Chương 340
Chương 340: Sủng thú bị cướp
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Bên phân thân truyền tin về rồi."
"Nhưng không phải chuyện Bồ Đề Thụ có tiến triển, mà mang lại một tin tình báo cực kỳ bất ngờ."
Táng Tiên Hỏa Sơn.
Lâm Cảnh đang dần làm quen với sức mạnh của Huyễn Anh, thong thả đứng dậy.
Khí quỷ Quỷ Mẫu lại chính là vạn năng khí linh có thể thúc động tiên khí...
Tin tức này không thể không thừa nhận là vô cùng quý giá, một khi lộ ra ngoài, nhất định sẽ khiến không ít thế lực đỉnh cấp tranh giành đến vỡ đầu chảy máu.
"Cao Thăng không hổ là Linh Vận Thể, vận may khỏi phải bàn. Cơ mà lần này cách làm của hắn lại trái ngược hoàn toàn với cái tên mà người nhà đặt cho."
"Báo lên cho Cổ Hoàng mới thực sự là 'cao thăng', ấy vậy mà hắn lại định giao tình báo cho Liệt Thiên Kiếm Tổ, xem ra mình đã đánh giá thấp hắn rồi."
Lâm Cảnh mỉm cười. Nếu hắn đoán không lầm, Liệt Thiên Kiếm Tổ hẳn cũng giống như bản tôn của Yêu Đế bệ hạ, đã đi tới nơi giới bích để gia cố phòng ngự cho Thiên Nguyên Giới, Cao Thăng không liên lạc được cũng là điều dễ hiểu.
Lâm Cảnh lấy ra pháp bảo truyền tin mà Lãnh Nguyệt kiếm tiên từng tặng cho mình...
Nếu nàng vẫn còn ở Tây Mạc, dựa vào thứ này, chắc là hắn có thể tìm ra nàng.
"Quên mất là gần Táng Tiên Hỏa Sơn không dùng được loại pháp bảo liên lạc này..."
Thử vài lần thấy pháp bảo gần như mất linh nghiệm, Lâm Cảnh đành nhắm hướng cách xa Táng Tiên Hỏa Sơn mà bay đi.
Lôi Long lão tổ thấy vậy liền lập tức đuổi theo.
Thế nhưng, sau khi đã bay xa một đoạn, pháp bảo truyền tin vẫn không có động tĩnh, Lâm Cảnh khẽ nhíu mày.
Lãnh Nguyệt kiếm tiên hẳn là vừa tới Tây Mạc không lâu mới phải, không đến mức rời đi nhanh như vậy.
Nếu bây giờ không liên lạc được, chứng tỏ nàng cũng đang ở một khu vực đặc thù tương tự như Táng Tiên Hỏa Sơn.
Chẳng trách Cao Thăng không tìm thấy nàng, đành phải cầu cứu tới mình.
"Thánh Tử điện hạ, có chuyện gì sao?" Lôi Long lão tổ hỏi Lâm Cảnh.
"Lôi Long tiền bối, ngài hãy liên lạc với toàn bộ thế lực phân nhánh của Yêu Đình ở Tây Mạc, dốc toàn lực giúp ta tìm một người."
"Ai cơ?!"
"Đồ đệ của Liệt Thiên Kiếm Tổ, Lãnh Nguyệt kiếm tiên Phong Nịnh."
"Phong... Là nữ tử của Phong gia thuộc Bát đại thế gia ở Võ Đế Thành sao." Lôi Long lão tổ gật đầu biểu thị đã hiểu.
"Xin Thánh Tử điện hạ quay về bên trong kết giới, lão phu hạ đạt chỉ thị này cho các đại tộc yêu thú ở Tây Mạc có lẽ cần một khoảng thời gian."
Lâm Cảnh gật đầu: "Không cần lo cho ta..."
Chẳng mấy chốc, Lâm Cảnh đã quay lại bên trong kết giới gần Táng Tiên Hỏa Sơn, yên lặng chờ Yêu Đình giúp mình tìm kiếm tung tích của Lãnh Nguyệt kiếm tiên.
Hắn khoanh chân ngồi xuống đất, tiếp tục tu hành, vừa nội thị Huyễn Anh mịt mờ vừa lẩm bẩm: "Có nền tảng vững chắc làm điểm tựa, điều khiển sức mạnh Nguyên Anh ngược lại không quá khó khăn. Nói không chừng, thực sự có thể mượn sức mạnh Nguyên Anh tạm thời này để luyện chế thân ngoại hóa thân trước thời hạn."
"Tu sĩ Nguyên Anh bình thường luyện chế thân ngoại hóa thân là hy vọng mượn hóa thân để cảm ngộ thiên địa chi lực tốt hơn, từ đó Hóa Thần thành công. Nhưng với tình huống của mình, bất kể là ở lại Yêu Đình dưới thời hoàng kim đại thế, hay đi tới Nguyên Giới nơi thiên địa tự nhiên chi lực nồng đậm, thậm chí có cả tiên duyên, đều không cần phát sầu vì chuyện Hóa Thần. Thế nên thân ngoại hóa thân của mình chưa chắc đã phải dùng thảo mộc cực phẩm thân cận với tự nhiên để luyện chế, hoàn toàn có thể chọn con đường khác!"
"Đường hướng của hóa thân có thể tiếp tục chọn Ngự Thú chi đạo, từ đó khế ước thêm nhiều sủng thú hơn, nhưng ý nghĩa không lớn lắm."
"Một lựa chọn khác là tìm kiếm công pháp Tiên Cung bắt nguồn từ Tiên giới, loại dù ở Tiên giới cũng được coi là bất phàm, để cho hóa thân tu luyện."
"Dù công pháp như vậy rất khó tìm, nhưng chỉ cần Cơ Quan Quy tu thành 'Thần Linh Thư', là có cơ hội triệu hoán 'viễn cổ cường giả', từ đó đạt được công pháp truyền thừa của bọn họ, con đường này không phải là không đi được."
"Còn về con đường kỳ quặc nhất, chính là theo như dự tính của Ma Tùng tiền bối... để ta trở thành 'truyền nhân Thiên Ma'. Dù là bản tôn hay hóa thân, ở hạ giới nơi Thiên Ma Giáo hoành hành này cũng coi như có thêm một đường lui."
Lâm Cảnh hít sâu một hơi. Bản thân hắn giờ đã học được Thiên Ma Thể, Thiên Ma Thần Thức Thuật, học thêm vài môn truyền thừa của Thiên Ma Giáo nữa cũng chẳng sao.
Có điều, rốt cuộc phải dùng tài liệu gì để luyện chế thân ngoại hóa thân thì mới phù hợp nhất với truyền thừa Thiên Ma Giáo đây...
Đang suy nghĩ mông lung, sắc mặt Lâm Cảnh bỗng dưng biến đổi, hắn cảm nhận được một luồng khí tức quỷ linh vô cùng hung hãn.
"Thánh Tử điện hạ, không xong rồi, mau đi, chúng ta hộ giá cho ngài!"
Một con Lôi Long vẻ mặt đầy vẻ sốt ruột giáng xuống.
"Khí quỷ Quỷ Mẫu trước kia chúng ta tìm kiếm bỗng nhiên xuất hiện, phụ thân vào pháp bảo trên thuyền gỗ, đang cướp đoạt số pháp bảo từng dùng để câu cá... Đợi nó cướp xong hết, e là sẽ đại khai sát giới!"
"Chúng ta đã tìm cách gọi lão tổ về. Trước khi lão tổ trở lại, xin Thánh Tử điện hạ hãy tiến vào sâu trong Táng Tiên Hỏa Sơn. Quỷ Mẫu là thể tử linh, cùng lắm chỉ hoạt động được ở rìa núi lửa, tuyệt đối không dám tiến sâu vào trong đâu!"
Cái quỷ gì vậy, Quỷ Mẫu lại xuất hiện vào lúc này?
Lâm Cảnh sững sờ. Một năm trước hắn ra sức tìm kiếm Quỷ Mẫu, muốn phong ấn nó để vượt qua khảo hạch của Kim Quang Tự, dù bày đủ trò câu cá thế nào cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.
Kết quả bây giờ hắn đã mượn sức mạnh của Quỷ Tân Nương vượt qua khảo hạch rồi, nó lại thò đầu ra?
Hơn nữa, còn đúng vào lúc hắn vừa mới biết thân phận thực sự của Quỷ Mẫu!
"Làm gì có chuyện trùng hợp thế được, mỗi ngươi biết viết kịch bản chắc?"
"Nấm nhỏ, thể chất của ta đã tu thành rồi, ngươi không cần cố ý tạo ảo cảnh nữa đâu."
"Ảo thuật, phá!"
Lâm Cảnh khẽ quát một tiếng, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Thuật pháp nguyên linh nấm vẻ mặt đầy uất ức lẫn khó hiểu chui ra. Ảo cảnh, ảo cảnh gì cơ?
Nó đâu có tạo ảo cảnh nào.
Không phải ảo cảnh ư?
Hàng thật sao?!
Sắc mặt Lâm Cảnh lại biến đổi, thực sự trùng hợp đến thế cơ à.
"Thánh Tử đừng sợ!!!" Đúng vào thời khắc mấu chốt khi dòng suy nghĩ của Lâm Cảnh khựng lại, trên trời bỗng giáng xuống một đạo sấm sét kinh thiên, Lôi Long lão tổ phá không lao ra. Tuy rằng Lâm Cảnh bảo lão đi ban bố lệnh truy tìm, nhưng lão không đi xa, chỉ độn vào hư không, dùng sấm sét làm tiếng nói để truyền lệnh cho các tộc yêu thú ở Tây Mạc.
Nhận được lời cầu cứu của đám thiên kiêu Lôi Long, lão lập tức ngừng truyền lệnh, quay về bảo vệ Thánh Tử.
Long uy, lôi điện chi uy và kiếm ý chi uy kinh khủng hòa quyện thành một luồng sức mạnh ngập trời, bao trùm lấy Quỷ Mẫu đang cướp đoạt pháp bảo trên phi chu.
Thế nhưng đối mặt với uy thế của Lôi Long lão tổ, Quỷ Mẫu cũng chẳng phải hạng vừa, nó lập tức biến mất không thấy đâu, hẳn là đã phụ thể vào một món pháp bảo nào đó để trở thành khí linh.
"Bắt sống." Lâm Cảnh ra lệnh một câu, Lôi Long lão tổ nặng nề gật đầu. Nhưng mặc cho thần thức tựa sấm sét của lão quét tới quét lui trên cả một xe pháp bảo, cũng hoàn toàn không phát hiện ra dấu vết của Quỷ Mẫu, khiến lão không khỏi cau chặt mày.
"Bọt, chi!" Cho đến khi Long Lý và Tùng Diệp Thử bỗng nhiên kêu lên kinh hãi, thu hút sự chú ý của Lâm Cảnh và Lôi Long lão tổ đang dồn vào phi chu.
Chỉ thấy Cơ Quan Quy đang nằm sấp nạp năng lượng ngủ say ở một góc kết giới bỗng cử động kỳ quái rồi bò dậy. Khí quỷ có thể kết hợp sức mạnh của bản thân để phát huy sức mạnh pháp bảo tới mức siêu cực hạn. Mà Cơ Quan Quy lại là tạo vật hệ không gian duy nhất ở nơi này, tuy chỉ là cơ quan nhưng dường như khí quỷ cũng có thể phụ thân.
"Không xong." Lôi Long lão tổ kinh hãi, vừa định ngăn cản thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, Cơ Quan Quy đã độn vào hư không, biến mất không dấu vết. Dù là quỷ vật thì nó cũng hiểu rõ tình thế trước mắt, không nên vì mấy món pháp bảo mà xung đột với Lôi Long lão tổ, thế nên đã dứt khoát tránh né mũi nhọn.
Dưới vẻ mặt cạn lời của Lâm Cảnh, sủng thú thứ tư dự bị còn chưa kịp bồi dưỡng linh trí để tiến hành khế ước của hắn đã trực tiếp trở thành phương tiện bỏ trốn cho khí quỷ...
