Chương 19
Chương 19: Cơ Xảo Hồn Tâm
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lời của Mặc trưởng lão khiến Lâm Cảnh cùng Tùng Diệp Thử nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Hai đứa lập tức cảm thấy bản thân nên làm điều gì đó, bèn nuốt nước bọt một cái để tự hạ nhiệt.
"Chi! Chi!" Cơ mà những lời này với Lâm Cảnh thì còn đỡ, chứ đối với con sóc lớn lên từ nhỏ trong tông môn như Tùng Diệp Thử, Ngự Thú Tông chính là nhà của nó. Giờ nghe tin nhà mình ra ngoài lăn lộn thảm hại đến thế, hy vọng của cả nhà lại đặt hết lên vai mình, trong lòng nó lập tức dâng lên cảm giác trách nhiệm nặng nề.
Nó giật giật tóc Lâm Cảnh, tỏ ý mình muốn đi tranh tài cao thấp với thiên kiêu các tiên môn khác.
"Cậu bình tĩnh lại đã, chuyện đó là của mấy chục năm sau cơ mà." Lâm Cảnh nói.
"Mấy chục năm với con chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi." Mặc trưởng lão tâm trạng đang vô cùng tốt, cười ha hả bảo: "Mấy ngày qua chặt linh trúc chắc các con cũng mệt rồi, tiếp theo cứ nghỉ ngơi cho khỏe một đêm đi. Lão phu đi tìm Ngọc trưởng lão đòi thù lao nhiệm vụ cho các con, lát nữa sẽ bảo Thiên Vũ Hạc mang tới!"
"Các con hãy chuyên tâm chuẩn bị cho Thăng Long Tiết, vào tông môn bấy lâu, cũng nên tham gia vài hoạt động rồi."
"Vâng!" Lâm Cảnh và Tùng Diệp Thử cùng ôm quyền.
Thăng Long Tiết sao.
Linh trúc chặt được, trúc long đương nhiên cũng chặt được!
Bảy ngày tôi luyện đã giúp kỹ nghệ chặt trúc của cả hai đạt tới cảnh giới thâm sâu khôn lường.
Phần thưởng hậu hĩnh thế kia, đương nhiên phải tham gia rồi.
...
Mặc trưởng lão tươi cười rời đi.
Sau khi lão nhân gia rời đi, Lâm Cảnh và Tùng Diệp Thử phát hiện trên bàn đá trong viện có thêm một gói đồ.
Mở ra xem thử, bên trong là mười viên linh thạch và một túi linh mễ. Hóa ra đã tròn một tháng, những ngày họ làm khổ công ở rừng trúc, tài nguyên mới của tháng này đã được đưa tới.
Túi tài nguyên này, cộng thêm đãi ngộ đệ tử đặc thù của Tùng Diệp Thử mà Mặc trưởng lão đã hứa, cùng với số linh thạch kiếm được từ nhiệm vụ đốn trúc, Lâm Cảnh thầm nghĩ trong một thời gian dài tới đây mình sẽ không cần phải lo lắng về chuyện thiếu linh thạch nữa.
"Nếu Mặc trưởng lão đã nói vậy thì chúng ta cứ chuẩn bị cho Thăng Long Tiết trước đi." Lâm Cảnh tung tung viên linh thạch trong tay nói.
"Không còn nhiệm vụ béo bở như chặt linh trúc nữa, dựa vào các nhiệm vụ khác để kiếm tiền mua túi trữ vật chắc chắn sẽ rất chậm. Nhưng nếu Thăng Long Tiết có thể nhận được lượng lớn phần thưởng tài nguyên, biểu hiện của chúng ta xuất sắc một chút, khéo lại có cơ hội nhận thẳng túi trữ vật cũng nên!"
Lâm Cảnh vừa dứt lời, Tùng Diệp Thử đã giật lấy linh thạch trên tay hắn, kéo lê bao linh mễ rời đi không thèm ngoảnh đầu lại, dường như đã hạ một quyết tâm nào đó.
"Chi!"
Ánh mắt nó ngập tràn ý chí chiến đấu.
Có điều ngược lại, mớ linh thạch này... nó không muốn để Lâm Cảnh chạm vào.
Bằng không, chỉ tổ ném tiền qua cửa sổ.
Thà để nó dùng tu luyện, còn ngự thú sư chỉ việc ngồi chờ nhận phản hồi linh lực là được.
Ngoài ra... nó còn phải tranh thủ mấy ngày này gom vài trăm quả bom linh lực, nổ chết con rồng trúc kia!
...
Chớp mắt, lại mấy ngày đêm trôi qua.
Lâm Cảnh đương nhiên không thể rảnh rỗi, có quá nhiều việc đang chờ hắn làm.
Chẳng hạn như mấy ngày nay, hắn liên tục cùng Tùng Diệp Thử nghiên cứu Lưu Ly Tiên Đồng.
Sau một hồi mày mò, chẳng rõ do điều kiện hợp thành chưa đủ, hay vì cảnh giới của Tùng Diệp Thử còn quá thấp, đồng thuật chưa hoàn thiện.
Lưu Ly Tiên Đồng... hiện tại dường như chỉ có thể hợp thành những tài nguyên liên quan đến cỏ cây hoa lá.
Lâm Cảnh tìm tới một đống đất, muốn để Tùng Diệp Thử hợp thành linh thổ, thất bại.
Chỉ tay xuống ao, muốn nó hợp thành một giọt linh tuyền, thất bại.
Mua về cả trăm chiếc túi vải bình thường, định bụng để nó hợp thành một chiếc túi trữ vật không gian, dĩ nhiên cũng chẳng thành công.
Kể cả việc ghép các khối hạ phẩm linh thạch nhằm tạo ra trung phẩm linh thạch, kết quả cũng đều là thất bại.
Tình huống này xảy ra, khả năng thứ nhất là do số lượng tài nguyên cấp thấp chưa đủ để tạo nên biến đổi về chất.
Khả năng thứ hai là cấp bậc của Lưu Ly Tiên Đồng quá thấp, phải đợi Tùng Diệp Thử đột phá mới có thể hợp thành nhiều thứ hơn. Hiện tại nó mới chỉ ở Luyện Khí kỳ, nên chuyện chỉ có thể hợp thành "vật phẩm cỏ cây" cùng thuộc tính với bản thân cũng là điều dễ hiểu.
Ngoài ra, những thứ phẩm giai quá cao thì có lẽ bây giờ Tùng Diệp Thử cũng chưa kham nổi.
Sang ngày thứ hai sau khi Mặc trưởng lão rời đi, vị đại ca tiên hạc đã mang tới phần tài nguyên thêm của Tùng Diệp Thử, gồm hai mươi viên hạ phẩm linh thạch cùng một bình Bổ Linh Hoàn.
Lâm Cảnh thử để Tùng Diệp Thử hợp thành Bổ Linh Hoàn vốn được luyện từ thảo mộc, nhưng nó cũng chẳng hề có phản ứng gì.
Thử đi thử lại nhiều lần, nhận thấy ngoài thảo mộc cơ bản ra thì Lưu Ly Tiên Đồng tạm thời không kích hoạt được với các tài nguyên khác, bọn họ bèn bỏ cuộc, đoán chừng chuyện hợp thành lần hai hay hợp thành sinh vật sống lúc này cũng chưa thể làm được. May mà còn có linh mễ trắng, linh mễ vàng, lá bay đỏ và bom đậu linh lực, có bốn thứ này là tạm đủ để họ chuẩn bị cho Thăng Long Tiết rồi.
"Không khí rồng phượng ngày càng đậm rồi..."
Tùng Diệp Thử ở lại trong viện tự tu luyện, còn Lâm Cảnh vẫn theo thói quen đến Tàng Kinh Các mượn và trả sách. Hắn phát hiện chỉ mới qua mấy ngày, trên nhiều kiến trúc ngoại môn đã treo đầy lồng đèn đầu rồng, Thăng Long Tiết chẳng còn mấy hôm nữa là bắt đầu.
"Không biết dạo này Âu Dương sư huynh thế nào, chắc huynh ấy cũng đang chuẩn bị cho Thăng Long Tiết, sắp Trúc Cơ đến nơi rồi, huynh ấy lại càng cần nhiều tài nguyên hơn."
Sư huynh trông coi Tàng Kinh Các đã đổi người, Lâm Cảnh không quen biết cũng chẳng có qua lại, dù sao hắn chỉ ở tầng một mượn đọc mấy cuốn sách miễn phí.
Qua mấy ngày đọc sách, hắn hiểu thêm được nhiều kiến thức tu tiên, chẳng hạn như chân khí tu luyện ra từ mỗi bộ công pháp đều mang tính chất khác biệt. Chân khí tu luyện từ Ngự Thú Quyết của Ngự Thú Tông không chỉ giúp tu sĩ ký kết khế ước huyết mạch với linh thú, mà loại chân khí ngự thú đặc thù này còn mang lại hiệu quả gia tăng khi tu sĩ tẩm bổ căn cốt, huyết mạch cho sủng thú.
Nói cách khác, có những công pháp hệ Hỏa sẽ khiến chân khí của tu sĩ mang theo hiệu quả thiêu đốt, hay một số kiếm điển có thể làm chân khí sắc bén hệt như kiếm khí!
Công pháp khác nhau, chân khí khác nhau, sẽ quyết định tu sĩ thích hợp luyện loại pháp thuật nào ở Luyện Khí kỳ, đồng thời quyết định luôn cả chiến lực của họ ở giai đoạn này.
Còn khi đạt tới Luyện Khí tầng chín là có thể tiến hành Trúc Cơ... Quá trình này lại càng quan trọng, đặc biệt là với tu sĩ phàm thể, nếu có pháp môn Trúc Cơ tốt thì hoàn toàn có thể tu thành hậu thiên linh thể. Thể chất tu hành hậu thiên tuy không bằng tiên thiên thể chất, nhưng cũng có thể giúp việc tu luyện sau này làm chơi ăn thật. Còn vị Cổ hoàng tử trong miệng Mặc trưởng lão, chính là trên nền tảng sẵn có của tiên thiên thể chất đã tu luyện thêm hai loại thể chất hậu thiên tương hỗ lẫn nhau.
"Bố cáo hoạt động Thăng Long Tiết dán ra rồi kìa!"
"Đi thôi, mau ra quảng trường trung tâm xem sao!"
Khi Lâm Cảnh chuẩn bị quay về, bên tai bỗng lọt vào mấy tiếng trò chuyện ven đường.
Nghe vậy, hắn đổi hướng bước chân, cũng rảo bước về phía quảng trường trung tâm ngoại môn.
Tới nơi, quảng trường đã tụ tập hàng trăm đệ tử ngoại môn, dẫu chưa đến mức đông như nêm cối nhưng cùng vây quanh một tấm bảng bố cáo thì trông vô cùng chen chúc.
"Tử Nhiên sư huynh nói quả không sai, Thăng Long Tiết lần này, bất kể nội môn hay ngoại môn thì hoạt động nòng cốt vẫn là 'Long Tranh Thú Đấu'!"
"Lần này, Ngọc trưởng lão dùng linh trúc làm nòng cốt chế tạo ra Cơ Quan Trúc Long để chúc mừng ngày lễ đấy!"
Các đệ tử bàn tán không ngớt, ai nấy đều mang vẻ mong chờ, nhất là... khi nhìn thấy phần thưởng, xung quanh lập tức vang lên một tràng kinh hô.
[Long Tranh Thú Đấu] (Ngoại môn)
Quy tắc hoạt động: Phàm là đệ tử ngoại môn Ngự Thú Tông, trong thời gian lễ hội đều có thể đến quảng trường trung tâm khiêu chiến "Cơ Quan Trúc Long (tu vi Luyện Khí tầng bảy)". Cơ Quan Trúc Long có một viên long châu sở hữu tám màu trắng, đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím. Trong lúc giao chiến, Cơ Quan Trúc Long sẽ dựa trên mức độ sát thương phải chịu và hao tổn của bản thân để hiển thị màu sắc tương ứng, khởi điểm là màu trắng, màu tím là cao nhất.
Long châu hiển thị đến sắc đỏ là có thể nhận phần thưởng bậc một.
Cấp bậc màu sắc càng cao, phần thưởng càng hậu hĩnh, quý giá!
Lâm Cảnh nhìn lướt qua, phần thưởng màu tím cấp cao nhất thình lình lại là...
Hử? Không phải túi trữ vật sao?
Thôi xong rồi, con sóc chắc chắn sẽ nổi giận cho xem!
Hơn nữa, thứ này trông chẳng có vẻ gì là đem bán lại được!
Phần thưởng màu tím cao cấp nhất, lại chính là "Cơ Xảo Hồn Tâm" cùng "Cơ quan thuật (Chế tạo cơ quan thú · Thiên cơ sở)".
Cơ Xảo Hồn Tâm là vật liệu cốt lõi để chế tạo cơ quan thú, phen này Ngọc trưởng lão... rõ ràng là lén gài hàng riêng vào rồi.
