Chương 377
Chương 377: Chia nhau hành động
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tuế Nguyệt Sa Lậu.
Lâm Cảnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt lơ lửng một gốc chuẩn tiên vật mang tên "Tiên Thủy Phù Dung".
Bông Tiên Thủy Phù Dung này tựa như đóa hoa tiên tử hạ phàm, Lâm Cảnh thầm nghĩ nếu mình dùng nó để luyện hóa thân, khéo lại biến thành một tên mặt trắng thư sinh mất.
Ngoài hắn ra.
Long Lý cũng muốn cùng Lâm Cảnh luyện chế thân ngoại hóa thân.
Lâm Cảnh luyện hóa thân là để tăng cường thực lực của bản thân, tới lúc đó sẽ mang theo cùng tiến vào Nguyên Giới.
Còn hóa thân của Long Lý thì phải ở lại Thiên Nguyên Giới, gánh vác trách nhiệm trấn thủ Yêu Đình để luyện chế Hóa Hình Đan.
Không chỉ có Long Lý, sau này hóa thân của Tùng Diệp Thử cũng phải ở lại Thiên Nguyên Giới. Chỉ có điều hiện giờ Tùng Diệp Thử vẫn chưa kết anh, chưa tới thời điểm thích hợp để luyện chế.
Về phần tài liệu luyện hóa thân cho chúng, thật ra Lâm Cảnh đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
"Mày dùng thứ này để luyện hóa thân đi."
Lâm Cảnh lấy ra một khúc Lôi Kích Mộc chuẩn tiên phẩm.
Món đồ này do Yêu Đế tặng cho hắn, nghe đồn là do tiên đế đời trước của Yêu Đình lúc độ kiếp vô tình tạo thành.
Nó không tính là tài liệu thượng hạng để luyện hóa thân, còn kém xa Tiên Thủy Phù Dung, nhưng lại là thứ phù hợp nhất với Long Lý mà lúc này có thể tìm được ở Thiên Nguyên Giới.
Tu sĩ Nhân tộc và Yêu thú bình thường luyện chế thân ngoại hóa thân cốt để cảm ngộ lực lượng tự nhiên tốt hơn.
Nhưng loại tồn tại đã ngưng tụ ra tiên hỏa, huyết mạch đạt tới cấp tổ huyết như Long Lý thì căn bản chẳng cần nhờ tới thân ngoại hóa thân để cảm ngộ.
Bởi vậy đối với nó, thân ngoại hóa thân cũng giống như hóa thân của Lâm Cảnh, sẽ thiên về những công năng khác hơn.
Rõ ràng, hóa thân của Long Lý sinh ra là để ở lại luyện đan, đương nhiên phải thiên về hai thuộc tính Hỏa và Mộc.
Trong đó, bản thân Long Lý vốn mang thuộc tính Hỏa... Dùng Nguyên Anh của nó để luyện hóa thân thì hóa thân tất nhiên sẽ tự mang thuộc tính Hỏa, lúc này tài liệu chỉ cần xét tới thuộc tính Mộc là đủ.
Mặt khác, quá trình luyện chế Hóa Hình Đan lại khác biệt so với các loại đan dược thông thường, cần vận dụng lôi luyện chi pháp, nên mức độ tinh thông sấm sét của hóa thân cũng là điều phải tính đến.
Khúc Lôi Kích Mộc này hoàn toàn ăn khớp với các yêu cầu đó. Có thể nói, hóa thân của Long Lý sinh ra là để chuyên trách việc luyện chế Hóa Hình Đan.
"Bọt~~" Long Lý phun ra một bọt nước, thở dài thườn thượt. Tội nghiệp cho hóa thân chưa ra đời, sắp phải gánh vác đại nghiệp luyện đan thay nó rồi.
Long Lý vừa mặc niệm cho hóa thân, vừa âm thầm mừng thầm trong bụng, rốt cuộc nó cũng thoát được kiếp luyện đan...
"Được rồi, bắt đầu thôi."
Lâm Cảnh chậm rãi cất lời, cùng Long Lý đồng thời xuất ra Nguyên Anh, chia nhau chui vào bên trong đóa Tiên Thủy Phù Dung và khúc Lôi Kích Mộc.
Phương pháp luyện chế thân ngoại hóa thân rất đơn giản, tương tự như đoạt xá, chỉ cần để Nguyên Anh tiến vào trong tài liệu, sau đó mượn bí pháp hóa thân mà nhào nặn hình hài cho nó.
Kẻ sáng tạo ra bí pháp "Thân Ngoại Hóa Thân" nay đã không còn ai hay biết, nhưng thuật mượn Nguyên Anh để điêu khắc, dung hợp thiên tài địa bảo này giờ đây đã trở thành bí pháp nhập môn mà bất cứ tu sĩ Nguyên Anh nào cũng phải học.
Điểm khó và cũng là khuyết điểm duy nhất của nó nằm ở chỗ khảo nghiệm khả năng vận dụng Nguyên Anh chi lực của tu sĩ. Quá trình luyện chế hóa thân vô cùng hao tâm tổn trí, chỉ cần sơ suất thất bại một lần thì cả đời không bao giờ luyện lại được nữa. Bởi lẽ bí pháp này chỉ có thể thi triển duy nhất một lần trong đời mỗi tu sĩ.
Từng có người tìm cách cải tiến bí pháp hóa thân, nhưng đến nay vẫn chưa nghe nói có ai thành công.
...
Bên trong Tuế Nguyệt Sa Lậu, ba tháng thấm thoát trôi qua.
Ở thế giới bên ngoài, mới trôi qua chín ngày.
Bốn bóng người liền xuất hiện ở thế giới bên ngoài.
Tốc độ luyện chế thân ngoại hóa thân của cả Lâm Cảnh lẫn Long Lý đều cực kỳ nhanh, chỉ tốn vài tháng ngắn ngủi.
Nguyên nhân chủ yếu là vì Nguyên Anh của bọn họ quá đỗi mạnh mẽ, một bên lấy tu vi Hóa Thần để luyện, một bên lại sở hữu huyết mạch cấp tổ. Thêm vào đó, bọn họ đều giản lược bớt công đoạn điêu khắc, bớt xén không ít chi tiết, độ hoàn thiện không quá cao nên tốc độ mới nhanh đến thế.
Sau khi hai cặp bóng hình giống nhau như đúc bước ra khỏi Tuế Nguyệt Sa Lậu, hóa thân của Lâm Cảnh khẽ gật đầu với bọn họ.
"Mọi người cứ rời đi trước đi, tôi tự đi đón Sơ Đại Cổ Hoàng và Cơ Quan Quy."
"Bảo trọng." Bản tôn Lâm Cảnh chắp tay với hóa thân, rồi dẫn theo hai con Long Lý rời khỏi Võ Đế Thành.
Kế hoạch tiếp theo của Lâm Cảnh là để hóa thân ở bên cạnh Sơ Đại Cổ Hoàng, kiếm chút lợi ích từ vị hoàng đế lập quốc này.
Còn bản tôn cùng hai con Long Lý sẽ quay về Thanh Châu một chuyến.
Đã qua chừng ấy thời gian, Lâm Cảnh đoán đội bắt yêu của mình hẳn đã bắt được không ít yêu thú. Lần trước về Thanh Châu quá vội vã, căn bản không nán lại được bao lâu.
Lần này quay về, hắn định để hai con Long Lý luyện chế thêm một mẻ tu vi kim đan, luyện hóa sạch sẽ số yêu thú kia nhằm giúp Tùng Diệp Thử và Băng Phách Cổ trùng kích cảnh giới Nguyên Anh.
Sau đó, hắn sẽ để hóa thân của Long Lý ở lại Yêu Đình Thanh Châu, toàn tâm toàn ý luyện chế Hóa Hình Đan cho Yêu Đình.
Đã nhận nhiều chỗ tốt của Yêu Đình đến vậy, Lâm Cảnh trong lúc tu luyện cũng nên làm chút việc để đền đáp.
Đợi khi để hóa thân của Long Lý và Tùng Diệp Thử lại Yêu Đình Thanh Châu, nhóm bản tôn của Lâm Cảnh sẽ có thời gian thay phiên nhau đi húp canh Ngộ Đạo Ngư, chẳng cần phải bận tâm tới chuyện luyện đan nữa.
Tới lúc đó, hắn có thể dồn toàn lực chuẩn bị cho chuyến đi tới Nguyên Giới...
Trong lúc bản tôn lên đường tới Thanh Châu, ánh mắt của hóa thân Lâm Cảnh nhìn về phía một tửu lầu trong Võ Đế Thành, mày kiếm không khỏi khẽ nhíu lại.
"Con rùa này, sao lại tách khỏi Sơ Đại Cổ Hoàng rồi..."
Lâm Cảnh thở dài, trước tiên triệu hồi Cơ Quan Quy về. Chẳng mấy chốc, Cơ Quan Quy đã xách theo túi lớn túi nhỏ, hớn hở chạy tới trước mặt hắn.
"Mấy thứ này là gì đấy?"
"Không phải mày đi trộm trong Võ Đế Thành đấy chứ?"
Lâm Cảnh dò xét không gian bên trong cơ thể Cơ Quan Quy, nó vội vàng thanh minh: "Không không không!"
"Tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, tôi tuyệt đối không trộm cắp, không cướp giật! Chỗ này đều là pháp bảo phế phẩm bị các phường luyện khí luyện hỏng vứt đi, tôi nhặt từ bãi rác về đấy."
Lâm Cảnh câm nín: "?"
"Mày rỗi hơi đi nhặt một đống rác về làm gì, không phải ta bảo mày đi theo Sơ Đại à."
Cơ Quan Quy đứng thẳng dậy, lấy ra một thanh phi kiếm trung phẩm bị luyện hỏng, nhẹ nhàng liếm một cái. Thanh phi kiếm hỏng một nửa kia lập tức bừng lên một vệt bảo quang trận văn, biến thành một thanh phi kiếm tinh phẩm thượng thừa.
"Vẫn còn dùng được mà." Nó nói.
"Được rồi được rồi." Lâm Cảnh gãi đầu, bất đắc dĩ bảo: "Mày thích nhặt thì cứ nhặt, ta đi tìm Sơ Đại trước."
Lâm Cảnh đã cảm nhận được Sơ Đại Cổ Hoàng lúc này đang uống rượu trong một tửu lầu ở Võ Đế Thành. Thật là kỳ quái, một đạo hình chiếu mà cũng uống được rượu sao?
Thân ảnh hắn lóe lên rồi biến mất, chớp mắt đã đặt chân lên tầng hai của tửu lầu, để rồi đập vào mắt hắn là một cảnh tượng khó quên nhất trần đời.
Chỉ thấy người bạn học cũ Cao Thăng chẳng biết đã uống say bí tỉ mấy ngày mấy đêm, lúc này đang ở trong một nhã gian, khoác vai bá cổ Sơ Đại Cổ Hoàng, mặt đỏ gay gắt gỏng: "Cái chính sách mới sau khi thời đại hoàng kim mở ra ấy mà, tôi còn chẳng buồn chửi nữa cơ! Một mặt thì khuyến khích bách tính bình thường với tu sĩ cấp thấp đẻ nhiều con vào, mặt khác lại chẳng thèm hỗ trợ lấy một đồng..."
"Bắt người ta đẻ, chẳng qua là vì sau khi đại thế hoàng kim giáng lâm thì tỷ lệ sinh ra thể chất tu tiên đặc thù cao hơn thôi! Nhưng cái lũ phàm thể sinh ra mà không có tư chất tu tiên thì khổ sở trăm bề, phần lớn thậm chí còn bị vứt bỏ. Trong thời gian tôi đi du lịch khắp nơi, đã thấy quá nhiều cô nhi với oan hồn trẻ sơ sinh rồi. Huynh nói xem, đấy có phải chuyện con người làm ra không hả? Tôi đoán chắc chắn lại là do Cổ Quốc tính toán kỹ càng rồi, chỉ cần sinh ra thêm được vài mống thể chất tu tiên, thì đám phàm thể xui xẻo kia có chết yểu cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến quốc vận..."
