Chương 196

Chương 196: Tô Chúc

Đăng ngày 31/08/2026

19
Lúc nhìn thấy hiệu ứng của tấm thẻ này, trong lòng Tô Bạch không khỏi giật thót. Điều khiến người ta đau đầu nhất ở Thần kỳ không phải là sức mạnh quá bá, mà là cực kỳ khó diệt. Muốn kết liễu một vị Thần kỳ thực sự quá khó. Một khi đã đạt tới Thần cấp, Thần kỳ nào cũng lận lưng vô số chiêu bài giữ mạng. Đó mới chính là chỗ dựa thực sự của họ: phân thân vô số, thần hồn bất diệt, sao lưu tuyến nhân quả, dùng Thời Gian Hồi Sốc để hồi sinh... Dù cho có đánh nát bét bản thể, chỉ cần một tia thần hồn thoát được ra ngoài là họ lại có thể gầy dựng lại từ đầu. Lấy ngay dàn binh chủng của Tô Bạch làm ví dụ, dẫu mới ở cấp Bạch Kim thôi nhưng thủ đoạn giữ mạng lại chẳng thiếu chiêu nào. Từ Danh Đao hồi sinh cho tới giảm sát thương, món nào ra món đó. So với họ thì thủ đoạn của Thần kỳ còn vi diệu hơn nhiều, đủ hiểu tụi Thần kỳ này khó xơi đến mức nào. Thế nhưng Tuyệt Đối Miêu Điểm lại khóa sạch bách mọi đường lui đó. Mục tiêu bị đánh dấu chỉ có nước lao vào solo khô máu, đánh không lại là chết, mà đã chết là coi như xong phim luôn. Thời gian hồi chiêu của thiên phú này là 24 giờ, nhưng thời gian duy trì tận 30 phút, một trận chiến chỉ cần xài đúng một lần. Mà chỉ một lần đó thôi là đã quá đủ rồi. Tấm thẻ thứ hai là hàng mới gacha được hôm nay. 【Kim Sắc Duy Nhất · Thí Thần Chi Thương】 【Hiệu ứng thẻ bài: Triệu hồi một cây thương dài Thí Thần chuyên dụng, khởi đầu ở phẩm chất Phổ Thông, về sau có thể tăng trưởng, tiến cấp và cường hóa. Thương dài một trượng hai, mũi thương đúc từ chất liệu bí ẩn, đính kèm sức mạnh Thí Thần Nguyên Sơ. Vũ khí này gây gấp đôi sát thương bổ sung lên mục tiêu mang thần tính, khi đâm trúng sẽ tự động xâm thực thần hồn đối phương, thần hồn bị xâm thực không thể phục hồi hay hồi sinh dưới bất kỳ hình thức nào trước khi tiêu tan hoàn toàn. Thân thương có thể thu vào cơ thể theo ý muốn của Lãnh Chủ. Là một trong những trang bị bản mệnh thuộc thiên phú Hỗn Độn Phú Dữ.】 【Đánh giá: Chuyên trị Thần kỳ.】 Đây cũng là một món trang bị ngon đét. Tô Bạch thật sự không ngờ thiên phú của mình lại còn khuyến mãi thêm cả trang bị nữa. Đọc xong phần mô tả trang bị. Tô Bạch chỉ thấy nó quá lỗi, không cần dồn cả đống chỉ số làm gì, toàn là cơ chế thuần túy! Anh nôn nóng dung hợp tấm thẻ vào cơ thể, một cây thương dài đen tuyền lập tức xuất hiện trên tay. Thân thương cầm vào thấy hơi đầm tay, cảm giác mát lạnh nhưng không buốt giá, hệt như đang nắm một khối ngọc lạnh thấm đẫm ánh trăng. Mũi thương có kiểu dáng cổ kính, không hề hoa văn rườm rà, chỉ có vài đường vân sắc ánh kim mờ chầm chậm xoay chuyển trên lưỡi thương. Cách sắp xếp của những đường vân ấy khá tương đồng với các phù văn trên người Nguyên, cùng nguồn cùng chất. Tô Bạch đưa thương cho Nguyên bên cạnh xem thử. Nguyên đang nửa nằm trên người Tô Bạch, vệt sáng từ lưỡi thương hiện ra trong lòng bàn tay anh khiến ánh mắt lười nhác của cô hơi ngưng lại. Cô vươn ngón tay lướt nhẹ qua lưỡi thương, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào lưỡi sắc liền bốc lên vài luồng khói đen, nhưng cô không hề rụt tay lại. "Năng lượng trong cây thương này đậm đặc lắm, về bản chất là cùng nguồn với Bất Tường của ta." "Rất có thể nó là món đồ thuộc về thời đại của ta." Tô Bạch nghe xong mà giật nảy mình. Món đồ từ thời đại của Nguyên! Lỗi đến mức này cơ à? Bản thân quả thực phải suy nghĩ kỹ xem nên nâng cấp món trang bị này ra sao rồi. Tô Bạch xoay cổ tay thu cây thương vào trong người, sau đó mở bảng nâng cấp Lãnh Chủ Phủ ra. Tài nguyên tích lũy hai ngày nay vừa vặn đủ kéo lãnh địa lên thêm một nấc. Anh đang tính tranh thủ khoảng trống này nâng cấp bậc lãnh địa lên thì máy thông tin đột ngột rung lên. Là tin nhắn do Tần Lương Ngọc gửi tới, chỉ vẻn vẹn một câu ngắn gọn. "Chủ thượng, ba bên Vương quốc Thiết Kỵ, Giáo hội Thánh Quang và Đoàn đánh thuê Tự Do đồng loạt xuất binh, tổng quân số vượt quá mười vạn, mục tiêu là Tinh Mộc Trường. Dẫn đầu là ba cường giả Liệt Dương 8 sao." Tô Bạch tắt bảng giao diện, vẻ thong dong trong mắt lập tức biến mất. Mười vạn đại quân thì chẳng nhằm nhò gì, lực lượng nòng cốt của ba thế lực gom lại cũng chỉ được cái lấy số lượng dọa người. Với sức chiến đấu của hơn chín nghìn binh chủng Hoàng Kim 10 sao trong tay anh, một chấp mười vẫn dư sức gánh. Kèo này thế thắng thuộc về mình! Thế nhưng ba tên cầm đầu cấp Liệt Dương 8 sao đúng là có chút hóc búa. Bình Hành Chi Vực của anh chỉ có thể kéo một kẻ vào trong. Hai tên còn lại chưa chắc các binh chủng của anh đã cân nổi. Bản thân anh có thể miễn nhiễm áp chế vượt cấp, nhưng các binh chủng thì chịu. Dù nhờ sự nỗ lực từ Âm Dương song tu mà thực lực của mỗi anh hùng đều có tăng tiến. Nhưng bọn họ lại không thể kế thừa kỹ năng thiên phú giống như anh. Thôi kệ, vấn đề không lớn, mình chịu khó một tí, 1 cân 3 là xong. Dù sao thì cứ giã một đợt hỏa lực Thiên Cơ Đồ Long Pháo phủ đầu trước rồi tính tiếp. Thí Thần Chi Thương mới về tay hôm qua, hôm nay đã có kẻ tự mò tới làm bia thử súng, anh cũng muốn xem xem cây thương này rốt cuộc có uy lực ra sao. "Gọi tất cả rút khỏi Tinh Mộc Trường, lui về lãnh địa chuẩn bị nghênh chiến." Tô Bạch đứng dậy, xoay xoay cổ. Tô Bạch chẳng mảy may hoảng hốt, chỉ cần Thần kỳ không ra tay, anh ở trong lãnh địa chính là tồn tại vô địch. …… Bình nguyên Vẫn Tinh. Bình nguyên Vẫn Tinh là một khu vực cực kỳ rộng lớn. Tại vùng đất này, ngoài các thế lực bản địa thì các Lãnh Chủ thuộc phiên bản hiện tại cũng nhiều vô kể. Mà những Lãnh Chủ thuộc phiên bản này đều là các cựu binh đã lăn lộn trong Sáng Thế Thần Vực hơn mười năm trời. Lãnh Chủ thuộc hàng máu mặt không hề ít, thậm chí có người còn đủ trình solo với ba thế lực lớn. Chuyện ba thế lực lớn cùng các thế lực vừa và nhỏ bị ăn quả đắng ở Tinh Mộc Trường dĩ nhiên mau chóng lan truyền khắp bình nguyên Vẫn Tinh. Nhiều Lãnh Chủ vốn khoái hóng biến, ai cũng hóng xem rốt cuộc là nhân vật nào, vị Lãnh Chủ nào lại có thể đánh cho cả ba thế lực kỳ cựu lẫn các thế lực vừa và nhỏ phải tháo chạy trối chết như vậy. Phải biết rằng, dàn Lãnh Chủ khu vực bình nguyên Vẫn Tinh trong phiên bản của họ đa phần đều nhẵn mặt nhau cả. Người hiểu rõ cậu chưa chắc đã là bạn cậu, mà kẻ thù của cậu cũng quá quen thuộc với cậu rồi. Đã là Lãnh Chủ thì đều là đối thủ của nhau, vì thế họ suy đoán rằng bình nguyên Vẫn Tinh tuyệt đối không có vị Lãnh Chủ nào đủ sức hành tụi thế lực này ra bã được. Vậy thì đáp án chỉ có một. Có Lãnh Chủ từ ngoài tràn vào! Tô Chúc. Nữ. Lãnh Chủ lãnh địa cấp 7. Thực lực Lãnh Chủ tương ứng ở cảnh giới Chúc Nguyệt. Chỉ mất chưa đầy mười năm đã phát triển lãnh địa lên cấp 7. Hoàn toàn đủ tiêu chuẩn xếp vào hàng thiên tài của Hoa Hạ. Xuất thân từ cô nhi viện. Đừng hỏi tại sao lại là trẻ mồ côi. Hỏi thì câu trả lời là thế giới này vốn là Toàn Dân Lãnh Chủ. Thế giới Lãnh Chủ mỗi ngày người chết nhiều như ngả rạ, cậu nghĩ trẻ mồ côi thiếu được chắc? Nhưng dù mang thân phận mồ côi, Tô Chúc vẫn cực kỳ nỗ lực. Dù thức tỉnh thiên phú vô cùng bá đạo nhưng cô vẫn cày cuốc không ngừng nghỉ. Trong phiên bản thuộc về Tô Chúc, cô được coi là top 10 bảng thiên tài của khóa đó. Được phía chính phủ Hoa Hạ dốc sức dồn tài nguyên bồi dưỡng. Mà vị thiên tài này vừa phát hiện ra một chuyện đặc biệt trọng đại. Tại bình nguyên Vẫn Tinh mới xuất hiện một Lãnh Chủ bí ẩn và vô cùng hùng mạnh. Lãnh Chủ này vừa ngoi lên đã đè bẹp dí ba thế lực kỳ cựu sừng sỏ xuống đất mà ma sát. Nhiều thế lực vừa và nhỏ có bắt tay nhau cũng không thoát nổi. Đã vậy còn bị trấn lột cho một vố đau đớn. Ba thế lực lớn đã liên minh lại, chuẩn bị đem quân đi đập vị Lãnh Chủ đó. Hiện tại đa số mọi người vẫn đang án binh bất động hóng tình hình. Chỉ cần vị Lãnh Chủ kia chống đỡ không nổi, bọn họ sẽ lập tức hùa theo gia nhập đại quân chinh phạt. Nhưng một khi trụ vững được, thì lúc đó phải tính xem nên xòe tiền ra thế nào rồi. "Lãnh Chủ bí ẩn sao? Xem ra cũng có vẻ thú vị đấy." "Vừa tới đã giáng một đòn dằn mặt thế này, rốt cuộc là rồng mạnh vượt sông hay chỉ là hoa quỳnh nở rộ rồi tàn." "Có điều cái kiểu thao tác này sao thấy quen quen nhỉ?" Tại lãnh địa của Tô Chúc. Tô Chúc đang ngồi trên chiếc ghế sofa cực kỳ sang trọng trong Lãnh Chủ Phủ, nhíu mày suy ngẫm. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp kiều diễm vô cùng. Mọi từ ngữ miêu tả khi đặt lên gương mặt cô đều trở nên mờ nhạt. Đẹp, quá là đẹp, thề luôn là đẹp vãi chưởng. Nhan sắc thuộc hàng đỉnh của chóp. Tóc đen dài thẳng, mặt trái xoan, mắt phượng, nốt ruồi giọt lệ, thần thái vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. Tất cả combo nhan sắc đỉnh cấp của mỹ nhân đều được max cấu hình trên người cô.