Chương 335
Chương 335: Lá Bồ Đề
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trong khi toàn bộ giới tu tiên còn đang bàn tán sôi nổi về Khí Vận Kim Bảng và Ngự Thú Chi Đạo, Lâm Cảnh và Tùng Diệp Thử đã bắt tay vào một kế hoạch lớn tiếp theo.
Mưu đồ đoạt lấy Bồ Đề Thụ của Phật môn!
Tới lúc đó, bí thuật, kỳ thụ cùng Kim Bảng kết hợp làm một, Lâm Cảnh dù có nghiên cứu bất cứ thứ gì cũng sẽ như có thần trợ giúp.
Trước mắt, tuy Tùng Diệp Thử và Băng Phách Cổ cũng muốn học theo Lâm Cảnh, đánh cho Long Lý một trận tơi bời để ghi tên lên Khí Vận Kim Bảng, nhưng tiếc thay, cả hai đứa hợp lực lại cũng chẳng đánh nổi con cá kia.
Long Lý đối mặt với Ngự Thú Sư thì chỉ biết khúm núm vâng dạ, chứ đối mặt với đồng liêu thì tuyệt đối không tiếc nắm đấm thép của mình.
Thế nên, Tùng Diệp Thử và Băng Phách Cổ đành lui một bước, dưới sự sắp xếp của Lâm Cảnh, trước tiên tập trung nâng cao thực lực.
Về phía Băng Phách Cổ, trận chiến trong động thiên vừa rồi đã đả kích nó sâu sắc, khiến nó bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Nó dùng thần thông phụ trợ Lâm Cảnh mà ngay cả việc phá vỡ phòng ngự của Tạo Hóa Tiên Thể cũng không làm nổi, cuối cùng vẫn phải để Lâm Cảnh tiêu hao thọ nguyên mở đường...
So ra, hai tôn sơn thần mà Tạo Hóa Tiên Thể tiện tay điểm hóa lại mang đến sự gia tăng sức mạnh vượt xa tưởng tượng cho bản thân nàng, căn bản không phải thứ kỳ cổ như nó có thể bì kịp...
Có thể nói, món kỳ cổ mà bao tu sĩ Không Huyền thèm thuồng khát khao, khi vào tay Lâm Cảnh lại liên tục chịu cảnh lép vế.
Nhưng chuyện này cũng không trách Băng Phách Cổ được. Xét theo vị thế lịch sử, Tạo Hóa Tiên Thể đừng nói là so với cấp bậc kỳ cổ, ngay cả toàn bộ Cổ Thần Giáo gộp lại cũng không phải đối thủ...
Muốn nâng cao thực lực cho Băng Phách Cổ, cách nhanh nhất lúc này chắc chắn là để nó cắn nuốt bản nguyên Kim Quang Cổ. Lâm Cảnh vốn định đợi sau khi về Thanh Châu, có môi trường tu luyện ổn định rồi mới cho nó nuốt, song xem chừng bọn họ còn phải nán lại Tây Mạc thêm một thời gian. Vì vậy, hắn dứt khoát đưa nó vào Tuế Nguyệt Sa Lậu để tiến hành cắn nuốt bản nguyên Kim Quang Cổ trước.
Còn về Tùng Diệp Thử, nó muốn nâng cao thực lực thì không cần phải nhọc công làm gì nhiều, mấu chốt nằm ở việc đột phá tu vi cảnh giới. Chỉ cần bước sang Nguyên Anh Kỳ, thần thông Kim Đan không tiêu hao sẽ trở thành chỗ dựa lớn nhất của nó!
Để nâng cao tu vi cảnh giới, nó có hai con đường tắt: một là cắn Kim Đan tu vi do Long Lý luyện chế, nhưng số Kim Đan này ngay cả Lâm Cảnh dùng còn chưa đủ, lấy đâu ra phần dư chia cho Tùng Diệp Thử.
Thế nên con đường thứ hai, cũng chính là biện pháp cũ, thông qua việc tấn thăng công pháp để tăng tiến tu vi, là lựa chọn nhanh nhất lúc này. Dù sao bên trong Yêu Đình cũng có linh thực vô hạn cho nó cắn nuốt. Khó khăn duy nhất của con đường tắt này là cần tiền bối Thần Tùng hoặc chính Tùng Diệp Thử tự mình suy diễn ra các tầng tiếp theo của Thanh Đế Trường Sinh Công.
Chỉ là không biết tiến độ bên phía tiền bối Thần Tùng thế nào rồi. Nhưng cho dù tiền bối có suy diễn thành công thì việc đẩy thêm một tầng công pháp cũng đã là cực hạn, đoạn đường sau này có lẽ vẫn phải để Tùng Diệp Thử tự bước đi.
Cứ như vậy, Bồ Đề Thụ lại càng thêm phần then chốt, nó có thể hỗ trợ Tùng Diệp Thử tự mình suy diễn công pháp tiếp theo.
Không lâu sau, Tùng Diệp Thử gắng hết sức tạo ra phân thân theo yêu cầu của Lâm Cảnh.
Thảo mộc huyễn thân tiêu hao hai mươi năm thọ nguyên này mạnh hơn rất nhiều so với hai phân thân từng phái tới Thiên Sư nhất tộc năm xưa. Chỉ cần không bị người ta đánh chết, nó có thể duy trì được rất lâu.
Hiện tại ngoài việc thay thế bản tôn đi lấy Bồ Đề Thụ, sau này hẳn còn có thể dùng trong rất nhiều dịp khác.
"Phân thân chỉ giúp chúng ta chạy việc vặt, tránh làm ảnh hưởng đến thời gian và tinh lực của bản tôn, chứ chỉ dựa vào phân thân đến đó thì không lấy nổi Bồ Đề Thụ đâu." Lâm Cảnh nhìn phân thân, lẩm bẩm.
Thứ như Bồ Đề Thụ, ngoại trừ trân thú Ngộ Đạo Ngư của Linh Đạo Tông ra, đã được coi là tài nguyên ngộ đạo mạnh nhất trên bề nổi. Lại thêm việc gieo trồng cực kỳ khó khăn, đối với toàn bộ Phật môn mà nói, nó vô cùng quý giá.
Ngay cả thiên kiêu Phật môn cũng chẳng ai có tư cách sở hữu một gốc Bồ Đề Thụ hoàn chỉnh, nhiều nhất cũng chỉ nhận được cơ hội đến Bồ Đề Tự ngộ đạo mà thôi.
Trong tình cảnh này, một kẻ ngoại đạo như Lâm Cảnh muốn có được một gốc Bồ Đề Thụ thì độ khó có khi còn lớn hơn cả việc đoạt lấy Kim Quang Cổ của Kim Quang Tự.
Thế nhưng, một khi Lâm Cảnh đã để mắt tới Bồ Đề Thụ, dĩ nhiên trong lòng đã có tính toán...
"Ta nhớ trong không gian yêu đan của ngươi hình như vẫn còn vài chiếc lá Bồ Đề phải không?"
Lâm Cảnh nhìn sang Tùng Diệp Thử, lúc này trông nó mặt mày trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi sau khi tạo phân thân.
Vốn dĩ Tùng Diệp Thử đã mệt đứt hơi, giờ nghe Lâm Cảnh nói vậy, tim nó suýt chút nữa ngừng đập, con ngươi co rút lại.
"Chi..." Tùng Diệp Thử hoảng hốt lo lắng, muốn đụng vào đống đó thật sao?
Lá Bồ Đề, lá rụng từ cây Bồ Đề... Phật môn tuy không đời nào tặng cây, nhưng những chiếc lá tự rụng xuống thì vẫn cho phép lưu hành ra ngoài.
Lá Bồ Đề này cũng có tác dụng tăng cường ngộ tính, nhưng hiệu quả so với quả Bồ Đề hay tu luyện dưới gốc cây thì một trời một vực. Từng có tiên sinh trong thư viện bảo rằng, hiệu quả của nó thậm chí còn không bằng sự gia trì của Tiềm Long bí thuật.
Tuy nhiên, là một loại tài nguyên ngộ đạo hiếm có, dù hiệu quả bình thường thì nó vẫn rất quý giá. Lá Bồ Đề có thể coi là một trong những mặt hàng giao thương chủ lực của Phật môn với bên ngoài.
Trong số chiến lợi phẩm thu được ở Thông Thiên Thành, vừa vặn có vài chiếc lá Bồ Đề như vậy...
Mà những chiếc lá này lại là một trong những món bảo bối hệ Mộc mà Tùng Diệp Thử thích nhất, được nó cất giấu kỹ tận đáy lòng.
"Không nỡ bỏ lá thì sao bắt được cả cây."
Một cây Bồ Đề xanh hoàn chỉnh là kỳ thực chuẩn ngũ phẩm, còn quả Bồ Đề và lá Bồ Đề lần lượt được tính là giới hạn trên và dưới của tam phẩm.
Nói cách khác, với Tiên Đồng hiện tại của Tùng Diệp Thử, nó hoàn toàn có khả năng hợp thành lá Bồ Đề.
"Phật môn vẫn luôn nghiên cứu cách bồi dưỡng Bồ Đề Thụ xanh thành Bồ Đề Thụ vàng hoặc bạc như trong Bồ Đề Thiên, nhưng mãi vẫn chưa thành công."
"Thần thông trân thú của ngươi ở một mức độ nào đó có thể khiến lá Bồ Đề biến dị. Chỉ cần hiệu quả sau biến dị đủ tốt, chúng ta có thể mượn cớ đó ngụy trang thành đại sư bồi dưỡng linh thực để thương lượng với Phật môn, giúp bọn họ chăm sóc Bồ Đề Thụ!"
"Có tiền lệ biến dị Hóa Hình Thảo, lại thêm Ngự Thú Tông sở hữu một vị Không Huyền thảo mộc hiếm có trên đời, cuối cùng dùng lá Bồ Đề biến dị do chúng ta bồi dưỡng làm con bài tẩy... Dù không thể khiến Phật môn tặng đứt một gốc cho chúng ta nghiên cứu, thì chỉ cần lập khế ước, hứa hẹn chia sẻ thành quả sau này, mượn tạm chừng trăm tám mươi năm chắc chắn không thành vấn đề."
Lâm Cảnh dự định dùng cách này để mưu đoạt Bồ Đề Thụ. Còn về tỷ lệ thành công, phần lớn phụ thuộc vào việc tiếp theo Tùng Diệp Thử có thể hợp thành lá Bồ Đề ra hình thù gì.
"Chi..." Tùng Diệp Thử ngẫm nghĩ một chút, sau đó đau lòng gật đầu, thôi được rồi...
Lá Bồ Đề trong không gian vốn chẳng có bao nhiêu, sau khi hợp thành chỉ còn lại vài phiến, lại càng ít ỏi hơn. Nhưng nếu có thể lấy được cả cây Bồ Đề thì sau này sẽ có nhiều lá đến mức đếm không xuể, món hời này Tùng Diệp Thử tính toán rất rành rọt...
Nói đoạn, nó liền lấy hết lá Bồ Đề ra, bày la liệt trên mặt đất rồi kích hoạt thần thông!
Sau đó... thất bại.
Tùng Diệp Thử kiệt sức, ngã lăn ra ngủ thiếp đi.
"Ừm... Vết thương vừa mới hồi phục kha khá đã tiêu hao thọ nguyên tạo phân thân, thôi cứ ngủ một giấc rồi hẵng hợp thành tiếp..."
Ngày hôm sau.
Đúng lúc Lâm Cảnh và Tùng Diệp Thử tràn trề hy vọng có thể hợp thành những chiếc lá xanh kia ít nhất cũng đạt tới cấp bậc lá Bồ Đề màu bạc trong Bồ Đề Thiên, thì dưới sự quét qua của Lưu Ly Tiên Đồng... đám lá xanh kia lại biến thành một phiến lá đen như mực.
Lâm Cảnh và Tùng Diệp Thử cùng chìm vào trầm tư, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Lần này tuyệt đối đừng biến thành hung thực hay ma thực đấy nhé, còn đang trông cậy vào nó để lừa lấy cây của Phật môn cơ mà...
Hai người nhìn vào thông tin.
[Lá Bồ Đề Biến Dị: Sau khi dùng, trong vòng một năm, nếu tu luyện công pháp, pháp thuật không phù hợp với bản thân thì tốc độ lĩnh ngộ sẽ bị đảo ngược... Còn nếu tu luyện pháp thuật phù hợp với bản thân, nhẹ thì như thuyền đi ngược nước, nặng thì tẩu hỏa nhập ma...]
