Chương 282
Chương 282: Phong vân động
Đăng ngày 29/09/2026
19
Thời điểm Đan hội bắt đầu vẫn còn một dốc, trước lúc đó, Thông Thiên Tháp đều chuẩn bị sẵn cho mỗi đan sư đủ tư cách dự thi một gian luyện đan các để tiện việc chuẩn bị.
Sau khi ghi danh, Lâm Cảnh đương nhiên cũng được phân một gian đan các riêng.
Chỉ là để tránh phiền toái, hắn không chọn ở lại đó mà trực tiếp đổi hình dạng rồi rời đi, kiên nhẫn đợi ngày Đan hội khai mạc.
Thế nhưng việc hắn ghi danh đã khiến tin tức Lâm Cảnh tái xuất lan khắp Thông Thiên Thành với tốc độ khó mà tưởng tượng nổi…
…………
Cùng lúc đó, tại Lôi Đảo.
Sau khi Lôi Long thái tử lôi Lôi Long công chúa trở về, nó lập tức bị lão tổ Lôi Long nhất tộc cách không túm thẳng tới nơi này.
Mãi đến khi Lôi Long tộc trưởng dùng lôi điện làm tan lớp băng sương trên người Lôi Long công chúa, nó mới dần khôi phục tri giác.
"Không hổ là Thánh tử đại nhân…" Lôi Long tộc trưởng trầm ngâm. Phải biết rằng, thiên phú của Lôi Long công chúa thuộc hàng hiếm có trong tộc, vậy mà lại bị trấn áp trong chớp mắt…
Tài năng cỡ này, hèn chi có thể sáng tạo ra phương pháp hóa hình, được Yêu Đế công nhận.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ…" Lúc này Lôi Long thái tử lại càng im lặng hơn. Nó nhìn Đệ tam Thánh nữ bên cạnh Lôi Long tộc trưởng, rồi nhìn sang Văn Nữ có vẻ ngoài thuộc về yêu tộc, trong lòng không khỏi kinh hãi.
Tiếng rên khẽ phát ra, Lôi Long công chúa từ từ tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh.
"Phụ… phụ hoàng? Đây là đâu…" Ký ức của nó vẫn dừng lại ở khoảnh khắc bị Lâm Cảnh đóng băng.
"Mình lại thua… Sức mạnh đó là gì chứ…" Tận sâu trong lòng nó dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng.
"Người đánh bại con chính là Trường Sinh Thể Lâm Cảnh, kẻ từng đại náo Thiên Sư nhất tộc, nguyên là thiên kiêu Trúc Cơ đệ nhất Cổ Quốc." Lôi Long tộc trưởng chậm rãi cất lời.
"Hóa ra là hắn?!" Lôi Long công chúa giật mình, thảo nào…
Là tiểu công chúa của Lôi Long nhất tộc, nó đương nhiên biết Cổ Quốc mới là trung tâm của Thiên Nguyên Đại Lục, thiên kiêu ở đó chắc chắn là mạnh nhất.
"Nhưng hiện giờ, đối phương còn một thân phận khác, chính là Yêu Đình Thánh tử do Yêu Đế sắc phong! Thánh tử điện hạ đã nghiên cứu ra phương pháp hóa hình, lần này tới gặp con là muốn mời con thử đan cho pháp môn đó."
"Điện hạ biết tính con hiếu chiến, không đánh bại con trong một trận thì khó lòng khiến con phục, vì vậy… thực lực của ngài ấy con cũng đã tận mắt thấy rồi. Sau này, con hãy đi theo bên cạnh Thánh tử, nghe theo hiệu lệnh của ngài ấy."
"Vì việc hóa hình…"
"Đây cũng là ý của lão tổ."
Lôi Long công chúa khẽ hé miệng, ánh mắt đảo qua Đệ tam Thánh nữ và Văn Nữ, đặc biệt dừng lại trên người Văn Nữ…
"Phương pháp hóa hình? Chuyện như vậy thật sự làm được sao?" Dù Yêu Đình vẫn luôn tìm kiếm sự phục hưng của yêu tộc, nhưng đối với thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi như Lôi Long công chúa, việc phục hưng này thực chất là một khái niệm vô cùng xa vời.
Đại nghiệp phục hưng của yêu tộc, trong mắt đám hậu bối, giống một niềm hy vọng hơn là hiện thực.
Lôi Long công chúa không ngờ chuyện này lại rơi trúng đầu mình.
"Thánh tử đại nhân… Thánh tử đại nhân…" Một lúc sau, tim Lôi Long công chúa bỗng đập rộn ràng, dâng lên sự tò mò vô hạn đối với Lâm Cảnh.
Mạnh mẽ, thần bí, thân phận tôn quý, rõ ràng xuất thân Cổ Quốc mà lại trở thành Thánh tử Yêu Đình, rốt cuộc hắn là hạng người thế nào?
…………
Không lâu sau, tin tức Lâm Cảnh lộ diện đã truyền khắp Thông Thiên Đạo, thậm chí còn lan rộng ra toàn bộ Thanh Châu!
Tu sĩ khắp nơi đều xôn xao bàn tán.
"Nghe nói gì chưa? Lôi Long công chúa trước đó đi khắp Thanh Châu khiêu chiến, cuối cùng đánh tới tận Liên Hoa Thành, nơi tụ tập của đám tu sĩ Cổ Quốc! Ngươi đoán xem thế nào? Lâm Cảnh, kẻ mang Trường Sinh Thể từng đại náo Thiên Sư nhất tộc cũng ở trong thành đó!"
"Hắn dung hợp với kỳ cổ Băng Phách Cổ, chỉ ra tay nhẹ nhàng một chiêu đã đánh lui Lôi Long công chúa kiêu ngạo ngang ngược, mạnh đến mức vô lý, không hổ là hạng nhất Nhân Bảng thiên kiêu Cổ Quốc trước kia."
"Chờ chút, Trường Sinh Thể xuất hiện rồi sao? Giờ hắn đang ở đâu, vẫn ở Liên Hoa Thành à?"
"Không, sau đó hắn tới Thông Thiên Tháp ghi danh tham gia Đan hội, rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy."
"Hắn to gan vậy ư?!"
"Trong thời gian Đan hội diễn ra, Thông Thiên Thành an toàn tuyệt đối, chắc sẽ không có chuyện gì đâu."
"Còn nhớ một vị Trường Sinh Thể khác không? Hình như là Thánh nữ Thiên Sư tộc Cố Thiên Thu, năm đó dùng bí pháp gượng ép tăng thực lực nên mắc phải trọng bệnh, chỉ có phần thưởng ở Đan hội lần này mới chữa được. Lâm Cảnh không thể không đến tìm kiếm một đường sống cho nàng."
"Dẫu sao nghe đồn Lâm Cảnh này khi còn ở Cổ Quốc cũng là kỳ tài luyện đan, hoàn toàn có khả năng giành giải. Chỉ cần Cố Thiên Thu bình phục, an nguy của hắn lại được bảo đảm."
"Hóa ra là thế…"
Một tán tu đi ngang qua ngắt lời hai người: "Sao ta nghe đồn là Lâm Cảnh muốn bái Tháp chủ Thông Thiên Tháp làm sư phụ để tìm kiếm chỗ dựa, nên mới tới Đan hội phô diễn thiên phú đan đạo nhằm gây chú ý cơ mà?"
"Hình như Lâm Cảnh dùng chính huyết thịt trường sinh của mình để luyện ra một loại đan dược tăng thọ đặc thù, ngay cả nhân tộc cũng dùng được, khả năng rất cao sẽ đoạt giải nhất Đan hội lần này. Phải biết là trước đây từng có tiền lệ người đứng đầu Đan hội được Tháp chủ Thông Thiên Tháp nhận làm đệ tử ký danh đấy."
"Tuy chỉ là đệ tử ký danh, nhưng Tháp chủ dẫu sao cũng là cường giả Vấn Đạo Kỳ, một khi trở thành đệ tử của người, vận mệnh của hắn sẽ bước sang trang mới!"
"Tháp chủ Thông Thiên Tháp vốn là kẻ cuồng đan, chỉ cần đan dược của ai khiến ngài ấy thấy mới lạ thì đều có cơ hội trở thành đệ tử ký danh. Một đan sư mang Trường Sinh Thể chắc chắn là chưa từng xuất hiện đúng không? So ra thì Nhị Đại Cổ Hoàng của Cổ Quốc quá coi trọng huyết thống, chỉ bồi dưỡng con cháu Cổ tộc, chưa từng nghe nói ngài thu đồ đệ bao giờ. Nếu ta là Trường Sinh Thể, ta cũng bỏ Cổ Quốc để ôm đùi Thông Thiên Tháp."
"Sai rồi." Một tán tu khác đi qua lại bảo: "Ta nghe nói Lâm Cảnh chỉ muốn mượn sự bảo hộ của Thông Thiên Tháp dành cho đan sư trong kỳ Đan hội để kéo dài thời gian thôi! Nghe đâu hắn đã bị mấy vị Không Huyền Yêu Tổ nhắm trúng huyết thịt, buộc phải trốn tới Thông Thiên Đạo mượn dịp Đan hội để lánh nạn, sau đó tranh thủ thời gian này cầu viện Cổ Quốc, bảo Cổ Quốc phái thêm cường giả tới bảo vệ hắn…"
Lâm Cảnh đã tung ra hơn chục tin đồn thất thiệt.
Tin đồn nào cũng đậm tính giật gân, rất nhanh chóng khiến tin tức hắn lộ diện lan truyền khắp bốn phương tám hướng.
Tại Âm Thi bí cảnh.
Cửu Anh Ma Tôn trước đó vốn định đích thân ra ngoài lùng bắt Lâm Cảnh, ai ngờ Phó viện trưởng Thư Viện cũng tới Thanh Châu. Hai bên chạm trán bất ngờ rồi lao vào quyết đấu, Cửu Anh Ma Tôn đành phải lui về sào huyệt để tránh kẻ thù mạnh.
"Trường Sinh Thể đi tham gia Đan hội rồi sao?" Nhận được tin tức mới về Lâm Cảnh, Cửu Anh Ma Tôn lập tức truyền tin cho đồng minh bên Cổ Thần Giáo. Hắn biết rõ muốn bắt được Trường Sinh Thể dưới sự che chở của Viện trưởng Thư Viện thì chỉ dựa vào sức của Âm Thi Tông chắc chắn là không đủ.
"Cuối cùng cũng chịu lộ diện." Người được Cổ Thần Giáo phái tới Thanh Châu là Lôi Điện trưởng lão, một trong hai vị trưởng lão Phong - Lôi, trong cơ thể đang ký sinh Lôi Kiếp Cổ. Nhận được truyền tin của Cửu Anh Ma Tôn, lão cười khẩy…
"Lão phu chỉ vì Băng Phách Cổ mà tới, chẳng màng đến thân thể trường sinh, xem ra giữa một đám yêu ma tranh giành Trường Sinh Thể kia, lão phu mới là kẻ dễ dàng đắc thủ nhất…"
Tại Thiên Sư bí cảnh, Thiên Sư Tổ sau khi nhận được tin tức, lo sợ một mình mình không nuốt trôi miếng mồi béo bở này, liền liên lạc với các huynh đệ kết nghĩa…
"Các ngươi chẳng phải luôn thèm thuồng huyết thịt trường sinh của tộc ta sao? Lần này cơ hội đến rồi, mau tới giúp ta một tay… Tên Trường Sinh Thể của Cổ Quốc kia để cho các ngươi chia chác, ta chỉ cần báo thù, chỉ cần lấy lại… Thiên Sư Thánh nữ của tộc ta!!"
Dưới những lời đồn thổi của Lâm Cảnh, chẳng riêng gì các thế lực vốn đã thèm muốn hắn, mà ngay cả những kẻ không liên quan cũng bị tin đồn kéo tới, muốn chen chân vào đục nước béo cò.
"Ngươi nói tên Trường Sinh Thể kia có khả năng dùng chính huyết thịt của mình luyện ra đan dược trường sinh cho nhân tộc dùng sao?" Rất nhiều lão quái vật sắp cạn thọ nguyên cũng lũ lượt xuất quan sau khi nghe ngóng được, ánh mắt âm u nhìn về hướng Thông Thiên Tháp: "Đúng vậy, nếu thứ Trường Sinh Thể này cũng dùng được cho người, thì tốt biết mấy…"
