Chương 313
Chương 313: Quỷ Tân Nương
Đăng ngày 29/09/2026
19
“Quỷ Tân Nương, khi còn sống nghi là tu sĩ sở hữu Tụ Âm Linh Thể.
Thể chất này mang linh lực âm hàn, sau khi chết rất dễ hóa thành quỷ vật hùng mạnh.
Ngoại hình Quỷ Tân Nương là một linh thể khoác áo cưới đỏ thẫm, trùm khăn voan đỏ, không nhìn rõ dung mạo, nhờ vào thể chất đặc biệt mà sau khi chết đã trở thành vật chứa cho vô số oán linh viễn cổ.”
“Sau khi đại thế hoàng kim buông xuống, Quỷ Tân Nương lần đầu xuất hiện tại Thất Bảo Thành thuộc tám mươi mốt Phật thành Tây Mạc. Những Phật tu muốn tịnh hóa ả đều bị Quỷ Tân Nương giết sạch, ngay cả trụ trì Thất Bảo Tự là Thất Bảo tổ sư có tu vi đạt tới Hóa Thần hậu kỳ cũng không ngoại lệ.”
“Vô số tu sĩ và bách tính Thất Bảo Thành tháo chạy, chẳng bao lâu sau nơi đây biến thành một tòa quỷ thành.”
“Cao thủ Phật môn mấy phen tiến đánh, cũng có Phật tu Không Huyền đích thân buông xuống muốn đoạt lại Thất Bảo Thành, nhưng đều bị Quỷ Tân Nương đánh lui, thực lực Không Huyền không thể nghi ngờ...”
……
“Thứ hai, Quỷ Ảnh.”
“Quỷ vô hình, thân thể bóng đen, ngoài năng lực ‘nhập hồn đoạt xá người khác’ ra thì tạm thời chưa phát hiện năng lực đặc thù nào khác.”
“Sở hữu năng lực cướp đoạt thể xác người khác gần như vô giải. Sau khi đại thế hoàng kim buông xuống, nó phá phong chui lên từ lòng đất Tiên Duyên Tự, chiếm đoạt thân thể một vị trụ trì Hóa Thần của Tiên Duyên Tự rồi rời đi ngay lập tức.”
“Về sau khi cường giả Phật môn đuổi tới, vật này đã kịp chiếm lấy thể xác một tôn Yêu Tổ độc hành nơi Tây Mạc, khí hậu đã thành, cực khó giải quyết.”
“Thực lực khó lòng ước đoán, cực kỳ nguy hiểm.”
……
“Thứ ba, Quỷ Mẫu.”
“Hình dáng là một linh thể sứa màu hồng, không rõ nguyên cớ sinh ra, là một con khí quỷ.”
“Sở hữu năng lực quỷ dị có thể chui vào trong các loại pháp bảo, vũ khí rồi hóa thành khí linh.”
“Sau khi nhập vào pháp bảo, nó có thể cắt đứt liên hệ giữa pháp bảo và chủ nhân, đồng thời phát huy uy năng vượt xa lẽ thường của pháp bảo đó.”
“Vì sự tồn tại của Quỷ Mẫu, Tây Mạc nhiều lần xuất hiện ‘sự kiện pháp bảo cắn trả chủ’, nạn nhân có tu vi cao nhất từng được ghi nhận là một tu sĩ luyện khí nửa bước Không Huyền của Võ Đế Thành đến Tây Mạc đúc Phật khí, bị chính vô số pháp bảo của mình chém chết...”
“Hiện giờ, Quỷ Mẫu đã trở thành một kho báu di động, sở hữu vô số pháp bảo và vẫn đang tiếp tục thu thập binh khí.”
……
Lâm Cảnh xem xong ba đại tồn tại được Phật môn xác định là quỷ vật Không Huyền, rơi vào trầm tư.
“Quỷ Tân Nương này là quỷ vật hình người, không hợp lắm.”
“Quỷ Ảnh này tuy chiếm đoạt thể xác Yêu Tổ, nhưng yêu thú chỉ là cái vỏ ngoài, bản chất Quỷ Ảnh có phải yêu quỷ hay không thì chưa thể phán đoán.”
“Còn con khí quỷ Quỷ Mẫu này, nhìn vẻ ngoài đúng là sứa biển, hải thú, nhưng dường như lại quỷ quyệt hơn hai con kia.”
“Phật môn thảm thật đấy, hắc hắc.” Lôi Long lão tổ đứng nhìn lén bên cạnh không nhịn được nói: “Đây mới chỉ là quỷ vật cấp Không Huyền, còn chưa tính đến đám yêu ma hữu hình đâu.”
“Vậy Thánh tử điện hạ, chúng ta đi bắt con nào?”
Hơi suy nghĩ một thoáng, Lâm Cảnh chỉ vào tin tức về Quỷ Mẫu kia, nói: “Ta có hứng thú với con quỷ vật này hơn, khí quỷ thao túng pháp bảo giết người... Từ thông tin hiện có, cũng chỉ có nó lộ ra hình dáng yêu thú, bản chất trước khi chết khéo lại là một con sứa.”
“Mặc dù không hiểu sao giữa đại mạc thế này lại có sứa.”
Lôi Long lão tổ ngẫm nghĩ: “Thời viễn cổ nơi này chưa phải sa mạc, nó chắc chắn cũng ra đời từ lâu rồi. Có điều hai con quỷ vật trước đều có địa bàn riêng, riêng cái tên này hành tung bí ẩn, muốn tìm ra e là có chút khó khăn...”
“Câu cá là được.”
Lâm Cảnh triệu hoán Tùng Diệp Thử ra. Chú sóc nhỏ trèo lên vai hắn, hắn liền nói: “Đã là khí quỷ, thích cướp pháp bảo vũ khí giết người, vậy thì cứ lấy ra đủ vũ khí pháp bảo làm mồi câu là xong.”
“Khoảng thời gian tiếp theo, phiền Lôi Long tiền bối cầm theo nhiều pháp bảo cao cấp, lượn lờ ở Tây Mạc này để thu hút sự chú ý của Quỷ Mẫu.”
“Còn ta sẽ bế quan thêm một thời gian, tu luyện Trường Sinh Thể đến đại thành.”
“Pháp bảo dùng để câu cá, ta sẽ cung cấp cho tiền bối.”
Lâm Cảnh lúc này thứ khác không có, chứ pháp bảo thì nhiều vô kể. Trận chiến Thông Thiên Thành thu hoạch không biết bao nhiêu binh khí pháp bảo, toàn bộ đều cất trong yêu đan của Tùng Diệp Thử.
Còn việc tu luyện Trường Sinh Thể hiện tại đến đại thành, Lâm Cảnh cũng chỉ còn cách một bước chân.
Về Trường Sinh Thể, Cố Thiên Thu thực chất hiểu sâu hơn Lâm Cảnh. Ngàn năm nàng lưu lạc làm huyết thực ở Thiên Sư nhất tộc, Thiên Sư tộc dốc toàn lực cả tộc không ngừng nâng cao tạo nghệ Trường Sinh Thể của nàng.
Điều này cũng giúp Cố Thiên Thu đạt được kỳ tích: khi xưa mới chỉ có tu vi Kim Đan sơ kỳ mà Trường Sinh Thể đã đại thành.
Phải biết rằng, Lâm Cảnh có nền tảng Luyện Khí tầng mười ba Trúc Cơ, vậy mà đến khi Kim Đan sơ kỳ, Trường Sinh Thể vẫn chỉ ở mức tiểu thành đỉnh phong.
Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Lâm Cảnh tiến cảnh chậm.
Thông thường, với những thể chất lợi hại, người có thể tu luyện đến đại thành ở cảnh giới Nguyên Anh đã là phượng mao lân giác. Chỉ những thể chất cấp thấp như thuộc tính linh thể mới có hy vọng dựa vào ngoại lực để nhanh chóng đại thành ở giai đoạn đầu tu hành.
Trong tình huống bình thường, thể chất có cường độ sánh ngang thần thể thế này gần như đều phải đạt tới Hóa Thần kỳ mới có hy vọng tu đến đại thành, thậm chí viên mãn.
Mà nếu có thể đại thành, viên mãn trước Hóa Thần, điều đó đồng nghĩa với việc tu sĩ sẽ sở hữu năng lực dựa vào thể chất để vượt cấp chiến đấu!
Trường Sinh Thể tuy không phải thể chất có chiến lực mạnh mẽ gì, nhưng xét về hiệu quả thì tuyệt đối sánh ngang thần thể. Lâm Cảnh chỉ tu luyện vỏn vẹn mấy chục năm đã khiến Trường Sinh Thể tiệm cận đại thành, đã là cực kỳ xuất sắc.
Mà hiện tại, hắn muốn xung kích Trường Sinh Thể đại thành cũng chẳng phải chuyện khó, bởi từ trước khi kết đan, hắn đã nhận được toàn bộ kinh nghiệm tu hành Trường Sinh Thể từ Cố Thiên Thu.
Chỉ là trước nay nâng cấp Trường Sinh Thể chưa từng là mục tiêu tu luyện hàng đầu của Lâm Cảnh. Hắn chưa từng chủ động tu luyện nó, bởi lẽ nâng cấp đẳng cấp Trường Sinh Thể ngoài việc tăng thọ nguyên thì chẳng mang lại chút gia tăng chiến lực nào.
Không những không tăng chiến lực, ngược lại còn thu hút yêu thú cấp cao hơn dòm ngó.
Thọ nguyên hiện tại đã đủ dùng, có thêm vài ngàn năm nữa cũng chẳng để làm gì.
Vậy nên đương nhiên Lâm Cảnh sẽ ưu tiên chọn những con đường như huyễn thuật, rèn thể để tự cường hóa bản thân.
Nhưng lúc này, tình hình đã có chút khác biệt.
Hắn cần sinh mệnh lực do Trường Sinh Thể đại thành mang lại để trấn áp quỷ vật. Hơn nữa sau khi đột phá Kim Đan, thọ nguyên của Lâm Cảnh đã có thêm nhiều công dụng, đó chính là thôi động Kim Đan thần thông Thần Ngự Chi Thuật.
Như vậy, giờ đây để Trường Sinh Thể đại thành nhằm thu được nhiều thọ nguyên hơn sẽ mang lại lợi ích to lớn hơn nhiều, Lâm Cảnh quyết định dành thời gian đột phá một phen.
“Được thôi...” Lôi Long lão tổ thở dài, chỉ mong con Quỷ Mẫu này đừng quá mạnh, nếu bản thân không đối phó nổi mà phải cầu viện Yêu Đế thì mất mặt chết mất.
…………
Giữa lúc Lâm Cảnh chọn tạm thời tăng cấp Trường Sinh Thể và để Lôi Long lão tổ phụ trách câu Quỷ Mẫu.
Thất Bảo Thành.
Hồng y Quỷ Tân Nương đứng trên đống đổ nát hoang tàn, vươn tay ra, nghi hoặc lẩm bẩm: “Dao động vật phẩm lúc sinh tiền...”
“Tìm được thứ này, có lẽ có thể tìm lại nhiều ký ức hơn.” Một tờ giấy mang hình dạng hôn thư ngưng tụ trên lòng bàn tay ả, sau đó nhanh chóng tan biến.
