Chương 205

Chương 205: Hoa Hạ vĩnh viễn chịu trách nhiệm với hắn

Đăng ngày 31/08/2026

19
Phía Đảo Quốc cũng nhận được tình báo, trưởng phòng Điều tra Tình báo Nội các xem xong chiến báo liền im lặng hồi lâu, rồi bảo với cấp dưới một câu: "Mối nhục bị Tô Thiên chặn cửa lần trước, sớm muộn gì cũng phải trả lại gấp đôi. Cử người đến Bình nguyên Vẫn Tinh, cứ âm thầm quan sát trước, chờ thời cơ hành động." Người của Đảo Quốc đều hiểu rõ, tuyệt đối không thể để Hoa Hạ sở hữu sức mạnh phá vỡ thế cân bằng, nếu không Đảo Quốc bọn họ sẽ là bên chịu đòn đầu tiên. Thái độ của Nhật Bất Lạc Đế Quốc thì mập mờ hơn đôi chút, bộ phận tình báo của họ đưa ra đề xuất: cứ đứng ngoài quan sát, không chủ động ra tay, nhưng có thể cử người đến tiếp xúc xem sao, dò hỏi chút thông tin. Thái độ của mỗi quốc gia mỗi khác. Nhưng phần lớn đều mang lòng địch ý. Dù sao đây cũng chẳng phải thiên tài nước mình. Thiên tài nước khác có mạnh đến mấy thì cũng là người của nước người ta. Biết đâu chừng cuối cùng lại đứng ở thế đối đầu. Cho nên, đây hoàn toàn chẳng phải chuyện gì đáng mừng. Tất nhiên, nếu là thiên tài nhà mình thì lại là chuyện khác. Đế đô Hoa Hạ, phòng họp cấp cao nhất. Đại Trưởng Lão ngồi ở vị trí chủ tọa chiếc bàn dài, màn hình toàn cảnh trước mặt đang phát đi phát lại đoạn video quay lén chiến dịch Tinh Mộc Trường. Đoạn clip rất ngắn, chỉ vỏn vẹn vài chục giây, nhưng Đại Trưởng Lão đã xem đi xem lại không dưới mười lần. Trong phòng họp ngoài Đại Trưởng Lão ra, còn có vài vị trưởng lão nòng cốt cùng Chiến Thần Tô Thiên. Tô Thiên đã từ chiến trường gấp rút trở về. Vừa về đến nơi liền phát hiện kẻ ẩn danh lại bắt đầu hoạt động. "Có thể khẳng định chính là bản thân kẻ ẩn danh." Giọng nói của Đại Trưởng Lão bình thản nhưng đầy khẳng định: "Kẻ ẩn danh chưa chết, việc biến mất trên bảng xếp hạng có lẽ chỉ là chiêu trò ẩn giấu. Không ngờ cậu ta còn có thiên phú thuộc dòng ẩn giấu bá đạo đến vậy. Đến cả hệ thống Sáng Thế Thần Vực cũng chẳng thể soi ra. Tiềm năng của thiên phú này còn đáng sợ hơn nhiều so với dự đoán của chúng ta. Điều quan trọng nhất là, ngay lúc này cậu ta đã sở hữu thực lực đơn đả độc đấu kết liễu một phân thân Thần kỳ. Theo phân tích, cậu ta vẫn là tân thủ lứa này. Một tân thủ vừa mới qua Tân Thủ Kỳ mà đã trảm sát được phân thân Thần kỳ. Điều này có nghĩa là gì? Tôi nghĩ trong lòng ai ở đây cũng hiểu rõ." Chiến Thần Tô Thiên khoanh tay tựa lưng vào ghế, im lặng nãy giờ, mãi đến khi Đại Trưởng Lão dứt lời mới thong thả cất tiếng: "Để tôi đi Bình nguyên Vẫn Tinh một chuyến. Cậu ta đã còn sống, lại còn là lãnh chủ của Hoa Hạ, thì tuyệt đối không thể để người của các quốc gia khác ra tay với cậu ta được. Lần trước may mắn không chết, lần này càng không thể để xảy ra bất kỳ sự cố nào." Dàn trưởng lão nghe vậy đều gật đầu tán thành. Cuối cùng Đại Trưởng Lão lên tiếng: "Ghi nhớ, nếu cậu ấy đồng ý trở về, Hoa Hạ Học Viện cùng toàn bộ tài nguyên tùy ý cậu ấy chọn lựa. Nếu cậu ấy không muốn trở về, hãy nhắn với cậu ấy một câu: Hoa Hạ chính là hậu thuẫn của cậu, dù cậu ở bất cứ nơi đâu, Hoa Hạ vĩnh viễn chịu trách nhiệm về cậu." Tô Thiên nghe xong liền thản nhiên gật đầu. Ngay sau đó, bóng dáng ông lập tức biến mất tại chỗ. Mấy vị trưởng lão còn lại nhìn nhau vài cái. Ai nấy đều thấy được một tia bất lực trong mắt đối phương. Vài kẻ xui xẻo kia, xem ra đúng là bị oan thật rồi. Nhưng cũng chẳng phải oan hoàn toàn. Dù sao bọn chúng cũng đã thực sự ra tay. …… Giới lãnh đạo cao cấp của các quốc gia sau khi họp xong liền phát chỉ thị cao nhất xuống cho dàn lãnh chủ đang có mặt tại Bình nguyên Vẫn Tinh. Lãnh chủ tinh anh của A Mỹ Lợi Ca, Đảo Quốc, Nhật Bất Lạc, Mao Hùng cùng hàng chục quốc gia vừa và nhỏ khác gần như đồng loạt ra tay. Tất cả đều chọn cách ẩn nấp nghe ngóng tình hình trước. Binh lực đông như kiến từ khắp bốn phương tám hướng dồn về Bình nguyên Vẫn Tinh, mục tiêu của ai nấy đều hướng về cùng một người. Thế nhưng điều họ không hề hay biết chính là, nhân vật họ đang ráo riết truy tìm lại chẳng coi họ ra cái đinh gì. …… Tô Bạch ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh Lãnh Chủ Phủ, tay phải cầm Thí Thần Chi Thương, tay trái nhẹ nhàng mơn trớn trên thân thương. Sau khi diệt gọn phân thân Thần kỳ, cây thương này đã xảy ra biến đổi. Cậu đặt thương ngang trên đùi, gọi bảng thuộc tính ra xem. 【Thí Thần Chi Thương】 【Phẩm chất: Hiếm (Có thể trưởng thành)】 【Sức tấn công: 80.000】 【Lỗ khảm đá quý: 2】 【Phù phép 1 —— Thí Thần: Gây thêm gấp đôi sát thương lên mục tiêu mang thần tính, sau khi đánh trúng tự động xâm thực thần hồn mục tiêu, thần hồn bị xâm thực trước khi tan biến hoàn toàn không thể hồi phục hay sống lại dưới bất kỳ hình thức nào.】 【Phù phép 2 —— Thôn Phệ Thần Cách (Mới): Sau khi tiêu diệt mục tiêu mang thần tính sẽ tự động thôn phệ thần cách/quyền bính của mục tiêu, người sử dụng Thí Thần Thương có thể dùng khả năng thần cách/quyền bính của mục tiêu bị hạ gục.】 【Đánh giá: Chuyên trị Thần kỳ. Đồ sát càng nhiều, thương càng bá.】 Tô Bạch chằm chằm nhìn vào dòng phụ ma thứ hai mới xuất hiện một lúc lâu, khóe miệng từ từ nhếch lên. Dòng Phù phép 2 này chính là phù phép mới được tiến hóa sau khi hạ gục phân thân Thần kỳ, nâng cấp Thí Thần Thương từ cấp Phổ Thông lên cấp Hiếm. Chỉ mới thịt một phân thân Thần kỳ thôi mà đã giúp Thí Thần Thương tiến hóa một lần rồi. Nếu chém rớt đầu một vị thần linh hàng thật giá thật thì còn bá cỡ nào nữa? Thế nhưng Tô Bạch lướt qua một lượt lại chẳng thấy Thí Thần Thương kế thừa bất kỳ thần cách hay quyền bính nào. Chỉ thu được đúng một chiêu tấn công bằng thần cách dùng một lần. Tô Bạch đoán chừng nguyên do là vì tên phân thân đó không phải thần linh hoàn chỉnh. Phải hạ gục một vị thần chuẩn chỉnh thì mới kế thừa được thần cách cùng quyền bính của gã. Kỹ năng thần cách này mang tên. Cực Điểm Xuyên Thấu. Có thể chuyển hóa toàn bộ sức mạnh cơ thể thành thần lực rồi nén lại dồn vào một điểm bùng nổ. Chiêu này cũng chẳng có gì đặc sắc. Tô Bạch nhìn qua là chê ngay. Biết sao giờ, kỹ năng cùi nhất trên người Tô Bạch hiện tại cũng đã là Cấp Thần rồi. Chỉ là chưa cày cấp lên cao thôi. Chưa quẫy hết 100% công lực được. Một skill Cấp Thần xoàng xoàng thế này, Tô Bạch thật sự chẳng thèm để mắt đến. Đã vậy lại còn thuộc dạng dùng một lần là bỏ. Tô Bạch tự thấy mình phải trảm sát được một vị Thần kỳ, đoạt lấy quyền bính của gã thì mới có chút tác dụng. Hiện tại cậu thừa sức tự tin làm điều đó. Bình Hành Chi Vực đúng nghĩa là một sự tồn tại lỗi game hàng thật giá thật. Trừ khi không bị kéo vào Bình Hành Chi Vực. Bằng không, khi đã chui vào Bình Hành Chi Vực, cách duy nhất để thắng được Tô Bạch chỉ có thể là lấy chỉ số cơ bản ra đè người. Thế nhưng muốn lấy chỉ số cơ bản ra đè Tô Bạch thì thiên phú của kẻ đó ít nhất cũng phải đạt Cấp Thần Vương. Liệu có khả năng đó không? Cho dù sở hữu thiên phú Cấp Thần Vương đi chăng nữa. Thỏa mãn được điều kiện đầu tiên rồi. Thì kẻ đó cũng sẽ phải đối mặt với một Tô Bạch đã bật Kính Đại. BOSS chính thức bước sang pha 2. Kèo này thì đỡ bằng mắt? Thế nên tỉ lệ đánh bại Tô Bạch bên trong Bình Hành Chi Vực là cực kỳ, cực kỳ thấp. Tác dụng của Bình Hành Chi Vực nằm trong tay các lãnh chủ khác thì có lẽ chẳng mấy ăn thua, nhưng đối với Tô Bạch mà nói, đây lại là lá bài tẩy chuẩn cấp bàn tay vàng. Cộng thêm Thất Hải Chi Ước của Nhân Ngư Na Gia Ty có thể hồi chiêu Bình Hành Chi Vực vô hạn, Tô Bạch tha hồ mà xả chiêu cuối liên tục. Chỉ cần không phải một phát tràn vào cả chục vị Thần kỳ, thì vấn đề chẳng có gì to tát, cậu cứ việc kéo từng đứa vào lĩnh vực rồi điểm danh thịt từng tên một. Vấn đề duy nhất là cấp độ của Vạn Lý Trường Thành phải kéo lên cấp cao hơn. Sức phòng ngự hiện tại của Vạn Lý Trường Thành chỉ đỡ nổi đúng một cú đánh Cấp Thần. Hoặc còn một cách nữa, đó là lấy Vạn Lý Trường Thành vây thêm vài vòng. Không cần phải bọc hết cả lãnh địa, chỉ cần quây kín cái Lãnh Chủ Phủ là đủ. Tóm lại, Tô Bạch tự nhẩm tính lại sức mạnh của mình hiện tại: Một vị thần thì chấp hết, mười vị thần thì chấp nhận đổi mạng một ăn một.