Chương 164
Chương 164: Tinh Trụ Quy
Đăng ngày 29/09/2026
19
Song tử nhà họ Khương không ngờ Lâm Cảnh lại định cho bọn họ gia nhập Trừ Ma Ty với tư cách cổ sư!
Còn Cao Thăng thì không ngờ Lâm Cảnh chẳng thèm đi phá án cùng mình, ngược lại còn ném sang cho hai tên nhóc cổ tu, hắn đâu phải vú em!
"Cao huynh, tình hình của hai người họ khá đặc biệt."
Lâm Cảnh truyền âm cho Cao Thăng, kể qua chuyện ở Không Vực.
Nghe xong, mặt Cao Thăng sa sầm, ngọn lửa giận bùng lên trong lòng.
Trước đây hắn tuy là kẻ ăn chơi trác táng, nhưng xuất thân từ thế gia trừ ma nên luôn tự hào về thân phận của mình, cũng coi Trừ Ma Ty như nhà mình.
Giờ biết trong Trừ Ma Ty lại có sâu mọt như vậy, hắn lập tức giận không chỗ phát tiết, gượng cười nhìn song tử nhà họ Khương, bảo: "Không ngờ hai đệ lại có tao ngộ như vậy. Ta thay mặt Trừ Ma Ty xin lỗi hai người. Trừ Ma Ty xuất hiện loại sâu mọt này là do ông ngoại ta thất trách, về nhà rồi ta nhất định phải nói cho ra nhẽ với ông ấy."
Song tử nhà họ Khương: ???
Lâm Cảnh cũng sặc một ngụm.
"Tóm lại hai đệ cứ yên tâm, ta bảo đảm trong Trừ Ma Ty số người có lòng trừ ma vệ đạo như ta vẫn chiếm đa số. Sau này cứ đi theo Cao Thăng ta lăn lộn, dù là sâu mọt nội bộ Trừ Ma Ty hay ma tông bên ngoài, nhất định sẽ bị chúng ta dọn sạch!" Cao Thăng bước tới ôm vai hai thiếu niên, sợ bọn họ nảy sinh hiểu lầm với Trừ Ma Ty.
Thấy thế, Lâm Cảnh mỉm cười. Tuy Cao Thăng không đáng tin cho lắm, nhưng gia thế bày ra ở đó, để hai vật chứa cổ trùng này đi theo Cao Thăng rèn luyện cũng chẳng phải chuyện xấu. Dù là an toàn bản thân hay thân phận cổ tu đều có thể giải quyết ổn thỏa.
Với tính tình nhiệt tình của Cao Thăng, hắn cũng sẽ không bạc đãi họ.
"Mọi chuyện xin nghe theo tiền bối sắp xếp..." Song tử nhà họ Khương tuy chưa hiểu rõ ngọn ngành, nhưng giờ Lâm Cảnh bảo sao thì họ làm vậy.
Giao công pháp cho song tử nhà họ Khương xong, Lâm Cảnh và Cao Thăng rời đi trước.
Rời đi rồi, Cao Thăng mới trở lại vẻ "đứng đắn", hỏi: "Lâm huynh, huynh không trượng nghĩa gì cả, thế này mà gọi là về Đại Hoang thăm nom à?"
"Khoan nói tới lão tổ Không Huyền của Âm Thi Tông..."
"Ngay cả ta còn chưa được gặp cha nuôi của ông ngoại, thế mà huynh lại được diện kiến lão nhân gia ngài ấy!"
"Đúng rồi, ngài ấy ban cho huynh thân phận Trừ Ma Vệ mấy phẩm?"
Lâm Cảnh lấy lệnh bài ra, trên mặt lệnh bài khắc sáu cái đầu ma quỷ.
Đúng như tên gọi, chính là sáu cái đầu lâu dữ tợn.
Hắn vẫn luôn cảm thấy cái lệnh bài Trừ Ma Ty này trông chẳng khác nào tín vật của ma tông...
"Lục phẩm." Cao Thăng đỏ mắt, lục phẩm Trừ Ma Vệ cơ đấy!
Thông thường, thủ lĩnh một phân bộ Trừ Ma Ty có tu vi Kim Đan kỳ cũng phần lớn chỉ là thất phẩm mà thôi.
Phẩm cấp này của Lâm Cảnh đã có thể trực tiếp điều động Trừ Ma Vệ ở vài phân bộ nhỏ rồi.
Cao Thăng tuy cũng làm được, nhưng đó là nhờ quan hệ của ông ngoại chứ không phải do cấp bậc của bản thân trong Trừ Ma Ty cao đến thế.
"Đáng tiếc hệ thống thăng tiến của Trừ Ma Ty và hệ thống tiên quan không liên thông với nhau, không thể dùng cấp bậc Trừ Ma Vệ để tu luyện Tiềm Long bí thuật." Lâm Cảnh tiếc nuối thu hồi lệnh bài.
"Thế là quá tốt rồi!"
"Lần sau huynh về quê thăm người thân nhớ gọi ta đi cùng đấy, sau này Ngự Thú Tông ngoài là nhà của huynh thì cũng là nhà của ta!"
"Bỏ lỡ cơ hội diện kiến ma tu Không Huyền, nghĩ mà đau lòng quá đi mất!" Cao Thăng than thở.
"Huynh tưởng ta muốn gặp lão quái vật Âm Thi Tông chắc? Nếu không nhờ đệ tử Thiên Cơ Lâu nhắc nhở, chỉ cần Thần Tùng tiền bối thiếu đi chút chuẩn bị là bọn ta xong đời rồi."
"Bởi vậy mới nói Bạch Ngữ Nhiên kia rất cừ! Nàng ấy về Thiên Cơ Lâu rồi à? Nàng ấy muốn theo bên cạnh huynh thì cứ để nàng theo đi."
"Đến lúc đó, đệ tử Thiên Cơ Lâu, huynh, ta, ba người chúng ta lập tổ đội, đúng chuẩn khắc tinh của ma tu." Cao Thăng thèm thuồng rỏ dãi, cảm thấy đội ngũ trừ ma này phối hợp vô địch thiên hạ.
Lâm Cảnh im lặng một lát rồi nói: "Để sau hãy tính, hai năm nữa tại trận chiến thiên kiêu, nhiều khả năng sẽ gặp lại."
"Đến lúc đó ta đi cùng huynh!" Cao Thăng xung phong nhận việc.
"Tùy huynh, nhưng hai người họ giao cho huynh đấy, không vấn đề gì chứ? Đợi bọn họ Trúc Cơ xong, có Băng Phách tử cổ phụ trợ, chiến lực tuyệt đối rất mạnh. Chỗ khác chưa chắc huynh đã tìm được đồng đội tốt thế này đâu."
"Chuyện đó đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là dẫn theo hai cổ tu đi trừ ma, cứ thấy sai sai thế nào ấy." Cao Thăng ngập ngừng.
"Có gì mà sai, theo ta thấy, Ngự Thú Tông bị phong tỏa quả thật quá oan uổng." Lâm Cảnh thản nhiên nói.
"Nghĩ kỹ xem, yêu vận lớn hơn nhân vận thì đã làm sao, cao tầng Trừ Ma Ty hầu như ai nấy đều tu luyện ma công cả đấy thôi?" Trừ Ma Ty đã diệt bao nhiêu ma tông, thu giữ bao nhiêu bí pháp ma tu, trong đó có những bí pháp mạnh mẽ như Thiên Ma Thể, chắc chắn nhiều cao tầng Trừ Ma Ty đều từng thử tu luyện qua. Miễn là ma công mạnh mẽ không tổn hại quốc vận, không thương thiên hại lý thì chẳng có lý do gì phải tiêu hủy ngay.
Cao Thăng ho khan một tiếng.
"Bởi vậy mới nói quyền lực đúng là thứ tốt, không thì huynh tưởng sao cha ta lại đặt tên ta là Cao Thăng!"
Không thì huynh tưởng vì sao cha ta khổ cực theo đuổi mẹ ta suốt năm trăm hai mươi năm! Chấp nhận ở rể Cao gia, đổi cả họ theo vợ!
………
Thu xếp xong cho hai người họ Khương, Lâm Cảnh bắt tay vào việc bế quan. Hắn đã quyết định giữ nguyên tu vi Luyện Khí để tham gia trận chiến thiên kiêu sắp tới. Nếu sau trận chiến thiên kiêu vẫn chưa đợi được cơ duyên Luyện Khí tầng mười ba, hắn sẽ trực tiếp Trúc Cơ ở Luyện Khí tầng mười hai!
Trong khoảng thời gian này, tuy không thể tu luyện pháp thuật truyền thừa của Ngự Thú Tông, nhưng hắn quyết định luyện tập các pháp thuật như "Thiên Biến Vạn Huyễn", "Phật Ma Châu", "Kim Cương Quyền". Một môn là pháp thuật do chính hắn sáng tạo, hai môn kia là thuật pháp Phật môn mà hắn tu luyện tương đối dễ dàng, nâng cao tạo nghệ cũng khá nhẹ nhàng.
Còn về Thiên Ma Thể, đương nhiên cũng phải bớt thời gian tiếp tục tu luyện, song Lâm Cảnh không mấy tự tin có thể nắm vững trong vòng hai năm.
Xuân đi thu đến, dưới sự vận hành của Long Cung, vô số thảo mộc cao cấp liên tục được các thiên tài Long Cung đưa tới chỗ Tùng Diệp Thử, đồng thời cũng có Thăng Long Đan cuồn cuộn không dứt từ chỗ Long Lý chuyển tới tay các thiên tài Long Cung.
Trong thoáng chốc, công lực Thanh Đế Trường Sinh Công của Tùng Diệp Thử tăng tiến thần tốc.
Ở chiều ngược lại, đẳng cấp huyết mạch rồng của các sủng thú thuộc thiên tài Long Cung cũng tăng lên vùn vụt. Vài kẻ chịu tiêu hao Tiềm Long Khí Vận, chịu chi tài nguyên bồi dưỡng sủng thú rồng, huyết mạch sủng thú thậm chí đã tiệm cận cấp vương.
Chẳng biết tự bao giờ, tổ chức Long Cung đã sở hữu tầm ảnh hưởng cực lớn tại Tiềm Long thư viện. Khóa tuyển sinh mới của Tiềm Long thư viện, dưới sự vận hành tích cực của Hứa Tri Chi, rất nhiều tân sinh đều chọn gia nhập Long Cung, nuôi một con sủng thú hệ rồng, thậm chí Lâm Cảnh - người sáng lập Long Cung - còn chẳng cần ra mặt suốt cả quá trình.
Long Cung càng thêm lớn mạnh, lôi kéo được càng nhiều thiên tài thì tốc độ gom tài nguyên của Lâm Cảnh lại càng nhanh. Những việc vặt vãnh phiền toái, hắn phần lớn đều có thể giao cho các thiên tài Long Cung giải quyết thông qua hình thức "nhiệm vụ tông môn".
Rốt cuộc.
Thời gian chậm rãi trôi qua, khi Lâm Cảnh đã hai mươi chín tuổi, sắp bước sang tuổi ba mươi, phía Thiên Cơ Lâu đã truyền tới tin tức.
Lâm Cảnh nhận được một tấm thiệp mời.
Thiệp mời của Thiên Cơ Lâu không chỉ gửi tới tay các thiên tài trên Thiên Kiêu Nhân Bảng hiện tại, mà còn gửi tới một số thiên tài đạm bạc danh lợi, những người mà Thiên Cơ Lâu nhận định có đủ thực lực bước lên Thiên Kiêu Nhân Bảng nhưng trước nay chưa từng ra tay lập chiến tích.
Những thiên tài này sở hữu truyền thừa đặc thù, có thể luôn bế quan khổ tu, lúc xuất thế thì tuổi tác đã không còn nhỏ, vốn không có ý định sớm tạo dựng thanh danh.
Trong giới tu tiên, những thiên tài không màng danh lợi cũng chiếm một bộ phận nhất định.
Thế nhưng, cái gọi là không màng danh lợi chẳng qua chỉ vì chưa có điều kiện đủ sức làm họ động tâm mà thôi.
Ai nấy đều có dục vọng, tu sĩ truy cầu "trường sinh" kỳ thực đã là biểu hiện của lòng tham lớn nhất, vượt xa tiền tài, quyền lực hay sắc đẹp.
Nhằm thuyết phục những thiên tài này chịu rời núi xuất thế, Thiên Cơ Lâu đã đưa ra một mồi nhử khổng lồ, dường như hạ quyết tâm phải khiến Thiên Hạ Báo đang sụt giảm doanh số một lần nữa bùng nổ trở lại.
"Sau trận chiến thiên kiêu, kẻ đứng đầu Thiên Kiêu Bảng Nhân Bảng sẽ được 'Tinh Trụ Quy' - trân thú do Thiên Cơ Lâu nuôi dưỡng - ban cho một lần chúc phúc?"
"Tinh Trụ Quy, trân thú thức tỉnh thần thông Trụ Đạo, một trong những nội tình hùng hậu nhất của Thiên Cơ Lâu!"
