Chương 273
Chương 273: Pháp lôi luyện
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Nhiều vật liệu mang thuộc tính không gian thế này sao..." Cầm lấy bản danh sách của Lâm Cảnh, Hứa Khuynh Yêu cẩn thận xem qua.
"Đệ định bồi dưỡng một con sủng thú thuộc tính không gian à?" Nàng cất danh sách đi, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Cảnh, trong lòng cũng vô cùng thấu hiểu. Đạt tới tầng thứ như Lâm Cảnh, e rằng cũng chỉ có thuộc tính không gian mới xứng với hắn.
Còn về phần Văn Nữ, dù là Yêu tộc đầu tiên của đương thời, có thể thống lĩnh đàn muỗi, nhưng về sau rốt cuộc vẫn có thể tạo ra hàng loạt, hơn nữa cũng sẽ có ngày càng nhiều thiên kiêu Yêu tộc ra đời, hoàn toàn không có tính khan hiếm, nhưng sinh linh hệ không gian thì lại khác.
"Vâng, đệ lấy được một bản thiết kế rùa không gian có thể sinh ra linh trí từ Thần Cơ Sơn Trang ở Cổ Quốc, những thứ này chính là vật liệu để chế tạo nó. Có điều đệ cũng không dám chắc Ngự Thú Quyết có thể khế ước loại sinh mệnh cơ quan này hay không... Cứ thử xem sao." Lâm Cảnh mở lời.
Được rồi, hóa ra thứ này cũng có thể sản xuất hàng loạt...
Đại sư tỷ lắc đầu, bảo: "Ta đoán là không được đâu, đệ đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Bởi vì sau khi tới Thanh Châu, ta đã thử rồi, Ngự Thú Quyết chỉ có thể khế ước yêu thú, ngay cả sinh mệnh cỏ cây cũng chẳng thể khế ước nổi, loại như cơ quan thú hay khí linh e rằng càng không có cửa."
"Dẫu sao Ngự Thú Quyết này vốn là công pháp do đám tạp dịch nuôi dưỡng yêu thú của Tiên Cung thời viễn cổ tu luyện, về bản chất vẫn nhắm vào yêu thú. Dù sau này tiền bối Ngự Thú Tông ta đã tiến hành cải tiến đôi chút, nhưng cũng không đi quá xa so với bản gốc."
"Giới hạn khế ước của Ngự Thú Quyết, đoán chừng chỉ đến mức sinh vật như Băng Phách Cổ là cùng. Mười đại kỳ cổ tuy cũng biến thành hình thái sinh mệnh đặc thù, nhưng bản chất ban đầu của chúng vẫn là các loại độc trùng, cũng coi như yêu thú, còn thứ như cơ quan thú thì hầu như chẳng dính dáng gì tới yêu thú cả."
"Có điều cũng không hẳn là tuyệt đối, nếu tiền bối Ngự Thú Tông có thể cải tiến Ngự Thú Quyết, biết đâu đệ cũng làm được." Hứa Khuynh Yêu cười nói: "Dù sao đệ đến cả biện pháp hóa hình cũng nghiên cứu ra được, lại từng tiến vào động thiên Bồ Đề, tu luyện Tiềm Long bí thuật, việc cải tiến một môn công pháp đối với đệ hẳn không thành vấn đề."
"Linh thực, yêu thú, khí hồn, thi khôi, cơ quan kỳ thú, thuật pháp nguyên linh... Biết đâu chừng đến lúc đó đệ đều có thể khế ước tất cả bọn chúng làm sủng thú!"
Lâm Cảnh cười ha hả đáp: "Mượn lời chúc tốt lành của Đại sư tỷ."
Sở dĩ Lâm Cảnh không dám khẳng định chắc chắn một trăm phần trăm Cơ Quan Quy sẽ là sủng thú tiếp theo khế ước ở Kim Đan kỳ, chính là bởi không cách nào phán đoán rốt cuộc có thể khế ước nó hay không. Đúng như lời Đại sư tỷ, nó không phải sinh mệnh yêu thú thuần túy.
Nhưng dẫu không khế ước được cũng chẳng sao. Hắn muốn khế ước cơ quan thú vốn không phải vì nó có thể đem lại bao nhiêu lợi ích to tát, thuần túy là vì hắn có duyên với cơ quan thuật, đối phương cũng đã bầu bạn cùng hắn một quãng thời gian không ngắn, hắn cảm thấy nếu khế ước được một con cơ quan thú có lẽ sẽ rất thú vị, chẳng hề mang nặng tính toán thực dụng.
Còn chuyện cải tiến công pháp như Đại sư tỷ nói đúng là một con đường.
Nhiều tu tiên giả lúc đầu tiếp xúc với công pháp phẩm cấp có thể không cao lắm, tu luyện tới một tầng thứ nhất định sẽ không còn thích hợp với bản thân nữa, nhưng lại không muốn chuyển sang tu luyện công pháp khác hay tán công tu lại từ đầu, khi ấy đều sẽ chọn một con đường khác.
Đó chính là cải tiến công pháp mình đang tu luyện.
Thế nhưng người làm được điều này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất cả đều cần đến thiên phú và tài hoa nhất định.
...
Trở về động phủ, Lâm Cảnh liền bắt đầu chuẩn bị cho Đan hội hai năm sau. Đan hội lần này là cuộc thi luyện đan, hiển nhiên không thể cứ thế mang thẳng Hóa Hình Thảo đi dự thi.
Bắt buộc phải luyện Hóa Hình Thảo thành Hóa Hình Đan, giảm bớt độ khó khi sử dụng mới được!
Thực ra trong khoảng thời gian này, đối với việc làm sao thay đổi hiệu quả của Hóa Hình Thảo, Lâm Cảnh đã có sẵn chút manh mối.
Muốn để Hóa Hình Thảo biến dị có tác dụng với yêu thú cấp bậc cao hơn thì phải nâng cao phẩm chất của nó, điều này có thể thực hiện qua hai phương pháp.
Một là dùng ngoại lực để nâng cao phẩm chất Hóa Hình Thảo, chẳng hạn chuyển Hóa Hình Thảo biến dị đến bảo địa đặc thù để vun trồng, giúp nó phát triển lần thứ hai.
Hai là tích lũy lượng để đổi lấy chất, thông qua một lượng lớn Hóa Hình Thảo biến dị, dùng thuật luyện đan tinh luyện ra tinh hoa của chúng, cô đọng vô số tinh hoa thành một phần, từ đó nâng cao hiệu quả. Đây là thủ đoạn thường thấy trong đan đạo nhằm nâng cao hiệu quả của linh thực cấp thấp.
Nếu phải chọn, Lâm Cảnh chắc chắn sẽ chọn cách thứ hai. Song dưới quy tắc thiên đạo hiện nay, sản lượng Hóa Hình Thảo bình thường cực kỳ thấp, dẫu Yêu Đình có Yêu Hoàng chuyên trách bồi dưỡng thì số lượng Hóa Hình Thảo sản xuất ra cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ dựa vào một mình Đại sư tỷ cung cấp e rằng không đủ, cần nàng phải đi cướp đoạt phần của hai Thánh nữ còn lại.
"Nhưng chuyện nâng cao phẩm cấp Hóa Hình Đan trước mắt chưa cần vội. Trong Đan hội, chỉ cần thể hiện ra Hóa Hình Đan có hiệu quả hóa hình là đủ, nó có thể giúp yêu thú cấp bậc nào hóa hình thì trong thời gian ngắn không phải điểm mấu chốt."
"Mấu chốt là làm sao để phần lớn yêu thú cấp thấp đều có thể chịu đựng được thiên kiếp! Hoặc nói cách khác, là miễn trừ thiên kiếp! Có thế mới thuận lợi phô diễn được..."
"Không biết phương pháp này có khả thi hay không." Khi dùng Tiềm Long Khí Vận để suy diễn, trong đầu Lâm Cảnh đã nảy ra một biện pháp.
Cách này kết hợp các điều kiện sẵn có của Lâm Cảnh cùng với một vài ký ức sâu trong tâm trí từ kiếp trước của hắn.
Kiếp trước, hắn từng đọc không ít tiểu thuyết mạng, xem nhiều phim ảnh, nội dung bao la vạn tượng. Trong một số tác phẩm, khi những viên đan dược nghịch thiên tuyệt đỉnh được luyện ra sẽ dẫn tới đan kiếp, chỉ những viên đan dược vượt qua đan kiếp mới xem như hoàn thành triệt để.
Nhưng ở Thiên Nguyên Đại Lục này, tình huống đó dường như chưa từng xuất hiện, không hề có bất kỳ ghi chép nào, cũng chẳng có tiền lệ đan dược nào dẫn tới lôi kiếp.
Bởi vậy kết quả suy diễn cuối cùng của Lâm Cảnh chính là: Lấy lôi luyện đan. Thông qua một thủ pháp luyện đan đặc thù, để khi đan thành sẽ dẫn thiên lôi đan kiếp giáng xuống, để đan dược gánh vác thay người dùng một phần thiên khiển.
Nhờ sự tôi luyện của thiên kiếp, tác dụng phụ của đan dược sẽ giảm bớt đi.
Cũng giống như tác dụng phụ khi dùng Hóa Hình Thảo là sẽ dẫn tới thiên kiếp hóa hình, nhưng nếu thông qua phương pháp lôi luyện, để Hóa Hình Đan được luyện từ Hóa Hình Thảo tự mình gánh chịu một phần uy lực thiên kiếp, biết đâu có thể giảm bớt gánh nặng cho kẻ sử dụng.
Con đường hóa hình giờ đây vốn đã là nghịch thiên mà đi, bất kể là người hay vật đều là một phần của hành vi nghịch thiên ấy, cớ sao cứ bắt yêu thú phải gánh chịu toàn bộ cái giá phải trả?
Có điều ngược lại, nếu Hóa Hình Đan tự mình không vượt qua nổi đan kiếp, đan dược cũng sẽ bị hủy diệt, uổng phí một phần dược liệu.
Dùng phương thức chuyển dời rủi ro để chia sẻ độ khó của việc hóa yêu. Còn làm vậy có làm giảm hiệu quả hóa yêu hay không, Lâm Cảnh tạm thời vẫn chưa thể biết được.
"Vừa khéo ở Kỳ Lân nhất tộc đã lấy được ngọn lửa sinh ra từ thiên kiếp là Thiên Lôi Diễm, hiện tại Long Lý đã hoàn toàn luyện hóa nó, dùng Thiên Lôi Diễm này không biết có thể dẫn tới một tia thiên lôi yếu ớt để tôi luyện Hóa Hình Đan hay không."
Phương pháp lôi luyện đan kiếp chính là cách mà Lâm Cảnh nghĩ ra có khả năng làm giảm tác dụng phụ của Hóa Hình Thảo. Lần này hắn đi theo một lối riêng, không cần thêm các nguyên liệu khác để trung hòa, không đụng chạm tới dược lý, mà bắt tay từ thủ pháp luyện đan. Đối với Lâm Cảnh và Long Lý mà nói, đây là một thử thách vô cùng to lớn, dẫu sao bọn họ hiện tại chỉ có thời gian hai năm để nghiên cứu phương pháp lôi luyện này.
Không, nói cho chuẩn xác thì là mười một năm, bởi có một năm có thể trải qua trong Tuế Nguyệt Sa Lậu, tương đương với mười năm ròng rã...
