Chương 226

Chương 226: Sự mạnh mẽ của Phù Lăng

Đăng ngày 31/08/2026

19
Phù Lăng chính thức dọn vào xưởng phù văn nội thành. Xưởng được đặt ngay cạnh đài rèn trang bị chiến tranh, chỉ ngăn cách với khu vực rèn của Đường Hao bằng một tấm bình phong năng lượng bán trong suốt. Hai người một bên lo rèn trang bị, một bên lo vẽ phù văn, Tô Bạch cố tình xếp họ ở chung một chỗ như vậy. Trang bị của Đường Hao mà ép thêm phù văn của Phù Lăng vào thì một bộ trang bị Truyền Thuyết Cấp có thể vọt thẳng lên chạm ngưỡng Thần Thoại Cấp. Tiếng gầm rú của máy móc bên này lẫn với tiếng sột soạt từ đầu bút phù văn bên kia vang lên liên hồi qua tấm bình phong. Thỉnh thoảng Đường Hao lại thò đầu sang bàn với Phù Lăng xem vật liệu nào hợp với loại phù văn nào. Chưa đầy nửa ngày, hai người đã thân thiết chẳng khác nào đồng nghiệp lâu năm. Lúc Tô Bạch bước vào xưởng, Phù Lăng đang thu dọn lại bộ bút phù văn của mình. Cô lấy từ không gian lưu trữ ra ba cây bút dài ngắn khác nhau. Cây dài nhất có thân bút mài từ đá Ám Ảnh, chuyên dùng để vẽ phù văn tấn công. Cây dài trung bình thì quấn những sợi tơ Bí Ngân mảnh như sợi tóc xung quanh thân, là cọ vẽ riêng cho phù văn phòng ngự. Còn cây ngắn nhất có phần đầu đính một mảnh vỡ tinh thể Không Gian, dùng để vẽ phù văn tốc độ. Ba cây bút được xếp ngay ngắn trên bàn thao tác, đầu bút vẫn còn đọng lại vết mực phù văn chưa khô hẳn từ lần dùng trước, tỏa ra những luồng sáng mỏng khác màu dưới ánh đèn phép thuật của xưởng. Mấy cây bút này đúng là mạng sống của Phù Văn Sư. Sức mạnh của phù văn phụ thuộc rất nhiều vào bút. Mà bộ bút này lại là bút phù văn bản mệnh của Phù Lăng. Loại bút như thế này cô còn có thêm chín cây nữa. Mỗi cây đều ứng với một loại hình vẽ phù văn khác nhau. "Lãnh Chủ đại nhân đến đúng lúc lắm, em vừa chuẩn bị xong nguyên liệu đây." Phù Lăng xoay người, lấy từ trên kệ nguyên liệu xuống một hũ mực phù văn đã pha chế sẵn. Tô Bạch chú ý thấy cô lấy loại công thức cơ bản pha chế từ bột Tinh Thiết và dung dịch Ma Tinh. Mực trong hũ có màu bạc sẫm, trên bề mặt ánh lên một lớp quang mang mỏng lăn tăn tựa như kim loại lỏng. Đây là loại mực phù văn thông dụng nhất, chi phí rẻ, độ ổn định cao, thích hợp để vẽ các loại phù văn cơ bản. Phù văn cấp cao hơn thì cần những vật liệu hiếm hơn. Bột Bí Ngân, bột Long Huyết Thạch, thậm chí cả mảnh vỡ Thần Cách cũng có thể đem ra vẽ. Tất nhiên, phù văn được vẽ bằng mảnh vỡ Thần Cách thì hiệu quả bá đạo khỏi bàn, nhưng cái giá phải trả cũng tăng vọt theo bội số. Phù Lăng dùng cây bút phù văn bằng đá Ám Ảnh thấm đẫm mực, bắt đầu đặt bút trên tờ giấy phù văn chuyên dụng. Thao tác của cô uyển chuyển như mây trôi nước chảy, từ nét đặt đầu tiên đến nét nẩy bút cuối cùng đều diễn ra liền mạch một hơi. Nơi đầu bút đi qua để lại những đường hoa văn màu bạc sẫm rực sáng. Những đường hoa văn đó như có sinh mạng, khẽ ngoằn ngoèo chuyển động trên mặt giấy rồi dừng lại thành một hình vẽ phù văn hoàn chỉnh. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy vài nhịp thở. "Lãnh Chủ đại nhân, đây là lá phù văn tấn công thông thường em vừa tiện tay vẽ ra, ngài xem thử đi." Phù Lăng đưa tờ giấy phù văn cho Tô Bạch. Tô Bạch nhận lấy tờ giấy phù văn, bảng hệ thống lập tức tự động hiển thị phần mô tả hiệu ứng. 【Phù Văn Tấn Công Sơ Cấp】 【Phẩm chất: Sử thi cấp】 【Hiệu ứng: Tăng 100% sức tấn công cơ bản của mục tiêu, duy trì 240 giờ.】 【Vật liệu vẽ: Bột Tinh Thiết, dung dịch Ma Tinh】 【Mục tiêu áp dụng: Binh chủng, Anh hùng, Lãnh Chủ】 【Cách dùng: In đè lên da là được.】 Phù Văn Sư bình thường vẽ phù văn tấn công chỉ tăng được 10% sức tấn công, thời gian duy trì đúng một canh giờ. Còn Phù Lăng vẽ ra thì hiệu quả vọt thẳng gấp mười lần, thời gian duy trì thậm chí còn gấp hơn mười lần. Tô Bạch còn chưa kịp cất lời đánh giá, Phù Lăng đã cầm cây bút thứ hai lên. Thấm mực, hạ bút, thu nét—chỉ trong vài nhịp thở, cô đã vẽ xong thêm một tấm nữa. "Còn đây là phù văn phòng ngự." 【Phù Văn Phòng Ngự Sơ Cấp】 【Phẩm chất: Sử thi cấp】 【Hiệu ứng: Tăng 300% giới hạn độ bền của kiến trúc và trang bị, duy trì 240 giờ.】 【Vật liệu vẽ: Bột Tinh Thiết, dung dịch Ma Tinh, bột Tinh Thạch】 【Mục tiêu áp dụng: Kiến trúc, Trang bị】 【Cách dùng: In đè lên da là được.】 Tấm phù văn tốc độ thứ ba cũng ra lò ngay sau đó, hiệu ứng cho buff đúp 200% cả tốc đánh lẫn tốc chạy, nguyên liệu chỉ thiếu mỗi bột Tinh Thạch so với phù văn phòng ngự. Phù Lăng đặt ba tấm giấy phù văn nằm song song trên bàn thao tác, quay sang bảo Tô Bạch: "Mấy cái này chỉ là phù văn cơ bản thôi. Phù Văn Sư bình thường muốn vẽ một đạo phù văn tấn công phải tốn mấy canh giờ, em thì không cần. Phù văn thường duy trì được một canh giờ, còn của em là mười ngày. Hiệu ứng phù văn thường tăng 10%, của em thì gấp mười lần bọn họ. Đây là còn chưa kích hoạt bất kỳ chỉ số cộng thêm nào đấy nhé. Trong nội tại thiên phú của em có hai dòng hiệu ứng bị động: khi vẽ có tỉ lệ kích hoạt Phù Văn Hoàn Hảo, ngẫu nhiên cộng thêm một dòng thuộc tính phụ cho phù văn. Phẩm chất phù văn tự động tăng thêm hai cấp, từ cấp Tinh Lương kéo thẳng lên Sử thi cấp. Ba tấm vừa rồi đều là thành phẩm phẩm chất Sử thi." "Có điều ba tấm phù văn này nhân phẩm chưa tốt lắm, không nổ Hoàn Hảo." "Nếu không là đã ra thêm hiệu ứng ẩn khác rồi." "Tỉ lệ vẽ ra của cậu là bao nhiêu? Nếu tỉ lệ cao thì thử vẽ Phù Văn Hoàn Hảo xem." Tô Bạch nói. Phù Lăng cầm lại cây bút phù văn tấn công, tiếp tục thấm mực rồi hạ bút. Lần này thao tác của cô chậm hơn trước một chút, quỹ đạo đầu bút lướt trên giấy phù văn cũng phức tạp hơn. Những đường hoa văn mực bạc sẫm để lại trên giấy có thêm một lớp quầng sáng nhạt so với lúc nãy. Ngay khoảnh khắc nhấc nét bút cuối cùng, tờ giấy phù văn chợt lóe sáng rực rỡ. Giữa những đường hoa văn bạc sẫm ban đầu tự nhiên mọc thêm một đường hoa văn màu vàng kim, như thể một dòng thuộc tính phụ vừa được kích hoạt. "Dễ như ăn kẹo, Lãnh Chủ đại nhân!" Phù Lăng chống hai tay ngang hông, đầy tự hào nói. Với cô, muốn vẽ Phù Văn Hoàn Hảo chỉ cần nghiêm túc chút là xong. Có điều là hơi tốn sức lực hơn bình thường một tẹo thôi. Tô Bạch thấy vậy liền nở nụ cười tò mò rồi nhận lấy tấm giấy phù văn. Nội dung hiển thị trên bảng hệ thống lập tức nhiều hơn trước một dòng. 【Phù Văn Tấn Công Sơ Cấp (Hoàn Hảo)】 【Phẩm chất: Thần Thoại Cấp】 【Hiệu ứng: Tăng 250% sức tấn công cơ bản của mục tiêu, duy trì 240 giờ.】 【Thuộc tính phụ — Thần Phạt: Gây thêm 15% sát thương chuẩn lên mục tiêu mang thần tính.】 【Vật liệu vẽ: Bột Tinh Thiết, dung dịch Ma Tinh】 Tô Bạch chằm chằm nhìn vào dòng thuộc tính phụ "Thần Phạt" một lúc lâu. Cây Thí Thần Chi Thương của anh vốn dĩ đã có sẵn ấn ký Thần Phạt, chọc đủ ba thương dồn cộng dồn là nổ sát thương chuẩn. Nếu khắc tấm Phù Văn Tấn Công Hoàn Hảo này lên Thí Thần Chi Thương, lượng sát thương khi ấn ký Thần Phạt phát nổ sẽ được cộng dồn thêm 15% nữa. Bộ combo này một khi lên đồ thực chiến, hiệu suất trảm Thần kỳ của anh ít nhất cũng tăng vọt lên một tầm cao mới. Chưa kể Phù Lăng từng nói thuộc tính phụ của phù văn là nổ ngẫu nhiên. Đồng nghĩa với việc nếu cô vẽ đi vẽ lại cùng một loại phù văn, tỉ lệ gacha ra các dòng thuộc tính phụ khác nhau là không hề nhỏ, may mắn còn có thể farm ra những bộ combo cực phẩm hơn nữa. "Chỉ tiếc là phù văn này không phải hàng vĩnh viễn, giá mà hiệu ứng được vĩnh viễn thì ngon." Tô Bạch có chút thất vọng nghĩ thầm. Nhưng rất nhanh anh đã tự trấn an bản thân. Mình đã có một Phù Văn Sư bá đạo thế này rồi, còn đòi hỏi gì nữa chứ. "Bảo Phù Lăng khắc hết phù văn phòng ngự lên toàn bộ các kiến trúc cốt lõi ở nội thành đi, ưu tiên khắc cho Vạn Lý Trường Thành trước." Tô Bạch quay sang nói với Cố Lý—người vẫn luôn đứng ghi chép ở cửa xưởng: "Ngoài ra, trang bị của mỗi anh hùng cũng phải khắc phù văn tương ứng. Trang bị của anh hùng thì cậu cứ dựa theo vai trò vị trí mà phân bổ." "Phù văn kiến trúc thì dùng thẳng loại phù văn phòng ngự cấp cao luôn. Thiếu nguyên liệu cứ việc rút từ kho ra, Bí Ngân với mấy vật liệu cấp cao còn tồn kho mấy tấn lận, dư xài." Tô Bạch bổ sung thêm một câu.
Chương 226: Sự mạnh mẽ của Phù Lăng — Lãnh Chủ: Sao Binh Chủng Của Tôi Ai Cũng Muốn Đè Ngược Tôi! — Xem Truyện Chữ