Chương 22
Chương 22: Binh chủng mới, Thanh Lãnh Tiên Tử!
Đăng ngày 31/08/2026
19
Chương 22: Binh chủng mới, Thanh Lãnh Tiên Tử! "Thôi kệ, xem thử mở ra được cái gì đã."
Hai chiếc rương SSS này, một cái nhận từ phó bản tài nguyên gỗ, cái còn lại nhận từ phó bản tài nguyên đá.
Tô Bạch xoa xoa hai tay.
Cậu mở rương phó bản tài nguyên gỗ ra trước.
【Ting! Mở rương phó bản gỗ cấp SSS, nhận được các phần thưởng sau:】
【Tiền vàng × 100】
【Nhận được bản thiết kế kiến trúc thần cấp: Thần Cấp Phạt Mộc Trường】
【Nhận được bản thiết kế binh doanh cấp Sử Thi: Binh doanh Đế Quốc Nữ Kiếm Sĩ】
Âm thanh thông báo của hệ thống vừa dứt, 100 đồng tiền vàng sáng rực liền xuất hiện từ hư không, Tô Bạch tiện tay ném tống vào kho.
100 tiền vàng, đúng kiểu quà bảo hiểm quen thuộc rồi.
Giờ Tô Bạch đang ôm cả đống tiền trong tay, thèm vào mà để ý đến 100 tiền vàng lẻ này.
Thế nhưng hai phần thưởng tiếp theo lại thu hút sự chú ý của Tô Bạch.
Ánh mắt cậu đáp ngay xuống tấm bản thiết kế kiến trúc thần cấp kia.
Thần Cấp Phạt Mộc Trường?
Kiến trúc thần cấp sao?
Tô Bạch liền mở bảng thuộc tính ra xem.
【Tên kiến trúc: Thần Cấp Phạt Mộc Trường】
【Phẩm chất: Thần cấp】
【Cấp độ hiện tại: Chưa có cấp độ】
【Lượng máu kiến trúc: 1.000.000】
【Hiệu ứng: 1. Hiệu suất chặt gỗ cơ bản 10.000 đơn vị mỗi ngày. 2. Sản lượng gỗ +1000%. 3. Khi chặt gỗ có tỷ lệ nhận được Tài Nguyên Tạp gỗ】
【Hiệu ứng đặc biệt: Khi dân lãnh địa làm việc tại xưởng gỗ, hiệu suất làm việc +300%, không bị ảnh hưởng bởi mệt mỏi.】
【Yêu cầu thăng cấp: Gỗ × 10.000, Đá × 5000, Nguyên Mộc Tinh Hạch × 1】
【Hiệu ứng sau thăng cấp: Tăng thêm sản lượng nâng lên 11.000, tăng tỷ lệ nhận Tài Nguyên Tạp.】
【Đánh giá: Thần Cấp Phạt Mộc Trường, khỏi cần nói nhiều!】
【Lưu ý: Thần Cấp Phạt Mộc Trường cần có dân lãnh địa mới có thể bắt đầu vận hành.】
Xem xong bảng chỉ số, Tô Bạch lộ rõ vẻ mừng rỡ.
"Vãi chưởng!"
Xưởng chặt gỗ của các lãnh chủ bình thường ra sao, Tô Bạch rành quá rồi.
Xưởng gỗ ngoài tự mình xây ra thì chỉ có thể ra ngoài lãnh địa đi cướp của người khác.
Loại xưởng gỗ cơ bản nhất do lãnh chủ tự dựng chỉ đơn giản là khoanh một chòm rừng, cất cái nhà gỗ rách, rồi quăng vào mấy cây rìu cùn.
Dân lãnh địa chui vào làm hộc bơ, một ngày phang ra được mười mấy đơn vị gỗ đã gọi là ngon lắm rồi.
Mấy xưởng gỗ đi cướp về thì khá hơn chút, nhưng sản lượng cũng chỉ xoay quanh tầm 100 đến 500.
Còn cái xưởng gỗ cậu vừa hốt được đâu chỉ đơn thuần là mỗi ngày ra một vạn đơn vị.
Nó là sản lượng cơ bản đã đạt 10.000 đơn vị!
Cộng thêm 1000% nâng cấp năng suất nữa thì chính là gấp mười lần!
Đã vậy xưởng gỗ này còn có cả nội tại đặc biệt.
Chỉ cần có dân lãnh địa vào làm việc, hiệu suất lập tức tăng 300%.
Nghĩa là giả sử dân lãnh địa sở hữu kỹ năng đặc biệt kiểu như thiên phú x2 sản lượng, kết hợp với buff +300% hiệu suất làm việc này thì sẽ kéo thẳng lên gấp sáu lần sản lượng.
Và quan trọng nhất là chặt gỗ còn có tỷ lệ rơi ra Tài Nguyên Tạp!
Đây mới chuẩn là phát triển tài nguyên bền vững này!
Thế nhưng...
Tô Bạch nhìn tới dòng thông báo cuối cùng.
Cái đầu đang nóng của cậu lập tức nguội bớt.
Món dân lãnh địa này đâu phải vừa vào game là có ngay.
Ba ngày đầu của Tân Thủ Kỳ, lãnh địa chỉ có binh chủng chứ làm gì có dân.
Dân lãnh địa từ đâu ra?
Có hai cách.
Cách đầu tiên, bắt đầu từ ngày thứ ba của Tân Thủ Kỳ, sẽ có thổ dân nghe danh mà tìm đến.
Phần lớn đều là người từ các làng mạc xung quanh lãnh địa.
Chỉ số thiên phú của đám dân này mặt bằng chung không cao lắm.
Nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nổ hũ ra hàng ngon.
Danh tiếng càng cao, tạo ra biến động càng lớn trong Sáng Thế Thần Vực thì dân tìm đến càng đông, thiên phú cũng càng đỉnh.
Cách thứ hai là xây Nhà Chiêu Mộ Dân Lãnh Địa, tốn tài nguyên để chiêu mộ.
Nhưng nhà chiêu mộ yêu cầu cấp độ lãnh địa phải đạt Nhất Giai cấp 9 mới mở khóa được.
Hơn nữa nhà chiêu mộ khi mở ra cũng thuộc dạng gacha cực kỳ hên xui.
Tốn 1 đồng bạc chiêu mộ một người, thiên phú lại hoàn toàn ngẫu nhiên.
Loại thiên phú thượng vàng hạ cám nào cũng có thể ra.
Còn tỷ lệ nổ hũ hả... ngang ngửa tỷ lệ quay thẻ của Tam Quốc Sát luôn.
Không những chẳng có bảo hiểm bảo đè, mà còn là cơ chế bảo hiểm dùng chung toàn máy chủ.
Muốn quay ra một dân lãnh địa có thiên phú cao cấp thì khó hơn lên trời.
Thế nhưng một khi may mắn hốt được một dân có thiên phú ngon, nuôi lớn lên rồi thì nguồn lợi thu về lại không thể nào đếm nổi.
Lãnh địa Tô Bạch hiện mới Nhất Giai cấp 3, cách Nhất Giai cấp 9 cũng không xa lắm.
Đợi tới ngày mai là thừa sức cày cấp lên tới đó.
"Cho nên cái xưởng gỗ này... hiện tại chỉ để làm cảnh."
"Haizz~ đành đợi ngày mai tính tiếp vậy."
"Phí mất một ngày sản lượng! Đây là ít nhất 100.000 đơn vị tài nguyên chứ ít gì!"
"Tận 90.000 đồng bạc! 900 tiền vàng đấy!"
Tô Bạch thở dài một hơi thượt.
Rõ ràng có một chiếc máy in tiền lù lù trước mắt, thế mà lại vì thiếu thợ nên đành trố mắt nhìn chứ không thể khởi động.
Tiếp đó, Tô Bạch nhìn sang phần thưởng thứ ba: Binh doanh cấp Sử Thi, Đế Quốc Nữ Kiếm Sĩ.
Chiếc rương này vậy mà nổ một phát ra tận ba món đồ!
【Tên kiến trúc: Binh doanh Đế Quốc Nữ Kiếm Sĩ】
【Phẩm chất: Sử thi cấp】
【Lượng máu kiến trúc: 50.000】
【Quy tắc chiêu mộ: Mỗi ngày có thể chiêu mộ miễn phí 50 Đế Quốc Nữ Kiếm Sĩ, sau khi kết thúc Tân Thủ Kỳ cần tốn tài nguyên để chiêu mộ.】
【Giới thiệu: Binh đoàn nữ chiến sĩ tinh nhuệ nhất Đế Quốc, nổi tiếng với võ kỹ tao nhã và phong cách chiến đấu lạnh lùng.】
Mắt Tô Bạch sáng rực lên.
Binh chủng mới!
Đã thế lại còn là phẩm chất cấp Sử Thi!
Nếu như Tô Bạch không có thiên phú binh doanh Siêu Thần Cấp gánh kèo từ đầu, thì chỉ riêng một binh chủng cấp Sử Thi này thôi cũng thừa sức gánh cậu quậy nát Tân Thủ Kỳ!
Nhưng đừng quên, cậu là người sở hữu thiên phú Duy Nhất!
【Kim Sắc Duy Nhất · Hiệu ứng Thần Cấp Binh Doanh: Sau khi ban cho kiến trúc, biến kiến trúc đó thành binh doanh thiên phú Siêu · Thần Cấp, chiêu mộ binh chủng thiên phú Siêu · Thần Cấp là mức tối thiểu.】
Cái thứ này lúc trước đã được dung hợp thẳng vào Lãnh Chủ Phủ rồi.
Nói cách khác, chỉ cần là binh doanh dựng lên trong lãnh địa của cậu thì đều sẽ tự động biến thành binh chủng Siêu · Thần Cấp!
"Xây!"
Tô Bạch vừa động tâm niệm, tấm bản thiết kế trong tay lập tức hóa thành một luồng sáng lao về phía khu đất trống trong lãnh địa.
Luồng sáng đáp xuống đất rồi bắt đầu ngưng tụ thành hình.
Một binh doanh hoàn toàn mới sừng sững hiện ra trước mắt Tô Bạch.
Phong cách tổng thể hoàn toàn khác biệt so với Binh Doanh Thánh Khiết Thiên Sứ.
Binh Doanh Thánh Khiết Thiên Sứ là một tòa kiến trúc bằng bạch ngọc trắng tinh, mái nhà mang hình dáng đôi cánh thiên sứ, thần thánh và trang nghiêm.
Còn tòa binh doanh này...
Toàn thân được xây bằng đá ngọc màu xanh nhạt, phong cách kiến trúc thanh thoát và uyển chuyển hơn nhiều, mái nhà được thiết kế theo kiểu mái cong, dưới góc mái treo chuông gió, mỗi khi gió nhẹ thổi qua lại phát ra những tiếng đinh đang trong trẻo.
Phía trên cổng lớn binh doanh có khắc bốn chữ cổ chữ Triện: Thanh Lãnh Tiên Tử.
Tô Bạch ngẩn người một chút.
Thanh Lãnh Tiên Tử sao?
Ra gì đấy!
Trong đầu Tô Bạch lập tức hiện lên hình ảnh các vị tiên tử mà cậu từng xem trên phim ảnh.
Tà áo thướt tha, tiên khí ngút ngàn, kiều diễm động lòng người.
Tiên tử đấy nhé!
Cái tên binh chủng này nghe một phát là biết lực chiến khủng rồi!
Ngay sau đó, Tô Bạch bắt đầu soi kỹ thông tin chi tiết của tòa binh doanh.
【Tên kiến trúc: Binh doanh Thanh Lãnh Tiên Tử】
【Phẩm chất: Siêu · Thần Cấp】
【Lượng máu kiến trúc: 1 tỷ】
【Quy tắc chiêu mộ: Mỗi ngày có thể chiêu mộ miễn phí 10 Thanh Lãnh Tiên Tử, sau khi kết thúc Tân Thủ Kỳ mỗi lần chiêu mộ 1 người cần tốn 100 Thần Nguyên Tệ.】
【Đánh giá: Miễn bình luận, tóm lại là quá bá.】
Đọc xong, khóe miệng Tô Bạch vểnh lên muốn tận mang tai.
Siêu · Thần Cấp!
Quả nhiên đúng như dự đoán của cậu.
Chỉ cần dùng lá thẻ đó lên Lãnh Chủ Phủ thì bất kỳ binh doanh nào đặt vào sau này cũng đều biến thành Siêu Thần Cấp!
Tô Bạch không chút ngần ngừ, bấm kích hoạt hiệu ứng chiêu mộ ngay lập tức.
"Chiêu mộ!"
Cánh cổng lớn của binh doanh Thanh Lãnh Tiên Tử chầm chậm mở ra, một luồng ánh sáng xanh nhạt từ bên trong phóng thẳng ra ngoài.
Ngay sau đó, từng bóng người kiều diễm từ trong quầng sáng từng bước bước ra.