Chương 101
Chương 101: Ba năm
Đăng ngày 29/09/2026
19
Con sâu nhỏ màu xanh chạy mất, Lâm Cảnh chẳng buồn bận tâm, hướng nó trốn tới chính là động phủ của Tùng Diệp Thử...
"Đi tìm cậu ta trước đã."
Nghĩ đoạn, Lâm Cảnh lơ lửng bay lên, hướng về phía một ngọn núi. Chẳng mấy chốc, hắn đã đáp xuống trước một động phủ, cất cao giọng: "Hứa huynh có ở đó không?"
Ầm ầm.
Cửa đá động phủ mở ra, một thanh niên mặc trường bào nho sinh bước ra, cười nói: "Khách quý hiếm thấy nha, ba năm nay hình như Lâm huynh rất ít khi ra ngoài nhỉ?"
"Tiết dạy của Chu tiên sinh, Kế tiên sinh, Lữ tiên sinh, ta đâu có bỏ lỡ buổi nào." Lâm Cảnh mỉm cười.
Sau Tào tiên sinh, trong ba năm qua ba vị tiên sinh này cũng lần lượt mở lớp giảng đạo.
Lần lượt dạy về 【Phong Thủy Chi Đạo (Thiết kế thành trì)】, hướng dẫn cách quy hoạch vị trí địa lý của các công trình trọng yếu trong thành trì, tông môn để nắm giữ hưng suy cát hung.
【Chiêm Tinh Chi Đạo (Hôn lễ cưới gả)】 dựa vào sự vận hành biến đổi của thiên thể tinh tượng để suy diễn ngày lành tháng tốt thích hợp nhất cho nam nữ thành hôn. Nếu chọn được ngày tốt, dẫu là đôi phu thê đời đời kiếp kiếp đều là người phàm, cũng có xác suất cực lớn sinh ra hậu duệ sở hữu tư chất tu tiên ưu tú.
【Trận Pháp Chi Đạo (Quân đội)】 trong một tòa thành, phần lớn vẫn là tu sĩ cấp thấp, khi đối mặt tai kiếp, những tu sĩ này thực chất lại là lực lượng nòng cốt. Một đội quân phòng thành gồm một trăm tu sĩ Luyện Khí tầng chín kết thành trận pháp nghênh địch có thể chống lại đại yêu Yêu Đan, đại trận hộ sơn của các tông môn cũng dựa trên nguyên lý tương tự.
Ba tiết học này, cả Lâm Cảnh và Tùng Diệp Thử đều chăm chú lắng nghe.
"Lâm huynh tới tìm ta chắc không phải chỉ để hàn huyên tán gẫu chứ?"
Hứa Tri Chi đã bước vào Trúc Cơ kỳ, thấy Lâm Cảnh vẫn ở cảnh giới Luyện Khí thì không khỏi lắc đầu. Rõ ràng Luyện Khí tầng mười đã là căn cơ vô cùng hoàn mỹ, cớ sao Lâm Cảnh vẫn chưa chịu đột phá?
Rất nhiều người đều suy đoán Lâm Cảnh muốn tu luyện một loại hậu thiên thể chất cực kỳ hung hãn, dù cảnh giới cơ sở của bản thân đã đạt tới Luyện Khí tầng mười nhưng vẫn không thể đảm bảo thành công, vì thế hắn mới chậm chạp chưa đột phá.
"Ba năm nay ta dùng Tiềm Long bí thuật bồi dưỡng một con sủng thú mới, sủng thú mang huyết mạch rồng!" Lâm Cảnh mở lời.
"Nay nó đã Luyện Khí tầng chín, vẫn chưa ký khế ước, ta muốn để nó luận bàn một phen với các thiên kiêu của thư viện. Ta nghĩ Hứa huynh hẳn có phương thức liên lạc với các thí sinh khóa này chứ?"
"Không biết Hứa huynh có thể báo giúp ta một tiếng tới các thí sinh khóa này, xem ai có hứng thú muốn luận bàn cùng nó không."
"Hả?"
Hứa Tri Chi sửng sốt, ngạc nhiên hỏi: "Ba năm nay, huynh bế quan là để bồi dưỡng sủng thú mới sao???"
Lâm Cảnh gật đầu.
Hứa Tri Chi ngơ ngác: "Hóa ra huynh đang bồi dưỡng sủng thú thứ hai à... Có điều dùng Tiềm Long bí thuật để bồi dưỡng thì xa xỉ quá rồi đấy!! Tiềm Long Khí Vận của ta toàn dùng để suy diễn cảnh giới pháp thuật thôi."
"Hứa huynh cứ truyền lời giúp ta là được." Lâm Cảnh cười cười: "Ta tự có hậu tạ."
"Hậu tạ gì chứ? Đạn đậu linh khí thì ta không cần nữa đâu." Hứa Tri Chi giờ đã lên Trúc Cơ, Cơ Quan Trúc Thương cũng đã chơi chán, cảm giác mới mẻ qua đi thì đối với món đồ cơ quan chẳng giúp tăng thực lực mấy này, hắn đã không còn hứng thú.
"Một cơ hội, tới lúc đó Hứa huynh sẽ biết." Lâm Cảnh úp mở. Số lượng Thăng Long Đan không nhiều, dĩ nhiên phải ưu tiên bán cho người quen, nếu Hứa Tri Chi muốn mua thì Lâm Cảnh sẽ ưu tiên chuẩn bị trước.
……
Lâm Cảnh không tìm nhầm người. Có lẽ với các đệ tử khóa trước thì Hứa Tri Chi sau ba năm vẫn chưa thân thiết lắm, nhưng với cái bản tính trời sinh làm quan thì nhóm tân sinh khóa này – những người do chính mắt hắn chấm, đích thân khảo hạch – hắn đều đã quen mặt cả rồi.
Đối với một người thực sự muốn làm quan, việc tích lũy nhân mạch trong thư viện cũng quan trọng chẳng kém gì việc tu luyện Tiềm Long bí thuật.
Chẳng bao lâu sau, tin tức về Lâm Cảnh đã được Hứa Tri Chi báo khắp nhóm tân sinh khóa này. Ba năm trôi qua, chín phần mười trong số những tân sinh Luyện Khí tầng chín năm nào nay đều đã Trúc Cơ, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể quên Lâm Cảnh.
Ba năm trước, chính khẩu Cơ Quan Trúc Thương do Lâm Cảnh chế tạo đã dạy cho họ một bài học. Ngoài ra, hình ảnh Lâm Cảnh bước ra khỏi Long Phượng Động Thiên với Song Thập cảnh giới cũng từng khiến họ vô cùng chấn động.
"Thời gian qua... hắn thế mà vẫn luôn bồi dưỡng sủng thú mới sao?"
"Ba năm... Lại có thể bế quan suốt ba năm ròng rã chỉ để bồi dưỡng một con sủng thú mới, kiên nhẫn thật đấy."
"Dùng Tiềm Long bí thuật kích phát tiềm lực để bồi dưỡng sủng thú huyết mạch rồng? Hắn thật chịu chi!" Đám tân sinh thầm giật mình.
Rốt cuộc, vì tò mò về sủng thú mới của Lâm Cảnh, họ quyết định đến xem thực lực của nó ra sao.
Ít nhất trong lứa thí sinh lần này, chưa từng có ai dùng Tiềm Long Khí Vận để bồi dưỡng thú cưng hay tọa kỵ.
Tiềm Long Khí Vận vốn đã vô cùng quý hiếm, bản thân dùng còn chẳng đủ, nên họ cũng rất thắc mắc nếu đem bồi dưỡng sủng thú thì có thể đạt tới mức độ nào.
Một tháng sau, tại cổng nam của Tiềm Long thư viện, Lâm Cảnh đã dựng sẵn lôi đài, chờ đợi những thí sinh được Hứa Tri Chi mời tới.
Trên lôi đài, Lâm Cảnh nhắm mắt dưỡng thần.
Trước mặt hắn là một con cá chép đỏ đang quẫy đạp.
"Long Lý?"
"Sủng thú mới bồi dưỡng của hắn... lại là một con Long Lý sao?"
Các đệ tử lục tục kéo đến nơi, khi nhìn thấy con cá chép tinh Luyện Khí tầng chín trên lôi đài thì ai nấy đều sững sờ chết trân tại chỗ!
Cá chép tinh... Long Lý... thứ này quá đỗi quen thuộc với tu tiên giả.
Dù sao thì truyền thuyết "cá chép vượt long môn" đã quá kinh điển, nhiều tu sĩ gần như lớn lên cùng những câu chuyện tương tự. Nhưng cũng chính vì quá quen thuộc nên họ đều biết rõ, loài cá chép tinh này trước khi hóa rồng thì chiến lực căn bản chẳng thể so sánh với đại đa số sủng thú huyết mạch rồng khác.
Bọn họ đều từng bước vào Long Phượng Động Thiên, lũ yêu thú huyết mạch rồng Luyện Khí tầng chín ở đó không phải giao long thì cũng là cự xà, không phải rết khổng lồ thì cũng là cá sấu bọc thép, ngoài ra những mãnh thú hổ báo mang long huyết cũng đều hung hãn bậc nhất...
Nhưng duy chỉ không có Long Lý. Điều này chứng minh ngay cả tiên nhân Tiên Cung cũng không công nhận sức chiến đấu của loài cá chép mang long huyết.
"Có lẽ sau khi hóa rồng thành công, sự biến hóa về thực lực của Long Lý sẽ là lớn nhất trong số các yêu thú mang long huyết! Nhưng hiện tại, thực lực của nó chắc chắn không mạnh, huống hồ hoàn cảnh ở đây... còn chẳng phải thuộc tính thủy..."
"Hử? Khoan đã, không đúng, con Long Lý này sao lại mang thuộc tính hỏa!" Có người phát hiện ra điểm bất thường.
Đa số tu sĩ có mặt đều đã ở Trúc Cơ kỳ, tu luyện ra thần thức. Khi dùng thần thức quan sát Long Lý, họ nhận ra giữa linh lực của nó mơ hồ bốc lên hỏa diễm chi lực, lại là một con thú thuộc tính hỏa.
Khó hiểu, tò mò, kinh ngạc...
Lúc này người đến càng lúc càng đông. Lâm Cảnh đứng trên lôi đài, khoác một thân đan bào màu trắng. Ngoại trừ một số ít đan sư như Tử Lăng Nhi, phần lớn mọi người đều dồn sự chú ý vào Long Lý, chẳng mấy ai để tâm Lâm Cảnh mặc gì.
"Hắn có ý gì đây." Tử Lăng Nhi cũng là đan sư, thấy Lâm Cảnh lúc này mặc đan bào thì không khỏi lấy làm khó hiểu.
"Chư vị." Lâm Cảnh thấy không ít bóng hình quen thuộc trong đám đông.
Hắn cất lời: "Đây là sủng thú mới do ta dùng Tiềm Long bí pháp kết hợp với đan dược độc môn bồi dưỡng thành, Hỏa Diễm Long Lý, hiện vẫn chưa ký khế ước. Có điều Lâm mỗ muốn nghiệm chứng thành quả bồi dưỡng trước một phen, chẳng hay có vị sư đệ nào sẵn lòng chỉ giáo? Bất kể tu vi ở Luyện Khí kỳ hay Trúc Cơ kỳ đều được."
"Hử?"
Chợt, Lâm Cảnh nhìn về phía một bóng người màu bạc đang bước tới từ đằng xa, hỏi: "Kia chẳng phải là Thiên Thần Thể Vương Tiêu sao? Ba năm qua ngươi nhiều lần khiêu chiến ta, chỉ vì bế quan nên ta chưa thể ứng chiến. Vương huynh có muốn lên thử một phen không?"
