Chương 91
Chương 91: Phần thưởng rương báu, kỹ năng Lãnh Chủ
Đăng ngày 31/08/2026
19
Nhìn cái phần thưởng keo kiệt này, Tô Bạch liền đảo mắt khinh bỉ.
Cho chút quà này mà đòi đuổi ăn xin chắc?
Tầm này Tô Bạch thật sự chẳng thèm ngó tới chút quà cùi cặn này nữa.
Nhưng nghĩ lại đây chỉ là rương cấp F, cậu cũng đỡ bực. Một cái rương rác nhất game thì trông mong gì mở ra đồ ngon?
Dù vậy, tiện tay dọn sạch map rồi thì cào được gì cứ cào, ngu sao bỏ.
Tô Bạch quay sang nhìn Tá Á: "Cậu quét được vị trí toàn bộ rương ở tầng một này không?"
Tá Á đẩy gọng kính vàng, ngón tay lướt nhanh trên màn hình toàn cảnh trước mặt: "Được chứ, các đơn vị Ong Máy đang tiến hành quét."
Tô Bạch gật đầu, tranh thủ lúc này dẫn dàn mỹ nữ đi thám hiểm mấy hang động xung quanh.
Cuối mỗi lối đi hay khúc ngoặt ngã ba, chỗ nào cũng cào ra rương.
Cái thì nhét trong khe đá, cái thì chôn dưới đống đá vụn, cái thì nằm chềnh ềnh ngay giữa đường.
Bình thường mấy cái rương này đều có quái canh rương bảo vệ.
Có điều giờ cậu dọn sạch map rồi, nên tất cả nằm chần chẫn ra đấy, chờ đến hốt.
Đi nguyên một vòng, rương ngon nhất Tô Bạch tìm được cũng chỉ tới cấp D.
Đây đã là cái rương xịn nhất sau khi cậu cày nát mấy đường hầm rồi.
Đã vậy còn là một cái rương Bạch Ngân.
Nhìn qua đã thấy ngầu hơn hẳn mấy cái rương gỗ cùi bắp.
Tô Bạch liền mở ngay cái rương này ra.
【Ting! Mở rương Bạch Ngân cấp D】
【Nhận được: Thẻ Tài Nguyên Gỗ Hiếm x2, Trang bị cấp Hiếm Hỏa Diễm Hộ Thủ x1, 32 đồng bạc.】
Xịn phết, cái rương này nổ ra hẳn trang bị vũ khí.
Đã thế lại còn là đồ phẩm Hiếm.
Ở cái khu tân thủ nơi nhà nhà còn xài đồ Thường thì món này thuộc hàng cực phẩm rồi.
Tô Bạch đoán chắc cũng chẳng mấy ai cày ra được món trang bị ngon cỡ này.
Cậu thì tất nhiên chê đồ này cùi, nhưng đem quăng lên chợ bán thì hái ra tiền chứ đâu.
Giờ đông đảo người chơi đã chui vào Địa Hạ Thành, kiểu gì chẳng hốt được ít nhiều rương.
Tiền vàng tiền bạc thì Tô Bạch đời nào chê nhiều.
Dù xưởng binh khí của cậu đang chạy hết công suất dây chuyền sản xuất đồ Thường.
Đồ nhặt từ Địa Hạ Thành tuy số lượng không đọ lại đồ xưởng đẻ ra, nhưng muỗi tuy nhỏ cũng là thịt, gom hết!
Chẳng mấy chốc, Tá Á đã hoàn tất quét toàn bộ khu vực.
Cậu ta liền thu gom toàn bộ rương lại một chỗ.
"Thưa Cơ Giới Chi Chủ vĩ đại, xung quanh khu vực chúng ta dọn dẹp có khoảng 400 rương. Phân bố cấp độ như sau: khoảng 300 rương cấp F, khoảng 80 rương cấp E, khoảng 20 rương cấp D, không phát hiện rương cấp độ khác."
Rương vốn có thể cất tạm vào kho hệ thống, chờ đi xong phó bản rồi mở một thể cũng được.
Nhưng Tô Bạch lại chẳng buồn nhét vào túi đồ, mà bắt đống rương chất đống ngay trước mặt.
Hơn 400 cái rương chất cao ngất ngưởng, đè sát rạt nhau thành một ngọn núi nhỏ.
Cảnh tượng đập vào mắt đương nhiên cực kỳ bàng hoàng.
Tô Bạch hít sâu một hơi, bắt đầu quẹt thẻ mở rương.
Cậu mở đống rương cấp F và cấp E trước. Hai loại này nhiều nhất, nhưng quà thì bèo.
Thế nhưng có Vạn Bội Bạo Kích gánh kèo thì quà cùi cỡ nào cũng hóa kho báu kế xù.
280 rương cấp F và 80 rương cấp E đã được đập sạch sành sanh.
【Rương cấp F × 280】
【Gỗ: Khoảng 1,8 triệu đơn vị】
【Đá: Khoảng 1,2 triệu đơn vị】
【Thức ăn: Khoảng 1,2 triệu đơn vị】
【Đồng đồng: Khoảng 350.000 đồng】
【Nguyên liệu thường các loại: 130.000 đơn vị】
【Rương cấp E × 80】
【Gỗ: Khoảng 1,5 triệu đơn vị】
【Đá: Khoảng 1 triệu đơn vị】
【Quặng sắt: Khoảng 300.000 đơn vị】
【Đồng thô: Khoảng 150.000 đơn vị】
【Thẻ Tài Nguyên Gỗ Thường: Khoảng 120.000 lá】
【Thẻ Tài Nguyên Đá Thường: Khoảng 90.000 lá】
【Thẻ Tài Nguyên Thức Ăn Thường: Khoảng 130.000 lá】
【Đồng đồng: Khoảng 250.000 đồng】
【Đồng bạc: Khoảng 30.000 đồng】
【Nguyên liệu thường: Khoảng 1,78 triệu đơn vị】
【Nguyên liệu hiếm: Khoảng 90.000 đơn vị】
【Trang bị thường: 9.432 món】
Tô Bạch gật gật đầu.
"Thế này mới ra gì chứ."
Mở liền một lèo hai cấp rương, sắc mặt Tô Bạch mới khởi sắc hơn chút.
Đống tài nguyên này coi như cũng tạm chấp nhận được, không tới mức bố banh ăn xin nữa.
Bộ dạng này mà để người khác nhìn thấy, kiểu gì cũng chửi cậu thích giả nghèo giả khổ, gáy bẩn khoe khoang.
Cuối cùng Tô Bạch mới hướng mắt về đống rương cấp D còn lại.
Đây là loại rương cấp cao nhất cậu nhặt được đợt này.
Tổng cộng hơn 20 cái, hi vọng nổ ra hàng xịn.
【Rương cấp D × 25】
【Gỗ: Khoảng 1,2 triệu đơn vị】
【Đá: Khoảng 800.000 đơn vị】
【Quặng sắt: Khoảng 500.000 đơn vị】
【Đồng thô: Khoảng 250.000 đơn vị】
【Đồng đồng: Khoảng 150.000 đồng】
【Đồng bạc: Khoảng 20.000 đồng】
【Đồng vàng: Khoảng 500 đồng】
【Hỏa Diễm Tinh Hạch cấp 3: 2.734 viên】
【Trang bị hiếm: Khoảng 40.000 món】
【Thẻ chiêu mộ binh chủng: 467 tấm】
【Bản vẽ kiến trúc các loại (Thường ~ Tinh Anh): 9.432 tấm.】
Nhảy hẳn 467 tấm Thẻ chiêu mộ binh chủng!
Tầm quan trọng của Thẻ chiêu mộ binh chủng đối với Tô Bạch thì khỏi phải bàn.
Nhìn mớ phần thưởng ngon lành này, Tô Bạch thở phào một hơi khoan khoái.
Địa Hạ Thành này đúng là mỏ vàng mà!
Quà cáp với cơ duyên rải khắp mọi nơi.
Mới hốt đống rương thôi đã béo mầm thế này, chưa kể mấy khu vực cậu còn chưa đụng tới.
Phải biết rằng trong Địa Hạ Thành đâu chỉ có mỗi quà từ rương.
Tô Bạch lập tức xua toàn bộ binh chủng tỏa ra các ngách hầm xung quanh để thám hiểm.
Đội hình nào cũng có đủ Thiên Thần, Mị Ma, Tiên Tử, Tiểu Long Nữ cùng Tinh Linh.
Để chắc ăn 100%, Tô Bạch còn bảo Tá Á xếp thêm hai đơn vị tác chiến đơn độc cực hạn đi kèm mỗi đội.
Chặn đứng mọi nguy cơ từ vòng gửi xe.
Chờ đống binh chủng kéo nhau đi cày cấp và khám phá map hết.
Tô Bạch lúc này mới rảnh tay rảnh chân.
Ngải Lị Tây Á cùng Lãnh Nguyệt và mấy cô nàng liền vây quanh cậu.
Cấp độ của các cô đều đã đụng trần tối đa hiện tại, không cần tốn thời gian cày kéo nữa nên dồn hết thời gian quấn lấy Tô Bạch.
Em nào em nấy đường cong đao lồng, thướt tha uyển chuyển.
Ngải Lị Tây Á vẫn tự giác biến mình thành chiếc ghế sofa người thật, quỳ gối trên mặt đất rồi ôm Tô Bạch vào lòng.
Hai đôi bàn tay vô cùng thần thánh dịu dàng xoa bóp khắp người cậu.
Mấy người còn lại cũng chẳng chịu ngồi yên.
Tô Bạch vừa tận hưởng cảm giác phê pha vừa bật Cửa Hàng Địa Hạ Thành lên.
Ngay giây phút giao diện Cửa Hàng Địa Hạ Thành mở ra, mắt Tô Bạch liền dính chặt vào hàng hà cớ đồ đạc hoa cả mắt.
Phải công nhận chủng loại hàng hóa ở Cửa Hàng Địa Hạ Thành phong phú hơn hẳn tiệm trên Bảng Xếp Hạng Diệt Phỉ.
Tô Bạch còn nghía thấy trong tiệm bày bán rất nhiều bản vẽ kiến trúc cùng kỹ năng.
Chiêu thức ở đây không chỉ dành riêng cho binh chủng hay anh hùng, mà thậm chí còn có cả kỹ năng dành riêng cho Lãnh Chủ.
Có điều tiến độ phá đảo Địa Hạ Thành của Tô Bạch hiện mới dừng ở tầng 1, nên số lượng và chủng loại vật phẩm mở bán chưa nhiều.
Mấy món ngon phẩm cấp cao đều bị khóa chặt, đến ngó thông số còn không được chứ đừng nói chuyện vung tiền mua.
Tô Bạch vốn định nhờ thiên phú của Tần Lam để bú liếm hốt trọn một món ngon, nhưng giờ đến nút mua còn chả bấm được nên đành chịu.
Cuối cùng Tô Bạch chỉ đành nghía sang kỹ năng mà Lãnh Chủ có thể học được.
【Gia Đằng Ưng Chi Thủ】