Chương 214
Chương 214: Tô Bạch vẫn đang xem quy tắc!
Đăng ngày 31/08/2026
19
Tô Bạch nghiên cứu luật chơi nửa ngày trời, chữ nhiều quá đọc không xể.
Mới đọc chưa tới một nửa, cậu đã bắt đầu xắn tay vào làm theo từng bước.
"Đầu tiên là đặt Lãnh Chủ Phủ đúng không?"
"Xem xem đặt Lãnh Chủ Phủ kiểu gì đây... Ồ, ra là thế."
"Tìm chỗ nào phong thủy tốt chút... Chốt vị trí này nhé."
"Bước thứ hai là gì nhỉ? Xây trại binh?"
"Thế thì xây!"
"Hả? Còn phải rút ngẫu nhiên binh chủng dưới trướng nữa à?"
"Thế thì rút!"
"Đâu xem nào, binh chủng dưới trướng mình ai sẽ là người may mắn được chọn đây?"
Vòng quay ảo vừa bắt đầu xoay, toàn bộ binh chủng của Tô Bạch lập tức hiện ra trên đó.
Anh hùng
Hệ chiến đấu
· Ngải Lị Tây Á — Thánh Khiết Thiên Sứ (Cấp Thần Vương)
· Lãnh Nguyệt — Thanh Lãnh Tiên Tử (Cấp Thần Vương)
· Long Đế Lăng Sương — Thái Hư Cổ Long (Cấp Thần Vương)
· Ni Nhi — Thủy Tổ Mị Ma (Cấp Thần Vương)
· Chung Yên Chiến Cơ · Linh — Trí Giới Chiến Cơ (Cấp Thần Vương)
· Na Gia Ty — Triều Tịch Nhân Ngư (Cấp Thần Vương)
· Côn Lăng — Cực Bắc Chi Khôn (Cấp Thần Vương)
· Mạc Nhĩ Na — Vĩnh Dạ Vong Giả (Cấp Thần Vương)
· Hắc Diễm — Hắc Ám Nhân Mã (Cấp Thiên Thần)
Hệ hỗ trợ
· Disctia — Vĩnh Hằng Tinh Linh (Cấp Thần Vương)
· Ngải Lâm Na — Bạch Trọc Tu Nữ (Cấp Thần Vương)
Hệ thống soái
· Tần Lương Ngọc — Hoa Hạ Nhân Tộc (Cấp Thần Vương)
Hệ đặc biệt
· Tá Á — Siêu Thần Cơ Giới Sư (Cấp Thần Vương)
· Nguyên — Nguyên Sơ Tai Ách (Cấp Nguyên Sơ)
---
Binh chủng
1. Thánh Khiết Thiên Sứ (Chiến Đấu Thiên Sứ, Siêu Pháp Thiên Sứ)
2. Thanh Lãnh Tiên Tử (Lãnh Diễm Kiếm Tiên, Lãnh Ngự Pháp Tiên)
3. Thái Hư Cổ Long
4. Thủy Tổ Mị Ma (Dòng Thất Tông Tội)
5. Vĩnh Hằng Tinh Linh (Sinh Mệnh Tinh Linh, Nhật Nguyệt Tinh Linh)
6. Bạch Trọc Tu Nữ (Thanh Dự Tu Nữ, Đọa Lạc Tu Nữ, Thần Thánh Tu Nữ, Ô Trọc Tu Nữ)
7. Trí Giới Chiến Cơ
8. Triều Tịch Nhân Ngư
9. Cực Bắc Chi Khôn
10. Vĩnh Dạ Vong Giả (Tử Linh Pháp Sư)
Tổng cộng 14 anh hùng, 10 loại binh chủng.
Vòng quay từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, kim chỉ nhích dần về phía Cực Bắc Chi Khôn.
Rút trúng binh chủng nào thì anh hùng tương ứng với binh chủng đó cũng sẽ được chiêu mộ ra theo.
Thế nên người được chiêu mộ ra cùng đợt này chính là Côn Lăng.
Hệ thống cho sẵn 100 vàng khởi đầu, chiêu mộ một binh chủng tốn 10 vàng.
Tô Bạch còn chẳng thèm ngó giá, xả sạch tay all-in luôn.
Khi mười một con Côn Bằng từ trong trại binh vút bay ra, bóng hư ảnh của chúng che rợp cả bầu trời khu an toàn khởi đầu.
Kích thước của chúng tuy thu nhỏ không ít so với bên ngoài, nhưng dù vậy sải cánh mỗi con vẫn rộng tới hàng trăm mét, toàn thân bao phủ lớp giáp vảy màu xanh băng, nhịp cánh quạt ra luồng gió cực mạnh quật nghiêng ngả cây cối chung quanh.
Tô Bạch đứng trước cửa Lãnh Chủ Phủ, nhìn hàng Côn Bằng xếp đội hình chỉnh tề trên đỉnh đầu, hài lòng gật gật.
Ngay sau đó, cô bé loli Côn Lăng chậm rãi bay tới trước mặt Tô Bạch.
Đáp xuống vững vàng, cô bé khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ngầu đét bảo: "Chủ nhân, phán đi, đập ai?"
Tô Bạch bật cười lắc đầu, xoa xoa cái đầu nhỏ của Côn Lăng.
Làm Côn Lăng lắc la lắc lư.
"Ui da, chủ nhân đừng xoa nữa mà."
"Chờ lệnh tớ đã, cứ bình tĩnh."
"Để tớ nghiên cứu xong luật chơi đã rồi tính."
Nói xong, Tô Bạch lại dời chú ý về lại màn hình giao diện.
Bước tiếp theo làm gì nhỉ?
Ồ!
Phải xây Nhà Chiêu Mộ Lãnh Dân.
Rồi chiêu mộ nông dân đi đào tài nguyên.
Chiêu mộ nông dân đi đào tài nguyên!
Vãi chưởng!
Sao không nói sớm!
Tô Bạch liếc qua số dư vàng.
0!
Tiền vàng đã bị cậu vung tay tiêu sạch sành sanh.
Chẳng còn cách nào chiêu mộ nông dân đi nhặt tài nguyên nữa.
"Vãi thật! Cái hệ thống này gài bẫy vãi!"
Tô Bạch gãi gãi đầu, hơi cạn lời một tẹo nhưng cũng chẳng mấy bận tâm.
Dù sao nắm trong tay mười con Côn Bằng, dù không có tài nguyên nâng cấp công trình thì chỉ riêng mười binh chủng này thôi cũng đủ cho phe bên kia ăn đủ.
Cậu chẳng vội, tiện tay lật tiếp bảng luật xem còn bỏ sót chi tiết nào nữa không.
Lần sau thì không việc gì phải vội vàng thế nữa.
Tô Bạch thì chẳng vội.
Nhưng dàn khán giả ở góc nhìn toàn cảnh thì đã sốt ruột hơn cả cậu.
"Mười binh chủng? Hắn đem tất cả vàng đi all-in hết sạch? Một nông dân cũng không mua?"
"Thằng này biết chơi không vậy! Đầu game văng sạch tiền vào lính, kinh tế đứng hình luôn thì về sau lấy gì nâng nhà?"
"Mới đầu tui còn tưởng hắn dồn sát thương một phát chết luôn Vẫn Tinh bá chủ là có trình thật, giờ xem ra thuần túy là nhờ hên quay ra binh chủng xịn, đụng phải Toàn Lĩnh Địa Đối Kháng Mô Thức cái là lòi đuôi liền."
"Bên Bắc Cảnh Chi Chủ dàn phòng thủ sắp hoàn thiện tới nơi rồi, bên này ngay cả cái xưởng xẻ gỗ còn chưa dựng, đánh đấm gì nữa?"
"Giải tán thôi, kèo này Bắc Cảnh Chi Chủ ăn chắc. Tay tân binh này trụ nổi mười phút coi như thắng."
Khung chat ngập tràn những lời chê bai. Mấy lãnh chủ ban nãy lỡ xuống tiền đặt cửa cho Tô Bạch vì pha dồn sát thương hạ gục Vẫn Tinh bá chủ giờ đã bắt đầu khóc than thảm thiết.
Có người còn thề sống thề chết bảo từ nay về sau chẳng tin mấy con ngựa đen nữa, toàn lũ lừa đảo.
Bắc Cảnh Chi Chủ vừa theo dõi dòng chat vừa cập nhật tình hình bên phía Tô Bạch.
Lúc thấy kênh chat bảo đối thủ đổ trọn tiền vào lính, một nông dân cũng không mua, hắn suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
"All-in hết vào lính? Không chừa lấy một dân?"
Hắn nhún vai trước ống kính, trên mặt hiện rõ dòng chữ: "Thế này thì cần gì đánh nữa?"
"Anh em ơi, tôi tìm không ra lý do để mình thua luôn đấy."
Mồm thì tự tin vô cùng, nhưng tay hắn thì chưa hề nghỉ giây nào.
Vừa lúc mỏ vàng cho thu hoạch ổn định, hắn lập tức dựng ngay xưởng gỗ cùng bãi khai thác đá, nâng số lượng nông dân từ tám lên tận hai mươi, hiệu suất thu thập tài nguyên tăng vọt gấp ba lần.
Đá và gỗ tích lũy được đem ra dựng một vòng tường thành dã chiến bao quanh lãnh địa, hai tòa Băng Sương Tiễn Tháp cũng đã nâng lên cấp hai.
Cốt Cự Long được phái vào rừng săn quái, mỗi cái xác ma thú đều có thể rã ra một lượng lớn thực phẩm cùng nguyên liệu — thực phẩm dùng để nuôi thêm binh chủng và nông dân, nguyên liệu thì dồn vào nâng cấp công trình với rèn trang bị.
Hệ thống công thủ của hắn được vận hành song song, mỗi một phút trôi qua đều lớn mạnh một cách vững chắc.
Đã cắm rễ ở Sáng Thế Thần Vực cả chục năm trời.
Kẻ nào coi thường đối thủ thì đều đã xách vali về nước từ lâu, những lãnh chủ trụ lại được tới giờ toàn là thành phần cáo già ranh mãnh.
Thế nên tuy trên mồm gáy rất tự tin, nhưng thực tế thao tác lại chắc chắn tới mức đáng sợ.
Bắc Cảnh Chi Chủ vừa điều khiển vừa hướng dẫn trước ống kính, khung chat rợp trời nhịp điệu "Học hỏi rồi"
"Bá chủ quả này chi tiết tràn màn hình"
"Đây mới là cách mở màn chuẩn chỉnh".
Nhìn vòng phòng thủ ngoài căn cứ ngày càng hoàn thiện, hắn nhẩm tính trong đầu chỉ cần farm thêm năm phút nữa là có thể chủ động tràn sang ép sân.
Trong khi đó, Tô Bạch vẫn đang mải mê đọc luật.
Không phải cậu không muốn nhúc nhích, mà là cậu nhận ra bộ luật này rắc rối hơn cậu tưởng nhiều.
Thu thập tài nguyên, nâng cấp công trình, mở khóa cây công nghệ, nâng cấp binh chủng, mỗi mục hướng dẫn đều dài dằng dặc cả mấy trang.
Khá lắm, đây chẳng phải là một bản thu nhỏ của cuộc tranh bá Sáng Thế Thần Vực sao?
Chẳng qua là được đẩy nhanh tiến độ hơn hẳn mà thôi.
Cậu thừa biết việc vung sạch tiền mua binh chủng từ đầu có chút bóp team, nhưng với cậu thì đây thật sự không phải vấn đề gì to tát.
Tuy vậy cậu cũng phải công nhận, lần sau không thể chơi liều kiểu này được nữa.
Đầu game vẫn nên chừa lại ít tiền gọi nông dân ra khai thác, ít nhất cũng phải dựng cái bộ khung kinh tế lên đã, bằng không sau này đụng phải cao thủ thực sự, chỉ dựa vào binh chủng lao vào húc bừa đúng là không an toàn chút nào.