Chương 186

Chương 186: Tứ bản mãn phòng!

Đăng ngày 31/08/2026

19
Trước tiên là Vạn Lý Trường Thành. Đợt nâng lên cấp 3 trước đó, chiều dài đã mở rộng tới 8.000 mét, ngưỡng miễn nhiễm sức tấn công cũng tăng lên 30.000 điểm, nhưng đối mặt với mối đe dọa cấp Thần kỳ thì chắc chắn vẫn chưa đủ gãi ngứa. Đành phải tiếp tục nhồi vào một lượng lớn tài nguyên. Tô Bạch mở bảng nâng cấp, kéo thẳng Vạn Lý Trường Thành từ cấp 3 tối đa lên cấp 4 tối đa. Ánh kim quang nhấp nháy điên cuồng, chiều cao của tường thành tăng từ hai mét lên hai mét rưỡi, dù trông vẫn lùn tịt một cách buồn cười. Nhưng ngưỡng miễn nhiễm sức tấn công đã vọt từ 30.000 điểm lên 100.000 điểm, sát thương cố định tối đa vẫn là 10 điểm mỗi giây, màn chắn ánh kim cấm bay cấm đi lại càng thêm đặc quánh. Nhìn từ xa, nó giống như một lớp lưu ly vàng nhạt chụp lên xung quanh lãnh địa. Tổng chiều dài tường thành được mở rộng lên 12.000 mét, diện tích lãnh địa theo đó cũng phình ra một vòng lớn. Chỉ một lần nâng cấp này thôi đã đốt sạch gần một nửa tài nguyên của Tô Bạch. Tường thành đúng là con hạm ngốn tài nguyên mà. Tiếp nối ngay sau đó là lượt nâng cấp của Thiên Phạt Thần Lôi Tháp. Viên lôi châu trên đỉnh tháp biến hoàn toàn từ tím thẫm sang đen tuyền, những tia điện màu đen nhảy múa trên thân tháp, mỗi tia đều tỏa ra khí tức hủy diệt đủ khiến cao thủ Chúc Nguyệt cấp phải thót tim. Sức tấn công vọt từ 40.000 điểm lên gần 80.000 điểm, tầm bắn mở rộng từ 35 km lên 50 km, đồng thời có thêm một hiệu ứng mới: nhân đôi sát thương lên các mục tiêu thuộc tính bóng tối. Nhìn hiệu ứng mới này, Tô Bạch nhếch môi cười nhẹ. Mạnh thêm được chút nào hay chút nấy. Tô Bạch chả chê đâu. Tiếp theo, Chúng Thần Thủ Hộ cũng được kéo lên cấp 4 tối đa. Giảm sát thương thụ động tăng từ 97% lên 98%, giảm sát thương kích hoạt vẫn duy trì ở mức 99%, còn thời gian bất tử kéo dài từ 60 giây lên 90 giây. Vĩnh Hằng Tháp đồng bộ nâng cấp theo. Hiệu ứng thụ động làm tăng gấp đôi máu và giáp cho toàn bộ kiến trúc, còn thời gian duy trì Vĩnh Hằng Quang Mạc khi kích hoạt được kéo dài từ 10 giây lên 20 giây, lập tức hồi đầy máu cho mọi công trình. Nhìn bảng chỉ số mới của Vĩnh Hằng Tháp, Tô Bạch nhẩm tính 20 giây bất tử cộng với 90 giây giảm sát thương của Chúng Thần Thủ Hộ, có khi dù Thần kỳ có gõ cửa thật thì lãnh địa của cậu vẫn dư sức gánh còng lưng gần hai phút. Hai phút, quá đủ để cậu xoay xở mọi phương án. Thậm chí có muốn rút êm cũng dễ như ăn kẹo. Anh Linh Điện sau khi nhồi vào lượng lớn tinh thể hồn thạch cũng đã cán mốc cấp 4 tối đa. Sức chứa hồi sinh tăng vọt từ 10.000 lên thẳng 30.000. Thực lực của anh linh thượng cổ triệu hồi mỗi ngày được đẩy từ Liệt Dương cấp lên tới Liệt Dương đỉnh phong, chỉ còn cách Thần kỳ đúng một khoảng mỏng. Số lượt tích trữ của Kinh Nghiệm Huyết Trì tăng từ 100 lần mỗi ngày lên 300 lần. Nhờ nội tại của thiên phú Liên Huề, cấp độ của toàn bộ binh chủng đã được đồng bộ lên thẳng Hoàng Kim 10 sao. Truyền Kỳ Câu Hỏa tăng chỉ số toàn thuộc tính từ 180% lên 220%, điểm tinh thần cơ bản tăng vĩnh viễn mỗi ngày nâng từ 80 điểm lên 120 điểm. Chúng Thần Thực Đường sau khi đạt cấp 4 tối đa, lượng thuộc tính tạm thời cộng thêm khi ăn uống được nâng từ 200% lên 250%. Khu vực lấy thức ăn bên trong lại tiếp tục nới rộng, đồng thời bổ sung thêm các món ăn đặc chế dành riêng cho Nguyên. Không gian cư trú của Vinh Diệu Trú Địa tăng từ 10.000 lên tận 30.000. Điểm neo dịch chuyển tăng từ 5 lên 10, số lượt dịch chuyển mỗi ngày từ 3 nâng thành 5. Cả 7 binh doanh đều đồng loạt nâng cấp lên cấp 4 tối đa. Thánh Khiết Thiên Sứ Điện Đường, Thanh Lãnh Tiên Cung, Thái Hư Cổ Long Sào, Thủy Tổ Mị Ma Trì, Vĩnh Hằng Tinh Linh Quốc Độ, Bạch Trọc Tu Nữ Thần Điện, Trí Giới Chiến Cơ Gia Viên. Số lượng chiêu mộ hằng ngày nhảy từ 50 lên 80 đơn vị, sát thương kỹ năng cộng thêm đều vượt mốc 300%. Hai binh doanh mới bổ sung là Triều Tịch Nhân Ngư Vương Đình và Hàn Uyên Chi Côn Thâm Uyên cũng được kéo max cấp. Số lượng chiêu mộ mỗi ngày đều là 80 đơn vị, cấp độ ban đầu của toàn bộ binh chủng vừa bước ra khỏi trại đã lập tức đồng bộ lên Hoàng Kim 10 sao. Nâng cấp xong toàn bộ công trình, Tô Bạch mở kho tài nguyên ra bắt đầu chia nguyên liệu chế tạo. Lượng lớn vật liệu hiếm thu giữ từ quốc khố Mặc Thoát Vương Quốc và kho tàng của ba vương quốc trước đó rốt cuộc cũng có đất diễn. Khi Đường Hao được gọi tới trước bàn rèn trang bị chiến tranh, nhìn núi vật liệu xếp chồng chất gồm Hư Không Kết Tinh, Ám Ảnh Tinh Hoa, Tinh Thần Toạn Phiến, Long Huyết Thạch và Linh Hồn Ngọc, hai mắt lão sáng quắc lên. "Lãnh chủ đại nhân, đống vật liệu này dùng để rèn set trang bị hết ạ?" Giọng Đường Hao run lên bần bật — không phải vì run sợ, mà là vì quá phấn khích. "Dùng hết. Chín đại quân đoàn, mỗi quân đoàn một nghìn bộ. Thiếu nguyên liệu cứ tìm Cố Lý mà điều phối, thiếu cái gì báo thẳng cho tôi." Đường Hao hít một hơi thật sâu, xắn tay áo lên, dắt theo đám thợ rèn mà Giám Tâm cùng Tô Bạch chiêu mộ sau này vung búa vào việc ngay. Ánh sáng kim sắc từ bàn rèn sáng rực từ sáng tới đêm, rồi lại rực rỡ từ đêm tới sáng. Những bộ trang bị từ cấp Truyền Thuyết trở lên nối đuôi nhau ra lò, mỗi bộ đều được đo may đóng giày dựa trên đặc tính chủng tộc và phong cách chiến đấu của từng binh chủng. Giám Tâm cùng đội ngũ Giám Định Sư phối hợp ăn ý suốt chặng đường với team thợ rèn của Đường Hao, mỗi bộ trang bị vừa ra lò liền được các cô đích thân giám định và khảm đá quý thần cấp vào. Đá quý từ cấp 5 trở lên chất đầy mấy thùng trong đống chiến lợi phẩm thu giữ đợt trước, thiên phú giám định của Giám Tâm gần như khảm đâu trúng đó, viên nào cũng ra thuộc tính thần cấp. Đám giám định sư còn lại cũng chẳng phải dạng vừa, tuy không bá đạo bằng Giám Tâm nhưng cũng quá đủ xài. Các hiệu ứng cộng thêm bao gồm: gấp đôi tỷ lệ chí mạng, giảm một nửa thời gian hồi chiêu, kèm sát thương chuẩn, hút máu, hút năng lượng... 9.000 bộ trang bị cấp Truyền Thuyết, mỗi bộ 5 ô khảm, và cả 5 ô đều khảm ít nhất một viên đá quý thần cấp do Giám Tâm định giá. Đồ đạc chuẩn bị xong xuôi, Tô Bạch không nghỉ tay mà tiếp tục chiêu mộ binh chủng. Số Thẻ chiêu mộ binh chủng tích lũy mấy ngày qua cộng với xấp thẻ do Tần Lương Ngọc mang về. Cậu vứt sạch thẻ chiêu mộ vào 9 binh doanh, mỗi trại rước thêm 300 đến 400 tân binh, đẩy tổng quân số từ 6.000 vọt thẳng qua mốc 9.000, áp sát con số 10.000. Trong đó, 7 binh chủng được chiêu mộ sớm nhất — Thiên Sứ, Tiên Tử, Long Tộc, Mị Ma, Tinh Linh, Tu Nữ, Chiến Cơ — mỗi loại đều đã đạt quy mô 1.000 đơn vị. Hai binh chủng mới gia nhập là Nhân Ngư và Côn Bằng cũng chẳng chịu kém cạnh khi nhanh chóng đuổi kịp mốc 1.000 đơn vị. Hơn 9.000 binh chủng cấp Thiên Thần đạt mốc Hoàng Kim 10 sao đứng xếp hàng ngay ngắn trên quảng trường lãnh địa, chỉ riêng việc đứng im thôi cũng đủ khiến không gian xung quanh vặn vẹo nhẹ. Tần Lương Ngọc đứng dưới lá quân kỳ, nhìn đoàn quân suýt soát vạn người này mà đôi mắt ánh lên ý chí chiến đấu khó giấu. Xong xuôi chuyện binh chủng, lãnh địa của Tô Bạch chính thức trở thành nhà cấp 4... xúy! Cấp 4 full công trình phòng thủ! Toàn bộ kiến trúc, binh chủng, anh hùng, tường thành đều được max cấp! Tô Bạch mỉm cười khoái chí. Mới vào Sáng Thế Thần Vực chưa đầy hai tuần mà đã nâng nhà cấp 4 full max thế này rồi! Hỏi thử xem còn ai nữa! Tô Bạch sướng rơn người nhìn lại tài nguyên còn dư. Dù không còn nhiều, nhưng vẫn đủ nâng cấp Lãnh Chủ Phủ thêm một lần nữa, đủ để kéo thẳng lên Cấp 5 bậc 1. Nghĩ là làm! Sau khi tiêu tốn một lượng tài nguyên nhất định, Lãnh Chủ Phủ của Tô Bạch lại nâng cấp lần nữa! Cấp 5 bậc 1! Lại được thêm một trại binh doanh nữa rồi! Cậu chọn ra từ trong đống bản vẽ một tấm Vong Linh Pháp Sư Tháp, đây là một trong số ít bản vẽ đáp ứng được tiêu chí "binh chủng nữ giới".