mấy dặm tụt dốc không phanh. Con Cực Bắc Chi Khôn dẫn đầu to hơn những con Cực Bắc Chi Khôn khác nguyên một vòng, chiếc sừng băng tinh trên trán dài như ngọn giáo, mép cánh nạm những đường hoa văn băng sương màu trắng bạc, trông như đang khoác trên mình bộ chiến giáp sương tuyết. Khi hạ cánh, cả cánh đồng băng đều rung chuyển. Sau khi hóa thành dạng người, cô nàng lại là một loli sang chảnh lạnh lùng với chiều cao hẳn... một mét bốn, mái tóc dài màu xanh băng rủ xuống tận mắt cá chân, làn da trắng bệch như tuyết, còn bờ môi lại mang sắc xanh băng cực nhạt. Cô nàng bước đến trước mặt Tô Bạch rồi quỳ một gối xuống, giọng nói lạnh như buốt ra từ khe băng: "Bắc Minh Nữ Đế · Côn Lăng, nguyện vì chủ nhân trấn giữ tám phương." Bá phết, giống hệt Tiểu Long Nữ, đều là dạng kép. Có điều Côn Côn hình như lạnh lùng ngầu lòi hơn một chút.