Chương 263
Chương 263: Hóa hình thiên kiếp
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Còn chưa luyện đan mà đã xong rồi sao?"
Hiệu quả của Hóa Hình Thảo sau khi hợp thành khiến Lâm Cảnh sững sờ. Tuy đúng là có khả năng này, nhưng liệu có dễ dàng quá rồi không?
Đúng như điều hắn hằng mong, chỉ dựa vào Lưu Ly Tiên Đồng đã một bước phá vỡ giới hạn quy tắc rồi...
"Khoan đã, hình như có bẫy."
Dưới Yêu Đan kỳ dùng mới có hiệu quả... tức là chỉ yêu thú Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ kỳ uống vào mới có tác dụng.
Điểm này thì không vấn đề gì, dù sao phẩm giai của Hóa Hình Thảo vốn không cao, tương tự như Huyết Ma Đằng chỉ có thể chuyển hóa máu cùng giai.
Thế nhưng, bắt yêu thú Luyện Khí, Trúc Cơ dùng nhục thân gánh cứng Hóa Hình Thiên Kiếp, có phải hơi quá đáng rồi không?
Phải biết rằng đừng nói tới tiên lôi như thiên kiếp, ngay cả sấm sét bình thường trong tự nhiên nếu uy lực lớn một chút cũng chẳng phải thứ yêu thú Luyện Khí, Trúc Cơ có thể tùy tiện gánh nổi.
"Đây chẳng phải là tự sát sao!" Lâm Cảnh thốt lên. Nhánh Hóa Hình Thảo biến dị này có thể giúp yêu thú hóa hình thì đúng thật, nhưng có mấy con yêu thú đàng hoàng lại đủ sức gánh thiên kiếp ở cảnh giới Luyện Khí, Trúc Cơ chứ?
Dù chưa rõ uy lực thiên kiếp ra sao, nhưng theo kinh nghiệm hợp thành trước đây, nhánh Hóa Hình Thảo biến dị này tám phần mười cũng là một gốc Hung Thực...
"Thử nghiệm xem sao."
Lâm Cảnh không chờ nổi liền đi làm thí nghiệm. Hắn dẫn Tùng Diệp Thử cùng Long Lý bước ra khỏi Tuế Nguyệt Sa Lậu, tới ngoài động phủ, từ trong Vạn Thú Quyển bắt ra một con muỗi yêu Luyện Khí tầng chín.
Loại thí nghiệm cửu tử nhất sinh này vẫn không nên để mấy con đan thử vừa thoát chết trong gang tấc khi nãy làm, để cho muỗi yêu là được.
Vo ve ——
Muỗi yêu bay tới bên cạnh Lâm Cảnh.
"Ngậm lấy cọng cỏ này, bay xa một chút, bay cao một chút rồi hẵng hấp thu."
Muỗi yêu lập tức làm theo, bay ra một khoảng, xác định sẽ không ảnh hưởng tới sinh linh xung quanh mới nuốt Hóa Hình Thảo biến dị vào bụng.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Oanh một tiếng, yêu lực kinh người từ trên thân muỗi yêu cuộn trào, khuấy đảo mây gió trên vòm trời. Trong chớp mắt, mây đen kịt giăng kín, bên trong lóe lên những tia lôi điện ánh vàng.
Trong tâm trí muỗi yêu cũng hiện lên một hình bóng nhân loại. Đó là một người phụ nữ còn giữ lại xúc giác và đôi cánh, vóc dáng bốc lửa, dung mạo yêu dị, toàn thân phủ một lớp da đỏ rực...
Nếu không có gì bất trắc, đây chính là hình thái khi muỗi yêu hóa hình thành công — Văn Nữ.
Thế nhưng, còn chưa đợi muỗi yêu hướng tới dáng vẻ trong ký ức huyết mạch để hóa hình, chuyển hóa sức mạnh của Hóa Hình Thảo...
Khoảnh khắc cảm nhận được dao động của thiên kiếp, Lâm Cảnh, Tùng Diệp Thử và Long Lý chợt co rút đồng tử.
"Đùa cái gì thế này, uy lực này..."
Dao động thiên kiếp kia, đừng nói đối với yêu thú Luyện Khí, Trúc Cơ, ngay cả Tùng Diệp Thử và Long Lý đã đạt tới cảnh giới Yêu Đan sơ kỳ cũng cảm thấy mối đe dọa tử vong to lớn.
"Cường độ thiên kiếp này tuy không mạnh đến mức quá mức hoang đường, nhưng đó cũng chỉ là nói tương đối. So với thiên kiếp cần đối mặt khi phi thăng có lẽ uy lực chỉ như một hạt cát giữa sa mạc, nhưng cường độ sấm sét này hoàn toàn có thể sánh ngang một đòn toàn lực của lôi tu Nguyên Anh kỳ..."
"Đây đâu phải thứ tiểu yêu Luyện Khí, Trúc Cơ có thể chịu nổi..."
"Dù đổi thành Tùng Diệp Thử hay Long Lý, chỉ dựa vào nhục thân thì tuyệt đối không thể gánh qua... Con đường hóa hình đối với yêu thú vẫn gian nan khôn cùng, đúng là hành động nghịch thiên."
Ầm ầm!
Thiên kiếp giáng xuống. Muỗi yêu vẫn còn đang cảm nhận sự rung động của huyết mạch, chớp mắt sau đã bị thiên kiếp đánh tới mức tro bụi cũng chẳng còn, đừng nói hóa hình, ngay cả hình hài ban đầu cũng tan biến không dấu vết.
Cùng lúc đó, cảm nhận được dao động thiên kiếp, các cường giả bên trong cung điện của Hứa Khuynh Yêu đồng loạt nhìn về hướng động phủ của Lâm Cảnh.
Đại sư tỷ Hứa Khuynh Yêu càng là người đầu tiên thuấn di tới. Nàng nhìn Lâm Cảnh cùng đám linh thú đang trầm mặc, lại nhìn ngọn đồi đã biến thành một mảnh cháy đen, vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"
"Sao ta lại cảm nhận được dao động của thiên kiếp?"
Lâm Cảnh nhe răng cười với đại sư tỷ: "Đại sư tỷ không cảm nhận sai đâu, vừa rồi đúng là có thiên kiếp. Là một sủng thú của đệ đang độ kiếp."
"Hả???" Hứa Khuynh Yêu ngẩn người, cái quỷ gì thế, thiên kiếp là thứ dễ dẫn tới thế sao?
"Sủng thú của đệ đâu, nó làm cái gì mà dẫn tới thiên kiếp?"
"Sủng thú bị đánh chết rồi, hy sinh vì nghiên cứu pháp môn hóa hình." Lâm Cảnh vừa dứt lời, Hứa Khuynh Yêu bỗng im bặt.
Sau đó, đại sư tỷ nhíu mày: "Thằng nhóc này có phải đang gạt ta không, sủng thú bị đánh chết tươi mà các đệ chẳng có chút phản ứng nào à?"
"Diêm Vương sống" Lâm Cảnh lắc đầu nói: "Không phải sủng thú ký khế ước, chỉ là vài con muỗi yêu nuôi để làm thức ăn thôi, nhưng cũng coi như một phần sủng thú, dù sao cũng dùng làm chiến lực được..."
"Ồ... Khoan đã, đây không phải trọng điểm." Hứa Khuynh Yêu chợt kích động, lao tới nắm vai Lâm Cảnh lắc lắc: "Nghiên cứu của các đệ có tiến triển rồi? Tuy nhìn qua có vẻ thất bại, nhưng đến một con muỗi yêu cỏn con cũng dẫn tới thiên kiếp... Mau nói! Tiến độ tới đâu rồi?"
"Bọn đệ đã thành công cải tiến Hóa Hình Thảo thành giống mới..." Lâm Cảnh nói: "Hóa Hình Thảo sau khi cải tiến có năng lực dẫn động Hóa Hình Thiên Kiếp, nếu có thể dùng nhục thân gánh chịu sự tẩy lễ của thiên kiếp thì tám chín phần mười sẽ hóa hình thành yêu tộc, nhưng mà..."
"Gốc Hóa Hình Thảo biến dị này cũng có khuyết điểm nhất định, đó là chỉ yêu thú Luyện Khí, Trúc Cơ kỳ mới dùng được. Mà uy lực của Hóa Hình Thiên Kiếp kia, dẫu là đại yêu Yêu Đan kỳ bình thường gánh cứng cũng tuyệt đối hồn phi phách tán. Cho nên... tình hình hiện tại vẫn chưa mấy khả quan."
"Đệ tính rồi, vẫn phải tiếp tục bắt tay từ luyện đan. Mục tiêu thứ nhất là khiến Hóa Hình Thảo có tác dụng với cả yêu thú từ Yêu Đan kỳ trở lên."
"Mục tiêu thứ hai là nghĩ cách làm suy yếu uy lực thiên kiếp, hoặc tăng cao xác suất sống sót cho kẻ độ kiếp sau khi ngạnh kháng thiên kiếp."
"Ách..." Hứa Khuynh Yêu nghe xong, nét mặt hơi biến đổi. Bắt yêu thú Trúc Cơ kỳ gánh cứng thiên kiếp mới có thể hóa hình, thế này thì khác gì chưa có tiến triển đâu!
Hứa Khuynh Yêu không thể nhìn thấy hiệu quả của Hóa Hình Thảo biến dị như Lâm Cảnh và Tùng Diệp Thử, giờ lại chưa thấy ví dụ thành công nào, tự nhiên chẳng ôm quá nhiều hy vọng, chỉ coi đây là suy đoán của Lâm Cảnh.
Dù vậy, nàng vẫn vỗ vai khích lệ Lâm Cảnh: "Đệ có lòng tin là tốt rồi, có chỗ nào cần giúp đỡ cứ việc nói."
Lâm Cảnh không khách sáo: "Có chứ."
"Trước hết là một lượng lớn Hóa Hình Thảo, càng nhiều càng tốt. Những thí nghiệm tiếp theo không thể thiếu Hóa Hình Thảo."
Dù Tùng Diệp Thử cũng có thể tự trồng rồi thúc chín, nhưng hợp thành Hóa Hình Thảo tiêu hao quá nhiều sức lực, nếu còn phải phân tâm tự trồng thì lãng phí thời gian quá.
"Tiếp đó... không rõ đại sư tỷ có biết về 'Sâm tộc' không?"
"Sâm tộc? Tộc người do cỏ cây thành tinh đó sao?"
"Đúng vậy, đệ nghe nói quán quân Đan hội Thông Thiên Tháp ba khóa trước chính là Sâm Vương của Sâm tộc. Viên 'Tị Lôi Đan' do nó nghiên chế có thể giúp người dùng gần như miễn dịch với pháp thuật hệ lôi cùng sấm sét trong tự nhiên. Đệ thấy có lẽ phối hợp được với Hóa Hình Thảo cải tiến này..."
"Tới lúc đó tìm thêm một thiên kiêu yêu thú Trúc Cơ viên mãn chuyên tu nhục thân và lôi pháp, nói không chừng sẽ có một phần trăm hy vọng giành được một ca thành công đầu tiên..."
