Chương 307
Chương 307: Trừ Ma Tự
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Đó là... Viễn Cổ Lôi Long!"
Đám tăng nhân Trừ Ma Tự cũng thông qua thần thức nhìn thấy cảnh tượng ngoài thành.
Họ không khỏi kinh hãi, rốt cuộc kẻ nào lại có lai lịch lớn đến mức dùng chín con Viễn Cổ Lôi Long để kéo xe?
Nhưng khi Lâm Cảnh tự xưng danh tính, sắc mặt của đám tăng nhân lại biến đổi lần nữa.
Quả nhiên!
Cái danh Thánh tử Ngự Thú Tông chẳng ai để vào tai, nhưng cái tên Lâm Cảnh thì toàn bộ tăng nhân có mặt đều không hề xa lạ.
Thánh tử Yêu Đình!
Đám tăng nhân Trừ Ma Tự như lâm đại địch, không hiểu nổi vì sao Thánh tử Yêu Đình lại xuất hiện ở chốn này.
Cái tên Lâm Cảnh, đừng nói là đám tăng nhân Nguyên Anh, Hóa Thần nghe thấy phải rùng mình, mà ngay cả tu sĩ Không Huyền Kỳ e rằng cũng phải đi đường vòng tránh xa.
Cùng là đời thứ hai, nhưng cũng có sự chênh lệch. Thiên kiêu của một số thế lực Vấn Đạo có thể rất được coi trọng, nhưng chưa chắc đã khiến cường giả Vấn Đạo của thế lực đó đích thân ra tay vì mình, bởi phần lớn đại năng Vấn Đạo đều hoàn toàn lánh đời, không màng thế sự.
Thế nhưng Lâm Cảnh lại khác. Hắn là hy vọng phục hưng của Yêu Đình, việc Yêu Đế chịu đích thân ra tay càn quét cường địch vì hắn đã đủ nói lên địa vị của hắn tôn quý dường nào. E rằng chỉ có Cổ Hoàng tử cùng số ít người cùng thế hệ mới đủ tư cách so bì thân phận với Lâm Cảnh.
"Ngự Thú Tông..." Lúc này, lão tăng áo trắng cũng thoáng ngẩn người, nhưng ngay sau đó liền lên tiếng trấn an mọi người.
"Không cần lo lắng, Lâm thánh tử tới đây lần này cũng không mang theo ác ý."
"Các ngươi cứ ở yên tại chỗ là được."
Lão tăng áo trắng nhìn ra ngoài thành, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện trên tầng mây bên ngoài thành trì. Dung mạo của ông cũng từ một lão tăng biến ảo thành một thiếu niên tăng nhân vận bạch y.
Ông nghe ra hàm ý trong lời nói của Lâm Cảnh, chuyến đi này hắn không đại diện cho thân phận Thánh tử Yêu Đình, mà là Ngự Thú Tông.
Rất ít người biết được, phương trượng của Trừ Ma Tự năm xưa khi đi du ngoạn ở Cổ Quốc từng có một đoạn giao tình với Nhị đại Tông chủ của Ngự Thú Tông.
Lần này, Lâm Cảnh đến đây coi như hậu bối của cố nhân ghé thăm.
Bên cạnh đó, thiếu niên tăng nhân cũng nhận ra mối duyên giữa Lâm Cảnh và bản thân.
Vị Thánh tử Yêu Đình kiêm Thánh tử Ngự Thú Tông này từng được Phật quang của ông gột rửa.
Thiên phú Phật tu của đối phương cũng bắt nguồn từ chính ông!
"Tiền bối, chúng ta 'lại' gặp mặt rồi." Lâm Cảnh nhìn thiếu niên tăng nhân. Diện mạo của đối phương giống hệt ảo ảnh tăng nhân dưới Trấn Yêu Tháp của Ngự Thú Tông.
"Thánh tử điện hạ..." Thiếu niên tăng nhân cười nói: "Bần tăng cũng rất bất ngờ, một tia ý thức lưu lại tặng đi một phần cơ duyên, thế mà lại rơi trúng đầu Thánh tử Yêu Đình."
Lâm Cảnh khẽ mỉm cười: "Còn phải đa tạ Phật quang gột rửa của tiền bối đã giúp vãn bối rất nhiều, còn chuyện Yêu Đình chỉ là tao ngộ về sau mà thôi."
"Bởi vậy lần này tới Tây Mạc, vãn bối mới cố ý ghé qua Trừ Ma Tự để bái phỏng và cảm tạ tiền bối."
Thiếu niên tăng nhân cất lời: "Không cần khách khí, Phật quang của bần tăng cũng chỉ giúp người ta thức tỉnh thiên phú Phật tu, còn Thánh tử điện hạ có thể trưởng thành đến ngày hôm nay đâu phải dựa vào chút Phật quang ấy, tất cả đều nhờ vào tài năng của chính điện hạ..."
"Nơi này không tiện nói chuyện, chi bằng Thánh tử điện hạ cùng bần tăng vào trong tự ngồi một lát, thấy thế nào?" Thiếu niên tăng nhân cất lời mời. Lâm Cảnh gật đầu, sau đó nhìn sang Lôi Long lão tổ bên cạnh.
"Con đi một lát rồi về."
Lôi Long lão tổ gật đầu, liếc nhìn thiếu niên tăng nhân một cái. Vị tăng nhân cũng đưa mắt nhìn lại, trong lòng không khỏi cảm thán Yêu Đình quả thực vô cùng coi trọng vị thánh tử này.
...
Chốc lát sau, Lâm Cảnh đã ngồi trong viện trà của Trừ Ma Tự, đích thân phương trượng Trừ Ma Tự tiếp đón.
"Không biết lần này Thánh tử điện hạ tới Tây Mạc là vì chuyện gì?"
"Chẳng lẽ cũng đến để trừ ma?" Thiếu niên tăng nhân hỏi.
"Cũng coi là vậy." Lâm Cảnh đáp: "Dạo gần đây yêu ma ở Tây Mạc dường như hơi nhiều, có phải cũng có rất nhiều tu sĩ phương xa tới đây trừ ma không?"
"Đúng vậy, đại thế hoàng kim mở ra khiến vô số yêu ma viễn cổ thức tỉnh, vùng Tây Mạc này lại sắp loạn rồi..."
Thiếu niên tăng nhân ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Thánh tử điện hạ có quen biết Lãnh Nguyệt kiếm tiên không?"
Lâm Cảnh đáp: "Đương nhiên biết."
"Kể từ sau khi Liệt Thiên Kiếm Tổ tấn thăng Vấn Đạo, Lãnh Nguyệt kiếm tiên cũng trở thành truyền nhân Vấn Đạo, hiện nay là một trong những kiếm tu thiên kiêu vang danh nhất đại lục. Chắc không lâu nữa nàng ấy cũng sẽ tới Tây Mạc để trảm yêu trừ ma."
"Thuở thiếu thời, bần tăng từng ở lại Trừ Ma Ty của Cổ Quốc một thời gian, vì thế vẫn còn giữ mối liên lạc với Trừ Ma Ty. Mấy ngày trước, Liệt Thiên Kiếm Tổ có truyền tin tới, mong bần tăng chiếu cố đệ tử này của ông ấy một thời gian."
Thiếu niên tăng nhân thở dài: "Nghe Liệt Thiên Kiếm Tổ kể lại, Lãnh Nguyệt kiếm tiên này vốn là con em Phong gia ở Võ Đế Thành, từ nhỏ theo phụ mẫu tới Cổ Quốc, trên đường đi gặp phải yêu ma. Phụ mẫu vì bảo vệ nàng trốn thoát mà bị yêu ma sát hại dã man. May mà Lãnh Nguyệt kiếm tiên được một trưởng lão Thiên Kiếm Môn đi ngang qua cứu giúp, lúc này mới giữ lại được một mạng."
"Điều này cũng hun đúc nên tính cách cực kỳ căm ghét yêu ma của Lãnh Nguyệt kiếm tiên. Bởi vậy khi nghe tin Tây Mạc dạo gần đây có yêu ma làm loạn, nàng nhất quyết phải tới cho bằng được."
"Những thiên kiêu đến đây vì trảm yêu trừ ma như nàng chắc hẳn còn rất nhiều, đây chính là điều may mắn cho Tây Mạc."
Lâm Cảnh im lặng. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về thân thế của Lãnh Nguyệt kiếm tiên, hóa ra phụ mẫu nàng chết thảm dưới tay yêu ma... Thảo nào nàng lại tha thiết muốn lập đội cùng hắn đến vậy, thậm chí tự lấy thân mình làm mồi nhử. Xem ra nàng thực sự muốn giết thật nhiều yêu ma.
"Thánh tử điện hạ chẳng lẽ cũng vì có trải nghiệm đặc thù nào đó nên mới tới đây trừ ma?" Thiếu niên tăng nhân biết chuyện Lâm Cảnh từng bị Âm Thi Tông hãm hại nên lên tiếng hỏi dò.
"Không phải." Lâm Cảnh đi thẳng vào vấn đề: "Vãn bối nghe nói phương trượng Kim Quang Tự muốn tìm người kế thừa Kim Quang Cổ của mình, vãn bối tới đây là vì Kim Quang Cổ này."
"Vãn bối có thiên phú Phật tu do tiền bối khai mở, tính ra cũng coi là nửa người của Phật môn."
"Chắc cũng phù hợp với điều kiện tiếp nhận truyền thừa chứ?"
"Vãn bối nghe nói hiện nay Tây Mạc yêu ma hoành hành, trong khảo nghiệm truyền thừa Kim Quang Cổ của Kim Quang Tự có một phần là trảm yêu trừ ma. Vậy nên việc trừ ma đương nhiên cũng là một cửa ải mà vãn bối buộc phải trải qua sau khi tới Tây Mạc."
Thiếu niên tăng nhân khựng lại một nhịp.
"Hóa ra là vậy, Thánh tử điện hạ tới đây là vì Kim Quang Cổ..."
"Nói thì nói thế, nhưng hiện tại điện hạ dẫu sao cũng là Thánh tử Yêu Đình, thân phận này e rằng khó lòng khiến đông đảo đệ tử Phật môn chấp nhận."
Lâm Cảnh khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm thiếu niên tăng nhân.
"Bởi vậy vãn bối mới tới bái phỏng tiền bối đó thôi. Người là một trong mười đại Không Huyền của Phật môn, còn vãn bối là nửa môn nhân của người, sao lại không tính là nửa đệ tử Phật môn cho được?"
"Ngươi cũng giảo hoạt y như Nhị đại Tông chủ các ngươi, năm xưa hắn cũng y như thế này." Thiếu niên tăng nhân lại ngẩn ra, sau đó bật cười ha hả, nhớ lại chuyện xưa thuở thiếu thời.
Thời điểm đó tu vi của ông cũng chưa cao, chỉ mới là Nguyên Anh, nhờ vào thần thông phong ấn độc môn của Phật môn mới giúp Đại Hoang phong ấn được bất tử yêu ma. Đoạn tình bằng hữu kết nên thuở ấy thực sự rất đáng để nhớ về.
Lão tăng áo trắng trầm ngâm suy nghĩ.
"Nể chút giao tình này, bần tăng sẽ giúp ngươi. Nhưng Thánh tử phải hứa với bần tăng, trong cuộc tranh đoạt truyền thừa tuyệt đối không được tàn sát thiên kiêu Phật môn, đồng thời phải giúp Phật môn giải quyết một tôn yêu ma thức tỉnh từ thời viễn cổ." Thiếu niên tăng nhân nói: "Thánh tử điện hạ thấy thế nào?"
"Lực lượng sấm sét chính là khắc tinh của yêu ma." Ông đưa mắt nhìn về hướng Lôi Long lão tổ ngoài thành.
Ông cảm thấy nếu có Lôi Long lão tổ ra tay, Phật môn sẽ giảm bớt được phần nào áp lực. Ngoài ra, nếu Lâm Cảnh đã nhất quyết muốn có được Kim Quang Cổ thì tốt nhất nên tránh xung đột sinh tử... Cứ cạnh tranh bình thường, tránh làm tổn hao lực lượng của Phật môn.
Lâm Cảnh gật đầu lia lịa: "Chuyện này dễ nói, nhưng vãn bối nghe nói khảo nghiệm của Kim Quang Tự yêu cầu tạo nghệ Phật pháp rất cao, hiện tại vãn bối mới chỉ tu luyện có hai môn Phật pháp. Tiền bối có thể tiện tay truyền thêm cho vãn bối vài môn Đại Thừa Phật pháp không..."
"Ở đây có Bất Diệt Kim Thân hay Như Lai Thần Chưởng không tiền bối?"
Thiếu niên tăng nhân: ?
