Chương 267
Chương 267: Thôn tính Vạn Thú Môn
Đăng ngày 29/09/2026
19
Thôn tính Vạn Thú Môn…
Lâm Cảnh sờ cằm, nói: "Cũng không phải là không thể."
Chuyện thế này ở Cổ Quốc gần như không thấy bao giờ, nhưng tại nơi như Thanh Châu, tông môn lớn nuốt chửng tông môn nhỏ lại là chuyện thường như cơm bữa.
Chỉ là…
"Không phải Yêu Đình nuốt Vạn Thú Môn, mà là Ngự Thú Tông thôn tính bọn họ… Sau khi thâu tóm xong, để ai đứng ra quản lý?" Lâm Cảnh hỏi.
Phải biết rằng, ngoài một vị khách khanh như Thần Tùng ra, hiện tại Ngự Thú Tông làm gì có cường giả Hóa Thần Kỳ nào?
Còn Vạn Thú Môn, dù chẳng tính là môn phái lớn ở Thanh Châu, nhưng dù sao cũng có môn chủ cảnh giới Hóa Thần tọa trấn.
Nói thế nào đi nữa, bèo nhất cũng phải cử một vị Nguyên Anh đến đóng quân ở Vạn Thú Môn chứ.
"Để Lệ trưởng lão quản lý đi. Tuy ông ấy hơi yếu một chút, vừa mới đột phá Nguyên Anh không lâu, nhưng chỉ cần có Yêu Đình chống lưng, lại sắp xếp thêm một vị Yêu Hoàng cùng ông ấy tọa trấn Vạn Thú Môn một thời gian, mọi chuyện rồi sẽ dần ổn định lại thôi."
Lệ trưởng lão sao… Lâm Cảnh nhớ lại, đó là vị lão nhân ở Liệp Yêu Đường của Ngự Thú Tông, người luôn giữ quan niệm đệ tử không nên lớn lên trong nhà kính mà phải trải qua trui rèn sinh tử.
Giữ vững đạo của mình, ông cũng theo tông chủ tới Thanh Châu tìm kiếm cơ duyên. Giờ xem ra, ông đã chứng minh thành công con đường của bản thân, kịp đột phá lên Nguyên Anh Kỳ trước khi đại hạn buông xuống.
"Đúng rồi, khi nào tông chủ mới xuất quan?" Lâm Cảnh lại hỏi.
Khác với phần lớn trưởng lão và đệ tử Ngự Thú Tông sang Thanh Châu — những người này đều giống Âu Dương sư huynh thuở trước, tỏa đi khắp nơi ở Thanh Châu rèn luyện, làm nhiệm vụ, bởi Đại sư tỷ không nuôi kẻ rỗi việc.
Nhưng với dưỡng phụ Hứa Tiêu Dao, Đại sư tỷ đương nhiên đối đãi khác hẳn. Vừa tới nơi nàng đã dốc ra bao nhiêu tài nguyên, khiến đối phương bế quan tu luyện suốt từ đó đến giờ để tiêu hóa bảo vật. Lâm Cảnh tới đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa từng gặp mặt tông chủ.
"Chắc phải vài năm nữa, thậm chí vài chục năm cũng nên. Tài nguyên ta tìm cho phụ thân để luyện chế thân ngoại hóa thân là 'Thiên Giới Lô Vĩ'. Thiên Giới Lô Vĩ ẩn chứa lực lượng không gian và bầu trời, là cực phẩm để luyện hóa thân. Luyện nó thành hóa thân xong, không chỉ giúp ngộ ra thiên không chi lực trong thiên địa chi lực dễ dàng hơn để tấn thăng Hóa Thần, mà sau này khi lĩnh ngộ không gian chi lực nhằm đột phá Không Huyền Cảnh cũng có chỗ tốt cực lớn."
"Nhưng bù lại, muốn luyện hóa nó thành hóa thân cũng khó hơn các loại tài nguyên khác nhiều." Hứa Khuynh Yêu chậm rãi nói: "Hy vọng phụ thân có thể thành công…"
"Vậy thì đúng là cần không ít thời gian…" Lâm Cảnh gật đầu.
"Đệ cũng sắp đột phá lên Kết Đan rồi đúng không? So với Cố Thiên Thu, tốc độ tu luyện của đệ nhanh hơn nhiều."
"Nhanh sao? Cũng nhờ Ngự Thú Quyết cả thôi." Lâm Cảnh lắc đầu.
"Tuy giờ nói còn hơi sớm, nhưng nếu thật sự nghiên cứu ra hóa hình chi đạo, khi Yêu Đế hỏi muốn ban thưởng gì, đệ cứ cân nhắc đến 'bảo vật luyện chế thân ngoại hóa thân'."
"Thân ngoại hóa thân này cực kỳ quan trọng cho con đường tu hành sau này. Đệ hãy suy nghĩ thật kỹ… về đại đạo tương lai của mình."
"Ta hiểu." Trải đời nhiều hơn, Lâm Cảnh đã biết thân ngoại hóa thân không chỉ có mỗi tác dụng "lĩnh ngộ thiên địa chi lực" để tấn thăng Hóa Thần.
Đa phần thân ngoại hóa thân đều được luyện chế từ thực vật chứa đựng nồng đậm lực lượng thiên địa tự nhiên kết hợp cùng Nguyên Anh. Ngoài việc mượn hóa thân để ngộ đạo trời đất, nó còn có một điểm vô cùng đặc biệt.
Đó là, khác với phân thân thông thường hay thảo mộc phân thân của Tùng Diệp Thử, thân ngoại hóa thân được luyện hóa từ Nguyên Anh đoạt xá có thể tu luyện công pháp hoàn toàn khác với bản tôn.
Ví như bản tôn của Lâm Cảnh tu luyện Ngự Thú Quyết, thì thân ngoại hóa thân không tu Ngự Thú Quyết cũng chẳng sao.
Phần lớn cường giả Nguyên Anh Kỳ sau khi luyện xong thân ngoại hóa thân đều cho hóa thân tu luyện công pháp tự nhiên tương ứng với thuộc tính của nó để cảm ngộ thiên địa chi đạo tốt hơn. Thậm chí vài kẻ dã tâm bừng bừng còn sớm chạm tay vào không gian chi đạo, hệt như con đường mà Đại sư tỷ đã vạch sẵn cho tông chủ vậy.
Nếu Lâm Cảnh luyện ra thân ngoại hóa thân, hắn hoàn toàn có thể chọn như thế. Dù hóa thân cũng tu Ngự Thú Quyết sẽ giúp hắn khế ước được thêm nhiều sủng thú, nhân đôi số lượng khế ước, nhưng Ngự Thú Quyết rốt cuộc chẳng phải tuyệt học đỉnh phong gì, đến lúc đó hắn dư sức có lựa chọn tốt hơn.
Chưa kể, đối với một kẻ mang Trường Sinh Thể như Lâm Cảnh, thân ngoại hóa thân còn mang ý nghĩa chiến lược lớn hơn nhiều: nếu một ngày nào đó bản tôn Trường Sinh Thể bị kẻ khác ăn thịt, hắn vẫn có thể mượn thân ngoại hóa thân để sống tạm bợ qua ngày, chỉ là mất đi Trường Sinh Thể mà thôi.
Có thể nói, cao thủ Nguyên Anh Kỳ sở hữu thân ngoại hóa thân, chỉ cần hóa thân và bản tôn không ở cùng một chỗ, chỉ cần không bị gạt phăng cùng lúc, thì cơ bản là nắm trong tay "hai cái mạng".
Cũng chính vì vậy, trong mắt đại đa số tu tiên giả, chỉ khi bước chân vào Nguyên Anh Kỳ mới thực sự được coi là bậc tiên gia. Ở cảnh giới này, thủ đoạn thần thông nắm giữ được đã quá nhiều rồi.
"Nếu luyện thành thân ngoại hóa thân, mình sẽ không để hóa thân đi theo ngự thú chi đạo nữa. Hóa thân đâu phải Trường Sinh Thể, tốc độ tu luyện không hề chậm chạp, hà tất phải dựa vào phản hồi từ ngự thú chi đạo. Dù sao tu vi sủng thú do hóa thân khế ước cũng đâu có chuyển về cho bản tôn được."
"Cơ mà đời cũng khó nói trước, ngộ nhỡ sau này nhặt thêm được mấy con trân thú hay thậm chí con non của tiên thú, mà vị trí khế ước của bản tôn lại chật ních, thì để hóa thân tu Ngự Đạo tiếp cũng chẳng mất gì." Lâm Cảnh thầm mơ mộng hão huyền.
Sau khi bàn định xong xuôi chuyện thôn tính Vạn Thú Môn, Hứa Khuynh Yêu và Lâm Cảnh lập tức bắt tay vào chuẩn bị.
Phía Hứa Khuynh Yêu bắt đầu triệu tập các Yêu Hoàng hộ đạo của mình. Nàng không gọi hết toàn bộ, nhưng cũng có tới bốn vị cường giả Yêu Hoàng Cảnh hưởng ứng, bấy nhiêu đó là quá thừa thãi để đối phó một Vạn Thú Môn rồi.
Ngoài ra, Lệ trưởng lão — người bấy lâu nay vẫn dẫn dắt một nhóm đệ tử Ngự Thú Tông rèn luyện khắp Thanh Châu — cũng được Hứa Khuynh Yêu gọi về.
"Bái kiến Thánh nữ." Lệ trưởng lão hành lễ.
"Lệ trưởng lão, tiếp theo đây ta có một nhiệm vụ muốn giao cho ông, không biết ông có đủ tự tin không."
"Xin Thánh nữ cứ căn dặn."
"Ta định sáp nhập Vạn Thú Môn vào Ngự Thú Tông, tạm thời giao cho ông quản lý, ông thấy thế nào?"
"Hả? Ta sao?" Lệ trưởng lão ngớ người.
Hứa Khuynh Yêu mỉm cười: "Lệ trưởng lão không cần lo, ta đương nhiên sẽ giúp ông quét sạch mọi chướng ngại."
Sắc mặt Lệ trưởng lão nghiêm lại, rồi trầm giọng đáp: "Hết thảy tuân theo Thánh nữ an bài."
"Có điều Thánh nữ điện hạ, chắc hẳn dạo gần đây người cũng nghe phong thanh chuyện xảy ra ở Thiên Sư nhất tộc rồi chứ? Lâm Cảnh quả nhiên cũng đã tới Thanh Châu, chẳng hay Yêu Đình đã tìm được tung tích của hắn chưa?"
"Vẫn chưa, nhưng nhìn phong cách hành sự của tên đó thì chắc chắn tự bảo vệ được mình thôi, tạm thời chưa cần bận tâm đến hắn." Đại sư tỷ thuận miệng đáp.
"Được rồi…" Lệ trưởng lão gật đầu, lòng vẫn có chút lo cho Lâm Cảnh. Dù sao trong mắt ông, Lâm Cảnh mới là đệ nhất thiên kiêu của Ngự Thú Tông, ngay cả Hứa Khuynh Yêu cũng chẳng sánh bằng.
So với việc thôn tính cái gì mà Vạn Thú Môn, tìm Lâm Cảnh về mới là chuyện hệ trọng hơn.
…………
Vài ngày sau.
Thanh Châu, Sâm La Đạo.
Bên ngoài Vạn Thú Sơn, trên tầng không vạn trượng, một vết nứt không gian bị xé toạc, khí tức của mấy vị Yêu Hoàng cuồn cuộn tràn ra. Hứa Khuynh Yêu sải bước đi đầu, hai bên trái phải phía sau là Lệ trưởng lão của Ngự Thú Tông cùng Hỏa Long đan sư do Lâm Cảnh biến hóa thành.
Còn sâu trong khoảng không phía sau nữa, bốn tôn Yêu Hoàng Hóa Thần sừng sững đứng đó, chỉ chờ hiệu lệnh là lập tức ra tay.
"Không biết vị đạo hữu nào ghé thăm Vạn Thú Môn ta?!" Bên trong Vạn Thú Môn, vị môn chủ Hóa Thần — Vạn Thú Tôn Giả — sợ tới mức toát mồ hôi hột, vội hóa thành một dải cầu vồng bay vút lên trời cao, đạp gió ngự hư, nhìn chằm chằm vào Hứa Khuynh Yêu.
